Phỏng Vấn godblessyou....... ^^^Happy Birthday to You^^^

oleola

New member
Các bạn có đồng ý với Oleola Nhìn hình godblessyou ở chữ kí và avatar rất xinh, dễ thương không ạ?//
Vậy xin mời godblessyou lên bàn mổ .....Đề nghị các bạn cho một tràng vỗ tay thật to nào.......
smiley_468.gif


Oleola xin hỏi godblessyou vài câu rùi nhường cho mọi ng:

Câu 1: Xin godblessyouị cho một vài lời giới thiệu ... (lí lịch trích chéo ấy, pà con nhà mình có thể biết rồi nhưng vẫn thích được nghe lại )
Câu 2: godblessyou là một member rất tích cực của diễn đàn, vậy xin godblessyou có thể cho biết động cơ nào giúp godblessyou tích cực thế??
Câu 3: Nếu godblessyou trở thành một Miss nuocnga.net--> godblessyou sẽ cảm thấy thế nào ??
Câu 4:Thấy godblessyou cứ nhắc đến anh hackeru_hav và Virus...còn Oleola thì sao nhỉ?? hihi
smiley_200.gif
 
ông oleola ko đc em ấy nhắc đến là phải đạo rồi . Gì chứ người ta đang nói chuyện rất tình cảm tự nhiên xen vào " nhắc đến cái yên xe lại nhớ đến hôm nay đi thi về ..." bó tay , như thế sao có người yêu được .
Xin hỏi em ( * ) mấy câu thế này :
- em * có bạn trai chưa ( anh đc cái hay hỏi thẳng , nếu có rồi thì anh... vẫn cứ cưa đánh đồn có địch vẫn sướng hơn mà )
- hè này em có dự định gì chưa
- Nếu em chưa có ý định kiếm bạn trai bây giờ , thì đến bao giờ để anh còn biết đường mà đợi
Em đề nghị sẽ phỏng vấn dần dần các mem trong 4rum nha .
 
sad-smiley-047.gif
sad-smiley-011.gif


Hixhix..huhu..anh Oleola ui……huhu..hixhix…..nhận đươc tin nhắn của anh”mời bé Sao lên bàn mổ”
sad-smiley-006.gif
…hixhix.
sad-smiley-008.gif
.huhu anh khong biết cái cảm giác của em lúc đó nó như thế nào đầu!!huhu…vừa đọc xong là tim em nó đập fình fịch..,..nghĩ chắc có chuyện gì lớn rùi đây…quả không sai:”fỏng vấn godblessyou..”…hixhix..huhu….
sad-smiley-021.gif
.OMIGOS….hixhix..
sad-smiley-019.gif
cái avatar và cái chữ kí…huhu…
sad-smiley-044.gif
lúc chiều chỉ thử thui ..ngay lúc đó em đã xoá rồi mà…(nhưng do thói quen em chỉ xoá mỗi avatar)..hixhix…..
sad-smiley-037.gif
bi giờ thành chuyện lớn rùi….….huhu
sad-smiley-040.gif


Mà trước tiên fải ám ơn anh,ko nhờ anh nhắc thì có lẽ ..hixhix…..mai mốt chắc em hổng dám nhìn mặt mọi người trong diễn đàn nữa…hixhix…
sad-smiley-067.gif
..Thật là xấu hổquá mà!!!!!!!!!!!!!!!hixhix
sad-smiley-003.gif


Nhân đây godlbessyou mong mọi người ai đã lở nhìn thấy mấy cái ảnh của godblessyou thì xin hãy xem như chưa từng nhìn thấy bao giờ..hixhix….
sad-smiley-035.gif
.godblessyou xin tạ lôi cùng mọi người vì cái avatar va cái sign của mình.

Xin cảm ơn anh Oleola,mtd,mọi người đã nhắc nhở!!
sad-smiley-044.gif


(hixhix….tới bi giờ em vẫn còn đập thình thịch nữa nè anh Hảo)
Bài học nhớ đời cho godblessyou.
sad-smiley-043.gif

sad-smiley-019.gif

sad-smiley-044.gif

sad-smiley-046.gif

sad-smiley-047.gif

sad-smiley-021.gif
 
thế câu trả lời đâu , đề nghị phóng viên và người bị phỏng vấn ko nói chuyện riêng .Nghiêm túc làm việc cho anh em nhờ nhé
 
hihix...
sad-smiley-047.gif

[color=darkred:8ad50ca2d0]
vẫn còn muốn em trả lời nữa hả...huhu...

mọi người làm muốn chít ngay cho đỡ xấu hổ !!tí nữa "đập đầu vô gối ..chít liền"!!cho mọi người xem..hxhix[/color]
sad-smiley-044.gif
 
[color=darkred:438a889ff9] Ngày mai hổng thấy em online nữa là em...đã ko kòn trên ..cõi đời..í..ở nuocnga..nữa thì mọi người không cần fải thắc nguyên do là tại sao..hixhix..
Có thể đây là những lời "chăn chối" của em:
to anh Oleola:anh ui,kiếp nì em và anh ko được làm bạn với nhau lâu dài được thì hẹn anh kiếp .....(?)..sau vậy..hixhix..em có lời thỉnh cầu nì anh đồng í giúp em nhe:mong anh hãy chăm sóc cho chị thuhanh giùm em,tội nghiệp chị...bơ vơ hông ai chăm bón..hixhix..em cảm ơn anh rất nhiều,em sẽ rất vui ở một nơi nào đó em được thấy anh hanh fúc ...nếu có thể được cùng với thuhanh,anh nhé!!

to Virus: anh Virus ơi,cho em được gọi anh lần cuối nhé...anh Virus ui..(ui chứ hổng fải "iu" nhe chi thuhanh)..thật là nghiệt ngã khi mà me and you have ''duyen" mà "no" phận"..hixhix...thui thì em cũng xin hẹn anh kiếp sau í,chắc chắn me&you sẽ được gặp nhau(nhưng ko chắc lúc đó em còn...i..u....anh nữa ko?em ko chắc!!hixhix..đau khổ chi bằng mất tự do..í lộn..đau khổ chi bằng fỉa chia li...thía này..hixhix...) ,anh àh em cũng có nguyện vọng cuối cùng này hi vọng anh có thể giúp em:hixhix,em ra đi rùi cũng ko sao...nhưng còn chi Panda của em..hixhix..em ra đi mà ko nỡ pỏ chị ở lại..(mà rũ chị đi theo thì ..umh...bảo đảm 100% chi í hổng đi cùng em đâu..hixhix),vì vậy mà em tha thiết mong anh hãy chăm ..sót chị Panda giùm em,anh nhé...!!Em sẽ rất cảm động ,ở một nơi xa xôi nào đó,em cầu chúa cho anh Virus và chị Panda được happy!!

to anh Hackeru:anh Hack ơi...!..ui sao mà cái cảm giác củ người sắp rời khỏi 4rum..í ..rời pỏ (..)..nó có khác anh àh..hixhix..(đây là những giọt nước mắt cuối ngày..í..cuối cùng của em giành đễ khóc cùng anh..vì em đã cạn nước mắt với mấy..(dạ ko có gì)), я и ты нет "duyên & phận",thế thì thôi vậy,em xin hẹn anh kiếp...kiếp..kiếp sau nữa...hi vọng lúc đó anh đừng phụ lòng em,em sẽ chờ anh lúc đó!!!ah,sau khi em ra di rùi thì em cũng có một điều ko an tâm lắm....chị Nina....chị Nina của em...trước giờ chị em sống chít có nhau,em ko an tâm khi chỉ còn mình chị ở lại ..vì thế...umh..chắc là anh hiuể í của em...Em xin cảm ơn anh nhiều nhiều,ở một...(mà thui cũng giống ở trên ,anh chịu khó đọc luôn dùm em ,anh há!)
Пока!!!!!!!!!!!!!!!
Tạm biệt ...ko fải...vĩnh biệt ..mí đúng. hixhix ..e..ve..ry..body!! i miss you very much!![/color]
 
ủa đi đâu vậy em , có gì mà phải vĩnh biệt với từ biệt ghê thế . À mà em vẫn đang khóc vì mấy cái ảnh à , em yên tâm chưa ai nhìn thấy hay sao đó , đừng sợ , chỉ có anh , anh oleola với mấy người nữa nhìn thấy thôi mà .Có gì đâu . Toàn người nhà cả à
 
ỦA sao kì dzậy..bé (*) dù đi đâu, ở đâu thì vẫn có thể online, tham gia diễn đàn cùng mọi người đc mà...Có thể ko online thường xuyên nhưng thỉnh thoảng lên coi hay post bài là mọi người vui rùi....
Chúc bé (*) vui vẻ và khi về có nhiêù điều thú vị kèm theo quà gửi về nước nga .net

Buổi phóng vấn này có lẽ bị gián đoạn tại đây..hơi buồn chút nhưng ko sao..ban đầu bao giờ cũng gặp chút khó khăn mừ...Có lẽ ta nên bàn tới người tiếp theo lên bàn mổ....

ông oleola ko đc em ấy nhắc đến là phải đạo rồi . Gì chứ người ta đang nói chuyện rất tình cảm tự nhiên xen vào " nhắc đến cái yên xe lại nhớ đến hôm nay đi thi về ..." bó tay , như thế sao có người yêu được
To virus: sang Nga 3 năm rùi....virus đã kiếm đc em yêu nào chưa mà nói có vẻ kiêu thế.
Anh chỉ nói chuyện chen ngang về chiếc yên thoáng wa thôi mà..nếu nói có người yêu ở đó thì kể khi nào cho hết....
smiley_985.gif
:lol: :D
 
Godblessyou
Em à, anh cũng không biết làm cách nào để níu kéo em lại với anh cả... Vâỵ trước khi.... em cho anh biết sở thích của em đi.... để cứ đến ngày này hàng năm anh lại ra Hàng Mã mua quà cho em.... Hic hic.... chưa gặp mặt được em mà em nỡ lòng nào bỏ đi vậy.... hu hú hù
 
E SAO ở tận trong miền nam làm sao bít anh HÀO như thế nào mà đem ghép đôi với chị thế - anh ấy có ng khác rùi nhóc ah đâu đến phần chị em mình phải lo lắng cho anh ý, túm lại là em cứ an cái tâm đi mà lo cưa đổ anh virus iu sờ quí của em keo ko nhanh là con gái tây cưa đổ anh ấy mất đấy.
Ủa bé SAO đi đâu mà chẳng chịu thông báo cho chị gì cả hic hic - thế mà còn nói là chị em mình kết nghĩa chị em đi - ghét cô nhỏ này qúa.
Hay là em hoãn kế hoạch này đi đợi chị viết xong lá đơn tạm biệt - vĩnh biệt mọii ng giống em rùi hai chị em mình cùng đi luôn thể ha. Chứ để em đi 1 mình thế này chị hổng có an tâm, em ơi đợi chị với. Chị sắp viết xong đơn rùi đây chị còn đợi bác admin, bác phuongnn, anh hào và anh virus dễ thương ... của em duyệt nữa thui. Túm lại là em mà đi là cho chị theo nghe vì hic hic ai cũng kêu chị lắm mồm mà ( ở lại hich hich phiền sự bình yên của mọi ng qúa ) ( trong 36 chước thì chuồn là nhanh và tốt nhất ). Đợi chị với nhé. Xong rùi nào bi giừ nhóc muốn đi đâu hai chị em ta cùng đi nào. 1, 2, 3 lên đường. À quên phải bi bi mọi ng đã rùi mới đi được. Em bi bi mọi ng đi rùi hai chị em ta đi.

Bà con ơi ko ai giữ nhóc SAO lại sao sắp tới sinh nhật nhỏ ấy mà nhóc đi nhanh thế này ko bít trốn đâu đây - ai nhanh tay nhanh mắt đi tìm giúp coi - bác danngoc, panda.... miền nam đâu hết rùi sao chẳng chịu níu giữ nhân tài gì thế - chán các bác qúa
 
nguyenthuhanh82 nói:
Bà con ơi ko ai giữ nhóc SAO lại sao sắp tới sinh nhật nhỏ ấy mà nhóc đi nhanh thế này ko bít trốn đâu đây - ai nhanh tay nhanh mắt đi tìm giúp coi - bác danngoc, panda.... miền nam đâu hết rùi sao chẳng chịu níu giữ nhân tài gì thế - chán các bác qúa

Con bé này, đúng là chúa nhõng nhẽo mà, các chú nhóc kia đã năn nỉ em rồi đó, còn chị thì không năn nỉ đâu, đè em ra đánh cho một trận thì có.
 
các bác thông cảm ,darling em nó đang nhõng nhẽo em đó mà . Nó bảo hè này anh ko về em biết chơi với ai ... bé ơi ra đây anh cho kẹo mút nào
 
"Cô giáo" godblessyou ơi, cô đừng đi đâu nhé, cô mà đi thì trên cõi trần nuocnga cũng không còn Vietnhan đâu . Vietnhan đang viết một bài dành riêng cho cô í, cô mà đi thì "phí nửa cuộc đời" .... 8)
(sến như con hến)
 
đập đầu vào gối sao chit được hả bạn SAO ? :D để mình "vẽ đường cho hươu (sao) chạy" cho mà nghe nè: muốn chit 1 cách triệt để toàn diện phải thực hiện các biện pháp quyết liệt mạnh mẽ quán triệt phương châm táo bạo thần tốc đánh chắc thắng ... với tinh thần và ý chí đó , chỉ có con đường tiến lên chủ nghĩa ...( í lộn đá lộn sang sân bài chính trị ... sorry sorry) Nói chung cách hay hơn là thắt cổ bằng SỢI BÚN ấy , bảo đảm hiệu quả hơn đập đầu vào gối , một biện pháp khác cũng khá hữu hiệu là vào phòng tắm đổ nước hoa ra lênh láng bị hơi ngạt mà chết ( y chang Đức quốc xã ... dã man thay ...) còn ko chit cũng tiếc tiền chai nước hoa mấy "xị" mà cắn gãy răng mà chit ... :D :D
 
em thấy chưa chị đã nói rùi mà ra đi 1 mình là ko có ổn mà, chị đã nói là đợi chị rùi hai chị em cùng đi. Nhớ nghe lần sau làm gì thì nhớ rủ tui nhe, đừng có tự ý làm một mình rùi mọi ng lại phải cản lên cản xuống.Ccòn có chị cơ mà em đã chẳng nói chúng ta là chị em sao - có chị có em thì tốt hơn chứ, phải ko nào.
 
embelienxo đang nói hay wá mà lại ngừng nửa chừng làm mất hứng, còn thiếu câu nì nữa: "...trong thời kì quá độ lên XHCN sẽ có hai xu hướng, một là tự phát lên SX TBCN, hai là tự giác lên SX lớn XHCN ..." . Í, mà lại bàn về chính trị nữa rùi , I-zvi-nhi-chè ...
Mà tóm lại là godblessyou không "ra đi" đâu, ít nhất là cho tới thứ bảy tuần này, vì cô nàng đã có hẹn đi chơi với "Ai đó" rùi, uh, thứ bảy tuần nì nì ... :wink:
còn muốn "chít" thì dễ lắm, cứ nghe anh Russian Weapons hát một bản, bảo đảm tim ngừng đập ngay tại chỗ . (Anh í hát còn "hay" hơn là Chaien nữa) ........ :shock:
 
[color=darkred:5fc82e3582]hixhix..chào pà kon cô pác nuocnga.net!!!
hixhix...đang lên đường đi quân sự.....í hổng fả... lên paradise chơi.. mà nghe pà kon khóc lóc,thương tiếc...và có cả chửi pới lẫn dọa đánh đập ....hixhix...do đó...godblessyou quyết định tạm hoãn chuyến đi nì vài phút ,mà quay lại đây muốn giải quyết một số việc nữa mới thanh thản mà ra đi được..hixhix....

Cảm ơn anh Oleola ,em rất cảm động khi đươc nghe anh nói những lời như thế(mặc dù....em hổng tin lắm!!.. :) (offline YM anh gửi )),nhưng anh ui,em ra đi thì vẫn mong anh hãy tiếp tục ở lại đây với mọi người ,với nuocnga của chúng ta,hãy vì em mà tiếp tục ..sống và cống.... hiến... cho nuocnga,anh Oleola nhá!!Đến bi giờ thì em mới hiểu là anh tốt với em như thế nào!Nhưng mọi chuyện cũng đã không còn cứu vãng được nữa rùi..hixhix...fải chi trước đó anh nói em nghe thì hay piết mấy.(có lẽ sự thể ko thế này rùi..!!hixhix)
Câu 4:Thấy godblessyou cứ nhắc đến anh hackeru_hav và Virus...còn Oleola thì sao nhỉ??
??nếu trước đó thì em sẽ trả lời là anh là một người ban tốt,một anh trai tốt...còn bi giờ hiểu được tình cảm của anh..thì...em....em........:love:..(thui mắc cở lắm hổng nói ra đâu....umh....chắc là anh hiểu í của em..)
Câu 2: godblessyou là một member rất tích cực của diễn đàn, vậy xin godblessyou có thể cho biết động cơ nào giúp godblessyou tích cực thế??
Chắc có lẽ vì trong nuocnga nì đã có mặt anh Oleola đẹp " chai",dễ "xương' và tốt bụng...!!và cũng còn một vài nguyên do nữa...hihi..(hong tiện nói anh nghe,mất công anh... "bùn")

ủa đi đâu vậy em , có gì mà phải vĩnh biệt với từ biệt ghê thế . À mà em vẫn đang khóc vì mấy cái ảnh à , em yên tâm chưa ai nhìn thấy hay sao đó , đừng sợ , chỉ có anh , anh oleola với mấy người nữa nhìn thấy thôi mà .Có gì đâu . Toàn người nhà cả à
hixhix...chỉ có mình anh Virus thấy,rùi chỉ có mình anh Oleola thấy,rùi chỉ có một vài người nữa thấy thui hả anh Virus??!!!.....như vậy là tổng cộng bi nhiêu ngưòi thấy rùi ?!..hixhix...cũng vì chuyện nì mà em xấu hổ đến fải ra đi cho đỡ quê đấy..hixhix..quê khó huề ..hixhix.....
Xin hỏi em ( * ) mấy câu thế này :
- em * có bạn trai chưa ( anh đc cái hay hỏi thẳng , nếu có rồi thì anh... vẫn cứ cưa đánh đồn có địch vẫn sướng hơn mà )
- hè này em có dự định gì chưa
- Nếu em chưa có ý định kiếm bạn trai bây giờ , thì đến bao giờ để anh còn biết đường mà đợi
thế thì anh hãy cố gắng nhe,vì đồn nì nhiều đối thủ ngang cơ với anh đấy..!
các bác thông cảm ,darling em nó đang nhõng nhẽo em đó mà . Nó bảo hè này anh ko về em biết chơi với ai ... bé ơi ra đây anh cho kẹo mút nào
vậy mà anh còn hỏi "hè định làm gì"nữa..hixhix...anh vô tâm quá!!và anh cũng vô tư nữa..hixhix..em ra đi như thế mà hống thấy một giọt nước mắt nào của anh nhỏ xuống vì em cả...hixhix.....vô tư hết sức...mà chắc có lẽ anh đã có một hình bóng nào khác rủi chăng??!!hãy nói cho em biết đi anh ?? :( ("...xin anh một lời cứ nói,đừng đễ con tim khóc thương chi hoài anh hỡi...')

Godblessyou
Em à, anh cũng không biết làm cách nào để níu kéo em lại với anh cả... Vâỵ trước khi.... em cho anh biết sở thích của em đi.... để cứ đến ngày này hàng năm anh lại ra Hàng Mã mua quà cho em.... Hic hic.... chưa gặp mặt được em mà em nỡ lòng nào bỏ đi vậy.... hu hú hù
Đúng là "gian nan mới biết lòng người"...hixhix...em cảm động quá anh Hacker àh!!!
chưa gặp mặt được em mà em nỡ lòng nào bỏ đi vậy....
''...thấy hiu hiu gió thì hay em về.."lúc đó anh sẽ được gặp em liền hà..hihi...nhưng anh đừng bỏ chạy nhe,em sẽ buồn lắm đó!!
Vây trước khi đi....em cho anh biết sở thích của em đi....cứ đến ngày này hàng năm anh sẽ ra hàng mã mua quà cho em
hixhix...em cảm động đến...cảm cúm lun rùi nì..hixhix..anh thật đáng iu..khi mà còn lo cho em đến đấy..hixhix...,nhưng anh đừng mua ở hang mã ,ở đó hổng có thứ em cần đâu,anh có thể vào cửa hàng vàng bạc đá quý..j`j` đấy..rùi mua gửi cho em...kim cương cũng được..rùi gửi bảo đảm qua bưu điện lên paradise cho em nhe ... nhớ mail or fone cho em piết trước nhe ở đó cũng có đầy đủ fương tiện truyền thông llắm...vậy nhe anh Hacker!

Đợi chị với nhé. Xong rùi nào bi giừ nhóc muốn đi đâu hai chị em ta cùng đi nào. 1, 2, 3 lên đường. À quên phải bi bi mọi ng đã rùi mới đi được. Em bi bi mọi ng đi rùi hai chị em ta đi.
thui chị Hanh ui...em đi một mìhn thui chị ở lại với nuocnga với anh Oleola đi,như vậy em sẽ ra đi vui vẽ hơn!!cảm ơn chị nhìu nhìu lắm!!

"gặp chuyện mới piết chị em "hixhix...
Con bé này, đúng là chúa nhõng nhẽo mà, các chú nhóc kia đã năn nỉ em rồi đó, còn chị thì không năn nỉ đâu, đè em ra đánh cho một trận thì có.
,hixhix....lại còn bắt em ra đánh nữa kìa...dã man quá!!!!!!hixhix...ai kíu em với...... :cry: ...nghỉ chơi với chị luôn..hixhix(anh Virus ui,lần nì em hổng xin anh chăm bón cho chị Panda nữa đâu,pỏ mặt chị í luôn nhe anh!)Đáng ghét quá đi!!!!"Sống thì có nhau mà chít thì mặc ai"hixhix..
[/color]
:cry: :(
 
embeLX:

đập đầu vào gối sao chit được hả bạn SAO ? để mình "vẽ đường cho hươu (sao) chạy" cho mà nghe nè: muốn chit 1 cách triệt để toàn diện phải thực hiện các biện pháp quyết liệt mạnh mẽ quán triệt phương châm táo bạo thần tốc đánh chắc thắng ... với tinh thần và ý chí đó , chỉ có con đường tiến lên chủ nghĩa ...( í lộn đá lộn sang sân bài chính trị ... sorry sorry) Nói chung cách hay hơn là thắt cổ bằng SỢI BÚN ấy , bảo đảm hiệu quả hơn đập đầu vào gối , một biện pháp khác cũng khá hữu hiệu là vào phòng tắm đổ nước hoa ra lênh láng bị hơi ngạt mà chết ( y chang Đức quốc xã ... dã man thay ...) còn ko chit cũng tiếc tiền chai nước hoa mấy "xị" mà cắn gãy răng mà chit ...

[color=darkred:8fac4c189c]embeLienXo ui!!bạn thật đáng...iu...hết piết luôn...chỉ cách cho godblessyou được ra đi một cách nhanh, gọn,ko đễ lại vết tích j`..hixhix...hơi buồn tí nhưng cũng cảm ơn bạn nhiều .!"ủa đập đầu vào gối hổng hổng chít mà treo ..cổ bằng ..sợi bún sẽ chít liền hả embeLX...đễ godblessyou thử xem sao nhe!Nếu hiệu quả thì godblessyou sẽ trở về đa tạ há. EmbeLX muốn trả ơn bằng j` nào,hay là godblessyou sẽ mua cho embeLX một vé cùng godblessyou lên paradise một chuyến nhé,ở đấy vui lắm đó! :) [/color]
 
"Cô giáo" godblessyou ơi, cô đừng đi đâu nhé, cô mà đi thì trên cõi trần nuocnga cũng không còn Vietnhan đâu . Vietnhan đang viết một bài dành riêng cho cô í, cô mà đi thì "phí nửa cuộc đời"
[color=darkred:ab46e7bde0]Cảm ơn bạn vietnhan đã có í ....níu giữ godblessyou ở lại nhe!!Thank you very nhiều nhiều!!
Vietnhan định viết bài j`j` vậy?!đễ godblessyou đọc xongrùi đi há![/color]
 
Mà tóm lại là godblessyou không "ra đi" đâu, ít nhất là cho tới thứ bảy tuần này, vì cô nàng đã có hẹn đi chơi với "Ai đó" rùi, uh, thứ bảy tuần nì nì
[color=darkred:36ff429695]ủa mà godblessyou hẹn hò j` với ai vậy kìa??umh...cố nhớ lại coi..umh..đâu cò đâu nè!!Bạn vietnhan nì lạ quá hà. :?: [/color]
 
Back
Top