QKTĐ gặp mặt - chào đón khách quý!

Hihi, Hanoi chuẩn bị đón khách quý cùng Năm Mới vui quá!

Em xin lỗi đã tạm ngắt mạch thơ đang ầm ầm tuôn chảy của các bác, để làm cái loa :emoticon-0123-party, loa tin "giang hồ đồn" thế này ạ:

Mama đại tổng quản của Saigon và bác Cả Đà Nẵng đang ở Hanoi đến ngày 15/12/12.

Là tin "giang hồ đồn" thôi ạ, và mong "khổ chủ" cũng như "khách chủ" đừng bắt em chịu trách nhiệm về tính chính xác của nó nhé, hihi :emoticon-0136-giggl.

Chúc mọi người thật vui trong tháng mùa đông đón Năm Mới này!
:emoticon-0150-hands
 
Thật tuyệt vời!
Em không biết bác Micha53 vào SG ngày 3 hay ngày 4. Ngày 2/2 là thứ bảy, nhiều người vẫn đi làm nên gặp nhau buổi trưa chắc khó. Nếu được thì gặp nhau trưa Chủ nhật 03/01/2013 là đẹp nhất, còn nếu lịch bác Micha53 bay ngày 3 rồi thì em mạo muội đề xuất QKTĐ ta mừng Năm mới 2013 vào chiều tối ngày 2/2/2012 - thứ bảy tại 3F Nhanh nhanh. Chúng ta mừng năm mới, đón bác Micha53, Belaya Zima và bàn kế hoạch "canh Quý Tỵ" luôn các bác nhé.

Bác nào có sáng kiến khác xin cho biết ạ. Còn bác nào có thể tham gia được thì xin nhấn tks cho em.:emoticon-0150-hands
Hết thời hạn sửa nên em đính chính ngày gặp nhau là 02/02/2013 các bác nhé!
Tại em gắn bó với 2012 quá nên viết nhầm năm ạ.
 
Hôm qua 12/12/2012 một ngày đặc biệt :emoticon-0157-sun: QKTĐ đón tiếp hai người bạn quý. Đó là Chaika và Nish từ hai QK thương nhớ. :emoticon-0155-flowe

IMG_6827-1.jpg


IMG_6828.jpg


IMG_6831.jpg


Chaika tặng những món quà đặc biệt tự tay làm cho QKTĐ. :emoticon-0150-hands

IMG_6819.jpg


IMG_6821.jpg


IMG_6832.jpg


IMG_6835.jpg


Cuộc gặp mặt rất vui vẻ, thân tình, ấm cúng nên ngồi mãi vẫn không muốn tạm biệt. QKTĐ hôm qua có Hongducanh, Muzhik, Cartograph, USY, Nqbinhdi, Vidinhdhkt, Dienkhanh, Rungbachduong, Mymai, Hungmt, Quang Nam; còn một số bạn đi công tác tỉnh khác, một số bận công việc cuối năm của cơ quan nên không đến được.
Tối qua là một buổi tối thật tuyệt vời.
Cảm ơn hai bạn Chaika và Nish. :emoticon-0150-hands
 
Nice to meet you ! Privet vsem ! Thank you !

:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
Vui quá aaaaa!
Cơ hội vàng nào mà cả ba bông hoa :emoticon-0136-giggl xinh tươi của miền Trung lại cùng lúc có mặt tại Thủ Đô giữa bạn bè nồng nhiệt như vậy ạ?
Ghen tị với các chị quá, hihi!



Cảm ơn chị HHV và Thủ Đô! :emoticon-0115-inlov
 
CK đã về Sài gòn hôm thứ bảy, mãi đến hôm nay mới vào được diễn đàn. Cám ơn các bác QKTĐ đã dành hẳn một buổi tối mùa đông giá lạnh, của một ngày đặc biệt hiếm có (12/12/2012) trong thiên niên kỷ, với những tình cảm thật ấm áp, chân tình cho CK và Nish. Cám ơn chị HHV đã gửi bài và ảnh rất đẹp và kịp thời. Chúc các bác chuẩn bị đón một mùa Giáng Sinh an lành, một Năm Mới hoành tráng, vui tươi, hạnh phúc.

CK có lưu giữ vài tấm ảnh do Nish và Dien Khanh chụp, góp với các bác cho vui.

Chúc mừng gặp mặt​


IMG_5805Small_zps94fbb902.jpg


Hai thành viên nổi tiếng quen biết đã lâu mãi đến bây giờ CK mới được "tay bắt mặt mừng"​


IMG_5800Small_zpsf5726376.jpg



"Cặp đôi hoàn hảo"​


IMG_5806Small_zps8273d1f5.jpg


Chuẩn bị thành lập "đội tuyển dancesport" thủ đô​


IMG_5808Small_zpscfc8335f.jpg



Đồng chí đeo kính đen
Sướng như bắt được tiền
Vì tìm được Cờ lại
Để lâu đã lên men

BacCaHN_zpsde168bce.jpg
 
Nish tôi bận rộn quá, hôm nay mới có dịp vào diễn đàn.
Xin được gửi lời cảm ơn các bác QKTĐ về sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và hết sức nhiệt tình trong một tối mùa đông lạnh lẽo của Hà nội. Xin được cảm ơn bác Binhdi về " Bình trà" quý gửi tặng QK miền Trung.
Rất mong được được đón tiếp các bác, các bạn ở Thành phố Đà nẵng xinh đẹp của chúng tôi.
Đây là bình " trà quý " của bác Binhdi mến tặng QKĐN

IMG_6166Large_zps8802ce49.jpg
 
Sửa lần cuối:
Em xin thông báo lại lịch gặp mặt tất niên QKTĐ và các cùng phụ cận:

Thời gian: Buổi trưa (từ 10h30) ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 2 năm 2013
(22 tháng Chạp Nhâm Thìn)


Địa điểm: mời các bác cho ý kiến để chốt ạ.:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
 
Em xin thông báo lại lịch gặp mặt tất niên QKTĐ và các cùng phụ cận:

Thời gian: Buổi trưa (từ 10h30) ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 2 năm 2013
(22 tháng Chạp Nhâm Thìn)
Địa điểm: thống nhất 3F Nhanh Nhanh cho quen, đỡ phải đi xa tắc đường ngày giáp Tết các bác nhé!:emoticon-0150-hands:emoticon-0150-hands
Bác nào đi được nhấn cho em xin 1 tks ạ để em còn đặt bàn.
Cảm ơn các bác.
 
Trưa qua QKTĐ đón tiếp một người bạn quý từ Thành đồng Tổ quốc đó là bác Micha53 tư lệnh QKMN. Chắc sợ Micha53 quen nắng gió phương nam không chịu được lạnh nên Hà Nội lập xuân mà thời tiết ấm áp lạ thường. :emoticon-0157-sun: Cùng QKTĐ đón tiếp Micha53 còn có BelayaZima đang du học tại Pháp về ăn Tết với gia đình. Có một số bạn đi công tác tỉnh khác chưa về kịp và một số bạn bận việc đột xuất không đến được. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, hàn huyên đủ chuyện. :emoticon-0150-hands Từ những người “bạn nét” cùng có tình cảm với nước Nga và các nước xô viết, qua những lần gặp gỡ chân thành đã trở thành những người bạn quý mến. :emoticon-0115-inlov Ngồi với nhau rôm rả chuyện trò, chuyện nở như ngô rang hơn 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa dứt chuyện. Vì Micha53 phải về nhà em trai dự buổi lễ cúng tiễn Ông Táo lên chầu trời nên mọi người mới đành tạm biệt hẹn một dịp khác gặp lại. Ngồi cùng với các chuyên viên ngân hàng, Micha53 kết luận vui “đến giờ mới biết lợi ích của Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard”. :emoticon-0116-evilg
Mình có mang theo máy ảnh nhưng vì “mảng vui quên hết lời ai dặn dò” nên khi nhớ ra định chụp thì một vài bạn có việc bận về trước rồi nên lại thôi. :emoticon-0100-smile

QKTĐ mong được gặp đầy đủ các bạn trong lần offline 3 miền năm nay tại Thành phố bên bờ sông Hương thơ mộng, hiền hòa hoặc bên bờ sông Hàn, sông Cà Ty... tùy ý các bạn. :emoticon-0150-hands

Chỉ vài ngày nữa đã qua năm Nhâm Thìn, Tết nguyên đán Quý Tị sắp tới, mình gửi lời chúc tất cả các bạn thành viên Diễn đàn Nước Nga trong tôi cả 3 miền cũng như đang ở nước ngoài một năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, thật nhiều may mắn, thành đạt, thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. :emoticon-0159-music
 
Sáng nay bão Jebi đổ bộ vào Quảng Ninh nên Hà Nội mưa rất to. :emoticon-0156-rain:
Tuy “bão chết cò” nhưng QKTĐ vẫn tụ tập đông vui tại 3F Nhanh Nhanh đón chào khách quý: chú rể Maksim Kamliuk và cô dâu Doia lại mặt nhà gái NNN. :emoticon-0116-evilg Từ tháng 4 đến giờ mới gặp nhau, cũng nhớ nhau nữa nên mọi người đội mưa đến rất đông vui. Thỉnh thoảng lại có cuộc điện thoại chúc mừng của những người đang đi xa Hà Nội nên không có mặt. :-c
Vài ảnh cập nhật tình hình cho các bạn ở xa chia vui cùng.

IMG_7246.jpg


IMG_7244.jpg


IMG_7248.jpg


IMG_7247.jpg


Ngồi vui gần 3 giờ đồng hồ, ra ngồi uống nước, ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi như tầm như tã. :emoticon-0156-rain:

IMG_7260.jpg


Trong nhà thật ấm áp vì tình bạn gắn bó những người quý mến nhau và cùng yêu mến nước Nga.

Chú rể Maksim Kamliuk – một kỹ sư cơ khí - rất dễ thương, nói năng nhẹ nhàng, rất giỏi nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chăm chỉ và chu đáo. :emoticon-0155-flowe
Chúc 2 bạn Doia Kamliuk Maksim luôn luôn hạnh phúc bên nhau suốt đời.
 
Đã đăng trên FB Diendannuocnga.net - QKMN
Chúc mừng Hanh phúc của Maksim Kamliuk và Doia.
Tặng Doia tấm ảnh chụp offline 2010 tại Đà nẵng

Picture081Large_zps00fd98dd.jpg
 
Chiều hôm qua QKTĐ đón khách quý từ Moskva về: bạn Rocketvn. :emoticon-0150-hands
Vì đột suất nên nhiều bạn bận và đang công tác tỉnh khác không tới được. Dienkhanh tuy chân chưa khỏi sau tai bay vạ gió vẫn nhiệt tình tập tễnh đến đại bản doanh của QKTĐ: nhà hàng 3F Nhanh Nhanh. :emoticon-0157-sun:
Vài ảnh trong buổi gặp Rocketvn chia vui với các bạn ở xa. :emoticon-0100-smile
Cái máy ảnh du lịch của mình chịu thua “địa đạo” 3F Nhanh Nhanh nên ảnh rất tối. :emoticon-0136-giggl

IMG_7419.jpg


IMG_7433.jpg


Xúc xích Nga và cá Vobla của bạn Rocketvn mang về. :emoticon-0116-evilg

IMG_7422.jpg


Buổi gặp mặt rất vui vẻ và thân tình đến gần 22h mới chia tay.
Cảm ơn bạn Rocketvn rất nhiều. :emoticon-0150-hands
 
Các bạn op thân mật và vui vẽ quá, tiếc là mình ở xa ít khi gặp được nhau để giao lưu, toàn là những gương mặt thân quen đã op ở Quảng Trị dạo nào nên rất nhớ các bạn. Tiếc là không gặp được bạn Roket, chúc mọi người vui vẽ.
 
Thật sự là có lỗi với các bác quá,không biết lấy gì tạ hết cái lỗi đây. Rất vui và không biết phải nói thế nào khi được các bác dành cho em tình cảm thân tình,gần gũi làm em thấy thật ấm lòng. Chính em thật sự bất ngờ khi được các bác ưu ái đến như vậy. Bác Hùng admin cũng đang bận việc vậy mà khi nghe bác Hunga thông báo,cả hai VC đều bỏ hết công việc,bỏ luôn buổi họp tổ dân phố để có mặt. Em xin chân thành cảm ơn các bác QKMB rất nhiều và luôn khắc ghi những khoảnh khắc ấm cúng,nghĩa tình như vậy.
 
Back
Top