Tất tần tật về bóng đá

Hai Một vừa nãy xong, URA.......... Russia

(trong khi post bài trên thì đã ghi bàn rồi, sướng quá các bác ạ)
 
Pavlyuchenko một mình một bóng đối mặt với thủ môn song quá chậm chạp nên bị hậu vệ đội Anh về cản phá :(
 
Các bác ấy soạn sẵn tin rồi ngồi chờ chỉ gửi đi hay sao ấy, làm em bị chậm chân rồi. Dù sao em cũng khá bất ngờ trước tinh thần của các cầu thủ Nga. Bravo!!!
 
Nga vừa mới chiến thắng cách đây 3s. Tỉ số 2-1, các bàn thắng đều do công của R. Pavlyuchenko. Ngoài kia, bọn Nga nó đang hò hét ầm ĩ, em cũng phải ra hò cùng đây ạ.

Rus đã ko làm các bác thất vọng nhé!Xin chúc mừng chúng ta.
 
NGA THẮNG RỒIIIIIIIIIIIIII
woohoo.gif

Hy vọng đoạt vé tới Áo và Thụy Sĩ vẫn còn đó :D
 
Hic, các bác chơi "ăn gian". Các bác soạn trước bài viết. Chỉ đợi xong 1 cái là bấm Gửi thôi. Em xem ngoài bếp nên vào lại chậm chân hơn các bác.
 
URAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Giữ đúng lời hứa, cho mỗi chú gấu một điểm 5. Tặng thêm đồng chí trọng tài yêu quý một điểm 5 nữa :lol: :lol:
 
Hai bác "ăn gian" liền nhé! Virus còn ở bếp vào chứ em bật sẵn máy tính, mở sẵn 3N, chỉ mỗi click vào topic đã thấy bài của 2 bác liền rồi :( :( :(
:D lúc chưa gỡ hoà em vừa thấy anh Nga số 7 chuyền hỏng quả ngon quá làm mất đường phản công đang đẹp, tức quá, may đến lúc đá phạt góc thấy hoá ra thuận chân trái! Hi hi :D
Thật ra em thấy bàn đầu hơi may vì lúc đó chân anh Nga vẫn ngoài vạch, chỉ đổ người vào trong thôi :D Nhưng mà bàn thứ hai thì đẹp quá :lol: :lol: :lol: Chuẩn bị cổ vũ Việt Nam tiếp thôi các bác ơi!
Em vừa phát hiện bác dinhtuhuong còn tranh thủ trong lúc ngồi đợi post thơ nữa nhé! :D
 
Xem thêm tường thuật online của báo Thể thao Xô viết:
http://www.sovsport.ru/report/default.asp?id=2227
 
Em xin cùng mừng vui với tất cả các bác, bởi đây không chỉ là một thắng lợi tạo cho Nga cơ hội lớn lọt vào EURO 2008. Quan trọng nhất là gần như lần đầu tiên đội Nga thể hiện tinh thần quyết đấu, ý chí kiên cường trước một đội bóng mạnh như đội tuyển Anh. Với một lớp cầu thủ tương đối trẻ, sau cú lội ngược dòng ngoạn mục này, hy vọng đội tuyển sẽ còn tiến xa và gây tiếng vang tại EURO 2008!
 
Hôm qua vừa dịch Cuộc đời và Số phận vừa xem trận này. Tới đầu hiệp 2 vẫn 0-1, nhìn lối đá chắc bụng Nga lên đường 100% rồi. Tắt mother nó TV. Vậy mà lát sau bật lên cho con nhóc ăn sữa đã thấy 2-1, cứ như phép màu! Hàng hiệu (Gus brand) có khác! Thực ra xem hôm qua thấy chất lượng cầu thủ Nga chỉ vẫn là hàng loại 2, lối đá cũng không đã thoát hẳn cái nặng nề thiếu sáng tạo và có chất trước đây. Nhưng ông boss giỏi có khác. Và cực may mắn! Cú ngã thần sầu! Còn bọn Ăng lê vẫn thua 1-2 như trước đây. Tức là đá mấy trận liền rất hay, rồi tới trận quyết định dẫn trước 1-0, rồi thua ngược lãng xẹt (như thua Brasil vậy). Hy vọng hàng hiệu và chất Tây Âu sẽ thấm dần, cũng như trước đây mỗi lần nước Nga đi xuống họ lại tìm thấy chất liệu để phục hưng từ Tây Âu!

Năm nào cũng vậy, nếu U thua thì Nga thắng và ngược lại. Ở cấp CLB cũng y chang!
 
Chúc mừng đội Nga !

Thực ra chiến thắng hôm qua của Nga cũng gần như được đoán trước , với lợi thế : sân nhà , thời tiết , mặt sân nhân tạo ...vv ..., trong khi đội Anh với chiến lược phòng thủ nhưng hàng thủ thì lại vắng Terry và Cole thành ra hơi yếu , nếu như Anh chọn lối chơi đôi công thì sẽ rất khác khi đội Anh có hàng TV và TĐ rất hay , nhưng lại chọn lối pháp phòng thủ là dở , ở đây tôi cho lỗi thua là tại HLV Mac Laren kém . Dù hiệp 1 Anh thành công nhưng sang H2 lẽ ra ông phải điều chỉnh ngay ( vì biết chắc là Nga cũng sẽ điều chỉnh đội hình ) .

Nga thắng là xứng đáng : với nhiều lợi thế kể trên Nga làm chủ toàn sân , không thắng mới là lạ .

Vấn đề còn lại là mua nốt chú Israel ( quá đơn giản vì Israel đã hết cửa vào ), còn Andorra thì làm gỏi rồi .

Hẹn gặp đội Nga tại EURO 2008 !
 
Mười một chàng dighít đẹp đẽ của đội tuyển Nga đã giành chiến thắng mà không cần có những phép màu của ta!!! Thực ra ta đã phù phép biến mất bộ râu của mình vì ta lo lắng rằng, một ông già lụ khụ như ta vào sân thì người ta sẽ chú ý, không cho vào chẳng hạn...

Từ ngày biết được luật chơi của môn thể thao tuyệt vời và hấp dẫn này, ta thấy nó thực sự cuốn hút. Hôm trước ta đã phải xếp hàng mua vé rồng rắn lên mây y như ở sân Mỹ Đình ở Hà Nội; ta thừa sức hóa phép ra hàng xấp vé nhưng ta đã tự nhủ, không gian dối nữa, phải nghiêm túc mà mua vé thôi.

Ta đến giờ vẫn khản cả cổ vì hò hét cùng các cổ động viên, nhất là quả thứ hai của đội Nga làm nổ tung cầu trường.

Ta cầu xin Đức Alakhơ phù hộ cho các chàng dũng sỹ Nga tiếp tục chiến thắng để sang năm, Hottab Air ăn nên làm ra vì sẽ mở đường bay đưa cổ động viên Nga đi xem đá bóng.
 
Thật sự vui mừng khi Nga đã thắng Anh trong một trận cầu quyết định. Đây thực sự mới thấy được tài cầm quân của ông Guss Hiddink. Sử dụng chiến thuật bóng ngắn tầm thấp đã hạn chế được khả năng chơi bóng của đội tuyển Anh và tạo nên lợi thế cho đội tuyển Nga. Chính điều này quyết định chiến thắng của những chàng trai xứ sở Bạch Dương. Thay người tại những thời điểm quyết định tạo bước ngoặt cho trận đấu. Ông Guss Hiddinhk đã là bậc thầy huấn luyện viên. Liên đoàn bóng đá Nga đã tỏ ra có lý khi gia hạn hợp đồng đến năm 2010.
Mặt khác như Matado đã phân tích, đội tuyển Anh chơi với chiến thuật hết sức sai lầm thiên về phòng thủ. Nếu như đội Anh đừng chọn lối đá an toàn thì kết quả có lẽ đã diễn ra có lợi hơn cho đội tuyển Anh. Bàn thắng trong hiệp 1 của đội tuyển Anh lại là nguồn gốc của lối đá phòng thủ và nó làm người Nga tức giận, khi người Nga đã phải ở phòng thủ cuối cùng: "Stalingrad".
Cũng phải nói thêm rằng, trươc mắt đội tuyển Nga vẫn còn một cửa ải đó là Israel. Tại trận lượt đi Nga đã để hòa cho nên cũng đừng nên chủ quan, say sưa với chiến thắng.
 
Back
Top