SVETA CHÀO CÁC BẠN

sveta

New member
Bất ngờ mất hút sau một lần ofline tại Riêu cá chép (TP. HCM) nay sveta tôi lại bất ngờ xuất hiện. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, chúc NNN vẫn luôn là mái ấm thân thiết cho tất cả chúng ta.

Thưa cùng các bạn, nhất là các anh chị, các bạn ở TP. HCM, sveta tôi thật vô cùng cáo lỗi đã mất tích mà không để lại dấu vết gì, không một lời thưa gửi, xin phép vắng mặt. Sveta tôi xin đăng ký thêm 1 thành viên mới với gia đình NNN, lý do làm tôi vắng mặt quá lâu thế này. Rất mong được các bác, các anh chị, các bạn chiếu cố.

Cảm giác thật ấm áp như khi trở về nhà.
 
Bác TrungDN đâu rồi, lập tức đưa ngay bác sveta vào bộ nhớ đi thôi, mỗi khi ọp ẹp chớ quên bác ấy nha. Và làm sao đừng để bác ấy sểnh lần nữa :lol: :lol: :lol:
 
SVETA viết
sveta nói:
Cảm giác thật ấm áp như khi trở về nhà.

Xin chúc mừng bạn đã quay trở lại NNN - Sau một thời gian dài bận rộn. Chúng tôi và bạn luôn tâm đắc với cảm giác trên . :shock:
 
Ôi bạn Sveta ơi, cho Nina xin lại số điện thoại của bạn nhé - mình bị mất điện thoại mà. Rất vui gặp lại bạn. Sveta ơi, nếu có thời gian thì bạn thu xếp đến dự buổi giao lưu với các cựu chiến binh Nga nhé - ở trong box Hoạt động chung ấy

http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=3464
 
Chào mừng Sveta quay về "mái nhà xưa", nơi mọi nguời vẫn nhắc nhở đến nàng mỗi lần ọp ẹp. Và chị TĐH vẫn để dành sách cho Sveta đấy, tuần tới cố đến nhé, chị sẽ mang theo tặng cả lớn lẫn bé :lol: :lol:
 
Chào bạn Sveta nha. Tuy bạn là bạn cũ của mọi người trong 3N nhưng với tôi thì lại là bạn mới đấy. Quả là "cũ người mới ta", quý lắm lắm.
Thứ ba này mời bạn và thành viên mới (Lý do lý trấu gì đó ấy) tham dự với chúng tôi nha.
 
Chao Sveta
Bạn đã chọn một nick thật tuyệt vời, nick này làm tôi nhớ đến tên bạn gái của bạn trai anh họ của tôi. Một số cái tên người Nga tôi nhất nhất đó là Ivan, Volodia, Misa, đối với phái nam, còn đối với phái nữ là Sveta, Nina, Natasha, Xasha, Katia. Nhưng tôi không biết Kostia là tên con trai hay là con gái nữa. Nghe thoáng qua có vẻ như là tên con gái, nhưng bạn tôi lại bảo là tên con trai. Không biết có đúng không?
 
Nhưng tôi không biết Kostia là tên con trai hay là con gái nữa. Nghe thoáng qua có vẻ như là tên con gái, nhưng bạn tôi lại bảo là tên con trai. Không biết có đúng không?

Kostia là tên con trai bác ạ. Đây là tên gọi thân mật của mấy thằng tên là Kostian. Bọn nó cũng hay gọi tắt chỉ là Kos thôi.

Cái tên mà cả con trai lẫn con gái hay dùng ở Nga này là: Zhenia, Shasha

Em nhận thấy, cô nào tên là Nina, Anhia thì rất hiền, đôn hậu và đặc biệt tốt bụng. Các cô tên Natasha thì toát lên một vẻ cổ của những cô gái Nga thời xưa. Các cô tên Dasha, Masha thì thường nói nhiều, học giỏi và rất thông minh. Còn các cô tên Tanhia thì thường xinh đẹp, sexy, nhưng có vẻ hơi tồ. Tên Oksana thì hoạt bát, nhanh nhẹn, thông minh.

Trong đó, em thích nhất các cô tên Nina, có cảm tình thật sự khi nghe thấy cái tên này.

Hình như trong NNN có 1 bài viết mà tác giả nhắc đến những cái tên các cô gái tại Nga. Chắc phải nhờ các cao thu tìm lại giúp!
 
Back
Top