G
Guest
Guest
OleOla viết
Về mặt kỹ thuật, tất nhiên cậu đúng trong trường hợp người Việt trong nước.
Song, cậu giải thích thế nào, khi người Việt có học thức và sống ở Nga 10-20 năm và vẫn chỉ nói tiếng Nga "bồi" :?:
Trong khi đấy, thực tế, như ABC_MGU nêu, người Việt có khả năng nói tiếng nước ngoài như mọi dân tộc khác.
Chỉ có điều trong bài viết của mình ABC_MGU không nêu một nguyên nhân cơ bản mà theo tôi vì nó mà chúng ta có được "di sản ngoại ngữ" như hiện nay. Đó là lối sống nông dân của xã hội Việt Nam, hay chính xác hơn là xã hội Việt Nam bị gán ghép cho một lối sống nông dân. Hiển nhiên, Việt Nam là một nước nông nghiệp. Song, kinh tế nông nghiệp không có nghĩa là xã hội phải là nông dân.
Singapore, sau khi tách khỏi thành phần Malaysia và trở thành quốc gia độc lập vào năm 1965, đã quy định rõ điều kiện cho một ứng cử viên chức tổng thống: chiều cao không dưới 1.75m, phải nói thông thạo tiếng Anh...Và cứ thế, xã hội nhìn vào vị tổng thống của mình, vào hoàng tộc như ở Nhật, Bruney, Thailand... để làm gương. Mối quan hệ trong các xã hội đó là :remybussi:
Hàng trăm người Việt làm việc ở NASA, hàng chục ngàn người Việt làm việc ở Silicon Valley..., song sẽ không bao giờ cậu trông thấy họ trong các hành lang quyền lực ở Việt Nam, bởi vì 10 năm nữa một Chelsea nào đó hôm nay rất có thể lại trở thành bộ trưởng Bộ Giáo dục/Văn hóa Việt Nam chẳng hạn, thì những hy vọng của cậu về thế hệ con em chúng ta chỉ là vô ích :!:
И ЭТО СОВСЕМ НЕ СМЕШНО :behead:
Trở lại với chủ đề người Việt hiện đại mình nói tiếng nước ngoài dở..theo oleola đó là do mình ko có một môi trường học, môi trường giao tiếp với người nước ngoài và do người Việt mình còn rụt rè, ngại ngùng khi nói tiếng ..nhiều người nghĩ nếu trước đám đông hay chỗ nào đó mình nói tiếng nước ngoài thì sợ người khác chê cười và nghĩ là tinh tướng...
Hi vọng trong tương lai, và chắc chắn một điều, khi VN gia nhập WTO...sau này người VN, thế hệ con em chúng ta ai cũng biết đc và nói tốt ít nhất 2 thứ tiếng.
Về mặt kỹ thuật, tất nhiên cậu đúng trong trường hợp người Việt trong nước.
Song, cậu giải thích thế nào, khi người Việt có học thức và sống ở Nga 10-20 năm và vẫn chỉ nói tiếng Nga "bồi" :?:
Trong khi đấy, thực tế, như ABC_MGU nêu, người Việt có khả năng nói tiếng nước ngoài như mọi dân tộc khác.
Chỉ có điều trong bài viết của mình ABC_MGU không nêu một nguyên nhân cơ bản mà theo tôi vì nó mà chúng ta có được "di sản ngoại ngữ" như hiện nay. Đó là lối sống nông dân của xã hội Việt Nam, hay chính xác hơn là xã hội Việt Nam bị gán ghép cho một lối sống nông dân. Hiển nhiên, Việt Nam là một nước nông nghiệp. Song, kinh tế nông nghiệp không có nghĩa là xã hội phải là nông dân.
Singapore, sau khi tách khỏi thành phần Malaysia và trở thành quốc gia độc lập vào năm 1965, đã quy định rõ điều kiện cho một ứng cử viên chức tổng thống: chiều cao không dưới 1.75m, phải nói thông thạo tiếng Anh...Và cứ thế, xã hội nhìn vào vị tổng thống của mình, vào hoàng tộc như ở Nhật, Bruney, Thailand... để làm gương. Mối quan hệ trong các xã hội đó là :remybussi:
Hàng trăm người Việt làm việc ở NASA, hàng chục ngàn người Việt làm việc ở Silicon Valley..., song sẽ không bao giờ cậu trông thấy họ trong các hành lang quyền lực ở Việt Nam, bởi vì 10 năm nữa một Chelsea nào đó hôm nay rất có thể lại trở thành bộ trưởng Bộ Giáo dục/Văn hóa Việt Nam chẳng hạn, thì những hy vọng của cậu về thế hệ con em chúng ta chỉ là vô ích :!:
И ЭТО СОВСЕМ НЕ СМЕШНО :behead: