Chính xác hơn là giữa Liên Xô và Hà LanGM nhắc đến người Hàlan bay làm tôi nhớ lại EURO 88 trong trận CK giữa Nga và Hàlan...
Hơn nữa nòng cốt của đội tuyển Liên Xô năm đó là Dinamo Kiev (Ucraina)
Chính xác hơn là giữa Liên Xô và Hà LanGM nhắc đến người Hàlan bay làm tôi nhớ lại EURO 88 trong trận CK giữa Nga và Hàlan...
hôm qua đọc báo chí Đức chửi rủa Bayer Leverkusen mà sướng hết cả người nào là Bayer Leverkusen bị dạy một bài học trên sân BayArena, Zenit làm bẽ mặt Bayer
Hy vọng Bayern Munich thắng trận lượt về để Zenit gặp Bayern Munich, để làm người Đức ê chề lần nữa và để...em ra Allianz Arena cổ vũ cho Zenit
Cũng chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào",Bayern Munich mà đá như trận vừa rồi thì chưa biết chừng bị Zenit làm gỏi như Leverkusen ấy chứ.Á à , Bác cổ động cho đội Munich( Bavaria) của bác thảo nào bác mong gặp Zenhít ! Theo tôi 2 đội này vào CK mới xứng , chứ gặp nhau sớm tại BK thì tôi e Bavaria của bác làm gỏi Zenhít mất !
Chắc phải 100 năm nữa bác ạ.Đến 2020 có thể VN trở thành nước công nghiệp, nhưng để trở thành nước văn minh,"thượng tôn pháp luật",làm việc một cách chuyên nghiệp thì phải đợi lâu.Xem bóng đá championleage Châu Âu sau đó ngẫm đến bóng đá nước mình sao thấy ngán quá, đẳng cấp thì kém, trọng tài thì được khen là "hay" và sau đó là những cơn mưa thẻ phạt để trả thù (11 cầu thủ SLNA đá thì có tới 8 thẻ vàng, trận Đà Nẵng gặp SLNA), cầu thủ thì đạo đức yếu (lắc, ma túy), nhà quản lý thì không ai muốn chịu trách nhiệm, cục bộ địa phương (trọng tài Hà nội cố bắt cho nhiều thẻ phạt để triệt quân SLNA vì rằng trận tới SLNA sẽ gặp Thể công- lời ông Giám đốc Sở TDTT Nghệ An - VTV1 ngày 8/4/08).
Không biết đến bi giờ mới thoát khỏi vùng trũng đây?
Hôm qua Arsenal đá rất hay nhưng có lẽ : Đạo lý bênh vực kẻ yếu , còn vương miện thì nên phải trao cho kẻ mạnh !
Xin chúc mừng MU với chức vô địch PL năm nay ( chắc trên 90% rồi ! ) .