meohongusa
New member
Xin chào các bác, bẵng 1 thời gian em ko vào diễn đàn, hôm nay em vào nhận được ngay lời chúc mừng sinh nhật của diễn đàn, em cám ơn nha.
Đêm 7.11.2006 em có mặt tại sân bay Nội Bài, đến 9.11 em đặt chân lên Matxcova - liên bang Nga và sáng sớm 9.11 em có mặt tại thành phố TOMSK, nơi em sẽ học trong 6 năm.
Trên đường từ sân bay Tomsk đến kí túc xá IMO đường u-ca-va, trời đã lờ mờ sáng, 2 bên đường cây đã trụi hết lá, trời u ám, trời ơi, nhìn mà cảm thấy tủi trong lòng, hức hức....
Về đến kí túc xá IMO, em đã được các anh chị " đón tiếp " thật chu đáo và tình cảm, làm em thấy vui hơn.
Kí túc tụi em ở có 9 tầng, em ở tầng 8, thang máy bị hỏng - mỗi lần đi học về, leo đến tầng 8 cũng hết hơi. May mà người ta đang sửa chữa, đến tháng 1 này là tụi em không phải leo cầu thang nữa rồi. Phòng ở của kí túc cũng tốt, càng lên cao....................càng xấu.
Lớp em sang có 6 người học cùng nhau ( 3 nam, 3 nữ ), trường TPU.
Kí túc xá IMO có đến hơn 200 sinh viên Việt Nam mà chỉ có gần 50 sinh viên nữ nên tụi em được chiều lắm nha. Vì mới sang được hơn 1 tháng nên tụi em nhận được nhìu sự giúp đỡ của các anh chị khóa trước, làm cho tụi em thấy đỡ bỡ ngỡ và cảm thấy được an toàn ( mặc dù vẫn khóc rưng rức vì nhớ nhà - hì, con gái mừ )
Đường phố Tomsk thật bình lặng, mặc dù trên phố rất nhìu người nhưng sao họ đi chẳng có ai để ý đến ai, "lầm lũi" mà đi, chẳng như Hà Nội mình, mới sáng ngày ra đã nghe tiếng xe cộ - tiếng người qua lại - tiếng rao vặt, ôi đến là nhớ HN quá.
Hai bên đường có hàng cây bạch dương, cây thông, và cây có quả đo đỏ em chưa biết tên, tuyết rơi nhìu còn đọng trên cành lá, đẹp...đẹp như trong cổ tích ấy!!!!!
An ninh của Tomsk cũng tốt.............. trừ buổi tối
tụi em được các anh chị nhắc nhở là ko nên ra đường vào buổi tối, trong người bao giờ cũng mang theo bình xịt hơi cay nho nhỏ.......phòng thân.
6 năm sẽ là 1 khoảng thời gian khá dài để sinh sống và học tập. Trong suốt khoảng thời gian đó chắc sẽ có vô vàn kỉ niệm, các bác nhỉ. Không biết sau 6 năm về Việt Nam, em có để lại được câu nói : tạm biệt nước Nga thân thương???????
Đêm 7.11.2006 em có mặt tại sân bay Nội Bài, đến 9.11 em đặt chân lên Matxcova - liên bang Nga và sáng sớm 9.11 em có mặt tại thành phố TOMSK, nơi em sẽ học trong 6 năm.
Trên đường từ sân bay Tomsk đến kí túc xá IMO đường u-ca-va, trời đã lờ mờ sáng, 2 bên đường cây đã trụi hết lá, trời u ám, trời ơi, nhìn mà cảm thấy tủi trong lòng, hức hức....
Về đến kí túc xá IMO, em đã được các anh chị " đón tiếp " thật chu đáo và tình cảm, làm em thấy vui hơn.
Kí túc tụi em ở có 9 tầng, em ở tầng 8, thang máy bị hỏng - mỗi lần đi học về, leo đến tầng 8 cũng hết hơi. May mà người ta đang sửa chữa, đến tháng 1 này là tụi em không phải leo cầu thang nữa rồi. Phòng ở của kí túc cũng tốt, càng lên cao....................càng xấu.
Lớp em sang có 6 người học cùng nhau ( 3 nam, 3 nữ ), trường TPU.
Kí túc xá IMO có đến hơn 200 sinh viên Việt Nam mà chỉ có gần 50 sinh viên nữ nên tụi em được chiều lắm nha. Vì mới sang được hơn 1 tháng nên tụi em nhận được nhìu sự giúp đỡ của các anh chị khóa trước, làm cho tụi em thấy đỡ bỡ ngỡ và cảm thấy được an toàn ( mặc dù vẫn khóc rưng rức vì nhớ nhà - hì, con gái mừ )
Đường phố Tomsk thật bình lặng, mặc dù trên phố rất nhìu người nhưng sao họ đi chẳng có ai để ý đến ai, "lầm lũi" mà đi, chẳng như Hà Nội mình, mới sáng ngày ra đã nghe tiếng xe cộ - tiếng người qua lại - tiếng rao vặt, ôi đến là nhớ HN quá.
Hai bên đường có hàng cây bạch dương, cây thông, và cây có quả đo đỏ em chưa biết tên, tuyết rơi nhìu còn đọng trên cành lá, đẹp...đẹp như trong cổ tích ấy!!!!!
An ninh của Tomsk cũng tốt.............. trừ buổi tối
6 năm sẽ là 1 khoảng thời gian khá dài để sinh sống và học tập. Trong suốt khoảng thời gian đó chắc sẽ có vô vàn kỉ niệm, các bác nhỉ. Không biết sau 6 năm về Việt Nam, em có để lại được câu nói : tạm biệt nước Nga thân thương???????