phong cảnh mùa thu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
huongvenuocNga nói:
Ảnh phong cảnh Việt Nam em không có nhiều, nhưng ảnh phong cảnh thế giới thì em hơi bị sẵn, khoảng 2000 bức cỡ 1024x768, đẹp miễn chê. Em sẵn sàng share một ít, chỉ cần các bác yêu cầu cụ thể.

Vậy thì bác còn chờ gì nữa mà ko post lên cho mọi người cùng thưởng thức hả bác chủ tịch :D . Zima cũng có vài bức hình hoa lá mùa thu, nhưng so với của bác thì đúng là kiến bì với voi :D. Chờ bác đi Đồ Sơn về rồi post cho mọi người cùng thưởng thức , và cũng tiện để Zima xin mấy hình về làm nền cho desktop :P
 
Phong cảnh mùa thu, Zima thân tặng tất cả những ai yêu thích mùa thu :D . Đến mùa đông thì các bác nhớ tặng Zima những hình tuyết trắng nhé :)







 
Ziam đã chỉnh kích thước hình ảnh cho nhỏ, còn nếu lấy link làm nền desktop thì mời các bác qua skype hoặc yahoo để Ziam gửi ạ : belayazima :D







 
Mình có 2 bức ảnh chụp ngẫu nhiên, giờ xem lại thấy hay hay. Chẳng biết nên post vào đâu nên gửi tạm vào đây, xin các bác cho ý kiến. Mời các bạn đã ở Kostroma, phố Severnaia Pravda vào xem. Đây là cảnh nhìn từ ban công tầng 9 ob của các bạn phần nhô ra là rạp chiếu phim mà mình không nhớ rõ tên, hình như là Oktiabr. Thời gian khoảng năm 1990-1991.
 
các bác có ảnh thu ở Nga thì chia sẻ để em chiêm ngưỡng với ạ. Có ảnh bạch dương, sồi hay lipa thì càng tốt ạ. Đọc truyện, em thích mấy cây này lắm lắm
 
Bác Thảo ơi, hình bác chụp có tuyết phải không bác? Tại hình đen trắng mà mắt Zima lại tèm nhèm, hình như đúng là có tuyết ở bức hình 1 thì phải :)
 
[color=indigo:c7bb43439e] :D Hôm nay Hà Nội trời gió mát thích quá các bác ạ , Zima lại xin phép post thêm mí hình về mùa thu ạ :D . Mặc dù rất muốn chụp những hình ảnh của mùa thu Hà Nội nhưng Zima không có máy ảnh số nên :( , bác nào ở HN có điều kiện thì chụp hình ảnh mùa thu HN đi ạ, ôi, trời này Zima thích đi dạo ở Bờ Hồ lắm :D , sáng sớm nay cũng tranh thủ hít thở không khí trong lành ở Bờ Hồ , và ơ kìa, cái xe bus đã đi đến bến ---> làm Zima chạy hết hơi :) :) [/color]







 
Ảnh của tôi chụp vào mùa đông và mùa hè, chẳng có chút gì của mùa thuđâu. Thiên nhiên Nga có sự khác biệt lớn giữa mùa hè và mùa đông. Đúng là tuyết đấy, mùa đông tuyết phủ gần hết mọi vật, cây cối trơ cành khẳng khiu, nhiệt độ ngoài trời khoảng âm 20 độ, nhưng mùa hè mọi vật bừng lên sức sống. Đặt 2 tấm này cạnh nhau thấy để so sánh cũng thấy đôi chút thú vị.
 
Hoàng hôn chiều thu trên Hồ Tây nhé?

DSC00191.jpg
 
Ôi! Đẹp quá bác dinhtuhuong ạ :D. Hà Nội vào thu là đẹp nhất. Zima khách quan nhé, mặc dù thích mùa đông nhất nhưng lại thấy mùa thu Hà Nội là đẹp nhất. Nhắc đến đây lại muốn nghe bài "Hà Nội mùa thu" quá ạ :D , dạo này đã thấy các cửa hàng rậm rịch bán bánh nướng bánh dẻo, đến dịp này ăn cốm với chuối tiêu thì thật là tuyệt vời :D
 
Mấy ngày cuối tuần ko online, hôm nay sign in có đúng tròn 100 bài viết mới. Các bác pót nhiều ảnh mùa thu đẹp quá, cảm ơn các bác nhiều nhiều. :D
 
Thung lũng buồn, hoàng hôn chợt tới
Mưa rơi lá vàng hồn bỗng chơi vơi
Em đâu nào ngờ mùa thu rực rỡ
Nên luôn hững hờ ngày tháng buông trôi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top