ah, các em ơi, có thể thứ 2 ngày 20 chị vẫn đến kịp trường dự bị đó, thế thứ 2 có tiện cho các em không?
Trời. Chị trong Nam à. Cứ tưởng chị ở HN thì ra Phân Viện Puskin chị nhé. Hì.:emoticon-0155-flowe
ah, các em ơi, có thể thứ 2 ngày 20 chị vẫn đến kịp trường dự bị đó, thế thứ 2 có tiện cho các em không?
ah, các em ơi, có thể thứ 2 ngày 20 chị vẫn đến kịp trường dự bị đó, thế thứ 2 có tiện cho các em không?
Tụi em có nhiều thắc mắc lắm nhu là đi lại, chuẩn bị hành lý, chi phí sinh hoạt...blah blah blah. À chị câu hết 3 tiết càng tốt nha chị:emoticon-0136-gigglOkie emChị sẽ cố gắng đến chiều thứ 2
Thế các em thích chị nói chuyện về chủ đề gì? Ngoài câu hỏi về kết quả tuyển sinh ra, các câu khác chị sẽ cố gắng trả lời giúp tụi em. Ah mà chị có mấy câu chuyện hồi học ở Nga vui lắm, có thời gian chị sẽ kể cho nghe!
Nếu chủ nhật chị đặt xe được, chị sẽ viết lên đây để thứ 2 chị em mình có thể gặp được nhau![]()
Lúc thì người thì bảo là các dạng khác chắc chắn đi, nguyên tử bị loại 1 ít, lúc thì lại bảo thế này...:emoticon-0107-sweat. Thật nản! Ở nhà cứ lên mạng xem mỗi ngày vào diễn đàn lại cứ vui vui buồn buồn . hờ hờ. :emoticon-0100-smileNghe cô giáo nói cô có hỏi ngoài cục, họ trả lời các bạn năng lượng nguyên tử sẽ đi hết ,còn các bạn dạng khác thì chưa chắc chắn.:emoticon-0100-smile
Lúc thì người thì bảo là các dạng khác chắc chắn đi, nguyên tử bị loại 1 ít, lúc thì lại bảo thế này...:emoticon-0107-sweat. Thật nản! Ở nhà cứ lên mạng xem mỗi ngày vào diễn đàn lại cứ vui vui buồn buồn . hờ hờ. :emoticon-0100-smile
giá như được học ở đây, cơ mà cách matx những 3600km thì xa thật.
http://yume.vn/news/du-lich/vong-quanh-the-gioi/tomsk-thanh-pho-sinh-vien-o-nga.35A87C93.html
t học kinh tế, có lẽ nào lại về Tambov, mà nó thì chỉ cách matx 450km.mình học dầu khí chắt được chuyễn đến đây hi, hi vọng là thế..
vậy là cũng sắp hết tháng 8 rồi.. mọi người cứ bảo là hết tháng này sẽ có kết quả đi,.. hix.. chẳng biết thế nào.. nếu thế thì sang tháng 9 là đi hết rồi... lo quá
Mình nghĩ là sẽ trong tuần sau thôi. Thôi yên tâm đi, khống sao đâu. Hì.
chắc là tuần sau thôi,cần mỗi cái danh sách tiếp nhận là xong,yên tâm ăn ngon ngủ yên:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
Hic hic. Nghĩ đâu có được hả bạn? Mình nghĩ chắc còn lâu mới có kết quả! :emoticon-0102-bigsm. Đợi dài cả cổ. Ôi cái danh sách tiếp nhận. Mà giờ có danh sách là sẽ biết mình đến học ở thành phố nào sao? Có những chị mấy năm trước bay là: Có kế quả 1 phát, sau 3 hay 4 ngày là bay luôn. Mình nghe nói thế! :emoticon-0136-gigglMình nghĩ là sẽ trong tuần sau thôi. Thôi yên tâm đi, khống sao đâu. Hì.
Hic hic. Nghĩ đâu có được hả bạn? Mình nghĩ chắc còn lâu mới có kết quả! :emoticon-0102-bigsm. Đợi dài cả cổ. Ôi cái danh sách tiếp nhận. Mà giờ có danh sách là sẽ biết mình đến học ở thành phố nào sao? Có những chị mấy năm trước bay là: Có kế quả 1 phát, sau 3 hay 4 ngày là bay luôn. Mình nghe nói thế! :emoticon-0136-giggl
Nhớ cái j đây? :emoticon-0102-bigsm. tưởng sang Nga dc thả cửa, ăn chơi sướng hơn! :emoticon-0136-gigglNăm trước mình có kqua phát - 2 tuần sau bay luôn)
Lo lắng nhiều mệt người đấy - ăn chơi trước đi chứ qua Nga rồi nhớ lắm ý :gem5::gem5:
Mình nghĩ là sẽ trong tuần sau thôi. Thôi yên tâm đi, khống sao đâu. Hì.
Nhớ cái j đây? :emoticon-0102-bigsm. tưởng sang Nga dc thả cửa, ăn chơi sướng hơn! :emoticon-0136-giggl