Thư giãn khi chờ chảo nóng WC 2006.
[color=brown:684dad1b46]Bóng đá là gì? Là đá bóng.
Không hiểu sao anh ấy lại mê bóng đá đến phát điên phát cuồng. Vui thú gì mấy chục gã đàn ông chạy lung tung trên sân bóng, thỉnh thoảng lại phun nước miếng phèo phèo. Nhưng WC năm nay tôi cũng phải ăn bóng đá ngủ bóng đá cùng chàng vì chúng tôi mới cưới nhau,
tuy trong lòng ngán ngẩm nhưng tôi vẫn giả vờ hứng khởi.. Ô kìa, … cái tay cầu thủ áo vàng lừa quả bóng đi qua 4 tay áo trắng mới đẹp làm sao. Đôi chân ma thuật quyến rũ cứ như bước nhảy của Mai-Kồ. Sút! quả bóng tung lưới đối phương. Ôi, mẹ ơi ! đúng là một cú sút đẹp như mơ.
Nhưng, sao kỳ vậy ta. Cái gã áo đen tự xưng là trọng tài không công nhận bàn thắng. Bộ, ông tưởng ông bận áo đen thì làm cha thiên hạ sao? Tôi quay sang tìm sự đồng cảm từ anh ấy, nhưng bộ mặt chàng mới hả hê làm sao.
”Việt vị rõ mà công nhận cái gì”.. “việt vị cái con khỉ..” tôi cãi lại.Từ lúc đó, hai chúng tôi là hai chiến tuyến. Khi áo trắng tấn công, tôi gào lên” Đốn vào chân nó”.Còn khi áo vàng tấn công, chàng cười khẩy “ Dzẽ cho cố, cuối cùng cũng sút lên trời thôi”.Rồi có 1tình huống làm tôi thét lên lo sợ. các chàng áo vàng né ra hết để cho anh áo trắng sút vào cầu môn. Tôi tuyệt vọng nói sao không có ai cản anh ta hết vậy. Chàng mỉm cười nhìn tôi ngọt nhạt” cái đó gọi là phạt đền, em yêu ạ”. Tôi cau có, môn thể thao gì kỳ dzậy, đá bóng mà cũng bắt đền.
Cuối cùng đội áo vàng thắng cuộc.Tôi cười lớn hả hê , còn chàng mặt mày lầm lì ôm gối mền ra phòng khách ngủ. Trời, dám làm lẫy với tôi hả. Chờ đấy! Mai tôi rủ them vài anh bạn cùng cơ quan cũng mê bóng đá, cũng ủng hộ đội áo vàng như tôi, lúc đó anh còn làm mặt giận như dzậy không.
Ôi, thì ra bóng đá là đá bóng, coi cũng thú vị quá chứ.
( tâm sự của 1 fan nữ) – Sưu tầm -[/color]
_________
Trận CN này, Kahn được HLV Klinnsmann gọi vào đội hình chính .Liệu Đức có nắm được Cup đồng không ?
Va trận chung kết, Cả nước Pháp sẽ lại ngất ngây con gà tây hay nước Ý hò reo khắp nơi ăn mừng . Không biết nữa.
Sau ngày mùng 10/7 này , Trái đất sẽ có sự thay đổi đáng kể . Chuyện đùa. Thật mà, vì nhờ có WC mà hơn mấy tỉ dân số trên quả đất này vì thức khuya mà mỗi vị sẽ gầy đi 1 kg. Thế nên mới nói.
