Tản mạn về WC 2006

cho em tham gia với các bác :D


- Anh - Paraguay: 0-3
- Trinidad & Tobago - Thụy Điển: 1-0
- Agrgentine - Bờ Biển Ngà: 2-2
 
- Anh - Paraguay: 3-0
- Thụy Điển - Trinidad & Tobago: 2-2
- Agrgentine - Bờ Biển Ngà: 2-1
 
Cám ơn bác TLV động viên, em xin "vào cuộc" đây:

- Anh - Paraguay: 2-1
- Thụy Điển - Trinidad & Tobago: 1-0
- Agrgentine - Bờ Biển Ngà: 3 -0
 
Đến lượt Oleola nhé!!!!!!
[size=15:433fffc7b4]Đức - Costa Rica 4-2 :lol:
Ba Lan - Ecuador 0-2 <--- :o
10/6 20:00 England vs Paraguay 3-1
10/6 23:00 Trinidad And Tobago vs Sweden 0 - 1
11/6 02:00 Argentina vs Ivory Coast 2-0
11/6 20:00 Serbia & Montenegro vs Netherlands 1-2
11/6 23:00 Mexico vs Iran 1-1
12/6 02:00 Angola vs Portugal 1-3
12/6 20:00 Australia vs Japan 2-1
12/6 23:00 USA vs Czech Republic 1-0
13/6 02:00 Italy vs Ghana 3-0
13/6 20:00 South Korea vs Togo 1-0
13/6 23:00 France vs Switzerland 2-0
14/6 02:00 Brazil vs Croatia 3-1[/size]
14/6 20:00 Spain vs Ukraine 2-2
14/6 23:00 Tunisia vs Saudi Arabia 2-0


[/size]
 
Em cũng xin tham gia:
Anh - Paraguay 1-1
Thụy điển - T&T 0-0
Argentine - BB Ngà 2-1
 
[color=blue:2383170703]Anh – Paraguay: 1-0

Sư tử Anh dường như không có vuốt
Những ngôi sao chẳng tỏa sáng phút nào
Ngoài hai cú sút mang tên Lampad
Chẳng còn chi đáng bàn luận ồn ào![/color]
 
[color=blue:2e9f86a7e0]Trinidad & Tobago– Thụy Điển: 0-0

Đáng khen đội bóng tý hon
Chấp người mà vẫn thủ, công ngon lành
Đáng thương đội bóng vàng anh
Với dàn sao bỗng biến thành “gay team”(*)

(*) đội bóng của những kẻ bất lực, đội đang đứng trước một tình thế gay go khi phải đương đầu với Anh và Paraguay ở vòng bảng.

Argentina – Bờ Biển Ngà: 2-1

Argentina hiệp đầu chơi thật “ác”
Bờ Biển Ngà cả trận chơi khá hay
Ba bàn thắng đều cùng chung đẳng cấp
Nhưng lần này đội bóng lớn gặp may.[/color]

Mò kết quả ba trận kế tiếp:
Serbia 1 2 Holland
Mexico 2 1 Iran
Angola 0 2 Portugal
 
Argentina - Bờ Biển Ngà : 2-1

BBN đá quá hay nhưng Argentina còn hay hơn !!! Trận này coi đúng là quá đã :D

tối nay nếu Hà Lan - Serbia mà đá 1 trận như vầy nữa thì đúng đây là bảng tử thần :D
 
Cái đó thể hiện đẳng cấp của những cầu thủ chuyên nghiệp. Xem thế trận, ai cũng nghĩ là sẽ có một kết quả hòa, và hầu hết mấy anh em bên này đều mong muốn BBN chiến thắng nhiều hơn là Argen. Nhưng virus vẫn nghĩ Argen thắng, bởi vì mặc dù thế trận có vẻ nhỉnh nghiêng hơn về phía BBN, một đội mới, coi là dưới cơ Argen. Nhưng đội bóng lớn vẫn thể hiện đẳng cấp cao. Xem lại bàn thắng của Crespo và Saviola mới thấy khả năng chớp thời cơ của 2 cầu thủ này. Đem ra so sánh với những cơ hội của BBN, thì rõ ràng BBN bỏ lỡ nhiều hơn, và nhiều trường hợp còn thể hiển trình độ kém hơn Argen. Tấn công đến hàng thủ của đối phương rồi, nhưng ko biết cách dứt điểm. Nhưng pha làm bàn của Drogba thật đẹp.
Hy vọng đêm nay, trận đấu giữa 2 thằng Hà Lan và Serbia sẽ cống hiến cho chúng ta một trận cầu nữa thật hay giữa 2 đội chênh lệch nhau về đẳng cấp. Bóng đá Hà Lan người ta gọi là bóng đá gì nhỉ các bác ...

Bình luận của virus - phóng viên thường trú tại Moscow 8)
 
Serbia và Hà Lan làm sao mà chênh lệch đẳng cấp được ? trong lịch sử đối đầu thì Nam Tư và Hà Lan là ngang ngửa : hoà 3 lần , Hà Lan thắng 1 lần và thua 1 lần. cách biệt đều là 1 bàn. Còn hiện tại thì ngay như HLV Van Basten cũng nói đội hình Hà Lan trong kỳ WC06 này là "dành cho Euro 2008" , họ hoàn toàn coi WC là 1 kỳ thử nghiệm. Và với Serbia , trong đội hình có rất nhiều hảo thủ , nhất là Dejan Stankovic , cầu thủ trụ cột của Inter Milan.

Trận đấu vừa kết thúc với tỷ số 1-0 , phần thắng thuộc về Hà Lan . Trận đấu hay và căng thằng tuy nhiên giới hâm mộ ko đc chứng kiến Cơn Lốc Da Cam với lối chơi bóng đá tổng lực vốn đã đi vào huyền thoại. Có lẽ các cầu thủ trẻ của Hà Lan cần nhiều thời gian nữa để đạt được đẳng cấp như đàn anh của họ.

Và quả thật bảng C đúng là Bảng Tử thần như giới chuyên môn đánh giá . Vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong các lượt trận tới , 2 đội nào sẽ vô vòng trong ? Qua 2 trận Argentina - Bờ Biển Ngà và Hà Lan - Serbia chúng ta có thể thấy các đội trong bảng này mạnh và ngang ngửa như thế nào ... Một chút tiếc nuối khi chứng kiến Anh và Thuỵ Điển bạc nhược , lại thấy 4 đội chơi hay phải loại nhau giành 2 suất ....
 
[color=blue:81449a37c1]Serbia Montenegro – Hà Lan: 0-1

Không “cơn lốc”, cũng không “tổng lực”
Đội tài danh chật vật thắng tân binh
Nếu chỉ thế, dễ gì vào sâu được
Còn mong chi sờ được cúp mà rinh! :lol: [/color]

Bóng đá Hà Lan người ta gọi là bóng đá gì nhỉ các bác ...
Bóng đá Hà Lan từ WC74 được mệnh danh là "bóng đá tổng lực" với một thế hệ tài năng thời Johan Cruiff, còn hình ảnh đội tuyển Hà Lan thường được gọi là "cơn lốc màu da cam".
 
Em spam một cái, thấy bác NA xuất hiện mừng quá :D :D. Chắc bác bận xem bóng đá nên quên cả trang chủ :D, làm cho em cứ lo... Nhưng em cũng chỉ nói thế thôi - em đang dùng điện thoại nên chẳng thấy hình ảnh gì cả :D
 
Iran - Mexico : 1-3 :D đẳng cấp luôn là đẳng cấp :D

hehe , xem ra em đang đứng đầu bảng về số lần dự đoán trật :D nói thiệt với mấy bác là em tham gia đoán tỷ số trong NNN hoàn toàn dựa theo ... cảm tình , ko hề dựa trên phân tích chuyên môn :D vd như đêm nay Bồ có thể dội mưa bàn thắng vô lưới Angola nhưng em vẫn rất muốn chứng kiến 1 chú tí hon hạ gục 1 gã khổng lồ - thậm chí là hạ gục với tỷ số đậm :D giải nào em coi cũng có mong muốn như vậy hết nhưng .... hix hix ... WC này chưa thấy sự kiện đó ! giá như trận Trinitrad cú sút kia đừng trúng cột dọc mà banh chui vô lưới luôn thì sướng biết mấy ...
 
Trận tối nay giữa Hà Lan và Serbia chẳng được xem nhiều vì bận phải nấu ăn, đến lúc trận Mexico vs Iran thì mải ... ăn uống. Cũng chỉ xem được mấy bàn thắng khi mà nhà đài hô vang.

Nhìn qua 3 bàn thắng của thằng Mexico, đúng là thể hiện đẳng cấp, nhất là bàn thắng thứ 3 từ cú đánh đầu, như trong điện tử đó các bác nhỉ. Lúc Iran san bằng tỷ số, tớ chỉ mong sao mà Iran lội ngược dòng để chiến thắng. Nhưng chênh lệch quá. Bác nào xem kĩ, có nhận xét đánh giá gì xin phát biểu cái. Em chẳng được xem nhiều nên ko dám nói gì.

Tớ xem bóng đá cũng như EBLX, rất thích đội yếu chiến thắng. Đội mạnh thắng thì chẳng có gì là thú vị cả rồi. Trong vòng đầu này, cứ để cho mấy ông trẻ thằng đi, xong sang lượt trận thứ 2 thì mấy ông kia thắng lại cũng có mất cái gì. Nhưng nhìn chung, vào các vòng sâu, phải xem cái ông lớn đá bóng mới thấy thích.

Mọi người có chờ trận Brazin với Croat ko nhỉ, trận này cả ốp em đang mong.
 
virus nói:
Bình luận của virus - phóng viên thường trú tại Moscow 8)
:) Rất cảm ơn BLV Virus - Phóng viên thường trú của NNN tại Mos.
To all: Chúng tôi rất mong nhận được nhiều bài bình luận nét quanh những gì đã, đang và sẽ xảy ra tại WC 2006 từ các bạn :P .
Sau đây là tản mạn tuy không còn hót nhưng đề cập về WC 2006 nhìn từ góc các chị em.
[color=darkblue:32eddb7674]Trái bóng tròn đã lăn được biết bao nhiêu miles trên các sân đẹp như các hoàng tử với mái che đến tận bắp chân các CĐV trông quá hoành tráng. Buổi lễ khai mạc ngắn gọn 30 phút đã qua, Ông vua huyền thoại Pele cùng giơ cao chiếc CUP vàng bên người đẹp Claudia, mà chưa biết đội nào sẽ xứng danh ngôi vô địch WC2006 ? Nàng cựu người mẫu tóc vàng tê cả người khi lần đầu tiên được vinh dự có mặt trong giải WC t/c ngay trên mảnh đất quê hương mình.
Những giây phút dõi theo cái quả bóng lăn kèm theo những bước chân chạy lao theo bóng, cũng “ồ” lên , cũng “ơ kìa…” theo những cú rê bóng ngớ ngẩn, cũng suýt xoa tiếc, cũng reo ầm lên khi Đức khá thoải mái “thả cửa” cho Costa( người Đức sáng hôm đấy chỉ “ăn” bữa điểm tâm nhẹ 4 lát sandwich-2cheese trong niềm vui háo hức buổi ra quân đầu tiên); khi “Cơn lốc màu da cam” cuốn Sec theo chiều gió; Khi những chú sư tử hiền lành quá được thả ra chỉ gầm gừ “doạ” Para mỗi một lần…

Khi trên sân là đội áo trắng sọc xanh, đội áo quần cùng màu quả cam hay đội áo trắng viền đỏ, đen, vàng …thì cũng là đúng sắc màu của những áo ấy tràn ngập trên khàn đài. CĐV nam thì chống chiêng tù và thổi inh tai mặt mũi tóc tai in hình cờ của nước mình , CĐV nữ thì hiền hơn nhưng “nóng” hơn, họ ăn mặc trễ nải áo sống đa số tiết kiệm vải mặc dù ở Đức thời tiết không nóng lắm dù đang vào hè.[/color]
....
 
[color=blue:250e0db196]Mexico – Iran: 3-1

Bảy nhăm phút tự tin, ngang ngửa
Một thoáng vụng về quật ngã Iran.
Dẫu tình cảm vốn nghiêng về Tây Á
Thì vẫn Bravo(*) cho Trung Mỹ hai lần![/color]

(*) -Bravo: Cầu thủ ghi hai bàn thắng cho Mexico ở những phút 28 và 76
-Bravo: cũng có nghĩa là “hoan hô!”
 
[color=darkblue:42800d8e34]Thoáng trong màn ảnh VTV3, anh Long Vũ rậm râu tạm thời bỏ CT“Chiếc nón kỳ diệu” ở nhà cho anh bạn MC mới vào nghề - người mẫu Tuấn Tú dẫn tiếp, để kịp có mặt trong ngày hội lớn của toàn nhân loại-đang vươn tay đẩy chiếc Micro lên phía trước phỏng vấn 01 CDV khi tan cuộc. Kinh phí của VTV, VTC đổ ra cũng kha khá nên chí ít các anh ấy cũng phải chịu khó lặn lội khổ sở trên các góc quay hòng chộp lấy những khuôn mặt bất kỳ nào để phỏng vấn vài câu bỏ túi không thì chết với Ban GĐ và người hâm mộ trong nước.[/color]

NguyenAnh nói:
[color=blue:42800d8e34]Mexico – Iran: 3-1

Bảy nhăm phút tự tin, ngang ngửa
Một thoáng vụng về quật ngã Iran.
Dẫu tình cảm vốn nghiêng về Tây Á
Thì vẫn Bravo(*) cho Trung Mỹ hai lần![/color]

(*) -Bravo: Cầu thủ ghi hai bàn thắng cho Mexico ở những phút 28 và 76
-Bravo: cũng có nghĩa là “hoan hô!”
NA tức cảnh sinh thơ hay quá ! Rất vui khi đọc những kQ trận đấu bằng thơ như thế này.
Cảm ơn nhiều !
 
TLV nói:
Tớ cũng xin bói:
Nhina là đồng nghiệp của Hungmgmi, chuyên về TTVH, thậm chí là báo TTVH (?). Hungmgmi "kiểm tra" xem...
Bác TLV có "tay trong" mới biết về em rành rẽ như thế. Mà có lẽ, bác là người "thù dai" bởi ngày trước, có lần em cũng "rắn giả lươn" toan trêu bác. Ai dè bác phát thuật cao cường, có "kính chiếu yêu" phát hiện ra "mưu ma chước quỷ" của em.
Dạ thưa bác Hungmgmi, vâng, rất "may mắn" là em là đồng nghiệp của bác và chị Bí. Nhưng mà "thân phận" em thấp kém nên hay bị "lặn không sủi tăm". Ngày trước mê anh Daxaev, Blokhin rồi đến anh Mikhailichenko. Em nhớ EURO 88, chết chết, anh Mikhailitchenko tả xung hữu đột, tóc vàng đẹp như thiên thần, ai nhìn thấy cũng tan nát cả trái tim....
Nhưng bây giờ em đã "rửa tay gác kiếm" quay sang mê mẩn anh Vladimir Kramnik mất rồi...
Còn chuyện "bếp núc" mùa World Cup thì cũng như mọi năm ấy mà. Riêng đội hình Thể thao VTV3 năm nay bị "chắp vá" hơn vì VTC "bờ xôi ruộng mật" hút hết nhân tài. Tuy nhiên, do VTC cũng thiếu người quá, nên cỡ "..." như Thế Phương hay Đức Hùng cũng trở thành sao. Chính vì thiếu người nên việc mất mấy nhà bình luận chuyên... giở báo ra đọc cũng khiến thể thao VTV3 phải đau đầu nghĩ chuyện tuyển bình luận viên.
 
Back
Top