Xin đính chính lại tin của bác TVL: đoàn Nga xếp thứ nhất toàn đoàn (tuy nhiên olimpic là cuộc thi cá nhân nên thứ hạng toàn đoàn chỉ là không chính thức, hơn nữa lại có nhiều đoàn chỉ có 1-2 thí sinh, như vậy không thể xếp thứ hạng được). Kết quả cụ thể: 5 huy chương vàng, trong đó có 1 thí sinh là Konstantin Matveev đạt thành tích cao nhất trong olimpic toán lần này là 37 điểm cho 6 bài thi. 5 thí sinh khác đạt 34 (là em nữ duy nhất trong đoàn - Maria Iliukhina), 31, 29 và 24 điểm.
Đoàn TQ xếp thứ 2 với 4 vàng 2 bạc, VN thứ 3 (3 vàng 3 bạc), Hàn Quốc thứ 4 (2 vàng 4 bạc), USA thứ 5 (2 vàng, 3 bạc, 1 đồng), sau đó đến Ukraina, Nhật bản, CHDCND Triều Tiên.
Cách chấm: giám khảo VN chấm cho các đoàn (chấm rất chặt), trưởng doàn các nước có 6 đề được chọn chấm cho đoàn VN (theo lời a. Ngô Thế Trung trong ban GK thì các nước chấm cho VN có phần "rộng rãi" hơn là VN chấm cho các nước khác. Tuy nhiên theo ban tổ chức thì không thể nói như thế được, mà đúng ra là các trưởng đoàn ra đề chắc chắn phải hiểu đề ra hơn mình, nên họ chấm đúng, chứ không phải "rộng". Ví dụ: bài 3 là 1 trong 2 bài khó nhất là đề của Nga. Với bài của thí sinh VN các thày VN nói nếu chấm chỉ được 1-2 điểm, trong khi trưởng đoàn Nga (ông Nazar Agakhanov là phó giáo sư của MFTI, rất nổi tiếng trong việc giảng dạy và đào tạo đội tuyển olimpic) lại chấm cho VN những 3 điểm!)
Cách xếp huy chương: số h/s đạt huy chương không quá 50% số thí sinh tham dự olimpic. Như vậy năm nay lấy HC đồng là 14 điểm trở lên, HC bạc (2/6 số thí sinh) 21-28, HC vàng (1/6 số thí sinh) 29-42.
Theo ban tổ chức đánh giá: đề thi năm nay vừa khó vừa hay. Khó ở chỗ không ai được 42 điểm tức là làm trọn vẹn 6 bài, song hay ở chỗ không có bài nào cả 520 thí sinh cắn bút, kể cả 2 bài 3 và 6 khó nhất cũng vẫn có em được điểm tối đa là 7, đồng thời câu hỏi về đề ít hơn những năm trước, chứng tỏ đề ra rõ ràng.. 6 đề được chọn thông qua biểu quyết của 95 đoàn gồm đề 1 của New Zealand, câu 2 của Luxemburg, câu 3 của Nga, câu 4 của Séc, câu 5 của Anh, câu 6 của Hà Lan.
Hôm qua trong họp báo về kết quả có ý kiến của ban tổ chức và ban GK rằng báo chí không nên tuyên truyền "thổi phồng" về thắng lợi của đoàn VN, vì đây chỉ là kết quả rất nhỏ của các em trên chặng đường dài, mà chỉ nên thông tin đúng mức, tôi nghĩ hoàn toàn đúng. Ngẫm lại ngay chính ở Nga hoạt động này thậm chí còn không được đánh giá là "sự kiện" gì cả. Đội tuyển olimpic đạt giải cao cũng chỉ 1-2 năm nay có tài trợ từ quỹ tư nhân và chương trình trợ giúp tài năng "Одаренные дети" của chính phủ, mỗi HC vàng chắc khoảng 2-3 nghìn rúp mà mãi cũng không nhận được, chứ trước hầu như không có gì. Còn các thày huấn luyện đội tuyển không có hỗ trợ gì thêm (coi như đội tuyển có thnàh tích thì các thày được tiếng thơm, uy tín nâng cao). Thế mới biết VN mình còn hơn chán!