Tất cả về học bổng du học Nga năm học 2012-2013

em chỉ mới đăng kí trong hồ sơ học bổng dạng hiệp định cũa nhà nước thôi anh a`

Có câu nói thế này: "Không có cái gọi là đích cuối cùng, nhưng cứ đi đi rồi sẽ đến". Sự lo lắng, băn khoăn của bạn mình có thể hiểu, tâm lí chung thôi. Nhưng hỏi thăm kinh nghiệm chỉ là một phần, vì người đi trước cũng phải tự mày mò, tự trải nghiệm, thêm nữa, hẳn mỗi người sẽ có góc nhìn, cách đánh giá khác nhau đối với cùng một sự việc. Ngành học của bạn chẳng hạn, nếu bạn lựa chọn vì niềm đam mê, sự yêu thích thì hãy yên tâm vào sự lựa chọn của mình, và hãy cố gắng hết sức là được.

Còn việc đào tạo như thế nào là tùy vào điều kiện và phương pháp cụ thể của từng trường, nên cũng khó nói. Người nào có hứng thú sẽ thấy thú vị, ai ko thích sẽ thấy chán. Người học tốt sẽ thấy ko quá khó, còn lười tất sẽ nản. Nói chung là sinh viên Việt Nam mình qua bên này đều học tốt, nếu chịu khó, chăm chỉ như hồi ở nhà. Chứ vướng vào game và nhiều thứ khác thì :emoticon-0127-lipss.

Nên post câu hỏi 1 lần và trong 1 chủ đề thích hợp thôi bạn nhé, vì ở đây ko giống những diễn đàn trẻ thông thường, spam nhiều thì biết đâu sẽ có ai đó trả lời cho mình. Thêm nữa, hãy tìm hiểu trước khi đưa ra câu hỏi, để tránh lặp lại thắc mắc. Vì hỏi lần 1, lần 2 còn chấp nhận được, chứ tiếp tục đến lần thứ 3, 4, ... thì những ai nhiệt tình nhất cũng sẽ thấy nản đó.

P/s: bạn gọi bác Baodung là anh, xưng em thế này, chắc bác ấy mát lòng mát dạ nhắm nhắm đấy :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl (Em xin lỗi bác Baodung, em đùa thôi ạ.)
 
chị ơi. nếu em dự định học lên cao nữa thì cơ hội em được hoc bổng ở lại có cao k chị . gia đình em cũng thuộc dạng khó khăn nên nếu mà tự túc thỉ k có khả năng

hi bạn :) tớ cũng làm hồ sơ vừa nộp đợt 1 xong, giờ đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Lúc đầu tớ cũng băn khoăn như bạn ấy, tại nhà tớ cũng giống nhà ấy, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện du học tự túc :D Nhưng mà qua time vừa rồi vừa làm hồ sơ vừa đi học vừa làm part-time dạy tiếng anh cho trẻ con, tớ nghĩ thế này. Nếu cứ từ từ mà tiến, nghĩa là không làm hồ sơ, không biết hb HĐ, thì có nghĩa là time cứ trôi theo kiểu cả tuần bùng học, khi nào có semina thì lên mạng nghiên cứu tài liệu, khi nào thi thì học cả quyển sách, làm việc gì cũng kiểu hay trì hoãn đến ngày mai, ở nhà thì biếng, biếng cả nói chuyện với mọi người... Nhưng từ khi quyết định làm hồ sơ này nè, có lẽ cs cũng hơi khác 1 tí, cũng không phải kiểu tận dụng từng giây nghe sến, chỉ là kiểu quý thời gian hơn trước thôi :D

Tớ cũng băn khoăn về cái khoản học cao lên, nhưng thiết nghĩ chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Tức là phải được chọn đã, tức là được chọn rồi phải học tiếng, rồi quyết định có đi không. Sau đó sang đấy rồi có qua đươc kiểm tra sk không. Rồi một năm học tiếng như nào. Còn 4 năm đh học hành thế nào nữa... Nói chung cứ đến đâu thì ta cố gắng hết sức đến đó. Còn khi nào tốt nghiệp đh rồi thì ta hãy lo cái cao học sau :) Tại cơ hội thì nhiều lắm, còn phụ thuộc vào mình nắm bắt như nào thôi.

Bạn đừng lo quá nhé :)
 
hi bạn :) tớ cũng làm hồ sơ vừa nộp đợt 1 xong, giờ đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Lúc đầu tớ cũng băn khoăn như bạn ấy, tại nhà tớ cũng giống nhà ấy, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện du học tự túc :D Nhưng mà qua time vừa rồi vừa làm hồ sơ vừa đi học vừa làm part-time dạy tiếng anh cho trẻ con, tớ nghĩ thế này. Nếu cứ từ từ mà tiến, nghĩa là không làm hồ sơ, không biết hb HĐ, thì có nghĩa là time cứ trôi theo kiểu cả tuần bùng học, khi nào có semina thì lên mạng nghiên cứu tài liệu, khi nào thi thì học cả quyển sách, làm việc gì cũng kiểu hay trì hoãn đến ngày mai, ở nhà thì biếng, biếng cả nói chuyện với mọi người... Nhưng từ khi quyết định làm hồ sơ này nè, có lẽ cs cũng hơi khác 1 tí, cũng không phải kiểu tận dụng từng giây nghe sến, chỉ là kiểu quý thời gian hơn trước thôi :D

Tớ cũng băn khoăn về cái khoản học cao lên, nhưng thiết nghĩ chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Tức là phải được chọn đã, tức là được chọn rồi phải học tiếng, rồi quyết định có đi không. Sau đó sang đấy rồi có qua đươc kiểm tra sk không. Rồi một năm học tiếng như nào. Còn 4 năm đh học hành thế nào nữa... Nói chung cứ đến đâu thì ta cố gắng hết sức đến đó. Còn khi nào tốt nghiệp đh rồi thì ta hãy lo cái cao học sau :) Tại cơ hội thì nhiều lắm, còn phụ thuộc vào mình nắm bắt như nào thôi.

Bạn đừng lo quá nhé :)
tâm trạng chung của mọi người thôi,lần đầu mà:emoticon-0159-music:emoticon-0159-music cứ sống 1 cuộc sống bình thường thôi
 
Có câu nói thế này: "Không có cái gọi là đích cuối cùng, nhưng cứ đi đi rồi sẽ đến". Sự lo lắng, băn khoăn của bạn mình có thể hiểu, tâm lí chung thôi. Nhưng hỏi thăm kinh nghiệm chỉ là một phần, vì người đi trước cũng phải tự mày mò, tự trải nghiệm, thêm nữa, hẳn mỗi người sẽ có góc nhìn, cách đánh giá khác nhau đối với cùng một sự việc. Ngành học của bạn chẳng hạn, nếu bạn lựa chọn vì niềm đam mê, sự yêu thích thì hãy yên tâm vào sự lựa chọn của mình, và hãy cố gắng hết sức là được.

Còn việc đào tạo như thế nào là tùy vào điều kiện và phương pháp cụ thể của từng trường, nên cũng khó nói. Người nào có hứng thú sẽ thấy thú vị, ai ko thích sẽ thấy chán. Người học tốt sẽ thấy ko quá khó, còn lười tất sẽ nản. Nói chung là sinh viên Việt Nam mình qua bên này đều học tốt, nếu chịu khó, chăm chỉ như hồi ở nhà. Chứ vướng vào game và nhiều thứ khác thì :emoticon-0127-lipss.

Nên post câu hỏi 1 lần và trong 1 chủ đề thích hợp thôi bạn nhé, vì ở đây ko giống những diễn đàn trẻ thông thường, spam nhiều thì biết đâu sẽ có ai đó trả lời cho mình. Thêm nữa, hãy tìm hiểu trước khi đưa ra câu hỏi, để tránh lặp lại thắc mắc. Vì hỏi lần 1, lần 2 còn chấp nhận được, chứ tiếp tục đến lần thứ 3, 4, ... thì những ai nhiệt tình nhất cũng sẽ thấy nản đó.

P/s: bạn gọi bác Baodung là anh, xưng em thế này, chắc bác ấy mát lòng mát dạ nhắm nhắm đấy :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl (Em xin lỗi bác Baodung, em đùa thôi ạ.)
dạ , tại em mới tham gia diễn đàn gần đây thôi , mà em thấy k có chủ đề nào thích hợp để em post vào cả nên post đại vào chủ đề này. cho em xin lỗi nhé . mà anh chị ơi cho em hỏi câu cuối : khi nào có kết quả vậy anh chị , ng` ta báo cho mình qua cách nào
 
Năm trước mình nộp hồ sơ vào đợt 2, ngày 23.5, và nhận được kết quả vào tầm đầu tháng 9, là đợt 1 đó. Các bạn phải thường xuyên truy cập cào trang web của BGD, khi có kết quả sẽ đăng thông báo lên trang tin. Còn chờ từ phía nhà trường thì sẽ lâu hơn, mất khoảng vài ngày mới có thông báo chính thức.

Có thể nói là một quãng thời gian dài dằng dặc chờ đợi, nhưng ngay sau đó thì nhanh lắm. Hoàn tất thủ tục nghỉ học có thời hạn tại trường, khăn gói vào tp Hồ Chí Minh học tiếng (mình sống trong nam), được hơn 3 tuần, đến giữa tháng 10. Sau đó dự hội thảo trước ngày lên đường, tổng kết khóa dự bị, ai về nhà nấy chuẩn bị hành trang và chờ nghe thông báo lịch vé máy bay. Mình sang Nga đợt 2, ngày 27.10.2011.

Giờ nhớ lại, khoảng thời gian từ lúc biết kết quả rồi cứ trôi qua vùn vụt, chẳng bù với lúc ngóng tin. Và phải kể đến cảm giác hụt hẫng nữa. Khoảng thời gian dành cho gia đình, bạn bè, người thân chẳng còn lại bao nhiêu thì đã đến ngày lên đường. Nhưng thôi, cứ bước từng chặng đã, rồi tự mỗi chúng ta sẽ có những trải nghiệm riêng cho mình.

Chúc các bạn may mắn.
 
Sửa lần cuối:
chị ơi. nếu em dự định học lên cao nữa thì cơ hội em được hoc bổng ở lại có cao k chị . gia đình em cũng thuộc dạng khó khăn nên nếu mà tự túc thỉ k có khả năng

À, tất nhiên mình nói cơ hội học lên cao ở đây là học bổng rồi, mình cũng như bạn, khả năng để du học tự túc là rất khó. Khi làm hồ sơ mình đăng kí trình độ thạc sĩ, nhưng sau này dự hội thảo thì được biết là tất cả hồ sơ đều được tính ở trình độ cử nhân. Sau đó nếu lực học của bạn tốt, đạt yêu cầu (cứ yên tâm là nếu bạn thật sự cố gắng thì điều này hoàn toàn nằm trong khả năng của bản thân) thì sẽ nộp đơn lên Bộ trình bày nguyện vọng được học tiếp trình độ cao hơn, và theo chương trình 4+2 - 4 năm đại học và thêm 2 năm đào tạo thạc sĩ (một số ngành như y... thì đại học là 5 năm).
 
chao cac bac cac bac cho em hoi ti de co the nhan dc hoc bong hoc o nga di hoc MGU thi hoc hoc vien ki thuat quan su o viet nam lieu co co hoi khong a, ma neu muon hoc hoa o do thi e nen thi o truong nao o viet nam a
 
chào các anh chị trên diễn đàn.e cũng mới nhận được tin đề cử của trường về việc xét tuyển du học Nga ngành dược.vì thời gian gấp quá nên cũng chưa biết là có nên đi không và phải làm hồ sơ như thế nào.Rất mong các anh chị tư vấn và giúp đỡ ạ.
các anh chị cho e hỏi ở trong bộ hồ sơ yêu cầu dịch sang tiếng Nga học bạ cấp ba.như vậy thì phải mang ra phòng công chứng nhờ người ta dịch toàn bộ sang tiếng Nga rồi công chứng luôn ạ?e đang rất bối rối và lo lắng vì cuói tháng da phải nộp hồ sơ ma e lại chưa làm được gì nhiều.
 
chào các anh chị trên diễn đàn.e cũng mới nhận được tin đề cử của trường về việc xét tuyển du học Nga ngành dược.vì thời gian gấp quá nên cũng chưa biết là có nên đi không và phải làm hồ sơ như thế nào.Rất mong các anh chị tư vấn và giúp đỡ ạ.
các anh chị cho e hỏi ở trong bộ hồ sơ yêu cầu dịch sang tiếng Nga học bạ cấp ba.như vậy thì phải mang ra phòng công chứng nhờ người ta dịch toàn bộ sang tiếng Nga rồi công chứng luôn ạ?e đang rất bối rối và lo lắng vì cuói tháng da phải nộp hồ sơ ma e lại chưa làm được gì nhiều.

Mình làm đầy đủ hồ sơ nhưng vì lí do sức khỏe nên không đi được, nếu bạn cần giúp thì có 2 cách.
1. Đọc thật kỹ topic này vì nó rất chi tiết, toàn anh chị đã đi sang Nga và các bạn đã - đang làm hồ sơ update lên đây.
2. Có thể chat trực tiếp với mình :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
3. Chúc bạn thành công !
 
chao cac bac cac bac cho em hoi ti de co the nhan dc hoc bong hoc o nga di hoc MGU thi hoc hoc vien ki thuat quan su o viet nam lieu co co hoi khong a, ma neu muon hoc hoa o do thi e nen thi o truong nao o viet nam a

Học viện kỹ thuật quân sự có quan hệ chặt chẽ và có uy tín cao đối với Bộ Giáo dục Nga. Tuy nhiên ban cần học thật giỏi để có cơ hội lọt vào MGU. Ngoài Học viện KTQS thì bạn có thể thi vào Đại học khoa học tự nhiên hoặc Đại học bách khoa HN!
 
cho em hỏi trong hồ sơ có 1tờ bìa dùng làm bìa thì mình bỏ vào hồ sơ hay dán ở ngoài ạ?vì hồ sơ mua bình thường có chữ ở ngoài sẵn rồi nên không biết là có cần phải dán lên không?
 
Năm trước mình nộp hồ sơ vào đợt 2, ngày 23.5, và nhận được kết quả vào tầm đầu tháng 9, là đợt 1 đó. Các bạn phải thường xuyên truy cập cào trang web của BGD, khi có kết quả sẽ đăng thông báo lên trang tin. Còn chờ từ phía nhà trường thì sẽ lâu hơn, mất khoảng vài ngày mới có thông báo chính thức.

Có thể nói là một quãng thời gian dài dằng dặc chờ đợi, nhưng ngay sau đó thì nhanh lắm. Hoàn tất thủ tục nghỉ học có thời hạn tại trường, khăn gói vào tp Hồ Chí Minh học tiếng (mình sống trong nam), được hơn 3 tuần, đến giữa tháng 10. Sau đó dự hội thảo trước ngày lên đường, tổng kết khóa dự bị, ai về nhà nấy chuẩn bị hành trang và chờ nghe thông báo lịch vé máy bay. Mình sang Nga đợt 2, ngày 27.10.2011.

Giờ nhớ lại, khoảng thời gian từ lúc biết kết quả rồi cứ trôi qua vùn vụt, chẳng bù với lúc ngóng tin. Và phải kể đến cảm giác hụt hẫng nữa. Khoảng thời gian dành cho gia đình, bạn bè, người thân chẳng còn lại bao nhiêu thì đã đến ngày lên đường. Nhưng thôi, cứ bước từng chặng đã, rồi tự mỗi chúng ta sẽ có những trải nghiệm riêng cho mình.

Chúc các bạn may mắn.
anh chị ơi . em có nghe nói có chuyện gọi điện thoại về nhà báo kết quả tầm cuối tháng 6 hay đầu tháng 7 , chuyện này có hay không ạ . tại em có đứa bạn nó ghi nhầm số đt nhà
 
các bạn ơi cho hỏi trong anketa có phần what languages do you know? và level? mình chỉ cần biết là có thể chọn và gạch chân được rồi hay phải có chứng chỉ mới được chọn vậy???:emoticon-0107-sweat
 
cho mình hỏi thêm nữa là thông tin (ví dụ như số điện thoại cốtrong phần đăng kí online có một số chỗ bắt buộc điền định - số điện thoại nhà) nhưng nếu nhà không có điện thoại bàn thì mình điền thế nào được a...???? và thời gian dự kiến đi học nữa ?????:emoticon-0127-lipss
 
các bạn ơi cho hỏi trong anketa có phần what languages do you know? và level? mình chỉ cần biết là có thể chọn và gạch chân được rồi hay phải có chứng chỉ mới được chọn vậy???:emoticon-0107-sweat

bạn chỉ cần gạch chân ngônh ngữ nào mà bạn biết thôi
:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl
 
cho mình hỏi thêm nữa là thông tin (ví dụ như số điện thoại cốtrong phần đăng kí online có một số chỗ bắt buộc điền định - số điện thoại nhà) nhưng nếu nhà không có điện thoại bàn thì mình điền thế nào được a...???? và thời gian dự kiến đi học nữa ?????:emoticon-0127-lipss

thời gian dự kiến là tháng 9,bạn lấy số điện thoai của bố của mẹ hay của người thân đắp vào là dc mà,chỉ cần ko thay đổi là dc
:emoticon-0123-party:emoticon-0123-party
 
anh chị ơi . em có nghe nói có chuyện gọi điện thoại về nhà báo kết quả tầm cuối tháng 6 hay đầu tháng 7 , chuyện này có hay không ạ . tại em có đứa bạn nó ghi nhầm số đt nhà

Nếu trường hợp chỗ bạn không có kết nối mạng hoặc điều kiện Internet khó khăn thì có thể gửi mail để nhờ hỗ trợ gọi điện thoại khi có kết quả, nên sẽ chậm trễ vài ngày so với thông tin đưa lên trang web của Bộ. Sđt kèm theo là để đảm bảo tất cả các bạn đều nhận được thông báo thôi, nên việc ghi nhầm ko đến nỗi nghiêm trọng đâu, đừng lo lắng. Các bạn cũng nên giữ liên lạc với nhau, ai biết trước thì thông báo cho những bạn còn lại. Còn chuyện cuối tháng 6, đầu tháng 7 có lẽ là quá sớm đó (ít nhất năm mình là như thế). Cứ chờ đợi thôi, đừng nôn nóng và đừng quá lo lắng.


cho em hỏi trong hồ sơ có 1tờ bìa dùng làm bìa thì mình bỏ vào hồ sơ hay dán ở ngoài ạ?vì hồ sơ mua bình thường có chữ ở ngoài sẵn rồi nên không biết là có cần phải dán lên không?

Tờ bìa đó dán ở bên ngoài tập đựng hồ sơ bạn. Như lần trước mình có nói, đừng mua loại bìa thông thường mà nên chọn lại làm bằng bìa cứng sẽ bền hơn, và cũng dễ dàng cho việc đựng xấp giấy tờ bên trong.
 
Sửa lần cuối:
zi là 3 bộ hồ sơ gửi đi gồm 2 bản sao và 1 bản chính đúng không chị?và cho em hỏi thêm mình gộp tất cả file đã scan vào 1 file để gửi được không?vì hình như file rất dễ bị chông lên nhau?em cảm ơn a
 
Back
Top