Phát động phong trào thi đua kỷ niệm lần thứ 15 ngày hạ thế của chú vi-dút

phuongnn

New member
Ngày 1 tháng 9 tới đây là sinh nhật lần thứ 15 cuả chú em vi-dút, con người tài năng và đức hạnh của Xí nghiệp nuocnganet. Để chào mừng biến cố kinh khủng này, bắt đầu từ hôm nay tui đã làm đã những việc như sau:
- Giặt được 2 chậu tã.
- Chữa 1 maý điêù hoà.
- Post 2 bài lên trang chủ NNTT
- Phát động phong traò thi đua kỷ niệm lần thứ 15 ngày hạ thế cuả chú vi-dút.
Còn việc gì mai làm tiếp.
Đề nghị bà con hưởng ứng!
 
Chú virút này đúng là tuổi trẻ tài cao, đề nghị cả nuocnga ủng hộ phong trào của phuongnn.
To virut: Hay là chú lại tụ tập anh em chat một mẻ đúng ngày của chú nhỉ, giống như bữa trước đó. Các "bô lão" lần này biết chat rồi, khéo vui đấy. Chú tính sao?
 
Olia ủng hộ cả hai tay phong trào của bác phuongnn!!! Xin báo cáo với các bác và chú virus về những việc Olia đã làm để kỷ niệm ngày vĩ đại ấy:
- bắt đầu thêu một bức tranh "virus I LOVE YOU: những dấu son cuộc đời" cỡ 2x3 m (khi nào thêu xong, sẽ gửi cho virus để treo trong phòng ở ký túc);
- bắt đầu biên soạn từ điển từ lóng từ thông tục Nga-Việt;
- đã nhịn ăn 5 ngày đêm (giảm 4 cân đấy 8) ) để chuẩn bị tinh thần và thân thể đi uống bia với cá vobla vào ngày mồng 1 tháng 9 (bác nào muốn tham gia bữa kỷ niệm ấy, xin đăng ký luôn tại đây);
- đã không cho chồng ăn hết cá vobla trong tủ lạnh của mình để dành mấy con khi đi uống bia nhân dịp ấy;
- đã cài phần mềm diệt virus mới (diệt hết các con virus để Virus không còn ai để cạnh tranh)...

phuongnn nói:
...Để chaò mừng biến cố kinh khủng naỳ, bắt đâù từ hôm nay tui đã làm đã những việc như sau:
- Giặt được 2 chậu tã. ...
Hình như, khi người ta đã 15 tuổi thì không còn dùng tã nữa thì phải :roll:
 
Hic hic , em thật sự bó tay với các bác . Hôm qua đọc chủ đề , ko hiểu em nhìn kiểu gì mà thành ra là " kỉ niệm ngày Tạ Thế " hic hic . Hehheh :P :P Em xin chân thành cảm ơn bác Phương , sau đó là cảm ơn các anh chị em , thân bằng cố hữu gần xa đã nhớ đến ngày SN của em trước những ... 5 ngày . Để tẩm bổ , dành sức cho ngày trọng đại đó (chào mừng chú Virus), em đã thực hiện đc nhữgn việc sau : ngủ 1 ngày mười mấy tiếng , ăn uống 1 ngày 3 bữa toàn mì . Làm site nhạc Nga online . Dọn dẹp nhà cửa , lau WC , đi chơi ...
Về vụ họp mặt , em cũng xin nhất trí với các bác . Hôm đó em xin định thời gian như thế này có đc ko ạ . Khoảng 7h30' tối ngày 1-9 giờ VN , em mời các bác online , dự bữa ...nói chuyện thân mật với em . Vì hôm đó vào ban ngày em phải đi khai trường , chắc cũng sẽ về sớm , nhưng các bác còn phải đi làm . Còn đâu về ban tối , em chắc còn phải đi chợ , mua mấy gói mì về tiếp đón anh em trong ốp đến tặng quà .Do vậy cái thời gian khoảng 4h30 chiều bên này , nghĩa là 7h30 tối VN em nghĩ chắc đc . Nếu bác nào có phương án khác , ví dụ vào ban đêm như khoảng 3h đêm VN ... thì càng tốt với em .hehe . Thế nói chung anh em cứ quyết định như thế nhé . Em cũng xin nói 1 điều nữa , nếu hôm đó đen đủi lắm em phải đi học về muộn ( ko quá 8h VN đâu ) mà trường hợp đi học về muộn khó xảy ra lắm , sẽ có 1 người khác invite các bác vào Room nha , rồi em về sẽ vào sau có đc ko ạ . Chắc chắn đến 99% là em sẽ vào mạng chát với các bác . Mong các bác hôm đó online nick lên nha , để dễ dàng invite vô room .
Em cũng xin post list nick của mọi người trên diễn đàn mà em sưu tầm đc . Bác nào cần liên lạc thì add vô nha , có mấy bác em chưa biết nick yahoo , mong bác để lại tin nhắn trong Y!M của em , hoặc add nick em : kakalat2003

lỉba_vn14 - Bach Duong
binh_mos - Mạc Tư Khoa
dan_lythe - Danngoc
an_k3c - don ki ho te
ernesto_cheguevara_delaserna - EBLX
godblessyou20042000 - godbless
hackeru_hva - hackeru
luusanina - Nina
daidientruongnga - Olya
phuongyuuki - Panda
phuongnnlawman
vhao1012 - Oleola
tohung - admin
thuynguyen59 - tudinhhuong
ngovinhtu - Tolik
kakalat2003 - virus
Có gì em sẽ thông tin tiếp nhé
Một lần nữa xin cảm ơn các bác
 
Nina cũng nhiệt liệt ủng hộ phong trào này. Thành tích của tớ thì chưa có bao nhiêu, mới spam được vài chục bài trên NNN, đủ để đuổi kịp em vi-dút nhà ta :)
 
Thôi chết thế này thì sao bác hungmgmin tham gia được, kẹt cho bác ấy quá. Bác hungmgmi ơi, bác đi xoá mù nhanh lên .
 
Sinh nhật chú vi-dút trúng vào mấy sự kiện sau:

-Ngày kiến thức -đây cũng là ngày khai trường ở nước Nga.

-Cách đây một năm, đây là ngày xảy ra sự kiện Beslan mà anh chị em của nuocnga đã đóng góp , sáng mai sẽ trao cho sứ quán NGA tại HN.

-Đây cũng là ngày Đức tấn công Ba lan , mở đầu thế chiến 2 (1/9/1939).


Không ngờ có nhiều sự kiện "oách" như vậy.
 
Trời đất , sao cái ngày của em toàn trùng với mấy ngày chết chóc thế nhẩy . Thực ra đáng nhẽ em sinh 2-9 hay sao đó . Nhưng chắc phải ra sớm để sinh đỡ đúng mấy ngày trọng đại , sau này có làm chủ tịch nước người ta lại bảo là có sự trùng hợp , hê hê
 
Rất tiếc là 8 giờ tối mai chị rung_bach _duong lại du hí ở Hạ long rồi, không ở nhà bật nick lên để cùng vào YM để chúc mừng SN chú Virut được. Chị mà ở nhà chị sẽ xách can rượu ngon tuyệt cú mèo (chị giấu ông xã để ở gầm giường) đến chúc mừng chú và mời mọi người, thôi hôm nay chị đành ngồi tu một mình bái vọng chú từ xa vậy … nữ tửu tặc… :D giá mà chú sinh trước một ngày có hay không. Nhân dịp sinh nhật này Chị chúc supermod Virut của chúng ta luôn học giỏi, quản lý nuocnga.net tốt, hạnh phúc và may mắn, cuộc sống luôn mỉm cười với em.

Bây giờ chị rung_bach_duong sẽ hát vang tặng chú một bài nhé :P

[size=18:1847d01175][color=red:1847d01175]Happy birthday to you [/color][/size]

[size=18:1847d01175][color=blue:1847d01175]Happy birthday to you[/color][/size]

[size=18:1847d01175][color=brown:1847d01175]Happy birthday to you![/color][/size]

[size=18:1847d01175][color=green:1847d01175]Happy birthday to you![/color][/size]
 
To virus:
Ngày sinh của chú trùng với birthday của danh thủ Ruud Gullit (1/9/1962).
Chắc tin này làm thằng em khoái, hả ?
 
Làm thế nào để chị tham gia chat đây, chú em virus ơi? Chị không biết phải làm thế nào, kíu chị đi em...............
 
Chị không biết chát thật ư, chị bảo Bác hungmgmi Bác ấy cứu chị. Chị Tykva, em thấy chị bơi cứ vèo vèo ấy, chị cứ trả vờ không biết chát :shock: . Em nói thật với chị tối nay về em sẽ dùng Norton Antivirut & Adware SE em sẽ SCAN từng chú member một trong gần 400 member ở Forum này, thể nào cũng ra một vốc các cụ U70, U80 ...họ đang chát rôm rả.
 
Làm thế nào để chị tham gia chat đây, chú em virus ơi? Chị không biết phải làm thế nào, kíu chị đi em...............

Chị ơi , thế này nhé . Chị có nick Y!M ko ạ .Nếu chị ko có nick đó thì chị post nick chị lên đây để em add nick chị vào .Rồi đến tối ngày 1-9 vào lúc 7h30 phút , mời chị tham gia cùng em . Chị chỉ cần sáng nick của chị lên (online đó chị) rồi em sẽ invite chị vào room của em . Quả này thấy có vẻ là hoành tráng đây . Mọi người khi đi nhớ cầm theo quà nhé .
Rất tiếc là 8 giờ tối mai chị rung_bach _duong lại du hí ở Hạ long rồi, không ở nhà bật nick lên để cùng vào YM để chúc mừng SN chú Virut được. Chị mà ở nhà chị sẽ xách can rượu ngon tuyệt cú mèo (chị giấu ông xã để ở gầm giường) đến chúc mừng chú và mời mọi người, thôi hôm nay chị đành ngồi tu một mình bái vọng chú từ xa vậy … nữ tửu tặc… giá mà chú sinh trước một ngày có hay không
Em cám ơn chị nhiều lắm . Can rượu đó em xin cảm ơn chị trước dù chưa đc ngửi .Khi nào có dịp về nước gặp chị , em cũng chỉ xin 1 can rượu sang đây đãi anh em xa quê thôi . Em cảm ơn . Hic hic mà chị nói "bái vọng " em từ xa nghe ghê quá , hic hic bác nào cho chị ấy thêm cây hương nữa cho đủ bộ .
 
Bơi là chuyện của giời Rừng ơi. Bác đã bao giờ thấy một quả bí đỏ nào chìm chưa?
Còn chuyện chát chít thì nói thật, em ngọng luôn rồi, thật đấy, nếu không có ai cứu em thì thôi em đành bỏ lỡ .............
 
vâng vâng thưa các bác , hôm nay ngày 1/9 , đúng ngày này cách đây 15 năm , vào một đêm mưa gió bão bùng , trời long đất lở , từ 1 tảng đá vang lên tiếng rột rột và bất ngờ sét đánh nó nứt ra làm 2 ...

và ... và .... từ trong tảng đá , chú vigút vươn vai đứng dậy , chạy nhảy tung tăng ...

vâng thưa các bác , vào đúng cái ngày động trời đó đã cho hạ thế 1 quái kiệt đó chính là chú vigut

vâng vậy thì còn chờ gì nữa mà chúng ta ko cùng nâng ly chúc mừng SN chú vigút :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 
Hic hic , bác cố gắng làm phát đi bác . Chẳng nhẽ bácko biết cách chat chit .huhuhu thế thì tội cho em quá . Bác nhờ ai lập cho bác 1 cái nick trong Y!M , bác nói chắc chắn có ngừơi biết làm đó .Rồi cố gắng tối nay lên chat với em nhé . Hic hic em mệt quá , đêm qua say chết thôi , nhưng vẫn tỉnh để post bài với các bác. Nếu trong ngày nay bác học đc cách chat , bác nhớ add nick em nhá : kakalat2003
 
Chị tykva ơi, em vừa tạo cho chị một nick yahoo là bidonuocnga nhé. Chị vào http://messenger.yahoo.com/download.php;_ylt=Asq5lKq0n0Nflw4zqdMspFNwMMIF để download cái Yahoo Messenger về, nhấn vào nút Get Started ấy, rồi cứ làm theo nó thông báo thôi. Mật khẩu em gửi cho chị qua PM nhé, rồi làm theo virus nói. Vậy nhe chị
 
Chị đang lang thang ở Bờ Hồ, rẽ vào phố Cầu gỗ mua tã cho chú Virut đây. Chú này nghe nói to cao lắm, có lẽ phải mua loại cho bé 3 tháng tuổi chắc cuốn mới vừa. Hic, mua cả bỉm nữa....
 
virus nói:
lỉba_vn14 - Bach Duong
binh_mos - Mạc Tư Khoa
dan_lythe - Danngoc
an_k3c - don ki ho te
ernesto_cheguevara_delaserna - EBLX
godblessyou20042000 - godbless
hackeru_hva - hackeru
luusanina - Nina
daidientruongnga - Olya
phuongyuuki - Panda
phuongnnlawman
vhao1012 - Oleola
tohung - admin
thuynguyen59 - tudinhhuong
ngovinhtu - Tolik
kakalat2003 - virus

hình như nik của Bạch Dương là sai rùi ...
 
Chú virus ơi, chị sẽ cố gắng làm như em và Nina chỉ dẫn, nhưng nếu lỡ có mệnh hệ nào (lần đầu tiên chị thử vào chát đấy) thì cũng đừng trách chị nhé. Để chắc chắn thì chị cứ chúc mừng em ở đây đã nhé, thôi lớn nhanh lên, chị Rừng đã mua bỉm cho em rồi kìa, mà sao... ấy chết, bé thế sao không mua lớn hơn 2 size Rừng ơi, thế kia thì chật mất thôi :lol:
 
To virus:

[color=blue:0827b31f74]С днем рожденья, младший брат!
Ты сегодня очень рад,
Хоть и постарел на год,
Но тебе даже идет.

Обнимаю, поздравляю
и от всей души желаю,
вверх расти, умнеть, взрослеть,
но душою не стареть.

Чтобы недруги боялись,
а друзья чтоб восхищались,
чтобы преподы хвалили,
чтобы девушки любили
[/color] (а также женщины, тетушки, бабушки :wink: :lol: ).
 
Sao chả thấy ai vào chat room bà con nhỉ, thôi thế là mình bị chú Virus cho leo cây rồi :roll: Đành phải nhổ rễ đi ... dìa...
Hát tặng Virus 1 bài
Vui xiết bao mừng ngày sinh cùng cất tiếng ca ...
Kèn trompol hòa la véo von , nhạc rung lên son lá son ...
Năm tháng trôi thời gian đi ngày sao quá mau, mừng ngày sinh ánh dương bừng sáng !
Bóng đêm tan sẽ tan dần ..
Cùng vững bước qua đèo dốc suối khe , cầu chúc chú em , thật là vui, thật vui sướng nha trong ngày vui ... .SINH NHẬT ! :D :D
 
Hic hic , bác Tanhia ơi . Huhuhu , em nghĩ bác phải đọc lại trang đầu topic của em , và update thêm thông tin về vi tính , internet , chat chit . Ở ngoài kia rõ ràng anh em có nói là chát bằng yahoo mà . Hôm nay đông vui lắm bác à , mọi người có nhắc đến bác đó , nhất là em .
Nhân đây , em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em trong forum , mọi người đã dành tình cảm hết sức " nồng hậu " " nhiệt liệt " tới thằng em virus này . Em xin gửi lời cảm ơn tới anh chị em đã tham gia offline vừa nãy , tới những anh chị em đã PM chúc mừng em và cùng toàn thể các thành viên 4rum . Thật hạnh phúc vô cùng khi virus đc mọi ngừơi quan tâm như vậy . Xúc động đậy quá , em xin đón nhận tình cảm đó của anh chị và hứa sẽ hoàn thành vượt mức nhiệm vụ của anh em giao phó . Thay mặt gia đình quả phụ bỏ m.. viết nhầm .
Xin tường thuật sơ lược buổi off ngày hôm nay ( chi tiết thì em cũng ko nhớ đc hết , anh chị nào có năng khiếu văn vẻ tường thuật dùm em cái ) .Đến dự với em ngày hôm nay có đồng chí phuongnn( hay còn gọi là Phương) Chủ tịch site , đồng chí Nina ( hay còn gọi là Hà ) superMod , đồng chí dai_dien_Nga ( hay còn gọi là Olya ) Mod , đồng chí RW ( hay còn gọi là Đoàn) , Các đồng chí Volodia ( hay còn gọi là Đạo ) ,đồng chí Tử Đinh Hương( hay còn gọi là Thủy ) đồng chí Godbless (hay còn gọi là Sao ) member siêu tích cực đồng chí Panda(do trục trặc kĩ thuật ko tham gia đc ) hic hic dài quá ko biết thiếu ai ko . Chúng em đã có một cuộc nói chuyện sôi nổi , hào hứng , chân thành cởi mở . Dưới tinh thần xây dựng và đoàn kết . Hội nghị đã kết thúc với một thông báo chung là ... chẳng có thông báo gì . Anh em đã cởi mở cưa cẩm nhau , bàn tán về chuyện ăn uống , rồi chuyện vợ con của mấy anh chị em ... nói chung là đủ thứ chuyện trên trời dưới biển , thêm cốc sinh tố , hoặc chai vodka , cộng vài món nhắm là thành 1 bữa offline như thật rồi.
Hic hic nhớ đến đây xong , cũng chẳng nhớ anh chị em nói những chuyện gì nữa , thôi bác nào nhớ tường thuật lại em cái . Em cám ơn nhiều
Chị Tanhia ơi , chị thấy thèm chưa , hic hic tiếc thế chị Tanhia ko tham gia đc .
Một lần nữa em xin cảm ơn tình cảm mọi người dành cho em , có ngừơi nhịn đói đi ăn sinh nhật em , có người bế theo con đi ăn , có người bỏ chồng con ở nhà đi ăn với em , có người nhà mũi Cà Mau xa xôi , có người phải bận đi trực ... vẫn dành tình cảm cho virus . Một lần nữa ( 2 cái rồi ) virus xin cảm ơn mọi người nhiều nhiều
 
ối giời ạ , làm mình tưởng chat trong site nn.net , ặc ặc đúng là tật hấp tấp hại em mất một buổi online hấp dẫn ...
 
nguyenthuhanh82 hỏi:

"có ai nhắc đến sự kiện ngày 1 tháng 9 là ngày quốc tế về hòa bình chưa nhỉ "

Hạnh lấy tài liệu này ở đâu vậy ?. Mình lại có nguồn cho thấy Ngày quốc tế hòa bình là ngày 21/9 cơ. Đây này :

Quyết nghị 55/282 ngày 7/9/2001 của Hội đồng bảo an LHQ chỉ rõ : từ năm 2002, Ngày hòa bình thế giới sẽ được kỷ niệm vào ngày 21/9 hàng năm.

Điều này được lược trích từ trang
chính thức của LHQ http://www.un.org/russian/events/peaceday/2004/index.html

Tuy nhiên mình cũng hơi băn khoăn, có tài liệu lại cho rằng đó là ngày 5/9 ( theo trang www.davno.ru thì:
5 сентября
Международный День Мира. День работников нефтяной и газовой промышленности (Первое воскресенье сентября) .

Còn theo trang web của nước Cộng hòa Chu vas thì theo quyết định của LHQ từ 1981, Ngày hòa bình thế giới hàng năm được tổ chức vào Ngày thứ ba của tuần lễ thứ ba trong tháng Chín, túc là vào ngày 20/9 năm nay.

http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_MEMORIALS_OV/form.asp?gov_id=49&link=&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&id=9002

Международный день мира
20.09.2005
Отмечается по решению ООН с 1981 г. в третий вторник сентября

Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Đúng như lời một bài hát của Võ thành An : " Em biết tin ai bây giờ ? ".

Vậy thì nó là ngày nào hả anh chị em ơi. Bây giờ tôi đói quá đi ăn đây, chiều về hy vọng sẽ có câu trả lời của ai đó. Cảm ơn nhé.
 
Theo ý của Nina thì rõ ràng trang web của Liên Hợp Quốc có độ tin cậy cao hơn, nhất là họ kỷ niệm ngày này vào 21/9/2004, còn hôm qua (1/9) thì không nói gì

Các bạn có thể xem thêm
http://www.internationaldayofpeace.org/

Nhưng không sao, dù sao thì ngày 1/9 vẫn là một ngày tuyệt vời!
 
Back
Top