Russian Weapons
New member
Cực kỳ cảm ơn RW - bài của chú hay tuyệt. Đọc xong cũng cảm thấy hơi hơi hãnh diện vì mình đã tậu thêm cung tên phòng thủ, đồng thời cũng đôi chút tự hào là vinh quang của QĐ và vũ khí Nga chưa tắt.
Nhưng mới rồi nghe nói mình cũng vừa thỏa thuận tậu thêm cái thuyền tuần tiễu be bé nào đó mà bọn báo chí Nga nói là XN ấy may quá đã đẩy được nó đi vì bán nội địa không được, xuất ra nước ngoài cũng không xong (vì lạc hậu rồi, trông thì to mà bố trí được ít đồ chơi quá) không biết chú Võ có tường vụ này không? À quên chú Võ cho tôi hỏi tý - chú có biết ai (to nhất) phía VN mình sẽ vào Đà Nẵng đón đội tàu chiến của Nga không. Cái này gọi là lợi dụng nhau đây, chú cho tôi xin lỗi trước nhé. Nếu biết chú mail cho tôi nhé. Spasibơ!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn bác USY, bác quá khen ! Văn vẻ của em nó cũng lủng củng và lởm khởm như người em ấy
Em biết là bác khen cũng chỉ vì niềm tự hào Xô-Viết nhưng vẫn thấy khoái mới chết chứ !
Cái " thuyền tuần tiễu be bé " mà bác quan tâm chắc là cái Frigate lớp Gepard (project 1166.1) hả ?

Nó không phải tàu tuần tiễu, bác ạ ! Nó được xếp vào loại Frigate, tức là loại tàu hộ tống (hồi thế kỷ 13, 14 các nước phương Tây gọi những chiến thuyền chuyên hộ tống các đội tàu buôn như vậy). Lớp Gepard mà chúng ta đang bàn ngoài chức năng hộ tống còn kiêm thêm nhiệm vụ chống ngầm (tức là đi săn bọn tàu ngầm ấy), tất nhiên đem nó đi tuần tiễu thì cũng chả sao hết !
Dưới đây là các thông số chính của nó :
- Dài : 102,2m.
- Rộng : 13,1m.
- Cao : 5,3m (tính từ sống tàu).
- Lượng giãn nước : 2000 tấn chở đầy.
- Động cơ : 1 diesel (8000 mã lực) và 2 gas turbines (59600 mã lực).
- Tốc độ : 28 hải lý/h.
- Thủy thủ : 109 - 131 người.
- Vũ khí :
+ 8 tên lửa đối hạm Kh-35/SS-N-25 Ural.
+ 1 hệ thống tên lửa phòng không Osa gồm 20 tên lửa SA-N-4 Gecko.
+ 1 pháo 76mm AK-76.
+ 2 pháo 6 nòng 30mm AK-630.
+ 2 ống phóng ngư lôi 533mm.
+ 1 giàn rocket chống ngầm RBU-6000.
- Trực thăng trên hạm : 1 trực thăng Ka-28.

Lớp Gepard này được Hải quân Liên Xô dự tính đóng để biên chế cho Hạm đội Ban-tích Cờ Đỏ. Chiếc đầu tiên được khởi công năm 1988, đến 1993 thì chạy thử và hoàn thiện vào năm 1995. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô sụp đổ thì dự án này bị dừng lại nên mới chỉ có một chiếc duy nhất được hoàn thiện trên tổng số 4 chiếc đã được đặt hàng. Chiếc Gepard này được biên chế vào Hạm đội Ban-tích. Đến năm 2002, lớp Gepard được đổi tên thành Tatarstan (có lẽ để xả xui
) và được đóng thêm một chiếc nữa, chiếc này được đưa về phục vụ tại Tiểu hạm đội Caspian. Hai chiếc còn lại thì mới thành hình và nằm rỉ ngoèn trên triền đà ở nhà máy Gorky Shipyard ở Zelenodolsk. May quá, có ông em ít tiền lại có truyền thống xài " đồ chơi " Nga sang vác về, đã thế còn hăm hở mua lai-sần tự đóng thêm hai chiếc nữa ở quê nhà.
Dưới đây là hình chiếc Gepard đang nằm ụ chờ về quê hương mới :
Không biết khi thương thảo hợp đồng các bác " to to " có mua thêm vũ khí gắn cho cái " thuyền tuần tiễu be bé " này không ? Chứ thực sự - đúng như bác USY nhận xét - vũ khí của cái thuyền này hơi đuội so với khả năng mang vác của nó.
Còn về cái vụ " ngoại giao " kia thì thú thực với bác là em chưa nghe tin gì cả !
Nhưng nếu bác biết ai, chức vụ thế nào dẫn đầu đoàn " thuyền " Nga ấy thì có thể đoán ra được ai sẽ đón tiếp (ngang chức hoặc hơn một tẹo), quy ước ngoại giao mà !
Phòng làm việc của em còn trưng khoảng gần chục cái cờ hiệu của các LLVT, quân binh chủng của Nga nữa kia,
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái này hay à nhe ! Hỏi khí không phải, bác có sang nhượng lại một vài cái xấu nhất trong số đó không ? Nếu có bác ới em cái nhá, thank bác !
Nhưng mới rồi nghe nói mình cũng vừa thỏa thuận tậu thêm cái thuyền tuần tiễu be bé nào đó mà bọn báo chí Nga nói là XN ấy may quá đã đẩy được nó đi vì bán nội địa không được, xuất ra nước ngoài cũng không xong (vì lạc hậu rồi, trông thì to mà bố trí được ít đồ chơi quá) không biết chú Võ có tường vụ này không? À quên chú Võ cho tôi hỏi tý - chú có biết ai (to nhất) phía VN mình sẽ vào Đà Nẵng đón đội tàu chiến của Nga không. Cái này gọi là lợi dụng nhau đây, chú cho tôi xin lỗi trước nhé. Nếu biết chú mail cho tôi nhé. Spasibơ!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn bác USY, bác quá khen ! Văn vẻ của em nó cũng lủng củng và lởm khởm như người em ấy
Cái " thuyền tuần tiễu be bé " mà bác quan tâm chắc là cái Frigate lớp Gepard (project 1166.1) hả ?

Nó không phải tàu tuần tiễu, bác ạ ! Nó được xếp vào loại Frigate, tức là loại tàu hộ tống (hồi thế kỷ 13, 14 các nước phương Tây gọi những chiến thuyền chuyên hộ tống các đội tàu buôn như vậy). Lớp Gepard mà chúng ta đang bàn ngoài chức năng hộ tống còn kiêm thêm nhiệm vụ chống ngầm (tức là đi săn bọn tàu ngầm ấy), tất nhiên đem nó đi tuần tiễu thì cũng chả sao hết !
Dưới đây là các thông số chính của nó :
- Dài : 102,2m.
- Rộng : 13,1m.
- Cao : 5,3m (tính từ sống tàu).
- Lượng giãn nước : 2000 tấn chở đầy.
- Động cơ : 1 diesel (8000 mã lực) và 2 gas turbines (59600 mã lực).
- Tốc độ : 28 hải lý/h.
- Thủy thủ : 109 - 131 người.
- Vũ khí :
+ 8 tên lửa đối hạm Kh-35/SS-N-25 Ural.
+ 1 hệ thống tên lửa phòng không Osa gồm 20 tên lửa SA-N-4 Gecko.
+ 1 pháo 76mm AK-76.
+ 2 pháo 6 nòng 30mm AK-630.
+ 2 ống phóng ngư lôi 533mm.
+ 1 giàn rocket chống ngầm RBU-6000.
- Trực thăng trên hạm : 1 trực thăng Ka-28.

Lớp Gepard này được Hải quân Liên Xô dự tính đóng để biên chế cho Hạm đội Ban-tích Cờ Đỏ. Chiếc đầu tiên được khởi công năm 1988, đến 1993 thì chạy thử và hoàn thiện vào năm 1995. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô sụp đổ thì dự án này bị dừng lại nên mới chỉ có một chiếc duy nhất được hoàn thiện trên tổng số 4 chiếc đã được đặt hàng. Chiếc Gepard này được biên chế vào Hạm đội Ban-tích. Đến năm 2002, lớp Gepard được đổi tên thành Tatarstan (có lẽ để xả xui
Dưới đây là hình chiếc Gepard đang nằm ụ chờ về quê hương mới :
Không biết khi thương thảo hợp đồng các bác " to to " có mua thêm vũ khí gắn cho cái " thuyền tuần tiễu be bé " này không ? Chứ thực sự - đúng như bác USY nhận xét - vũ khí của cái thuyền này hơi đuội so với khả năng mang vác của nó.
Còn về cái vụ " ngoại giao " kia thì thú thực với bác là em chưa nghe tin gì cả !
Phòng làm việc của em còn trưng khoảng gần chục cái cờ hiệu của các LLVT, quân binh chủng của Nga nữa kia,
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái này hay à nhe ! Hỏi khí không phải, bác có sang nhượng lại một vài cái xấu nhất trong số đó không ? Nếu có bác ới em cái nhá, thank bác !