Tháng Bảy- Linh thiêng ...

chaika

New member
Mãi cuối tháng sáu năm 2009 CK mới có dịp đi thăm những di tích lịch sử hết sức hào hùng ở miền Trung thời chiến tranh chống Mỹ. Thật khó mà diễn tả hết bằng lời những cảm xúc mạnh mẽ của chuyến viếng thăm muộn mằn này.

Tháng Bảy, 27- Ngày thương binh liệt sỹ, CK gửi tới các bác một số hình ảnh mà CK đã rất xúc động khi cố gắng chụp lại, như một lời tri ân những người đã ngã xuống ...


Thành cổ Quảng Trị

Cổng thành

Picture005.jpg



Picture006-1.jpg



Khu mộ chung và tượng đài

DSC06038.jpg



DSC06018.jpg



ngoimochung.jpg



Luôn luôn đông người từ khắp mọi miền thăm viếng

DSC06013.jpg



Picture011.jpg



Người thuyết minh của bảo tàng thành cổ tại ngôi mộ chung.


thanhco4.jpg


Anh nói giọng Quảng trị rất truyền cảm :" ... Trong 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt, địch đã trút xuống thành cổ và thị xã Quảng trị 328 000 tấn bom đạn, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử. Chỉ có 5 trong số hàng ngàn CS đã ngã xuống được tìm thấy nguyên vẹn.Từng tấc đất, từng viên gạch nơi đây đều gắn liền xương máu các anh...". Cho nên không thể xây từng ngôi mộ, cho nên phải dựng một khu mộ chung và bên trong lòng là một ngôi mộ tượng trưng mang tên "HÀNH TRANG NGƯỜI LÍNH"


Picture015.jpg



Picture028.jpg



Vì thế nhà báo, nhà CM lão thành Trần Bạch Đằng mới viết (ảnh chụp trong Bảo tàng thành cổ)

thanhco15.jpg



Câu chuyện được tiếp tục:" Trên đường rút quân, khi bơi qua sông Thạch Hãn, phần lớn những người chiến sĩ còn sống sau 81 ngày đêm chiến đấu khốc liệt đã không đủ sức chống chọi với dòng nước xiết, đã vĩnh viễn nằm lại dưới lòng sông...".

thanhco14.jpg



" Các anh đã ra đi giữa tuổi xuân tươi trẻ, hồn nhiên"

Picture037.jpg



Picture041.jpg



Picture042.jpg



thanhco20.jpg



(còn tiếp)
 
Sửa lần cuối:
Cám ơn chi Chaika đã mở trang này.
Họ là những người đồng trang lứa.
Không đài kỉ niệm nào xứng với sự hi sinh của họ, chỉ tiếc đài bên cầu Thạch Hãn thì chán quá.

Ни кто не забыт, ни что не забыто…
 
Sửa lần cuối:
Rất cám ơn bác Chaika có tấm lòng với những người không may mắn và may mắn trong cuộc chiến của đất nước ta trong thời kỳ chiến tranh.
Sáng nay, tôi cũng có dịp đến thắp hương tưởng niệm 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc - Hà Tĩnh. Vẫn chất giọng truyền cảm,ấm áp của một cô gái người Hà Tĩnh giới thiệu về chiến công và sự hy sinh cao cả của 10 nữ liệt sĩ ở ngã ba Đồng Lộc - trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước...
Do công việc nên chủ nhật tôi mới quay về Hà nội, trong khi đó tôi nhận được giấy mời gặp mặt nhân ngày 27.7 của Quân đoàn đúng vào ngày 26.7 đúng vào ngày chủ nhật. Chắc chắn là tôi không kịp gặp mặt những người đã cùng đồng cam cộng khổ trong những ngày tại ngũ.

(Tôi chụp được một số ảnh, nhưng rất tiếc không mang dẫy kết nối).
 
Cảm ơn Chaika rất nhiều! :emoticon-0150-hands
Nhìn các bức ảnh rất xúc động. :emoticon-0106-cryin
Không một Đài kỷ niệm nào có thể xứng với các anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho nền Độc lập Tự do của Tổ quốc.
 
Bảo tàng Thành cổ Quảng trị


DSC06041.jpg



Trong bảo tàng không có nhiều hiện vật, chỉ trưng bầy một số loại vũ khí của các chiến sĩ, còn đồ dùng cá nhân, thư từ, ảnh, vật kỷ niệm của các anh hầu như tan tác cả. CK nghe ngườii thuyết minh kể rằng có tìm được một bức thư của một chiến sĩ gửi viết cho mẹ giữa những đợt chiến đấu, có ý tìm nhưng không thấy trưng bầy chỗ nào. Ấn tượng mạnh trong bảo tàng là những bức phù điêu về các binh chủng tham gia chiến dịch lịch sử này và tranh ảnh, tượng.

thanhco13.jpg



thanhco12.jpg



thanhco10.jpg



thanhco11.jpg



thanhco6.jpg



thanhco9.jpg



thanhco5.jpg



thanhco8.jpg



thanhco7.jpg



Danh sách những anh hùng của chiến dịch


thanhco16.jpg



Nhóm tượng chiến sĩ


Picture035.jpg



thanhco19.jpg



thanhco18.jpg



thanhco17.jpg



Tổng kết chiến dịch

Picture040.jpg



Picture039.jpg



Không thấy nêu con số hy sinh cụ thể của bộ đội ta, nhưng chắc chắn là nhiều, nhiều lắm :

"... Huân chương khó đủ từng viên gạch,
(Từng) tấc đất, từng giây, mỗi lá cành."

Xin được thắp một nén nhang và kính cẩn nghiêng mình

DSC06021.jpg
 
Nghĩa trang Trường sơn

Từ thị trấn Đông Hà, rẽ đường Chín một quãng sẽ thấy bên tay phải một con đường rộng đẹp thênh thang. Hai hàng cọc tiêu xếp đều tăm tắp hai bên đường như một đội quân danh dự suốt chặng đường gần 20 km tới tận nghĩa trang Trường sơn. Đó là con đường lịch sử gắn liền với cuộc chiến đấu hào hùng chống giặc Mỹ xâm lược kéo dài 20 năm của dân tộc - Đường mòn Hồ Chí Minh.
Hai bên đường nhà cửa thưa thớt, chủ yếu là lán trại của TNXP và một số gia đình trong lực lượng. Rừng cây bạt ngàn gợi nhớ một con đường mòn đây chông gai, bom đạn, và cuộc hành quân vĩ đại của cha anh.

Khu nghĩa trang thật rộng lớn, các đoàn khách tới thăm viếng liên tục. Các khu mộ sắp xếp theo từng tỉnh thành. Đó là đặc điểm độc đáo nhất của nghĩa trang khổng lồ này.

Nhà tưởng niệm chung


Picture053.jpg



Các cựu TNXP tỉnh Quảng bình đang làm lễ viếng


DSC06094.jpg



Picture050.jpg



Trên hai bức liễn hai bên bàn thờ :

"Ngàn đời tạc sử Trường sơn"


Picture049-1.jpg



"Vạn thuở lưu danh liệt sĩ"


Picture048.jpg



Đài tưởng niệm "Tổ quốc ghi công"


Picture067-1.jpg



DSC06123.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nhìn những bức hình chị Chaika chụp,tôi lại chạnh lòng thương cảm cho người Dượng(chồng của em gái bố tôi,quê Nghệ An tôi gọi bằng O) đã hy sinh mà không biết bây giờ đang nàm ở đâu.!!?? Mỗi lần chúng tôi thắp hương tưởng nhớ cũng chỉ là thắp vọng nén nhang trên bàn thờ của Dượng mà thôi. Một mình O tôi đánh đổi cả tuổi thanh xuân để nuôi 2 con khôn lớn và chờ ngày Dượng trở về nhưng hoàn toàn vô vọng. Cũng vì đất nước mà nằm xuống nên mong rằng Dượng đang nằm nơi nào đấy trên bờ cõi Việt Nam cũng sẽ là nhà của mình và Tổ Quốc,nhân dân luôn đời đời ghi nhớ công ơn của Dượng cũng như các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh !

Cảm ơn chị Chaika về tấm lòng của chị cũng như nhiều đồng bào ta đang dành cho các chiến sĩ đã hy sinh!
 
Sửa lần cuối:
Xin gửi vào đây một bài thơ về nghĩa trang Trường Sơn, của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, bạn tôi. Như thêm một nén nhang cho ngày 27-7.

Khát vọng Trường Sơn

Nằm kề nhau
Những nấm mộ giống nhau
Mười nghìn bát hương
Mười nghìn ngôi sao cháy

Mười nghìn tiếng chuông ngân trong im lặng
Mười nghìn trái tim neo ở đầu nguồn
Mười nghìn đôi vai từng gánh Trường Sơn
Mười nghìn đôi tay mở rừng xẻ núi
Mười nghìn đôi chân bám trên trọng điểm
Mười nghìn đôi mắt ngước hái mây chiều...
Mười nghìn ngọn đèn thắp miền giông bão
Mười nghìn bếp ấm giữa lòng rừng xanh
Mười nghìn cơn mưa, mười nghìn cơn nắng
Mười nghìn trận sốt bạc rừng nguyên sinh
Mười nghìn chiếc gậy của thời đôi mươi
Mười nghìn nếp nhăn hằn lên trước tuổi
Mười nghìn vết đau, mười nghìn vòng trắng
Mười nghìn mái tóc bị phát quang dần
Mười nghìn Trường Sơn trong một Trường Sơn
Mười nghìn lời ca trong bài ca lớn
Mười nghìn cái tên đêm đêm mẹ nhắc
Mười nghìn giấc mơ của mẹ chờ ta
Mười nghìn con đò thương về bến đợi
Mười nghìn hạt giống chưa về phù sa...

Mười nghìn tấm bia, còn mười nghìn nữa
Mười nghìn đồng đội nằm rải Trường Sơn
Mười nghìn hài cốt chưa về khói hương
Mười nghìn đơn côi nằm trong cõi vắng
Mười nghìn cô quạnh lang thang nẻo rừng...

Mười nghìn khát vọng được về bên nhau!

Nguyễn Hữu Quý
 
Khát vọng Trường Sơn

Nằm kề nhau
Những nấm mộ giống nhau
Mười nghìn bát hương
Mười nghìn ngôi sao cháy

Mười nghìn tiếng chuông ngân trong im lặng
Mười nghìn trái tim neo ở đầu nguồn
Mười nghìn đôi vai từng gánh Trường Sơn
Mười nghìn đôi tay mở rừng xẻ núi
Mười nghìn đôi chân bám trên trọng điểm
Mười nghìn đôi mắt ngước hái mây chiều...
Mười nghìn ngọn đèn thắp miền giông bão
Mười nghìn bếp ấm giữa lòng rừng xanh
Mười nghìn cơn mưa, mười nghìn cơn nắng
Mười nghìn trận sốt bạc rừng nguyên sinh
Mười nghìn chiếc gậy của thời đôi mươi
Mười nghìn nếp nhăn hằn lên trước tuổi
Mười nghìn vết đau, mười nghìn vòng trắng
Mười nghìn mái tóc bị phát quang dần
Mười nghìn Trường Sơn trong một Trường Sơn
Mười nghìn lời ca trong bài ca lớn
Mười nghìn cái tên đêm đêm mẹ nhắc
Mười nghìn giấc mơ của mẹ chờ ta
Mười nghìn con đò thương về bến đợi
Mười nghìn hạt giống chưa về phù sa...

Mười nghìn tấm bia, còn mười nghìn nữa
Mười nghìn đồng đội nằm rải Trường Sơn
Mười nghìn hài cốt chưa về khói hương
Mười nghìn đơn côi nằm trong cõi vắng
Mười nghìn cô quạnh lang thang nẻo rừng...

Mười nghìn khát vọng được về bên nhau!

Nguyễn Hữu Quý

IMG_2116.jpg
 
Hãy Nhớ Đến Các Thương Binh,Liệt Sĩ Nhân Ngày 27.7

Nhân ngày 27.7 là ngày thương binh liệt sĩ,tất cả chúng ta hay chia sẽ,tưởng nhớ đến những anh hùng đã ngã xuống vì non sông đất nước cũng như những người lính một thời băng qua lửa đạn với bao gian khổ,thương tích vẫn mang trên mình vì sự toàn vẹn của non sông đất Việt.
Hãy hành động vì các anh hùng đã ngã xuống,vì những người mẹ mất con,những người vợ mất chồng và những thương bệnh binh đang là hiện hữu của tinh thần quả cảm của dân tộc qua các cuộc chiến tranh vệ quốc !
 
Cảm ơn USY đã đưa vào 1 bức ảnh minh họa thật hợp: Mười nghìn bát hương / Mười nghìn ngôi sao cháy...

IMG_2116.jpg
[/

Xin gửi thêm 1 nén tâm nhang nữa:

GIẤC MƠ CỦA NHỮNG NGỌN GIÓ

Kính tặng mẹ Hờn, Minh Hoá

Nắng biếng thăm căn nhà của mạ
Núi tiếp núi sương chiều buông trắng xoá
Chúng con về, mạ có nhận ra không?

Chúng con từng trú quân nhà mạ một đêm đông
Buổi sớm ra đi, hẹn ngày trở lại
Nếp nhà hắt hiu xóm núi
Bao năm mạ ngóng mạ chờ.

Rồi chiến tranh qua, như một cơn mơ
Thảm khốc.
Chúng con biết mạ vẫn trông
Vẫn nhắc.

Nhưng chúng con đâu còn là những chàng trai
Ngã xuống Trường Sơn
Đã thành gió núi
Những ngọn gió không tên không tuổi
Thổi miên man trong những cánh rừng.

Trường Sơn thăm thẳm mịt mùng
Đồng đội tìm chúng con
Nhưng tìm sao hết.

Đất thắm lại sau thời bom huỷ diệt
Sao căn nhà của mạ vẫn liêu xiêu,
Sau bao năm xóm núi vẫn nghèo?

Sao mạ vẫn ngọn đèn leo lét
Đón làn gió đơn côi rét mướt
Lùa qua liếp cửa đêm đêm?

Là điểm tựa một thời đạn bom
Nay Mạ - ngọn đèn thức canh nẻo cũ
Soi cho chúng con tận cùng giấc mơ:

Phương trời xa
Bao Mẹ mỏi mong chờ...


Quảng Bình, 1996

Tạ Phương

-------------

Bạn ơi, bà mẹ có tên Hờn ở Minh Hóa, Quảng Bình, lần nào tôi vào đó cũng tìm thăm. nhưng năm rồi vào, Bà cũng đã thành ngọn gió. Xin thắp 1 nén nhang cho mạ.
 
Sửa lần cuối:
@ Bác Bản Đồ:
Năm ngoái bác có post 1 bài thơ tương đối phù hợp (em nói "tương đối" vì hoàn cảnh xuất xứ của bài thơ đó khác, đối tượng cũng không phải là VN mình...) với không khí ngày tưởng nhớ các liệt sĩ ngã xuống, đặc biệt là nỗi đau của Người MẸ khi mất đứa con thân yêu của mình. Mạn phép bác Bản Đồ post lại bài thơ trên:

Стихотворение матери погибшего солдата
Не плачьте, матери, не плачьте!
Живым простите их вину,
Что вы расстрелянное счастье
Похоронили в ту войну
Не плачьте, матери, не плачьте!
Живым простите их вину,
Что вы расстрелянное счастье
Похоронили в ту войну.
Войну жестокую - без правил,
Где каждый прав и виноват,
Где ничего нельзя исправить,
И мертвых не вернуть назад.
Вы бросились в Чечню под бомбы
Искать пропавших сыновей,
Над полем брани ворон черный
Кричал, от крови ошалев.
А мать искала и молила:
"Господь, верни нам хоть тела...
Чтоб их крылом своим укрыла
Святая русская земля".
Бог забирает самых лучших
В свой легендарный батальон,
А грешных суетные души
Он призовет к себе потом...
Не плачьте, матери, и верьте
Всегда, что ваши сыновья
Ушли в распахнутые двери,
В мир, полный света и добра.
Анна Пясецкая.
Mẹ ơi xin đừng khóc

Mẹ ơi đừng khóc, Mẹ ơi!
Chúng con xin Mẹ ngàn lời thứ tha
Đàn con trẻ ấy nơi xa
Đã chôn hạnh phúc trong lò chiến tranh!
Mẹ ơi, đừng lệ vòng quanh,
Chúng con xin Mẹ một lòng lượng cho!
Rằng để Mẹ phải âu lo
Đầu xanh thác sớm, hận cho lá vàng!
Đạn bom tàn khốc khôn lường,
Chẳng chừa ai cả, dẫu rằng đúng-sai...
Bi thương chẳng sửa được rồi!
Người đi không lại, trên đời còn ai!
Quạ kêu thăm thẳm tầng cao,
Mẹ già mòn mỏi tìm đâu con mình:
"Trời ơi! Nếu có lòng nhân,
Xin Người chỉ chỗ con nằm nơi nao?
Để đưa thân xác thương yêu
Về nơi Đất Mẹ sớm chiều quê hương.
Ông Trời sao nỡ bất công
Gọi người tốt trước về trông suối vàng ?"
Mẹ ơi, đừng khóc, hãy tin
Hồn con bay bổng Thiên đàng bình yên,
Ở nơi cực lạc thiên tiên
Ngóng trông phù hộ Mẹ hiền dương gian.
(USY lược dịch)
 
Ảnh và tường thuật những chuyến thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sỹ trong sự kiện 14/3/1988
nhân dịp 27/7 do Trung tâm dữ liệu HoangSa.Org và cộng tác viên tình nguyện thực hiện được cập nhật
liên tục tại đây :

http://hoangsa.org/forum/forumdisplay.php?f=88

P/S: Nhóm cộng tác viên tình nguyện của TT Dữ liệu Hoàng Sa tại
miền nam cũng đã đến thăm hỏi và động viên một chú cựu chiến binh
từng tham gia trận bảo vệ đá Gạc Ma trong sự kiện 14/3/1988.

Người cựu chiến binh này đã không cầm được nước mắt khi xem lại
đoạn Clip do Trung Quốc quay từ laptop của một bạn tình nguyện viên
mang theo và xác nhận đoạn video đó là thật. Chú ấy cũng nhận ra mình trong đoạn video đó

Chi tiết về người cựu chiến binh này sẽ được tiếp tục cập nhật tại link trên trong vài ngày tới nhân dịp 27/7.

Thân ái, www.hoangsa.org
 
Nơi ghi dấu huyền thoại anh hùng

Nhà Bia tưởng niệm các liệt sỹ TNXP đặt tại phường Gia Sàng (thành phố Thái Nguyên) được xây dựng từ năm 1996, là nơi tưởng nhớ gần 100 liệt sỹ của Đội 91 TNXP Bắc Thái, trong đó có 61 liệt sỹ TNXP thuộc Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh ngày 24/12/1972 khi làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự tại Ga Lưu Xá để phục vụ chiến trường miền Nam chống giặc Mỹ xâm lược. Trong dịp này, nhiều hoạt động đầy ý nghĩa đã được tổ chức tại đây để tri ân, tưởng nhớ, nhắc nhỏ thế hệ mai sau hãy sống xứng đáng với máu xương của những người đã đổ xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Là một đội viên của C915, TBN xin đựợc post lên diễn đàn NNN nhân ngày 27/7 như một sự tri ân của người còn sống cho đồng đội mình. Xin cám ơn tất cả mọi người!

20097231030890Cat_Thumb.jpg


23072009103225.jpg


23072009103248.jpg


23072009103340.jpg


Theo www.baothainguyen.org.vn

Xem thêm http://ca.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=130735

http://my.opera.com/tieuboingoan/blog/show.dml/2412399
http://my.opera.com/tieuboingoan/blog/nhung-tuong-dai-trong-long-dan-toc
 
NGÀY NÀY, TƯỞNG NHỚ CÁC ANH …
Vài nét về Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn :
Nghĩa trang được xây dựng tại đồi Bến Tắt, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cách thị xã Đông Hà khoảng 38km về phía tây bắc.
Đây là nghĩa trang liệt sĩ quốc gia lớn nhất, quy tập phần mộ các thanh niên xung phong, bộ đội, dân công hỏa tuyến..., những người đã xây dựng và chiến đấu bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Được xây dựng từ ngày 24/10/1975 và hoàn thành ngày 10/4/1977, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn có tổng diện tích 106ha, trong đó 46ha đặt 10.327 ngôi mộ liệt sĩ .
Và đây là các hình ảnh :
Khu trung tâm nằm trên một ngọn đồi cao 32,4m có đài tưởng niệm bằng đá trắng cao vút uy nghiêm, rỗng ruột và khuyết ba mặt, thể hiện nỗi mất mát vô cùng
Picture067.jpg

Khu Khánh tiết
Picture053-1.jpg

Nơi các Anh nằm : Ấm cúng, ngăn nắp và sạch sẽ
DSC06101.jpg

DSC06102.jpg

DSC06103.jpg

Đồng đội cũ của các anh có mặt trong những dịp tưởng nhớ này. Phòng khánh tiết có 2 bức trướng ghi : Ngàn đời tạc sử Trường Sơn và Vạn thuở lưu danh liệt sĩ.
Picture050-2.jpg

Picture051-3.jpg

Xin được đứng cùng đồng đội cũ của các anh trong buổi tưởng niệm này ...
DSC06093.jpg

...và thắp một nén nhang tưởng nhớ những người đã khuất
Picture047-1.jpg

DSC06113.jpg
 
Cảm ơn bác USY đã dịch bài thơ này đúng dịp!
Nỗi đau của tất cả các bà mẹ trên thế gian này không có ngôn ngữ.
Cartograph Xin pót lại những bức ảnh thắp hương tại nghĩa trang Trường Sơn nhân ngày 27/7 này để tưởng nhớ về thế hệ các cha anh.

Phó tư lệnh Tham mưu trưởng BĐBP Thiếu tướng Trần Đình Dũng, Quê Quảng Trị, dâng hoa, thắp hương và đánh chuông cầu nguyện cho các đồng đội cũ của anh tại nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn:

DSCN2412.jpg


DSCN2417.jpg


DSCN2422.jpg


DSCN2419.jpg


DSCN2415.jpg
 
Sửa lần cuối:
Sáng nay 27/7, Hungmgmi và bác Bản đồ mới được uống cà phê với bác hongducanh, một thuơng binh trong kháng chiến chống Mỹ. Chúc bác hongducanh luôn mạnh khoẻ, vui vẻ yêu đời và luôn nhiệt tình như thế:emoticon-0150-hands
 
Nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ 27 - 7.
Xin kính cẩn tưởng niệm vong hồn của các liệt sĩ đã vì dân, vì nước !
Xin chúc các anh, các chị là thương binh. bệnh binh có một sức khỏe dồi dào, luôn tự hào về những cống hiến của mình trong cuộc kháng chiến vì độc lâp tự do của dân tộc Việt Nam.
Chúng tôi luôn biết ơn sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong các thời kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam.
 
To BQT: Nội dung của chủ đề này với chủ đề bác Chaika đã mở như nhau thôi, nên ghép vào "Tháng Bảy linh thiêng" để khỏi loãng .
Kính.
 
Back
Top