Tất tần tật về bóng đá

vanhoa53 nói:
Xin hỏi FC Moskva - nguyên là đội nào thời ấy?

FC Moskva trước đây là đội Торпедо-ЗИЛ, chuyển tên vào năm 2004. Chú ý rằng ở Moskva còn có một đội khác ten là Торпедо, hiện đang chơi ở giải hạng nhất Nga. Vào các năm 2001-2003 thì cả 2 đội này cùng chơi ở giải ngoại hạng Nga. Đội Торпедо thời Liên xô có lịch sử hào hùng hơn, còn đội Торпедо-ЗИЛ từ khi đổi tên và được sự bảo trợ của thành phố Moskva thì đã phát triển hơn Торпедо.

[color=red:dadb9f14b5]ФК МОСКВА (Москва)[/color]
АРХИВ:
Сезоны - 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
ГОД ОСНОВАНИЯ:
1997. До мая 2004 г. - "Торпедо-ЗИЛ" и "Торпедо-Металлург".
ЦВЕТА:
Гранатово-черно-белые.
ДОСТИЖЕНИЯ:
Высшее достижение в чемпионатах России - 5-е место (2005).
Финалист Кубка России - 2007.
АДРЕС КЛУБА:
115184, Москва, Малый Татарский пер., 4-а.
Телефон - (495) 544-43-66. Факс - (495) 544-43-67.
Официальный интернет-сайт.
СТАДИОН:
"Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова - вмещает 13,200 зрителей.

[color=red:dadb9f14b5]ФК Торпедо[/color]
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1924. До 1936 года - РДПК ("Пролетарская кузница"), АМО, ЗИС, "Торпедо-Лужники" (1996-1997).
ЦВЕТА: черно-белые.
ДОСТИЖЕНИЯ:
Бронзовый призер чемпионата России - 2000.
Обладатель Кубка России - 1993.
3-кратный чемпион СССР - 1960, 1965, 1976 (осень).
3-кратный серебряный призер чемпионатов СССР - 1957, 1961, 1964.
6-кратный бронзовый призер чемпионатов СССР - 1945, 1953, 1968, 1977, 1988, 1991.
6-кратный обладатель Кубка СССР - 1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986.
9-кратный финалист Кубка СССР - 1947, 1958, 1961, 1966, 1977, 1982, 1988, 1989, 1991.
 
zola1.jpg
,
zola.jpg

Zola thời khoác áo Chelsea Abramovich và Zola dự khán trận MU - Chelsea


Theo Daily Mirror tỷ phú người Nga Abramovich đã mời cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử CLB Chelsea là Zola tham gia vào thành phần BHL đội bóng và tương lai sẽ làm HLV trưởng . Quyết định này nhằm xoa dịu nỗi thất vọng của các fan Chelsea về việc đuổi Morinho và những kết quả yếu kém gần đây của đội .
Hiện nay quyền HLV Chelsea đang thuộc về ông bạn Israel của Abramovich là Grant . Xem ra cuộc cách mạng xanh trong bóng đá của Abramovich vẫn còn nhiều gian nan trắc trở .
 
Nếu thực sự Abramovich mời Zola về tham gia thành phần ban huấn luyện của Chelsea thì đây là liệu pháp tinh thần rất tốt cho các cầu thủ của Chelsea. Họ đã có ba trận đấu rất đáng thất vọng trong bốn trận gần đây. Tối nay 3/10/2007 Chelsea sẽ có một trận hết sức quan trọng gặp Valencia trên sân đối phương trong khuôn khổ cúp C1 châu Âu. Trên sân này năm trước Chelsea đã có cuộc lội ngược dòng ngọn mục để thắng Valencia 2-1 để bước vào bán kết.

Hy vọng sự thay đổi này sẽ làm dịu đi phần nào sự thiếu vắng Jose và Chelsea sẽ dành thắng lợi.
 
Tối hôm qua 3/10/2007 Avram Grant đã làm được điều Jose Mourinho đã làm là lội ngược dòng và thắng lại Valencia 2-1 bằng bàn thắng của J Cole và Drogba. Nhờ đó Chelsea đã leo lên vị trí nhất bảng. Chiến thắng này đã làm người ta phần nào "quên" Jose. Có lẽ trận tới trên khán đài sẽ không còn dòng chữ:"Bring Jose back".
 
Đêm qua, vòng 1 UEFA Cúp đã khép lại với chiến thắng tuyệt đối của các đội bóng đến từ xứ sở Bạch Dương. Trên sân nhà Lokomotiv Moskva hạ FC Midtjylland (Đan Mạch) 2-0 để giành thắng lợi chung cuộc với tổng tỷ số hai lượt trận là 5-1. Cũng như Lokomotiv, Spartak Moskva cũng hạ FT Hacken (Thụy Điển) 3-1 ngay trên sân khách sau thắng lợi đậm đà 5-0 ở lượt đi. Sau thắng lợi 3-0 ở lượt đi, Zenit St. Petersburg tự tin đến làm khách trên sân của Standard Liege (Bỉ) và nhẹ nhàng thủ hòa 1 - 1 để giành quyền đi tiếp. Như vậy, Lokomotiv, Spartak và Zenit sẽ tham gia vòng đấu bảng của UEFA Cup.
Trước đó hai ngày, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng G của Champions League (Cúp C1), đội đương kim vô địch Nga CSKA đã tuột mất chiến thắng khi để Fenerbahce (Thổ Nhỹ Kỳ) gỡ hòa 2-2 vào những phút cuối. CSKA đang đứng cuối bảng G với chỉ một điểm sau hai luợt trận, đứng đầu chính là Fenerbahce với 4 điểm. Trong bảng này còn có các đội Inter Milan (3 điểm) và PSV Eindhoven (3 điểm).
 
nhatha nói:
Trước đó hai ngày, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng G của Champions League (Cúp C1), đội đương kim vô địch Nga CSKA đã tuột mất chiến thắng khi để Fenerbahce (Thổ Nhỹ Kỳ) gỡ hòa 2-2 vào những phút cuối. CSKA đang đứng cuối bảng G với chỉ một điểm sau hai luợt trận, đứng đầu chính là Fenerbahce với 4 điểm. Trong bảng này còn có các đội Inter Milan (3 điểm) và PSV Eindhoven (3 điểm).
Hungmgmi cũng xem trận đó, tiếc cho chú CSKA quá!
 
Tuy nhiên đội bóng vang bóng một thời Dinamo Kiev lại hết sức thất vọng khi tiếp tục thua trên sân nhà. Có lẽ huấn luyện viên trưởng Demianhenco sẽ nộp đơn xin từ chức. Cựu cầu thủ mang áo số 5 đồng thời là cựu đội trưởng và là con rể của "Loba" đã tỏ ra không được may mắn khi ở trên cương vị huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển từng một thời là biểu tượng của bóng đá xô viết.
Ông chủ mới của Dinamo kiev đưa ra mục tiêu cho Demianhenco trong mùa bóng này phải đưa đội bóng trở lại đấu trường châu Âu. Xem ra nhiệm vụ này hơi quá sức đối với ông.
 
Còn tới một tuần nữa (17/10/2007)mới diễn ra trận lượt về Nga - Anh trong khuôn khổ vòng loại EURO 2008 nhưng không khí tại Mockva đã bắt đầu nóng. Tại phòng vé tại sân vận động Olimpic đoàn người xếp hàng rồng rắn hơn 1km từ 5 giờ sáng để hòng mua được một tấm vé vào sân. Đây không những là sự kiện trọng đại đối với bóng đá Nga khi tiếp một đội bóng đẳng cấp trên sân nhà mà còn là trận quyết định đối với tấm vé tham dự EURO2008 của đội tuyển Nga.
Theo tin nhanh thể thao ông Guss Hiddink sẽ gia hạn hợp đồng làm HLV đội tuyển Nga. Tuy nhiên Ông Guss Hiddink chưa chắc chắn lắm khi ông nói rằng " Tôi đã gặp gỡ với ngài Mutko và trao đổi về tương lai của tôi. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể nói được điều gì cả. Tôi sẽ nói chi tiết về vấn đề này hơn trong cuộc họp báo. Trong bất cứ trường hợp nào thì tôi vẫn cứ phải chuẩn bị tốt cho trận gặp đội tuyển Anh sắp tới. Đây là trận quyết định và rất được nhiều người trên thế giới quan tâm theo dõi".
Đúng vậy, nếu trận này không thành công thì có lẽ Ông Guss Hiddink sẽ ra đi, ngược lại người Nga sẵn sàng mở hầu bao để tiếp tục giữ ông lai.
 
Tối hôm qua ngày 13/10/2007, đội tuyển Ucraina của Oleg Blokhin đã thất bại trước đội tuyển Scotlen và chính thức nói lời chia tay với EURO 2008. Tuy Shevchenko ghi được một bàn, nhưng điều ấy đã không đủ và các tuyển thủ phải nói lời chia tay với ông thầy của mình.
Sắp tới Oleg Blokhin có thể sẽ thay thế Demianhenko trong vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Dinamo Kiev.
 
perets nói:
Sắp tới Oleg Blokhin có thể sẽ thay thế Demianhenko trong vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Dinamo Kiev.
Em xin lỗi bác, chắc là bác rất yêu mến câu lạc bộ bóng đá Dinamo Kiev đúng không ạ?
 
Đúng vậy tôi rất hâm mộ Dinamo Kiev, nhất là khi Loba là HLV và một giàn hảo thủ là Tranov, Ratz, Litovtrenko, Protacov, Zavarov, v.v. Trong mùa giải 1985-1986 họ đã làm nên lịch sử khi đoạt cúp C2 và Siêu Cúp Châu Âu. Đội tuyển Liên xô với nòng cốt là Dinamo Kiev đã về nhì tại Euro 1988 sau khi chỉ thua Holand bằng bàn thắng tuyệt vời của Van Basten.
 
Đến nay thì mọi việc đã hoàn tất, ông Guss Hidinhk đã đồng ý tiếp tục hợp đồng làm HLV đội tuyển Nga đến năm 2010. Hy vọng điều này sẽ là nguồn động viên to lớn cho đội tuyển Nga tại trận lượt về Nga - Anh ở sân Luzniki vào ngày 17/10/2007.
 
perets nói:
Đúng vậy tôi rất hâm mộ Dinamo Kiev... Trong mùa giải 1985-1986 họ đã làm nên lịch sử khi đoạt cúp C2 và Siêu Cúp Châu Âu ...

Bạn yêu mến quá nên đâm ra... bị lộn.

Trận Siêu cúp Châu Âu mùa giải 1985-86 Dinamo Kiev đã thua Steaua Bucharest 0-1 (thế mới cú đến tận bây giờ) mặc dù Dinamo luôn được xếp cửa trên.

Dinamo Kiev chỉ đoạt Siêu cúp Châu Âu năm 1975 khi thắng Bayern Munich cả 2 trận (1-0 và 2-0)
 
Tối nay đội tuyển Nga lại gặp đội tuyển Anh đây. Lại một lần nữa trái tim và lý trí mâu thuẫn với nhau. Mong sao trái tim vẫn mạnh hơn lý trí, mà thực tế thường thì ngược lại.
 
Có lẽ yêu Dinamo Kiev quá nên lộn thật. Chắc là mình mong nó thắng thế là cứ nghĩ nó thắng luôn.

Còn trận tối nay, mình lại đồng ý với TrungDN là trái tim ủng hộ Nga. Nhưng lý trí lại bảo "có khả năng không". Giá mà trận này diễn ra vào tháng 11,12 khi mà trời đã lạnh cóng thì họa chăng. Đến Napoleon và Hitler còn phải sợ giá rét nước Nga, huống hồ là cư dân của xứ sở sương mù!! :roll:
 
10 phút nữa đội Nga bước vào trận đấu quyết tử với đội Anh. Phải thắng Nga mới hy vọng đến Áo và Thụy Sĩ. Có ai đang xem trận đấu này không? Em lo quá, tim đập thình thịch.
Bắt đầu rồi...
Давай Россияяяяяяяяяя!
 
Ngộ Nhỡ nói:
Давай Россияяяяяяяяяя!

Hết hiệp một rồi, lão ngồi xem không yên cậu Ngộ ạ, Nga bị đội khách dẫn 1 quả. Mà sao dạo này đội tuyển Nga ít cầu thủ đẹp giai thế nhỉ, cậu Ngộ?
 
Xong hiệp 1, Nga đang bị dẫn dù chơi ép sân. Để ý đến các bảng điện tử, mỗi khi Nga đá phạt góc đều chạy dòng chữ Piaterochka. Sang hiệp 2, cố lên nhé các chú gấu Nga. Nếu xơi được sư tử Anh, tặng mỗi chú một điểm 5 luôn!
Kụ Kuzmic nói chí phải, các cầu thủ Nga trông không được "ngon giai" cho lắm. :lol:
 
Em nói thật là Nga vẫn yếu chỗ đường chuyền cuối cùng ngay cả khi thế trận lấn lướt, như từ xưa đến giờ. May là cột dọc chứ xà ngang thì đen lắm! :evil:
 
Back
Top