Phong cảnh Nga - Làng quê

virus

Administrator
Thành viên BQT
Hôm nay dạo qua trang của chị zoom, virus thấy có mấy bức ảnh đẹp đẹp về làng quê Nga, gửi lên cho mọi người xem. Vừa là để mở hàng giúp chị zoom. Có lẽ mới lần đầu tham gia forum, thêm nữa lại được giao ngay cho cái trọng trách làm Mod mục nhiếp ảnh chị vẫn còn chưa chuẩn bị kịp.
Đây là một số ảnh lấy trên site của chị, chị có thể sửa bài viết này của em để chú thích cho từng bức ảnh mà em đưa lên.
Mong chị mau chóng có những bức ảnh thật đẹp về phong cảnh Nga để mọi người thưởng thức.

52_G_o.jpg


60_G_o.jpg


63_G_o.jpg


66_G_o.jpg
 
Hì em có mấy bức phong cảnh làng quê mới chụp khi đi Suzdal với Sergiev Posad tặng chị Rừng ... một chút gọi là tấm lòng :wink:

file133770.jpg


file133006.jpg


file132451.jpg


file132449.jpg


file132465.jpg


file133532.jpg


file133535.jpg


file133537.jpg
 
Mít ơi, tớ thấy trong các sê ri ảnh mà cậu pót lên có nhiều cái có chú thích ở góc, cái tiếng Anh, cái tiếng Nga...Tự cậu gõ đấy à, cầu kỳ quá nhỉ, hệt như cái cách mà các đồng chí Tây vẫn làm trên các 4rum ảnh? Mà nữa, các bức trên có phải hoàn toàn chụp ở Suzdal đâu?
 
Hì anh Hùng à, mấy bức này em chụp trong chuyến đi Suzdal và Sergiev Pasad mà. Đi đến Suzdal thì phải ghé qua Vladimir còn đến Sergiev Pasad thì ghé qua Abramsevo :wink: Hì còn nhiều cảnh khác nữa cơ, nhưng em lựa những cái nào có nhà thờ đặc trưng và có nhà gỗ để tặng chị Rừng_bạch_dương ạ! Hì .... Còn vụ gõ tiếng Nga, Anh vào đó là chả qua nếu do em nghịch thêm vào nó cho ảnh nó có chút bố cục hơn thôi :D :D Hì toàn là nghịch thôi ấy mà 8)
 
Chị Rừng cảm ơn Mít nhá. Ngoài thời gian học, lúc nào rảnh cố gắng chụp nhiều phong cảnh Nga nhiều vào cho những người ở nhà cùng ngắm với. Mặc dù trên mạng đầy nhưng vẫn thích ngắm ảnh của các mem NNN chụp hơn. Như các anh chị ở nhà muốn chụp cảnh Nga cũng không thể, chỉ loanh quanh vài cây chuối, giàn mướp, quả Mít...mà thôi :D
Địa danh Suzdal là ở đâu đấy nhỉ :oops: , mình chưa qua đó. À, đặt thêm Mít ảnh rặng táo gần ký túc xá trường MGU (rõ rõ quả vào Mít nhé)
 
Suzdal là mọt thành phố cổ ở ngoại vi Matxcơva, nơi còn lưu giữ rất nhiều kiến trúc cổ.
Nhân nhắc đến Vladimir, Mít cho tớ xem lại ảnh Cổng Vàng-Zolotye Varota nhé.
Còn nữa, pót thật nhiều ảnh về Abrasevo-nơi các danh nhân văn hóa Nga ngày xưa hay tụ tập.
 
Suzdal là mọt thành phố cổ ở ngoại vi Matxcơva, nơi còn lưu giữ rất nhiều kiến trúc cổ.
Nhân nhắc đến Vladimir, Mít cho tớ xem lại ảnh Cổng Vàng-Zolotye Varota nhé.
Còn nữa, pót thật nhiều ảnh về Abramsevo-nơi các danh nhân văn hóa Nga ngày xưa hay tụ tập.
 
Cồng Vàng ở Vladimir thì em có mỗi một cái thôi :P anh Hùng xem nhé

file132454.jpg


Và gần đó là

file132455.jpg


Còn ở khu Abramsevo ng ta kô cho chụp ảnh trong nhà đâu chỉ có vài cái ở ngoài thôi ( thú thực là tại họ thu phí chụp tới 300 rub lận cả vụ vào Main Building thì chỉ có vé có guide thôi lại thêm 300 rub nữa for student đấy :cry: -> em fail ) :lol: :lol: :lol:

Có cái nhà thờ lạ với nhà gỗ lạ lạ mọi người xem thử thế nào nhé

file133538.jpg


file133534.jpg
 
Đây cũng là phong cảnh Nga, nhưng ko phải ở làng quê các bác ạ. Moscow vào những ngày đầu thu. Ảnh chụp vào ngày 21 - 9 - 06 tại công viên gần metro Коломенская (công viên gì các bác nhỉ - bọn sv thì hay gọi là kolomenskaya thôi). Khu đó thật đẹp và thật thơ mộng. Có lẽ ở Moscow, nơi đó là nơi đẹp nhất.

Trình độ chụp còn chưa đạt, mong các bác thông cảm

IMG_0449.jpg


IMG_0474.jpg


IMG_0475.jpg


IMG_0476.jpg


IMG_0477.jpg


IMG_0510.jpg


IMG_0511.jpg


IMG_0512.jpg


IMG_0513.jpg


IMG_0567.jpg


IMG_0568.jpg
 
Ảnh của Virus chụp ngon lắm chứ!
Cho tôi choáng 1 chút khi ngập lòng mình với bức ảnh hồ thu nhé.
Cảm ơn nhiều !
 
Lần trước bác Hùng mì gói yêu cầu một số ảnh mùa thu lá vàng. Em day dứt mãi mà chưa đi chụp được. Hôm qua, nhân tiện dẫn GF đi chụp ảnh mùa thu, có nháy qua vài phát tại công viên trên khu Речной вокзал. Mời các bác thưởng thức qua phong cảnh những ngày giữa thu.

Trời mấy ngày hôm nay ở Mos chán lắm, u ám và thỉnh thoảng có mưa nhỏ. Lại lạnh nữa chứ. Hai đứa em chụp được mấy cái ảnh rồi rút khẩn trương. Sao mùa thu lần này thấy nó ảm đạm thế, không như những năm trước.

Nền cỏ xanh đã bị bao phủ bởi lá vàng

DSCN1467.jpg


Những cành cây mang lá mùa thu như sắp sửa rụng xuống

DSCN1468.jpg


Con đường đẹp như bức tranh

DSCN1473.jpg


DSCN1485.jpg


DSCN1496.jpg
 
Đẹp quá virus ạ, thời tiết se se, đôi lúc lại có mưa nhỏ nữa. Rồi bất chợt ở cuối con đường có một hàng bánh Polchiki nóng...ôi ôi, không dám tưởng tượng nữa.Chú chụp lên tay quá, nhớ pót thêm nhé.
 
Ơ bác ơi, hàng bánh nó ở đâu thế bác. Em zoom đến mấy trăm x mà chẳng thấy hàng bánh nào. Hay bác đang nhớ lại mùa thu thời trước của bác. :D :oops:
 
Những tấm hình này đẹp wa'....cảnh đồng quê thật thơ yên tĩnh và thơ mộng...
Cám ơn mit và anh Hùng nhiều........
 
Anh đã xem nhiều lần ảnh của hai cậu , đặc biệt các bức ảnh về làng quê. Thời bọn anh có máy ảnh nhưng không có khả năng chụp ảnh và in tráng ảnh đẹp như các cậu.
Rất cám ơn các cậu đã gợi lại cho anh những cảm xúc, những ấn tượng đặc biệt về nông thôn Nga.
Rất mong được chiêm ngưỡng những bức ảnh khác của các cậu-biết rằng thời gian của các cậu rất quý.
Không biết bây giờ sinh viên các cậu có được xuống "Колхоз" để hái táo và làm cỏ không?. Tất nhiên mùa này tuyết rơi thì không thể được chiêm ngưỡng mọi người "khoe" thân thể ở nông trang rồi, mùa hè năm tới nhé.
 
Xin mời xem mấy bức ảnh tượng ở Mos. Có hơn 20 ảnh, tất nhiên không phải tôi chụp, chỉ sưu tầm trên mạng thôi mà. :lol:
http://www.rian.ru/photolents/20061116/55691744.html
 
Back
Top