Đội tuyển Nga và Ucraina trên con đường tới World Cup 2006

Dementieva

New member
Vào đây bàn luận đê các bác.
Đội Nga đang rất bi đát. Đứng thứ 3 sau Bồ Đào Nha và Slovakia. Có lẽ mục tiêu bây giờ chỉ là tranh vị trí thứ 2 để đá play-off. :roll:
Trong khi đó người anh em Ucraina đang thi đấu rất tưng bừng và đang chót vót đứng đầu bảng, trên cả những đội như đương kim vô địch Euro Hy Lạp, hay Đan Mạch và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong 3 trận cuối Ucraina chỉ cần giành được 3 điểm là có vé tới Đức. Như vậy tới 90% là Ucraina sẽ đứng đầu bảng. :)
 
[color=red:acc6f3c724][size=18:acc6f3c724]Nga chưa tuyệt vọng[/size][/color]


Một pha trong trận Nga hòa Latvia 1-1 trên sân khách
TTO - Bị Latvia cầm hòa 1-1, nhưng người Nga vẫn chưa tuyệt vọng trong cuộc đua giành vé đến Đức dự World Cup 2006 vào mùa hè sau...

Người Nga không quá thất vọng với kết quả này bởi họ đã nhập cuộc trong hoàn cảnh vắng hàng loạt trụ cột do chấn thương và án treo giò. Thậm chí sau khi tìm được bàn gỡ 1-1 ở phút 26 do công Andrei Arshavin, đội Nga đã chơi lấn lướt trước chủ nhà Latvia.

Hòa Latvia, nhưng Nga đã gặp may khi trận cầu còn lại ở bảng 3 này, đội bóng nhỏ bé Liechtenstein đã gây chấn động bằng việc cầm hòa Slovakia 0-0. Slovakia vẫn xếp thứ nhì với 18 điểm, hơn Nga (xếp thứ 3) 3 điểm. Tuy nhiên, Slovakia đã đá 9 trận so với 8 trận của Nga. Đội đầu bảng Bồ Đào Nha không đá ở lượt trận này, nhưng vẫn tiếp tục xếp đầu bảng với 20 điểm sau 8 trận. Slovakia và Nga sẽ đụng độ trực tiếp vào ngày 12-10 tới và nhiều khả năng trận cầu này sẽ quyết định chiếc vé dự play-off sau suất chính thức gần như đã thuộc về tay Bồ Đào Nha.

Ở vòng loại châu Á, Uzbekistan đã thực hiện cuộc lội dòng ngoạn mục thắng Kuwait 3-2 sau khi bị dẫn 2-0 để nhảy lên xếp thứ 3 ở bảng A tranh suất play-off với Bahrain. HLV Bobby Houghton của Uzbekistan nói rằng, tinh thần không biết đầu hàng đã giúp Uzbekistan thực hiện cuộc lội dòng lịch sử trên.

Ở khu vực CONCACAF, Mỹ đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Trinidad & Tobago.
 
Slovakia bất ngờ bị Liechtenstein cầm chân trong khi Nga không thắng nổi trước đàn em Latvia... rất tiếc..
5638571512518169z25.jpg


Người Nga có lẽ rất buồn bởi họ đã không tận dụng được sự sểnh chân của Slovakia để vươn lên. Trước đàn em Latvia, một đội hiếm hoi mà Nga từng thắng tuyệt đối trong tất cả những lần gặp mặt trước đó, lần này, thầy trò Yuri Semin đã gặp rất nhiều khó khăn. Vất vả trong từng pha lên bóng, hàng thủ thường xuyên bị tra tấn bởi các màn đua tốc độ với Verpakovskis, Rubins, Laizans, sớm bị đẩy vào thế phải rượt đuổi ngay ở phút thứ 6 sau pha dứt điểm không chê vào đâu được của Vitalijs Astafjevs khiến Akinfeev bó tay, người Nga đã trải qua một đêm ác mộng tại Riga. Bàn thắng gỡ hòa đầy may mắn của Arshavin chỉ giúp ĐT Nga tránh được thất bại mất mặt chứ không thể giúp được họ rút ngắn cách biệt với Slovakia xuống được ít hơn 3 điểm. Nếu chiến thắng trong trận đấu đêm 17 vừa qua, cách biệt lẽ ra chỉ còn là 1 điểm, Nga sẽ lại hy vọng tràn trề về vị trí thứ 2 cho một suất play-off, thậm chí ngôi đầu của Bồ Đào Nha vẫn chưa phải là ngoài tầm với.
Dù sao cũng chúc đội tuyển Nga may mắn và thi đấu tốt trong những loạt trận tới...
 
Nga năm nay bóng đá phọt phẹt lắm!Loko thua thằng Rapid Viên(?) trên sân nhà khi mà lượt đi hòa 1_1 trong thế mất người-Vậy lằnm nay CL ko còn đail diện của Nga nữa!Lại xem Chelsky đá trên NTV rùi!
CSKA thì thua thằng Liverpool khi đã dẫn trước.Em xem mà tức ói máu!Có thằng Cisse cơ bắp chơi cần cù bù thông minh mà kèm ko được nhưng CSKA cũng đen vì bàn gỡ 1 đều theo em thấy thì bóng sau khi được phá đã đập vào tay thằng НегрCisse kia nhưng trọng tài(cố tình) ko thấy!
Còn tuyển thì thôi!Chán lắm!toàn nhằm mấy trận quan trọng mà hòa mà hòa với thằng yếu mới đau.
Chán cho bóng đá Nga quá!
Chỉ còn mỗi tuyển U là còn xem được.Hi vọng năm sau xem Sheva và Ucraina bùng nổ ở Đức!
 
[size=24:2dc8bd2c78]Vòng loại World Cup : Nga - Bồ Đào Nha [/size]

[color=red:2dc8bd2c78][size=18:2dc8bd2c78]
ngày 7/9 , trực tiếp trên HTV7 lúc 20 giờ

mời bà con cô bác chúng ta cùng đón xem và ủng hộ những chú gấu Nga !!!



[/size]
[/color]
 
Чемпионат мира-2006. Россия - Португалия 0:0

786643_20050907191641.gif


Сборная России по футболу провела в среду на стадионе "Локомотив" в Москве отборочный матч за путевку в финальную часть Чемпионата мира-2006 против команды Португалии. Подопечные Юрия Семина не смогли поквитаться с португальцами за кошмарное поражение в Лиссабоне со счетом 1:7 в первом матче в октябре 2004 года, добившись лишь ничьей.

Россия
0:0

Португалия

1-й тайм


Россия: Акинфеев, В.Березуцкий, Игнашевич, Сенников, А.Березуцкий, Смертин (удален, 43), Алдонин, Измайлов (Семак), Билялетдинов, Аршавин (Анюков), Кержаков.

Португалия: Рикарду, Паулу Феррейра, Рикарду Карвалью, Жорже Андраде, Нуну Валенте, Манише, Коштинья, Фигу, Деку (Симау), Криштиану Роналду, Паулета (Поштига).

Судья: Маркус Мерк (Германия).

- ПЕРЕД МАТЧЕМ

Стадион "Локомотив" был заполнен до отказа, зрители сидели даже в проходах. Россияне начали матч с атак, в которых были активны Аршавин, Кержаков и Измайлов. Однако португальцы также не собирались отсиживаться в обороне и отвечали при любой возможности.

В одной из атак шанс распечатать ворота португальцев не сумел использовать Кержаков, дотянувшийся кончиком бутсы до мяча после серии рикошетов в штрафной Рикарду, но его удар "накрыл" Манише. На 19-й минуте Кержакову, у которого в среду родилась дочь, удался отличный дальний удар из-за штрафной, но опытный Рикарду отразил мяч и перевел его на угловой. Через несколько минут Манише сильно пробил мимо ворот Акинфеева.

В целом первый тайм прошел в обоюдоострых атаках, в которых отличиться могли обе команды. Однако в третьей четверти тайма португальцы начали наращивать давление на россиян, подчас вынуждаю их фолить.

Гром в небе над "Черкизово" грянул на 43-й минуте, когда немецкий арбитр наградил капитана россиян второй желтой карточкой, после чего подопечные Семина остались вдесятером. Отметим, что в первом тайме предупреждения также получили Деку и Алдонин.

В самом начале второго тайма желтую карточку получил Рикарду Карвалью. Вскоре выяснилось, что ослабленная российская сборная вовсе не сломлена, и намерена сражаться до конца. Россияне всеми силами старались пробиться к воротам Рикарду, но португальцы очень грамотно играли в обороне.

В середине второго тайма на поле вышел Поштига - он сменил Паулету, незадолго до этого отметившегося предупреждением. Через несколько минут Семин выпустил на поле опытного Сергея Семака вместо набегавшегося Измайлова. На это наставник португальцев Луиш Фелипе Сколари молниеносно ответил заменой Деку на Симау. Практически сразу же после выхода Семака на поле на нем сфолил на "горчичник" еще более опытный Фигу.

В концовке матча португальцы устроили массированный штурм ворот Акинфеева, но россияне выстояли. На 87-минуте Семин, видимо, рассчитывая уже только на удержание счета, выпустил на поле Александра Анюкова вместо Андрея Аршавина. Маркус Мерк добавил к основному времени матча всего одну минуту. Россияне выстояли вдесятером против одной из сильнейших команд Европы, а португальцы досрочно обозначили свое участие в финальной части Чемпионата мира-2006, заняв первое место в 3-й отборочной группе.

Согласно регламенту турнира в финальную часть Чемпионата мира, который состоится летом будущего года в Германии, выходят победители отборочных групп, а команды, занявшие вторые места, получают возможность завоевать путевки на чемпионат в "стыковых" матчах.

Конкурентами сборной России, набравшей 19 очков после 10 проведенных матчей, в борьбе за путевки на чемпионат мира являются команды Португалии (24-10), Словакии (18-9), Латвии (14-10) и Эстонии (14-10).

В среду в Риге встречаются соперники россиян по группе - сборные Латвии и Словакии. В этом важнейшем для российской команды поединке, который начался на час позднее матча в Москве, пока с минимальным преимуществом выигрывают словаки.

Для того чтобы занять второе место в группе, российским футболистам необходимо одержать победы в оставшихся матчах с командами Люксембурга и Словакии, а также надеяться на то, что их главные соперники - словаки - потеряют очки. Таким образом, теперь главным матчем для россиян станет очный поединок со словаками, который состоится 12 октября в Братиславе.
 
Nga đã có được 1 điểm quý giá trên sân nhà trước Bồ Đào Nha. Trong khi đó rất may Latvia đã thủ hòa Slovakia 1-1 để củng cố thêm hy vọng cho Nga tranh suất đấu play-off. Hiện Nga vẫn đứng thứ 3, cùng 19 điểm với Slovakia nhưng kém hiệu số bàn thắng thua. :wink:
 
Tiec qua, to di Nhat nen kg duoc xem. Gio thi bon Nga phai thang duoc Slovâki tren san khach moi lot noi vao Duc.
 
Đội tuyển Nga đã có một trận đấu thành công khi dành được một kết quả hòa trước á quân EURO 2004 đội Bồ Đào Nha trong thế thiếu người khi đội trưởng Alexei Smertin nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân.Trong hiệp hai thậm chí đội Bồ Đào Nha bế tắc trong việc triển khai bóng tấn công và phải sử dụng những pha sút cũng như những quả tạt từ 2 cánh. Tất cả đều không một lần mang lại thành công. Tran hòa này mở ra hi vọng về một xuất dự trận play-off cho những chú gấu Nga :D :D :D
 
images741481_figo.jpg

Trên sân Lokomotiv ở Moskva. Hiệp 1 trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng dù đội khách Bồ Đào Nha tung nhiều cú sút hơn về phía khung thành ĐT Nga. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm nhất trong 45 phút đầu tiên lại thuộc về đội chủ nhà, Alexander Kerzhakov, Vua phá lưới giải VĐQG Nga mùa trước, dứt điểm trượt khung gỗ trong tình huống đối mặt với thủ môn Ricardo ở một tư thế hoàn toàn thoải mái.

Phút 43, đội trưởng Alexei Smertin nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân khiến đội chủ nhà phải thi đấu thiếu người. Những tưởng thuận lợi này sẽ giúp Bồ Đào Nha "dứt điểm" ĐT Nga trong hiệp 2 nhưng đội khách đã không thể ghi nổi một bàn thắng mặc dù nắm thế chủ động hoàn toàn.

Bồ Đào Nha bế tắc trong việc triển khai bóng tấn công và phải sử dụng những pha sút cũng như những quả tạt từ 2 cánh. Tất cả đều không một lần mang lại thành công.

Mặc dù không chiến thắng nhưng HLV Luiz Felipe Scolari của Bồ Đào Nha vẫn tỏ ra rất hài lòng: "Đây là một kết quả thuận lợi cho chúng tôi. Nhiệm vụ của Bồ Đào Nha là giành chiến thắng trước Liechtenstein vào 08/10 tới để chính thức giành quyền tham dự World Cup 2006
 
trận đó Nga có nhiều pha triển khai trung lộ rất hay , tiếc là mất Smertin , mất thế trận ... uổng quá ... thắng đc Bồ là thẳng tiến tới Đức ...
 
embéLiênXô nói:
trận đó Nga có nhiều pha triển khai trung lộ rất hay , tiếc là mất Smertin , mất thế trận ... uổng quá ... thắng đc Bồ là thẳng tiến tới Đức ...

Nga vẫn còn hi vọng vì còn 1 trận trực tiếp với thằng Slovâki kia nữa!
Trận còn lại đấu với đứa nào hả anh em?
 
Daibangden nói:
embéLiênXô nói:
trận đó Nga có nhiều pha triển khai trung lộ rất hay , tiếc là mất Smertin , mất thế trận ... uổng quá ... thắng đc Bồ là thẳng tiến tới Đức ...

Nga vẫn còn hi vọng vì còn 1 trận trực tiếp với thằng Slovâki kia nữa!
Trận còn lại đấu với đứa nào hả anh em?
Với Lichteinstein. Ăn chắc 3 điểm. Chỉ còn cách thắng Slovakia trên sân nhà thì mới đứng thứ 2 và được đấu trận play-off. Hoặc hy vọng Slovakia không thể thắng được Estonia :roll:
 
Back
Top