Thành phố Đà nẵng-khúc ruột miền Trung

SS làm ở cơ quan nào đới, xem có gần nhà ngoại mình không":emoticon-0100-smile

^^ ! SS đang làm cho Viettel , chi nhánh kỹ thuật tỉnh Quảng Trị - Thành Phố Đông Hà , Đường Hùng Vương , đoạn gần nhà hát "cũ" :emoticon-0111-blush , bác Đồ Bản về Quảng Trị thì gọi SS với :emoticon-0111-blush !
 
Bác Bản đồ và chị Bạch Dương đi "ăn mảnh" tại Đà Nẵng nhé! Nhiều ảnh thế mà ẩn mình kỹ quá, khôgn cho các em QKĐN hội kiến nghe! :emoticon-0106-cryin
IMG_0097.jpg

Các bác mà ALO cho chúng em, chúng em mời các bác lên lên đây các bác túy lúy luôn!
 
Sửa lần cuối:
^^ ! SS đang làm cho Viettel , chi nhánh kỹ thuật tỉnh Quảng Trị - Thành Phố Đông Hà , Đường Hùng Vương , đoạn gần nhà hát "cũ" :emoticon-0111-blush , bác Đồ Bản về Quảng Trị thì gọi SS với :emoticon-0111-blush !

Ồ, Hoa May đã ở nơi đây khoảng 1 tháng, đợt thực tập tốt nghiệp sư phạm tháng 3 năm 1990 - trường PTTH Đông Hà!

Cũng ở tại một nhà dân gần nhà hát lớn - lúc đó đang xây dở dang và .. bị trùm mền. Không biết giờ thế nào rồi ???

Từ đó đến giờ HM không có điều kiện thăm lại nơi đó. Bao giờ có thời gian, nhờ SS "truy tìm" giúp nhà bác Lê Dựng, khu phố 5, phường 3 (hình như thế), Thành phố (trước là TX) Đông Hà nhé. Hai bác ấy có cô gái út tên là bé Lài, khi đó khoảng 10 - 11 tuổi, rất xinh và ngoan. Bác gái cùng với cô con gái kế út (cũng xinh) bán hàng vải ở chợ Đông Hà. Nhiều năm quá rồi, cũng có thể hai bác ấy không còn .. Cảm ơn SS trước! :emoticon-0150-hands

Ho Truong nói:
Bác Bản đồ và chị Bạch Dương đi "ăn mảnh" tại Đà Nẵng nhé! Nhiều ảnh thế mà ẩn mình kỹ quá, khôgn cho các em QKĐN hội kiến nghe!

Em Hồ Trương lại làm cho "người ăn ốc người đổ vỏ" rồi, hehe. Chậc, tội nghiệp bác BĐ, hihi :emoticon-0136-giggl


@HT: đừng có giận HM vì "bệnh nghề nghiệp" hay "bắt giò" nhé, hihi :emoticon-0100-smile
 
, bác Đồ Bản về Quảng Trị thì gọi SS với :emoticon-0111-blush !

Nhất định rồi! Nhà ngoại tớ (Ba mẹ vợ) ở đường Lê Lợi, cắt đường Hùng Vương đấy!

Em Hồ Trương lại làm cho "người ăn ốc người đổ vỏ" rồi, hehe. Chậc, tội nghiệp bác BĐ, hihi :emoticon-0136-giggl
Vừa hôm qua tội nghiệp HM, hôm nay lại được tội nghiệp lại rồi! Hòa nhé HM!:emoticon-0150-hands
Dưng mà chỉ sợ ông xã nhà RBD nổi cơn tam bành , thì RBD mới là người bị ...tội nghiệp, bác Hồ Trương nhỉ?:emoticon-0136-giggl
Mình thì không "oan" lắm, bởi cũng sà xuống Bãi biển Thanh Khê nhậu một chầu, xong lại đi tiếp , ít thời gian quá, không dám trình diện bà con Đà Nẽng!
26329923.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cho em góp vài tấm mà sáng nay trên đường đi tập nhảy em tác nghiệp nhé
photo.php

Kéo lưới sớm
photo.php

Bình minh sông Hàn
Chúc mọi người ngày mới tốt lành!
 
Old Tiger viết

Bến cảng được bảo vệ bởi đê chắn sóng có chiều dài : 1557m (phần đỉnh đê),
- Mặt đê rộng 11 m.
- Chiều cao đê so với mặt nước biển khoảng 10 - 11 m.
- Thân đê được xây dựng bằng các loại đá có kích cỡ khác nhau trọng lượng từ 5 đến 500 kg với tổng khối lượng khoảng 1,5 triệu m3.
- Đê được bao bọc bằng cấu kiện phá sóng Accropode có kích cỡ từ 3 đến 12m3.. với tổng số lượng khoảng 21.000 cấu kiện.

Đê chắn sóng do nhà thầu Hà Lan thi công.


Trước đây CK đã từng làm việc ở Cảng Tiên sa Đà nẵng 10 năm trời, ở đó việc khai thác cầu cảng rất bị động, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, sóng gió. Tàu đang xếp dỡ hàng gặp ngày sóng lớn phải đưa ra phao đậu chờ biển lặng mới đưa vào làm hàng tiếp. Các bác nào từng làm việc liên quan đến XNK chắc hiểu rõ chuỗi những phiền hà tốn kém do việc đưa tàu ra vào cảng, rồi tốc độ xếp dỡ, giao nhận hàng bị chậm trễ sẽ gây ra những thiệt hại ra sao. Chính vì vậy khi xem ảnh và đọc những dòng giới thiệu này CK rất khâm phục, ước ao cảng Tiên sa của Đà nẵng quê nhà cũng sẽ có một "chiếc" như thế.

CK cảm nhận rằng công trình đê chắn sóng và cảng xếp dỡ hàng là công trình được NMLD rất quan tâm và tự hào. Chính vì thế nó là nơi đầu tiên đoàn 3N được xe của nhà máy đưa đến chiêm ngưỡng, và là chủ thể của một trong hai bức ảnh rất đẹp mà lãnh đạo nhà máy trân trọng tặng cho đoàn chúng ta.

IMG_9925.jpg



Nhìn trong ảnh thì thấy con đê nhỏ nhắn, mịn màng như vậy, khi được tận mắt nhìn mới thấy nó tầm cỡ hoành tráng. Ấn tượng là những "viên" cấu kiện phá sóng Accropode hình thù như những chiếc nêm khổng lồ, sắp xếp rất thông minh, bảo bọc cho con đê khó bề sạt lở.

Theo lời bác Hổ thì người ta dùng tới 21000 "viên" cấu kiện bao bọc, nghe nói có cả một nhà máy chuyên sản xuất những "viên" này trong khu vực phải không bác Hổ? CK thấy có vài "viên" nằm bên đường tới đo thử, kích thước của nó đây các bác ạ (bác Hổ có thể cho biết giá thành của nó được không?):

DSC02212.jpg


Gửi các bạn hình ảnh Cảng Đà nẵng Nish tôi chụp từ nhiều phía trong chuyến đi vừa qua:

Picture026picasa.jpg


Theo hình bác Nish chụp thì đây là cảng Tiên Sa Đà nẵng, Khu vực CK khoanh đen là cầu cảng, còn khu vực khoanh đỏ trước kia không có. Có lẽ là đê chắn sóng như mong ước của CK chăng? (lâu quá mình không có dịp thăm lại cảng Tiên Sa). Nếu đúng thì mừng quá. Nhờ bác Nish có dịp chụp cận cảnh xem nó có giống con đê của bác Hổ (mà mấy hôm nay đã trở nên rất nổi tiếng ấy!:emoticon-0136-giggl) không nhé. Cảm ơn nhiều.


Tiensa.jpg
 
Tìm giúp bác CK hình ảnh đê chắn sóng cảng Tiên Sa đây, nó cũng khá hoành tráng, dài trên 1,5km, gần bằng đê chắn sóng Dung Quất, còn đẹp thì dĩ nhiên là HƠN, vì là quê miềng mà:emoticon-0136-giggl:emoticon-0155-flowe

0de-chan-song.jpg


0TienSa.jpg
 
Em tập nhảy hiphop dance, tập cho nó khoe người thôi mà, em còn ít tuổi lắm nên đừng gọi em là bác nhé.
Em chưa biết làm sao cho cái hình nó hiện lên được, chỉ biết insert images thế này thôi, các bác thông cảm. Bữa nay cho em góp thêm mấy cái hình nhé, các tiền bối cầm máy đừng cười em nếu ảnh không đẹp lắm nhé!
album.php

Cầu Thuận Phước
album.php

http://www.facebook.com/album.php?aid=8000&id=1781574316&saved#/photo.php?pid=108352&id=1781574316
Cầu sông Hàn quen thuộc
Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nha!
 
Bạn totet288 thân mến, để ảnh hiện lên thì bạn phải đưa link trực tiếp của bức ảnh (bắt đầu là http:// và kết thúc là .jpg hay .gif, .png gì đó)

Thường thì khi bạn click chuột phải vào bức ảnh, thì bạn sẽ có thể nhận được địa chỉ của bức ảnh (trong trình duyệt FireFox Copy Image Location, trong Internet Exporer thì bạn vào Properties, sẽ có địa chỉ của bức ảnh, đại loại như thế). Ví dụ bức ảnh đầu tiên của bạn có địa chỉ là

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphoto...1054026049176_1781574316_108349_7670794_n.jpg

Và sau khi sử dụng thẻ IMG của diễn đàn thì nó sẽ hiển thị lên như sau
7620_1054026049176_1781574316_108349_7670794_n.jpg
 
Sửa lần cuối:
Tìm giúp bác CK hình ảnh đê chắn sóng cảng Tiên Sa đây, nó cũng khá hoành tráng, dài trên 1,5km, gần bằng đê chắn sóng Dung Quất, còn đẹp thì dĩ nhiên là HƠN, vì là quê miềng mà:emoticon-0136-giggl:emoticon-0155-flowe

0de-chan-song.jpg


0TienSa.jpg

Bác Geo ơi! ảnh trên là Đê chắn sóng của Dung Quất nhà em chứ?
 
Bác Geo ơi! ảnh trên là Đê chắn sóng của Dung Quất nhà em chứ?

Vậy à bác OT? Thế mà cụ Gu Gờ lại chỉ là nó ở cảng Tiên Sa. Phiền phức thật. Nếu ở Dung Quất, chắc là cái khác chứ không phải bức ảnh "Đê chắn sóng" nổi tiếng của người đang Hú Bạn...?

Mà bác OT nhận ra được đê chắn sóng của nhà mình, kể cũng giỏi thật!!!
 
Vậy à bác OT? Thế mà cụ Gu Gờ lại chỉ là nó ở cảng Tiên Sa. Phiền phức thật. Nếu ở Dung Quất, chắc là cái khác chứ không phải bức ảnh "Đê chắn sóng" nổi tiếng của người đang Hú Bạn...?

Mà bác OT nhận ra được đê chắn sóng của nhà mình, kể cũng giỏi thật!!!

Dạ chính là nó đấy bác ạ. Mà bác ơi làm gì còn có cái khác hả bác? Đê này lớn nhất Đông Nam Á và là 1 trong 6 (thì phải?) con đê chắn sóng lớn trên thế giởi.

Còn tại sao em lại nhận ra nó? Hu hu bác ơi cả chục năm bọn em lăn lộn với nó. Em nhắm mắt cũng nhận ra bác ạ. Bức ảnh đầu của bác up lên là thời kỳ đang xây dựng năm 2007.

Ở vị trí này có rất nhiều người chụp. Các thành viên của NNN khi tham quan Nhà máy lọc dầu cũng đã đứng ở vị trí này:

IMG_0047a.jpg

Nhưng ở vị trí này thì hình như có nhõn mình em là can đảm leo lên đỉnh núi để chộp ạ.

Anhgoc.jpg
 

Cây cầu quá đẹp. Và người ta bảo đẹp thường nguy hiểm:emoticon-0136-giggl
Không biết bao nhiêu người đã nhảy từ tháp Eiffel xuống. Giờ thì không thể, vì đã được xử lý để không ai có thể tiếp xúc với bầu trời!

Còn câu Thuận Phước thì vẫn thế... Mới đây 1 câu sinh viên ĐH Đà Nẵng, là bạn của cháu Geo, đã nhãy xuống sông từ cầu này. Câu ta học kém, bị đuổi học...

Nghe nói đây là trường hợp thứ 13...
 
CHAIKA - Nghệ sĩ giàu chất thơ và chất ảnh nhất của 3N!

PC có ghé vào xem và thấy đúng là bác Chaika thật đằm thắm, chu đáo, khéo tay, đầy nữ tính. Cảm ơn những "lẵng" hoa và các bức ảnh bác đã post lên diễn đàn cho mọi người thưởng thức.:emoticon-0155-flowe
 
quá tuyệt vời, muốn góp phần giới thiệu ảnh đẹp về Đà nẵng, chị CK hướng dẫn với.
 
Back
Top