Thế này nhé
I/ 1. QC LX trước hết là 1 bài hát hay cả về lời lẫn nhạc (cực hay)
2. Chính vì vậy, QC Nga hiện nay đang sử dụng lại phần nhạc đó, với lời mới cũng rất đáng quan tâm.
II/ 1. Nhất trí là ở đây chúng ta ko bàn đến chính trị, đến "màu đỏ" hay màu nào đó của các lập trường chính trị khác (mặc dù thực tế thì tại hạ cũng rất thích màu đỏ). Vậy nên cho dù pác TYLX có là Cộng sản nòi (kak ia) chăng nữa thì cũng ko nên bột phát nóng mắt mà bị kích động, mà dùng những lời "đao to búa lớn" như vậy để phản pháo anh chàng O le O la gì đó.(Tâm càng tĩnh thì óc càng sáng mà) Đoạn này thì EBLX nói chí phải.
2. Mọi người đều có quyền tự do sở thích, huống hồ cái sở thích của pác TYLX đến nay đâu có động chạm gì đến ai đâu, thậm chí, đấy, khối người hưởng ứng đấy chứ (Chỉ tội là ra đề hợi hóc púa đấy thôi).
III/ Mọi người quên là những ngày tân gia "NNN", chúng ta cũng đã từng phát động thi dịch và Việt hóa QC Nga đấy ư (đề bài này cũng xương lắm, "tiểu ni" đã thử sức mà đến nay chưa thành chính quả! Hiccccc!)
IV/ Theo O le Ola gi gi đó thì thế nào hiện đại, thế nào là lạc hậu? "Du kích sông Thao", "Trường ca sông Lô", "Người Hà Nội"... ko đáng để thưởng thức nữa hay sao? Lứa tuổi 8X có thể ko thích, nhưng đâu có phải là tất cả xã hội để tạo nên toàn bộ nền văn hóa!
Vậy I+II+II+IV=> Chẳng có lý do nào để dừng cuộc thi này cả. Bàn dân thiên hạ ai có sức thì nhào dzô!!!!
[color=blue:b8258490de]Bác HaAn lần sau post bài với font chữ bé thôi nhé, nhìn cho đỡ đau mắt, em mới sửa lại font chữ cho bác - virus[/color]