Tất tần tật về bóng đá

1.con gái đôi khi ko rành bónh bánh = con trai
2.các bác fải dịch ra tiếng việt chứ (1 fần cũng được) chứ có fải ai trong đây cũng thông tỏ tiếng nga hết đâu (mang tiếng e là dân học nga mà nhìn nhỏ cả rừng tiếng nga của các bác e cũng choáng. Dịch gì thì hơi mất time 1 tí nhưng mọi ng cùng hiểu thế thì ai thích bóng đá (mà mù mờ tiếng N) còn biết chia sẻ
 
Ngày 3 và 5 tháng 8, nhân kỷ niệm 170 năm thành lập ngành Đường sắt Nga, sẽ tổ chức giải bóng đá quốc tế tứ hùng gồm 4 đội tham gia: Real (Tây ban Nha), Milan (Yatalia), PSV Eindhoven (Hà lan) và Lokomotiv (Nga). Đây là giải đấu đầu tiên quy tụ những đội mạnh như vậy ở Nga. Real va Milan cam kết đưa đến thành phần mạnh nhất của đội hình một (trừ Ronaldo đang bị chấn thương).
Các trận bán kết sẽ diễn ra ngày 3/8: Milan gặp PSV và Lokomotiv gặp Real.
Chung kết và tranh 3 4 sẽ diễn ra vào ngày 5/8

Đài TH Nga sẽ truyền hình trực tiếp trên 1chanel trận Lokomotiv - Real (1h45 ngày 4/8)
 
Шевченко не понимает, почему не играет за "Челси"

В прошлом сезоне Шевченко забил 14 голов в 51 матче
Нападающий "Челси" Андрей Шевченко заявил, что не может понять причины, по которым тренер "синих" Жозе Моуринью не выпускает его на поле в этом сезоне.
Официально считается, что 30-летний украинский форвард восстанавливается после операции, однако на этой неделе Шевченко принял участие в благотворительном матче на Украине, в котором забил гол.
"Я не знаю, почему Моуринью не ставит меня на поле, я просто не понимаю этого, - заявил Шевченко. - Но я не беспокоюсь, просто жду своего шанса".
Нападающий перешел в "Челси" из "Милана" за 30 миллионов фунтов летом 2006 года, однако в свой первый в Англии сезон сыграл намного ниже своих возможностей.
В 51 матче он забил 14 голов. В конце сезона в связи с перенесенной операцией он пропустил полуфинальные матчи Лиги чемпионов против "Ливерпуля", а также финал Кубка Англии.
Тем временем киевское "Динамо" выражало желание взять игрока в аренду, а "Милан" хотел выкупить Шевченко, но, по утверждению итальянской стороны, клубы не сошлись в цене.
 
Đội tuyển bóng đá Nga đã thắng đội tuyển Macedonia trong trận đấu vòng loại tới Euro -2008 với tỷ số 3-0. Các bàn thắng được ghi do công của Vasily Berezutsky (phút thứ 6), Andrei Arshavin (83) và Aleksandr Kerzhakov (86). Tại phút 73 của trận đấu, thủ môn đội tuyển Nga, Vyacheslav Malafeev đã cản phá được cú sút phạt 11m.

Chi tiết hơn thì các bác có thể xem ở đây chẳng hạn
http://www.rian.ru/sport/soccer/20070908/77500713.html
 
Nina thức khuya quá nhỉ?

Một kết quả khác không được vui. Trong khi Grugia không được đánh giá cao đã cầm hòa Ukraine với tỷ số 1-1.

O. Shelayev mở tỷ số cho Ukraine ở phút 65. Ukraine đã giữ được tỷ số này đến tận phút 89 thì bị D. Tatanashvili gỡ hòa.

Thật đáng tiếc cho Ukraine. Trước trận này tại bảng B đang đứng thứ 4 với 12 điểm, sau các đội Pháp (7 trận-18đ), Scotland (8-18), Italy (7-12)

Điều an ủi (và hy vọng) là Ukraine mới chơi 6 trận (chưa tính trận này) nên vẫn còn vốn

Cùng giờ với trận đấu này, Scotland thắng Lithuania 3 - 1. Cũng trong đêm (hay là sáng) nay Pháp và Italiy sẽ nện nhau.
 
hongducanh nói:
Nina ơi, tóm lại đội tuyển Nga có được vào vòng chung kết châu Âu hay không?

Đến giờ này Nga đã vươn lên đứng đầu bảng bảng E (18đ), nhưng vẫn phải chờ kết quả trận Croatia - Estonia. Croatia hiện được 17 đ, nếu thắng sẽ giành lại ngôi đầu (khả năng lớn)
 
Các bác TLV, hongducanh, Thanhxuan74 và Nina đều thức khuya như nhau nhé :lol:
Em cũng đang chờ kết quả trận Croatia - Estonia. Thôi cho chú Gấu Nga tạm đứng đầu bảng vài tiếng cũng đủ oách rồi, bác TLV nhỉ?
 
Tối thứ tư ngày 12/9/2007 Nga sẽ phải chơi trên sân khách. Kết quả của trận này sẽ quyết định 2 suất của vòng chung kết UERO2008. Đội nào thắng đồng nghĩa với việc gần như nắm được một vé đi Áo và Thụy Sĩ. Nếu hòa cuộc chơi vẫn còn căng thẳng. Nếu đội nào thua thì coi như sẽ đi nghỉ mát vào mùa hè năm sau.
HLV đội gấu Nga đang có cuộc khẩu chiến với đội tuyển Anh, nhất là khi trước đây người Anh đã từng mời ông làm HLV trưởng nhưng thương lượng không thành. Liệu Ông có làm cho Người Anh phải ân hận không? Câu trả lời sẽ được giải quyết vào lúc 21h giờ GMT ngày 12/9/2007.
 
perets nói:
Tối thứ tư ngày 12/9/2007 Nga sẽ phải chơi trên sân khách. Kết quả của trận này sẽ quyết định 2 suất của vòng chung kết UERO2008. Đội nào thắng đồng nghĩa với việc gần như nắm được một vé đi Áo và Thụy Sĩ. Nếu hòa cuộc chơi vẫn còn căng thẳng. Nếu đội nào thua thì coi như sẽ đi nghỉ mát vào mùa hè năm sau.
HLV đội gấu Nga đang có cuộc khẩu chiến với đội tuyển Anh, nhất là khi trước đây người Anh đã từng mời ông làm HLV trưởng nhưng thương lượng không thành. Liệu Ông có làm cho Người Anh phải ân hận không? Câu trả lời sẽ được giải quyết vào lúc 21h giờ GMT ngày 12/9/2007.

Tôi tin đội Nga sẽ chiến thắng vói tỉ số 2 - 1 trên đất Anh.
Moscow ngày về chiến thắng.
 
Hôm nay báo chí Việt Nam (cụ thể là Vietnamnet) đăng một tin làm nức lòng những ai yêu bóng đá Nga: Tỉ phú người Nga Roman Abramovich -ông chủ của Chelsea hứa thưởng đậm cho các cầu thủ Nga nếu họ chiến thắng đội bóng của đảo quốc sương mù tại Wembley. Cụ thể, mỗi chú gấu Nga sẽ ẵm trọn 40.000 bảng nếu đánh bại được đội Anh trong trận thư hùng sẽ diễn ra sau đây vài tiếng đồng hồ.
Nhưng thật đáng tiếc, đó chỉ là...tin vịt. Thế mà báo chí Nga lẫn phương Tây đua nhau đưa tin ầm ĩ.
Trước thông tin trên, anh giai Abramovich cực chẳng đã phải bảo bộ phận báo chí của CLB Chelsea ra thông báo là ngài tỷ phú người Nga này chẳng đưa ra lời hứa hẹn nào sất. Trên trang web của CLB này nói rõ ông chủ họ luôn sẵn sàng trợ giúp để bóng đá Nga phát triển, thông qua việc rót tiền để xây dựng sân bãi, đào tạo cầu thủ trẻ và tổ chức các khóa tập huấn cho HLV chứ không rải tiền cho một trận đấu cụ thể nào.
(http://newsru.com/sport/12sep2007/no_bonus.html)
Cũng như các bạn, xin chúc ông Guus Hiddink và các chàng trai Nga đêm nay sẽ chiến thắng! Cóc có tiền thưởng của ông Abramovich, có khi lại thắng cũng nên. Biết đâu đấy.
 
Thật là buồn khi Nga đã thất thủ trên đất Anh với tỷ số 0-3. Không còn gì để nói nữa, bóng đá Nga chắc là còn lâu mới vượt qua các bóng thời hoàng kim của bóng đá xô viết trước đây.

Nhưng có lẽ kết quả này cũng cho ta thấy mấy chân lý sau:
- Người Anh đã đúng khi không chọn Hiddink làm HVL trường, vì Mc Claren tỏ ra uyên bác hơn.
- Nga hòa Israel, Israel thua Anh 0-3, từ đó suy ra Nga thua Anh 0-3 (quy tắc bắc cầu đã đúng).

Thông tin thêm, bạncó thể tham khảo tại trang http://www.sport.ru/
 
Cháu là một thành viên mới gia nhập diễn đàn NNN, cháu rất yêu thích thể thao. Nếu có thể cháu muốn tham gia đưa tin về một số môn thể thao chưa được quan tâm nhiều như Formula1, Bóng chuyền, Thể thao mùa đông, bác thấy liệu mọi người có quan tâm không?
nhatha
PS. Cháu đã học tập ở Moscow trong 9 năm, rất yêu thích nước Nga và thể thao
 
Ura, xin chào bạn nhatha :D . Chúng tôi đi tìm bạn mãi. Rất mong bạn sẽ gắn bó và đóng góp cho box Thể thao của NNN. Đó là vấn đề mà ai cũng quan tâm đấy. [size=18:d5e8c74f72]Chúc mừng bạn đến với NNN.[/size] :D :D :D
 
Bạn nhatha cứ mở các topic trên đi, đặc biệt là Thể thao mùa đông - Nina sẽ ủng hộ khi có thể :)
 
Hôm qua 30/9/2007 đã diễn ra vòng 25 Giải VĐQG Nga. Trận cầu tâm điểm của vòng này là cuộc đọ sức giữa đội đầu bảng Zenit (St.Peteburg) và đội ĐKVĐ CSKA. Với lợi thế sân nhà và phong độ tốt, Zenit đã hạ CSKA 2-1 để tiếp tục dẫn đầu, bỏ xa bại tướng của mình tới 11 điểm (CSKA đang đứng thứ 4 với 38 điểm, đã chính thức thành nhà cựu vô địch sau vòng đấu này). Xếp thứ hai hiện nay là đội bóng giàu truyền thống Spartak Moskva (46 điểm, kém Zenit 3 điểm) và thứ ba là FC Moskva (43 điểm). Giải VĐQG Nga còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc.
nhatha
 
xin đính chính: " ...CSKA đã chính thức trở thành nhà cựu vô địch..." thành "...CSKA coi như đã trở thành nhà cựu vô địch..."
xin cam on
 
Back
Top