Sài Gòn nóng quá mấy bồ ơi!

daniel

New member
[size=18:f6fd2890d0]Nắng cháy chang chang sém đỉnh đầu
Nhưng cằm vẫn mát bởi răng vâu
Một chiều chủ nhật về thăm mẹ
Các cháu lui ra kẻo vỡ đầu[/size]

(Sưu tầm lâu rồi, nay đưa ra không mấy bác admin lại bảo, lâu lắm không thấy mặt cậu DXaniel)
 
Nóng gì nóng quá mấy bồ ơi!
Máy lạnh hôm nay đã hỏng rồi!
Tấp nập ra vào phòng đông quá
Thế này chắc chết ngạt mất thôi! :D :D
 
Sài gòn nóng wá mấy bồ ơi
Nóng gì khó chịu quá đi thôi
Ngày quên mất ngủ đêm quên thức :D
Mưa rào 1 trận xuống cái coi !!!!
 
Back
Top