Tháp truyền hình Ostankino

hungmgmi

Kvas Nga - Квас
Tháp truyền hình Ostankino là một trong những biểu tượng của thủ đô Moskva.
Xin trích vài dòng từ wiki:
Tháp Ostankino (tiếng Nga: Останкинская телебашня) là một tháp radio và vô tuyến truyền hình được mệnh danh là vẻ đẹp của thành phố Moskva của Liên bang Nga (tọa độ: 55°49′N 37°37′E). Đây là kết cấu tháp độc lập có chiều cao 540 m (khoảng 1772 ft) được Nikolai Nikitin thiết kế và được xây dựng từ 1963 đến 1967.

Công trình này là một trong những công trình cao nhất thế giới, nó đã từng giữ vị trí quán quân về độ cao gần một thập kỷ cho đến khi Tháp CN ở Canada được xây dựng. Ở thời điểm năm 2006, tháp Ostankino vẫn là công trình cao nhất trên lục địa Á-Âu.
Thứ tự Thông số Dữ liệu
1 Chiều cao tháp 540 m
2 Chiều cao chân đế 63 m
3 Chiều cao phần bê tông ứng lực trước 385,5 m
4 Trọng lượng với chân đế 51.400 tấn
5 Trọng lượng không tính chân đế 32.000 tấn
6 Diện tích sử dụng bên trong tháp hơn 15.000 m²
7 Tổng khối tích công trình hơn 70.000 m³
8 Vận tốc gió thiết kế 25 m/s
9 Độ chênh lý thuyết ở đỉnh so với ở đáy tháp khi áp lực gió lớn nhất 12 m
10 Thời gian lý thuyết chịu áp lực gió liên tục 50 năm
11 Bóng của công trình trên mặt đất khi mặt trời thẳng đứng 2,5m
12 Bán kính phát sóng lý tưởng 120 km
13 Số thang máy cho khách tham quan 7 chiếc
15 Số thang máy tốc độ cao 4 chiếc
16 Vận tốc thang máy thường 7 m/s
17 Độ cao sàn quan sát chính 337 m
18 Độ cao các nhà hàng trên tháp 328 m,331 m,334 m
19 Vận tốc của nhà hàng quay trên đỉnh tháp 1-3 vòng/giờ
20 Khối lượng thép xây dựng 4160 tấn
21 Khối tích bê tông sử dụng 7574 m³
22 Tổng thời gian xây dựng 54 tháng
 
Và đây là những hình ảnh mới nhất được đăng trên trang webpark về "người khổng lồ thanh thoát" này:
Đỉnh tháp:
Ostankino_tower_02.jpg

Toàn cảnh:
Ostankino_tower_01.jpg
 
Nhìn xung quanh, chỗ nhớ chỗ quên, không biết các chú thích có chính xác không nữa, các bác chỉnh giúp nhé:

Cái hồ trong công viên này (dường như) nằm ngay sau Bảo tàng Ostankino(Muzey-Usadba Ostankino), nơi trưng bày những đồ gốm rất đẹp. Ngày trước, trong công viên yên tĩnh này có mấy quán shaslyk của dân Trung Á rất ngon, không biết nay có còn không nữa:
Ostankino_tower_11.jpg


Đây thì chắc là Muzey-Usadba Ostankino rồi:
Ostankino_tower_13.jpg


Từ đây, nhìn rất rõ Vườn thực vật khổng lồ-Botanicheskij sad:
image17.jpg


Đây là вднх-Triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân thời Liên xô, nay là ввц-Trung tâm triển lãm toàn Nga:
Ostankino_tower_15.jpg


Địa danh này quá quen thuộc, khách sạn KOSMOS (khán giả VN biết đến nhiều qua phim Ca gác ngày) được xây thời Olympic80 và tượng đài Vũ trụ cao vút, dưới chân tượng là một bảo tàng hàng không vũ trụ:
Ostankino_tower_16.jpg


Phía bên phải ảnh là tượng đài Công nông nổi tiếng, biểu tượng của hãng Mosfilm. Số phận tượng đài này cũng long đong, sau khi tháo dỡ tu sửa cách đây mấy năm nằm lăn lóc, cuối cùng thì nó cũng đã sửa xong, tọa lạc ngay chỗ cũ,ngay hông Triển lãm toàn Nga:
Ostankino_tower_18.jpg


Trong sương sớm, có thể thấy lô nhô những tháp nhọn của "7 chị em", kiến trúc đặc trưng thời Stalin:
Ostankino_tower_25.jpg


Và thấy rõ những tòa nhà chọc trời đang xây dựng:
Ostankino_tower_27.jpg
 
Sửa lần cuối:
Nơi đây, có phòng trưng bày về lịch sử xây dựng tháp:
image04.jpg


image07.jpg


image11.jpg


image05.jpg



Ảnh chụp từ vũ trụ:
9.jpg


Làm móng cho tháp Ostankino:
53.jpg


Đã "lớn" thêm một chút:
image47.jpg


Tiếp tục xây dựng (trong thời gian 1963-1967)
image46.jpg


Và đã xong:
image45.jpg
 
Nhớ quá ...:emoticon-0111-blush
Những hình ảnh của Ostankino và vài góc nhìn từ đó đã gợi nhớ về những lần tham quan đầu tiên ở МОСКВА ... mà cô giáo tiếng Nga dẫn đi!
Những cảnh quan xung quanh có biết, có đến ...
Vậy mà cũng đã mấy thập kỷ đã trôi vèo qua ...
Cảm ơn bác hungmgmi đã gợi lại những cảm xúc không thể nào quên của một thời tuổi trẻ ...:emoticon-0150-hands
 
Cửa sổ phòng ký túc xá của hungmgmi mở ra hướng Ostankino,nên suốt mấy năm hình ảnh tháp truyền hình này đã trở nên quen thuộc.
Gà mờ tôi biết được boong-ke Stalin ở thành phố Quy bư sép (nay là Xa ma ra) là do tình cờ xem được chương trình khá thú vị trên kênh 1"Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом". Bác Mi-sa này ngồi dẫn chương trình, phía sau là màn hình hiện biển sóng ào ạt, trên bàn là mấy chú chuột chạy lăng xăng. Chương trình đó dẫn người xem đi tham quan boong-ke của Stalin và dẫn vào tháp truyền hình Ostankino, xem kết cấu cáp khá "khủng" để giữ cho ngọn tháp cao hơn 500 mét này vững chắc và chịu được các dao động...
Thật may, đã có Chương trình thú vị về tháp Ostankino và boongke Stalin lớn nhất châu Âu trên mạng, các bác vào xem tại đây. Chương trình về tháp Ostankino có tựa đề "Tháp truyền hình Ostankino có đổ được không?".
http://www.1tv.ru/sprojects_edition/si=5719&fi=4895
 
Ảnh này (thấy ghi Google 2005) có phải sản phẩm Photoshop không mà chỉ thấy bóng, không thấy hình, hỉ ?
Bác ninh ơi, ảnh chụp trực diện từ trên cao, làm sao mà ta thấy nguyên cột được, bác nhìn vào vòng tròn xám sẽ thấy hình mà.
 
Graphic1-11.jpg

Ảnh chụp vào chiều cuối thu từ đại lộ Hòa Bình (2010), ngồi trên xe nên khuất tầm...
 
Sửa lần cuối:
Back
Top