Saratov và sông Volga xinh đẹp!

virus

Administrator
Thành viên BQT
Thành phố Saratov những ngày đầu hè. Ảnh chụp ngày 5,6,7,8 tháng 6 năm 2008.

S8001581.jpg

Ga Saratov

S8001582.jpg

Con đường gần ga

S8001585.jpg

Trường ĐHTH Y Khoa Saratov

S8001600.jpg

Tại một công viên

S8001602.jpg

S8001606.jpg

Đài phun nước trung tâm thành phố

S8001603.jpg

Trung tâm

S8001605.jpg

S8001612.jpg

Một kiến trúc đẹp

S8001738.jpg

S8001748.jpg

Công viên

Và đây, sông Volga xinh đẹp mà một thời đã được gắn với... Moskva :emoticon-0127-lipss

S8001795.jpg


S8001796.jpg


S8001797.jpg


S8001798.jpg


S8001807.jpg

S8001835.jpg

Con đường trên sông

S8001810.jpg


S8001820.jpg

Một số bức ảnh vùng quê tại Nga. Chắc sẽ có bác bùi ngùi khi nhìn lại những khung cảnh này. Thật đẹp, phải không các bác?

S8001889.jpg


S8001890.jpg


S8001891.jpg


S8001899.jpg


S8001901.jpg


S8001902.jpg


S8001903.jpg


S8001904.jpg

Chúc các bác có những phút giây lãng mạn cùng hồi tưởng lại vùng đất tuyệt đẹp mà các bác đã từng sinh sống, đi qua...:emoticon-0150-hands
 
Sửa lần cuối:
Cám ơn bạn virus!
Sông Volga đúng là hùng vĩ thật. Nước sông màu xanh nên ngày trước có anh người Việt làm thơ thế này:
Volga sông nước vơi đầy
Mắt ai xanh cả trời mây dịu hiền
...

Sang năm mình sẽ sang Nga một chuyến. Nhưng đi ngoài đường, metro... mà cứ phải nhìn trước ngó sau coi chừng bọn đầu trọc, bọn thù nghịch người nước ngoài thì cũng chán các bác nhỉ?
 
Sửa lần cuối:
Đến Saratov mà không chụp ảnh tủ lạnh à chú virus?

Em cũng đã đi tìm, nhưng tìm hoài chẳng thấy... Thậm chí cái nhà em ở, tủ lạnh khá cũ kĩ, ấy thế mà tủ lạnh là cái loại gì... còn chẳng nhìn rõ tên. Có lẽ là "bụt chùa nhà không thiêng" chăng?

Tôi tưởng Saratov là tên cũ, bây giờ gọi là Samara chứ nhỉ?

Dạ không bác Thao Viet Nam ạ. Thành phố Saratov riêng, và thành phố Samara lại là khác.
Sang năm mình sẽ sang Nga một chuyến. Nhưng đi ngoài đường, metro... mà cứ phải nhìn trước ngó sau coi chừng bọn đầu trọc, bọn thù nghịch người nước ngoài thì cũng chán các bác nhỉ?

Ôi, bác Cuong cứ yên tâm. Dạo 2 năm gần đây tình hình yên ổn lắm bác ạ. Bác cứ đi lại thoải mái, thậm chí cảnh sát giờ cũng ít làm phiền rồi. Bác đừng ngại nữa nhé.
 
Tôi ở ngọai ô Mat,thấy mấy bức ảnh đồng quê mà nao lòng,nhớ quá đi mất:emoticon-0106-cryin
 
Tôi ở ngọai ô Mat,thấy mấy bức ảnh đồng quê mà nao lòng,nhớ quá đi mất

Không biết trước đây hay hiện giờ bác vẫn đang sống tại ngoại ô Moskva? Theo em đoán, bác đang nhớ... nghĩa là trước đây bác từng sống tại ngoại ô Moskva.

Quả thực ra đi ra khỏi Moskva khoảng 100 km, phong cảnh, con người, không khí đã hoàn toàn khác so với trong thành phố. Cái khung cảnh yên bình, xanh mướt và rộng rãi đó chắc chẳng đâu bằng được ở Nga.

Em xin chia sẻ cảm xúc nhớ nhung của bác.
 
Trước đây bác ạ,từ 86-90.Híc,tôi ở Egorevsk - cách Mát 120km.Tp cấm nên ít dân cư và cực kỳ thanh bình,nửa đêm mùa đông đầu tiên ngủ ko được nên tụi tôi 5 thằng bẻ khóa mở cửa sổ chui ra ngòai tuyết đi lòng vòng ở công viên gần đó,gần cóng hết cả người mới lò dò về ốp.Chẳng có ma nào làm phiền,:emoticon-0116-evilg.
À mà tôi đi lao động các bác ạ
 
Anh nào post ảnh TP Tambov tiếp theo vào đây nữa thì càng hay. Thành phố của những con "lật đật" bằng nhựa một thời hấp dẫn dân VC săn lùng mua về làm quà.
 
cảnh nông thôn Nga

Tôi ở ngọai ô Mat,thấy mấy bức ảnh đồng quê mà nao lòng,nhớ quá đi mất:emoticon-0106-cryin

Chia sẻ với anh, tôi bị "giật" mạnh nhất khi lần đầu tiên đến bờ sông Kaluga, khi đi tham quan di tích trang trại và nhà ở của ông tổ ngành vũ trụ Xi-ôn-cốpxki. Chuyện kể rằng nơi bờ sông đó ông đã bị 1 trận ốm và bị điếc từ nhỏ. Ôi bờ sông thoai thoải và phủ có mềm xanh mướt! Ta có thể cởi quần áo vứt bừa bãi trên bờ và nằm lăn mấy chục vòng xuống sông mà bơi cũng không sợ bẩn quần áo và lúc bò lên bờ cũng không bị dính đất cát vào người. Nhớ quá! Kaluga! Kaluga!:emoticon-0100-smile
 
ảnh chụp 8 tháng 6 đúng vào ngày sinh nhật của Tôi lại đúng nơi Tôi cũng đã từng đi qua , kỉ niệm tràn về ,,,,
 
Back
Top