Vietnhan đã muốn ghi những dòng này từ lâu rồi ... Mong các anh chị thông cảm, mùa hè lại là khỏang thời gian Vietnhan không rảnh nhất . Và sau đây là những suy nghĩ của Vietnhan:
*Trước tiên là lời cảm ơn đến tất cả thành viên nuocnga đã quan tâm đến bài viết . Các anh chị đã cho những lời nhận xét rất thực ...
*Qua trao đổi cùng với một vài người có liên quan, tác giả đã đồng ý rằng bài viết của mình có quá nhiều điểm "đen", mà nguyên nhân là do bài viết được hoàn thành trong một thời gian quá gấp và chưa hề được chỉnh sửa (thời gian phôi thai và hoàn tất chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ).
*Với trình độ hiểu biết còn hạn hẹp, Vietnhan xin phép làm rõ những cụm từ sau:
1."Hãy đối diện với thời đại bằng cách nghĩ thời đại".
-Cái này đã quá rõ. hãy lấy 1 ví dụ . Lúc CM đang trong thời kì trứng nước, trình độ dân trí chúng ta còn thấp, cái mà chúng ta có là sự nhiệt huyết, lòng yêu nước quả cảm và trung thành . Điều này đã dấy lên một hiện tượng: những ai thật sự nhiệt huyết sẽ dễ được làm cán bộ hơn . Nhưng nếu thời đại bây giờ vẫn giữ tư tưởng đó thì có lẽ không còn phù hợp nữa .
2.Chữ "hy sinh" của bài viết mang nghĩa đen hoàn tòan, đó là cái chết .
-Đây là mấu chốt của sự hiểu lầm . Một hôm trao đổi với một cựu binh, Vietnhan hơi bỡ ngỡ trước sự lặp đi lặp lại của bác về sự "hy sinh". Cái hy sinh đó chỉ là cái chết và bác này luôn nhắc nhở phải chết cho quê hương (?) Vietnhan rất thông cảm, nhưng thử hỏi thời đại bây giờ thì phải "sống" chứ sao có thể "chết" được ... Tức là một sự áp đặt thật sự . Ý nghĩa về từ "hy sinh" trong bài viết cũng như thế . Do đó mới có câu "phải SỐNG cho quê hương ".
3. Một mặt không hy sinh, nhưng một mặt lại sẵn sàng nằm xuống ...
- Phải viết là "Không chết vô nghĩa" thì đúng hơn . Vietnhan xin nhắc lại rằng tác giả thừa nhận bài viết của mình tối nghĩa thực sự . Chắc các anh chị chưa biết tác giả là người luôn nhắc đến anh Phan Lê Sơn trong vụ án "Năm Cam và đồng bọn"... bài viết hơi cứng nhắc do thời gian và tâm lý không thoải mái, nhưng hãy tin rằng tác giả sẽ không bao giờ thốt lên câu "Xin lỗi, tôi không thể hy sinh, tôi phải sống [size=18:92a012c2f3]kiếm tiền [/size]để XD gia đình & XD đất nước" (?)(?)(?).
4. Một sự chi phối không cần thiết .
- Sự áp đặt có còn cần thiết không (?) Các bậc cha anh nên để chúng ta thóang hơn một chút (tất nhiên vẫn trong định hướng đúng đắn) . Các vị là những nhân tố giúp 8X thêm hiểu về dân tộc, nhưng chẳng nhẽ những cống hiến của 8X (VH - XH - KHKT) lại ít được hoan nghênh trong thời đại này... mà cái được hoan nghênh vĩnh cửu chỉ là súng đạn (?)
*Bài viết đã đi quá xa . Những giải thích theo thiển ý trên chắc cũng còn sai xót, rất mong sự giúp đỡ của các anh chị . Có lẽ vì là 8X nên Vietnhan có những suy nghĩ như thế . Khi đưa bài viết lên, Vietnhan chưa lưu ý đến những phát sinh sau:
-Bài viết có phù hợp với diễn đàn nuocnga không (?)
-Sự kiểm chứng của bài viết như thế nào (?)
*Thiết nghĩ với những phát sinh trên, nó không nên có mặt trên diễn đàn nữa . Vietnhan xin ban quản trị được phép xóa bài viết này (thời hạn 1 tuần kể từ bài trả lời này). Khi đã được tác giả chỉnh sửa toàn diện và rõ ràng, bài viết sẽ được giới thiệu trên một kênh thông tin thích hợp hơn . Cảm ơn diễn đàn đã cho bài viết được tồn tại thời gian qua .