SUY NGẪM

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Chỉ nêu con số. Không bình luận.
Tạm có 3 phương án trong tiếng Việt cho một thành ngữ ngoại nhập:
1. Phần nổi của tảng băng
2. Phần nổi của tảng băng chìm
3. Phần nổi của tảng băng trôi

Hỏi Google:
- “Phần nổi của tảng băng” cho 1.350.000 kết quả, trong đó lẫn cả phương án 2 và phương án 3.

- “Phần nổi của tảng băng chìm” cho 280.000 kết quả, trong đó không lẫn phương án 1 và phương án 3.

- “Phần nổi của tảng băng trôi” cho 76.200 kết quả, trong đó không lẫn phương án 1 và phương án 2.

Áp dụng toán học:
1.350.000 – 280.000 – 76.200 = 993.800

Kết luận: Có khoảng 993.000 kết quả sử dụng “Phần nổi của tảng băng” (nói khoảng vì có thể lẫn một số phương án khác ngoài 3 phương án trên mà chưa kiểm tra được).

@ Bác Hổ: "LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI" là do dân... gian, còn trong các văn bản chính thức chỉ "LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN" thôi.
 
Chú Hổ bây giờ hay lan man nhỉ. Anh cũng lan man nha:
Phỏng theo chuyện tấm biển hiệu của cửa hàng bán cá:
Mấy thanh niên đang loay hoay treo phông trang trí lễ kết nạp đảng viên, đồng chí Bí thư bước vào gật gù:
- Ừ! Được đấy, nhưng bỏ chữ mới đi, chẳng lẽ kết nạp đảng viên cũ à?
- Bác ơi! Thế kết nạp lại đảng viên củ thì sao ạ.
- Mới, cũ gì cũng là kết nạp. Bỏ chữ mới. Thế là bỏ mất chữ "mới".
Một lát ông Phó bí thư đi vào:
- Ai chả biết hôm nay kết nạp đảng viên, thế chi bộ kết nạp đoàn viên à? Bỏ chữ "đảng viên" đi. Thế là trên phông còn lại "Lễ kết nạp".
Sau đó, bà tổ chức đi vào ngắm nghía một hồi rồi phán:
- Hóa ra chi bộ chưa thông báo chiều nay tổ chức lễ kết nạp à? Có đồng chí nào bảo chiều nay họp hay hội nghị chi đâu, chỉ có lễ kết nạp thôi chứ, ai cũng biết treo lên làm gì? Bỏ chữ "lễ kết nạp" đi.
Thế là chú trang trí loay hoay gỡ xuống. Trên phông không còn chữ nào cả. He...he...
 
@ Bác Hổ: "LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI" là do dân... gian, còn trong các văn bản chính thức chỉ "LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN" thôi.

Mong bác MU đèn Giời soi xét kẻo oan cho những người dân đen như chúng em. Ba cái lễ dư rày thì có gì liên quan đến dân đâu ợ? Còn ai gian thì nhà em chịu vì nhà em không phải là ĐV ợ. :emoticon-0136-giggl

Thế là chú trang trí loay hoay gỡ xuống. Trên phông không còn chữ nào cả. He...he...

Bẩm cụ Lý! Cụ dạy chí phải ạ. Từ rày theo lời cụ dạy mỗi lần có các quan lớn ở trung ương về thăm NM chúng cháu, chúng cháu chẳng cần phải trưng cái băng rôn to tướng ở cổng ra vào và ở phòng khánh tiết rằng thì là: "Nhiệt liệt chào mừng tồng chí..... đến thăm và làm việc tại NMLD Dung Quất" nữa. Bởi vì trước đó đã NM nhận được công văn thông báo rồi. Từ chị tạp vụ cho đến ông tổng giám đốc ai chẳng biết hôm đó quan đó đến thăm. He he! Làm được như vậy thì tiết kiệm được khối chi phí cụ nhẩy. :emoticon-0116-evilg
 
Mong bác MU đèn Giời soi xét kẻo oan cho những người dân đen như chúng em. Ba cái lễ dư rày thì có gì liên quan đến dân đâu ợ? Còn ai gian thì nhà em chịu vì nhà em không phải là ĐV ợ. :emoticon-0136-giggl

He he, xin lỗi quần chúng Hổ Già nghen. Viết lúc đầu óc còn đang lởn vởn ""quan" và "dân" ở cái topic bển. Ý em muốn nói là ở dưới người ta cứ làm theo thói quen, chứ ở trên có quy định rõ ràng rồi. Việc bác kể ở Nông Phát em cũng có, mãi cho đến khi em cũng hỏi y như bác, họ mới thôi.

Bẩm cụ Lý! Cụ dạy chí phải ạ. Từ rày theo lời cụ dạy mỗi lần có các quan lớn ở trung ương về thăm NM chúng cháu, chúng cháu chẳng cần phải trưng cái băng rôn to tướng ở cổng ra vào và ở phòng khánh tiết rằng thì là: "Nhiệt liệt chào mừng tồng chí..... đến thăm và làm việc tại NMLD Dung Quất" nữa. Bởi vì trước đó đã NM nhận được công văn thông báo rồi. Từ chị tạp vụ cho đến ông tổng giám đốc ai chẳng biết hôm đó quan đó đến thăm. He he! Làm được như vậy thì tiết kiệm được khối chi phí cụ nhẩy. :emoticon-0116-evilg
Việc này đồng chí Lê Hồng Anh, UV BCT, TT BBT đã yêu cầu "Khi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc với địa phương, đơn vị, không được treo khẩu hiệu "Nhiệt liệt chào mừng..." ở ngoài và trong nơi làm việc của lãnh đạo với địa phương, đơn vị".
Bác góp ý với cấp ủy NM LDDQ nếu các đ/c ấy vi phạm nhé!
 
Việc này đồng chí Lê Hồng Anh, UV BCT, TT BBT đã yêu cầu "Khi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc với địa phương, đơn vị, không được treo khẩu hiệu "Nhiệt liệt chào mừng..." ở ngoài và trong nơi làm việc của lãnh đạo với địa phương, đơn vị".
Bác góp ý với cấp ủy NM LDDQ nếu các đ/c ấy vi phạm nhé!

Bác MU có thể dẫn nguồn thông tin này được không ạh, em đang quan tâm những vấn đề đại loại như thế này. Cảm ơn bác ah.
 
ỨNG XỬ

Cùng một câu hỏi:

- Bán su hào sao nhiều lá thế?

Nhiều cách trả lời:

- Phải có lá chứ, không mua thì biến.
- Nó như thế, nhà em mua sao bán vậy.
- Nhà em bán lá, củ biếu không.
 
ỨNG XỬ

Cùng một câu hỏi:

- Bán su hào sao nhiều lá thế?

Nhiều cách trả lời:

- Phải có lá chứ, không mua thì biến.
- Nó như thế, nhà em mua sao bán vậy.
- Nhà em bán lá, củ biếu không.

Hic!... Đí đỏm thật, bác nhẩy! Khách không mua mới là lạ! :emoticon-0136-giggl
 
Hờ hờ! Anh em nhà Lão Râu chán đọc đít-cua về luật giờ lại chuyển sang đít-cua về ngôn ngữ hử?

Thì kệ, lão cứ viết thế, bác Hổ có nghe được thì nghe, không nghe được thì... cãi nhau tiếp, được không? :emoticon-0102-bigsm

Mujik nói:
Áp dụng toán học:
1.350.000 – 280.000 – 76.200 = 993.800

Kết luận: Có khoảng 993.000 kết quả sử dụng “Phần nổi của tảng băng” (nói khoảng vì có thể lẫn một số phương án khác ngoài 3 phương án trên mà chưa kiểm tra được).

Cám ơn bác Mujik, đúng anh em mình nông dân Nga, gần gũi nhau hè :emoticon-0150-hands. Lão Râu ngẫm ra bác Mujik đưa ra tính toán quá chuẩn, nói tảng băng không thôi điều đó chứng minh tảng băng có tính chất nửa nổi nửa chìm, trong đó phần chìm nhiều hơn phần nổi - đến gấp gần 9 lần và không cần quan tâm đến tính chất vật lý đó của nó. Còn nói phần nổi của tảng băng chìm thì nếu muốn đúng phải nói là phần nổi của tảng băng chìm gần hết. Vì thế nên việc nói phần nổi của tảng băng trôi trở nên lạc lõng.

Vì thế Lão Râu đã đề xuất rồi: chọn phương án đầu (993.000 kết quả), vừa đỡ phải tranh cãi với cái bọn nông dân hâm hâm từ trong rừng ra, vừa tiết kiệm được chữ chìm. Còn nếu cố dùng cái đó để mở đường cho một vụ chìm xuồng nào đó thì Lão Râu xin bó tay!

:emoticon-0150-hands bác Mujik thêm phát nữa.

Mujik nói:
Việc này đồng chí Lê Hồng Anh, UV BCT, TT BBT đã yêu cầu "Khi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc với địa phương, đơn vị, không được treo khẩu hiệu "Nhiệt liệt chào mừng..." ở ngoài và trong nơi làm việc của lãnh đạo với địa phương, đơn vị".

Cái vụ này bây giờ đ.c Lê Hồng Anh mới chỉ thị, chứ nó diễn ra mấy chục năm nay rồi. Nếu Lão Râu đi thăm trụ sở NNN nhà các bác, các bác mà trương cái khẩu hiệu thế này:

NuocNga.net nói:
Nhiệt liệt chào mừng Lão Râu Ria đến thăm và làm việc tại Nước Nga chấm hết

thì lão cũng xin kiếu luôn. Ngượng bỏ mẹ. Cho đội cái mũ cối có gắn sao thì còn được. Lão sẽ đội chạy loăng quăng trong công trường cho nó máu :emoticon-0136-giggl
 
Thì kệ, lão cứ viết thế, bác Hổ có nghe được thì nghe, không nghe được thì... cãi nhau tiếp, được không? :emoticon-0102-bigsm

Trời có lạnh lắm đâu mà Lão Râu trốn trong hang, ý quên, trong rừng lâu thế. Nhà cháu chẳng dại gì mà đi cãi nhau với anh em nhà Lão đâu ạ. Thỉnh thoảng nhà cháu hóng hớt tý cho vui thôi.

Cho đội cái mũ cối có gắn sao thì còn được. Lão sẽ đội chạy loăng quăng trong công trường cho nó máu :emoticon-0136-giggl

Này này Lão Râu giữ mồm giữ miệng nhá. Anh Ba mà thấy Lão đá đểu thế này có mà chít! :emoticon-0116-evilg
 
ỨNG XỬ

Cùng một câu hỏi:

- Bán su hào sao nhiều lá thế?

Nhiều cách trả lời:

- Phải có lá chứ, không mua thì biến. (Thẳng như mực tàu!)
- Nó như thế, nhà em mua sao bán vậy. (Thật thà như đếm!)
- Nhà em bán lá, củ biếu không. (Xạo!)
 
ỨNG XỬ

Cùng một câu hỏi:

- Bán su hào sao nhiều lá thế?

Nhiều cách trả lời:

- Phải có lá chứ, không mua thì biến. ---> Thô thiển
- Nó như thế, nhà em mua sao bán vậy.----> Thật thà
- Nhà em bán lá, củ biếu không.-----> Tinh tế
 
ỨNG XỬ

Cùng một câu hỏi:

- Bán su hào sao nhiều lá thế?

Nhiều cách trả lời:

- Phải có lá chứ, không mua thì biến.
- Nó như thế, nhà em mua sao bán vậy.
- Nhà em bán lá, củ biếu không.

Em thì thấy mấy cô bán hàng hay trả lời thế này:

"Dạ vì nhiều người thích ăn cả lá, nên chúng em để vậy, nếu bác không ưng ăn lá thì em bỏ bớt đi ngay mà :))"
 
Cháu thấy lá su hào chỉ để trang trí cho đẹp, người ta chỉ ăn củ thôi chứ có ăn lá bao giờ đâu. Riêng bố cháu rất kỳ quặc: hôm nào mẹ cháu không để ý mua phải củ su hào không có lá là bố cháu nhất định bỏ qua món su hào. Hỏi sao lại thế thì bố cháu chỉ buông gọn lỏn: "Đen lắm!". Chả hiểu thế là thế nào!
 
Cháu thấy lá su hào chỉ để trang trí cho đẹp, người ta chỉ ăn củ thôi chứ có ăn lá bao giờ đâu. Riêng bố cháu rất kỳ quặc: hôm nào mẹ cháu không để ý mua phải củ su hào không có lá là bố cháu nhất định bỏ qua món su hào. Hỏi sao lại thế thì bố cháu chỉ buông gọn lỏn: "Đen lắm!". Chả hiểu thế là thế nào!

Cái lày ắt hẳn là ông cụ tinh quái bày cho cháu gái masha90 rồi! :emoticon-0136-giggl
 
Mong bác MU đèn Giời soi xét kẻo oan cho những người dân đen như chúng em. Ba cái lễ dư rày thì có gì liên quan đến dân đâu ợ? Còn ai gian thì nhà em chịu vì nhà em không phải là ĐV ợ. :emoticon-0136-giggl

Các quan gian quá, cứ nói bừa là dân gian. Em không phải là người Hán rộng, nho thâm, nhưng em nghĩ có cùng một chữ gian trong các từ dân gian, nhân gian, không gian. Chữ Gian này có nghĩa là khoảng, đồng âm với chữ gian có nghĩa là gian lận nên các quan mới ăn gian bằng cách cố hiểu dân gian là người dân thì gian lận.

Bởi vì gian là một tập hợp, một khoảng, một thể tích nên em nghĩ ta phải nói trong dân gian, trong cõi nhân gian, trong không gian mới đúng. Theo em "dân gian thường nói" là một cách dùng sai.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top