Trong chuyến du xuân đầu năm 2008 này, chúng ta cùng nhau dạo quanh phần lớn quảng trường Manezhnaya, đây là một trái tim của thành phố Moscow và nó nằm ngay bên ngoài Kremlin. Hành trình của chúng ta theo một lộ trình đã được sơ đồ dưới đây:
Chúng ta bắt đầu khởi hành từ thư viện quốc gia Lê Nin. Bức tượng nhà văn nổi tiếng Fyodor Dostoyevsky được đặt trước sảnh
Ở phía đối diện của đường phố, chúng ta có thể nhìn thấy đại sảnh Manèze. Tòa đại sảnh này đã bị hỏa hoạn mấy năm trước, nhưng ngày nay đã được xây dựng lại.
Chúng ta đã tới sát bức tường thành Kremlin
Khu vực xanh tươi dọc theo bức tường thành được gọi là Khu công viên Alexander. Đây là một khu vực được người dân Moscow rất ưa chuộng và họ thường lui tới và tản bộ tại đây
Ở giữa khu vực tháp và tòa nhà Arsenal
Chúng ta đã tới gần quảng trường Manezhnaya. Đài phun nước này là một phần kiến trúc mới ở đây, đài phun nước này được xây dựng lại vài năm trước, khi mà cửa hàng mua bán – Okhotniy Ryad ngầm dưới mặt đất được xây dựng ngay phía dưới nó.
Những du khách bên cạnh đài phun nước
Những quang cảnh khác
Chúng ta rời khỏi khu công viên Alexander và đi lên quảng trường Manezhnaya. Đài phun nước được nhìn từ phía trên
Nhà Quốc hội Nga (Duma). Tòa nhà này được xây dựng theo kế hoạch 5 năm liền của nhà nước Xô Viết,
Chúng ta nhìn từ hướng này!!! Một buổi liên hoan đang diễu hành trước đại sảnh Manèze
Trong phần quang cảnh này, chúng ta có thể nhìn thấy những tòa nhà cũ của trường đại học tổng hợp Moscow
Một cận cảnh trên đường Bolshaya Nikitskaya, nơi có những tòa nhà cũ của trường đại học được xây dựng tại đây
Quảng trường Manezhnaya được lấy tên của tòa nhà Manège. Đây là một quang cảnh của tòa nhà Manège và một góc của quảng trường Manezhnaya, đây cũng là phía trên của cửa hàng mua bán – Okhotniy Ryad ngầm dưới mặt đất
Khu Okhotniy Ryad, nó khá là hào nhoáng nhưng lai là nơi lý tưởng làm nơi tụ họp của mọi người
Những sự hồ hởi!
Trong cảnh này, chúng ta có thể nhìn thấy nhà bảo tàng Lịch sử
Chúng tôi cũng yêu các bạn
Nàng bò Moscow
Đường Tverskaya, một con đường chính của thành phố Moscow nó được bắt nguồn từ quảng trường Manezhnaya
Khách sạn quốc gia
Tượng đài Nguyên soái Zhukov, một vị tướng anh hùng trong thế chiến thứ hai, ông đang dõi nhìn quảng trường
Chúng ta quay trở lại thời gian quảng trường này vào hồi tháng 9 năm 2004 và nhìn thấy tượng đài Nguyên soái Zhukov cùng một góc máy
Nếu chúng ta quay sang phải một chút, chúng ta có thể nhìn thấy vị trí khách sạn Moscow đã từng ở đây. Nó đã bị phá hủy khoảng 3 năm trước đây và bây giờ tòa nhà đang được xây dựng lại thành một cửa hàng mua bán.
Trong ảnh,chúng ta có thể nhìn thấy Manège còn đang được xây dựng lại sau vụ hỏa hoạn
Quảng trường Manezhnaya là một nơi hội họp rất được ưa chuộng của dân chúng
Chúng ta đang tới gần một nhà ga xa điện ngầm
Tòa nhà này nguyên là trung tâm bảo tàng Lenin
Cổng Iberi (hay còn được gọi là cổng Hồi sinh) dẫn đến quảng trường Đỏ. Nó bị phá hủy vào giữa những năm 1930 để dành cho diễu hành và đường của xe tăng. Cổng này được xây dựng lại vào những năm 1990
Phía trước cổng, mọi người thường đứng lại làm dấu Thánh và liệng đồng xu của vai của mình để cầu mong may mắn và toại nguyện những ước muốn của mình
Chúng ta có thể nhìn thấy có rất nhiều bà già đang lượm những đồng tiền xu mà những người cầu nguyện đã liệng xuống
Chúng ta hiện đang rời khỏi quảng trường Manezhnaya và đi sang quảng trường Đỏ
Cổng Iberi, nhìn từ phía quảng trường Đỏ
Thánh đường Kazan
Thánh đường St Basil nổi tiếng. Ở phía bên phải là một tòa nhà mới mang tên Swissotel
Chúng ta bây giờ tạm lướt qua Kitay Gorod
Và đi qua một cổng vào rất hoành tráng tại hành lang Tretyakov
Chúng ta hiện đang trên con đường vòng đầu tiên nằm giữa quảng trường Teatralnaya và quảng trường Lubyanskaya
Một trong những tòa nhà tiêu biểu nhất của Moscow – Khách sạn Metropol
Và vẫn còn chưa kể đến vẻ đẹp của chính nó – với những đài phun nước, những chiếc mái vòm, và phong cảnh được trang hoàng dọc theo hai bờ sông Neglinka.
Bạn đã thực sự nghĩ rằng, bạn đã bỏ lỡ một thắng cảnh tuyệt trần ở đây không?
Trong thời kỳ Xô Viết, ở đây chưa có gì đặc biệt. Theo như tôi biết, quảng trường Manezhnaya vốn là một giao điểm giao thông lớn nhất. Bắt đầu từ năm 1831, vâng Manezhnaya vốn có từ trước đó, những đến năm 1831 thì nơi đây trở thành một vị trí để triển lãm và khiêu vũ – đến ngànay vẫn còn như vậy. Đến năm 2004, Manezhnaya bị hỏa hoạn, do vậy chính phủ đã quyết định xây dựng lại theo như nguyên bản. Và còn xây dựng thêm nhiều công trình mới nữa ở xung quanh quảng trường.
Bức ảnh này cho thấy tại sao lại cần phải ngắm cảnh vật vào lúc trời đã về khuy.