Shakespeare-Giải thích cho em câu này với.

godblessyou

New member
[color=darkred:f9ff9963b3]Em hổng hiểu lắm cái câu này của Shakespeare lắm.Sao lại yêu ở đôi mắt ??Nếu vậy ..nhỡ như sau này người ấy già mắt kém hay một lí do nào đó mà đôi mắt bị thương thì người ấy sẽ hông yêu ai nữa àh[/color].
[color=blue:f9ff9963b3]"Tình yêu của các chàng trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắ"t[/color].
 
Shakespeare còn có câu này hay hơn " Hỡi đàn bà, tên của ngươi là nhẹ dạ " (trong Hamlet ấy)
 
Không phải tình yêu của các chàng trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt. Đúng hơn là tình yêu của các chàng trai đi từ mắt xuống tim.
Do đó khi mắt họ kém đi hay bị hỏng thì vẫn còn những con đường khác cho tình yêu của họ xuống tim, thậm chí còn nhanh hơn, VD như đi từ dạ dày lên chẵng hạn, hay từ tai xuống... Có nhiều cách để các chàng trai luỵ tình lắm bạn ạ, Nếu t/y của họ chỉ đến từ đôi mắt thì các cô gái kém nhan sắc có mà "ế chồng hết" hay sao???!!! :wink:
 
Back
Top