Sách nhi đồng đây ạ!

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Chị hỏi sếp Khang là biết thôi (nhưng em không phải con sếp nào nha!). Mà có khi chị thấy em rùi cũng nên! :oops: :oops: :oops:

Chị cứ mạnh dạn tặng em đi, hihihi ! Em sẽ lại quả cho chị bằng nhạc Nga bên box Nhạc, okie ??? Thấy chị tham gia diễn đàn này nhiệt tình ghê, ngày nào cũng online, lại còn cả off nữa chứ ! Ngày xưa chị đi Liên Xô hồi nào ? bao lâu ? (Chỉ dám hỏi đến thế vì e các mod xoá bài vì tội "xì-pam-mờ")
 
Chắc lại muốn đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ hàng đây. :lol: .CHúng mình chắc là gặp nhau rồi, vì tháng 12/2005 mình có ra học lớp Sing mấy tuần mà, biết là nhà đang xây, nhưng tưởng xong rồi. Thế HVNN nói trước với sếp Khang nhé. Còn mình thì sẽ gặp sếp bảo là Nhờ sếp mang cho ai đó ở ngoài nhà nhé. Còn Sếp đưa cho ai mình không chịu trách nhiệm nhé. :lol: . Ngày xưa mình ở Len, từ 78 đến 83.
 
Chị Thủy ơi, mấy hôm nay em đang theo dõi câu chuyện Ma-ru-xia đi học của chị RBD, mong quá là mong. Em chợt nghĩ sao bên NXB GD ko tái xuất bản lại những câu chuyện đáng yêu như thế, chị nhỉ ?
Em còn nhớ những chuyện này này : Liu-xi-a lớn & Liu-xi-a bé ; Vichia Maleev ở nhà & ở trường, Ca-chia xanh da trời .... Timua cùng đông đội, Cậu là mình hay chú bé trong vali ... nhiều lắm, ngày xưa được đọc rất nhiều , rất xúc động ... Thế mà bây giờ các con ko có cơ hội được đọc, để chúng có được những xúc cảm nhân văn đầu tiên của cuộc đời một cách nhẹ nhàng & trong sáng ...
Chị Thủy ơi, chị nghiên kíu đi nhé, nếu chị XB được thì em xin nguyện "mùa hè chỉ vận 1 áo cánh nâu, mùa đông rét mấy cũng chỉ 2 áo cánh nâu " còn bao nhiêu xiền kiếm được sẽ chuyển khoản vào NXB GD hết ạ :lol: :D
 
TuDinhHuong nói:
Chắc lại muốn đánh nhau vỡ đầu mới nhận họ hàng đây. :lol: .CHúng mình chắc là gặp nhau rồi... Còn mình thì sẽ gặp sếp bảo là Nhờ sếp mang cho ai đó ở ngoài nhà nhé. Còn Sếp đưa cho ai mình không chịu trách nhiệm nhé....

:lol: :lol: :lol: , Em chưa gặp chị đâu, vào NNN này mới biết chị đó! Nhưng rùi thế nào cũng sẽ gặp thôi mà. Sếp Khang đi sáng nay mất rùi mà em chưa kịp nhờ sếp. Nếu chị đưa sếp Khang (hoặc ai đó ngoài Nhà vô họp VT dịp này) chị cứ nói là [color=red:1edc8d54fe][font=Times New Roman, serif:1edc8d54fe]"nhờ chuyển cho thằng bé ngồi làm việc trông thẳng ra thang máy ở 72" [/font][/color] thì ai cũng biết. Em sẽ có sách (tuy cũ nhưng hiếm) gửi tặng chị để chị xuất bản, đáp ứng nguyện vọng của Tanhia :

Tanhia nói:
còn bao nhiêu xiền kiếm được sẽ chuyển khoản vào NXB GD hết ạ
 
Back
Top