Thế giới muôn loài

huongvenuocNga

New member
Topic về ảnh cỏ cây hoa lá thì quá là phong phú, trong khi hình như chưa có topic nào đưa ảnh các con vật, nên em tạm lập topic này để các bác cùng chia sẻ ảnh về thế giới động vật nha. Vừa rồi, trên đỉnh Bà Nà, em có chớp được một đàn khỉ. Mời các bác cùng xem (em vội nên chẳng post lời bình đâu, bác nào dí dỏm làm ơn chú thích giúp em với :D)

BaNa12.jpg


BaNa19.jpg


BaNa18.jpg


BaNa14.jpg


BaNa16.jpg


BaNa15.jpg


BaNa13.jpg


BaNa10.jpg


BaNa06.jpg


BaNa03.jpg


BaNa04.jpg


BaNa11.jpg


BaNa05.jpg


BaNa07.jpg


BaNa08.jpg


BaNa06.jpg


Để được nguyên cỡ 2048x1536 thì tuyệt lắm.
 
Đảo khỉ Cát bà, Hải phòng - Hè 2007

Đây là lũ khỉ mà dân tình chờ mãi đến gần cuối buổi chiều mới chịu xuất hiện đó
 
Những chú khỉ tinh nghịch của các bác làm em nhớ đến câu chuyện không nhớ đọc từ bao giờ:
"Có một đoàn khách du lịch đến "đảo khỉ" tham quan, nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng con khỉ nào. Một cô gái trẻ lên tiếng hỏi người coi đảo đang đứng đó:
- Sao chẳng thấy con khỉ nào vậy anh?
- Ồ, xin lỗi cô. Bây giờ đang là mùa giao phối nên chúng trốn hết vào trong rừng rồi.
- Vậy chúng có ra không nếu tôi ném ra mấy quả chuối?
Người coi đảo băn khoăn, rồi hỏi lại:
- Vậy nếu ở địa vị cô thì cô có ra không?" :D :D :D
Thôi em xin quay lại chủ đề chính. Đây là tình mẫu tử của chính những chú khỉ nghịch ngợm ấy, cùng với nó là loài vượn gần gũi:
20.jpg


22.jpg
 
Và đây là sói, loài động vật được tác giả Khương Nhung rất yêu mến trong cuốn tiểu thuyết Tô-tem sói. Tiếc là ông là nhà văn Trung Quốc chứ không phải Nga, nếu không em đã viết một bài về tiểu thuyết của ông trong box văn học, vì quả thực ông đã rất kỳ công khi viết tiểu thuyết này, mặc dù nói đúng ra về mặt văn học thì em thấy khoảng 1/3 cuốn tiểu thuyết của ông (phần đầu) viết khá khô khan và thiếu sức lôi cuốn. Nhưng bên cạnh tình cảm dành cho loài sói, ông là một người rất yêu mến thiên nhiên nói chung và đã rất kiên quyết cảnh báo về những nguy cơ của việc tàn phá thiên nhiên trong đô thị hoá

21.jpg
 
Những chú cáo, họ hàng với chó nhà và sói, được coi là loài vật mưu mô xảo quyệt. Không phải là bạn của con người như chó, cáo cũng không được "oai vệ" như sói vì nó là loài "ăn trộm" và hèn nhát bỏ chạy khi bị phát hiện.
Hy vọng là FireFox có thể giúp cáo có được nhiều thiện cảm hơn :D

DV7.jpg
 
Bác nào đọc "Phong nhũ phì đồn" (Báu vật của đời) - tiểu thuyết của Mạc Ngôn đã được dịch giả Trần Đình Hiến dịch ra tiếng Việt - thì chắc còn nhớ hỉnh ảnh "tê giác một sừng" chứ ạ? Con tê giác thật này có hẳn hai sừng mà trông còn không được hấp dẫn lắm :D Chỉ khác là cách sắp xếp hai sừng thôi :D

DV17.jpg
 
Có một số ý kiến cho rằng những tai nạn do voi nhà gây ra ở Việt Nam, thậm chí nạn nhân đôi khi chính là chủ nhân của nó, là do loài voi ở Việt Nam bị khai thác quá nhiều và không được cho phép "yêu" - vì việc một con voi mang thai và sinh nở khiến nó không thể được sử dụng vào những việc làm ra tiền cho chủ nó, như vận tải hay du lịch. Vậy nếu được như thế này thì những tai nạn đó chắc sẽ ít đi nhiều! :D

DV18.jpg
 
Loài rùa chắc chắn không thể gây ra tai nạn như voi, nhưng nếu cho chúng sống tự nhiên chắc vẫn hợp với quy luật hơn!

DV16.jpg
 
Em nhớ có một danh nhân (hình như Abraham Lincoln thì phải) từng được hỏi: "Cổ của hươu cao cổ phải dài bao nhiêu?". Và ông đã trả lời: "Cần dài từ cái đầu đến cái thân của nó". Thật ra em đọc câu trích dẫn này trong một cuốn sách lại không phải nói về chính loài hươu cao cổ :D :D :D

DV13.jpg
 
... Nhưng thực ra nó vẫn cần cái cổ dài để nhìn thật xa và có thể sớm trông thấy những loài thú dữ, như con hổ này chẳng hạn

DV12.jpg
 
Với chú sư tử con này thì chắc không cần, chú còn đang đợi lớn để đi đóng phim Simba cho các em nhỏ :D

DV15.jpg
 
Back
Top