theWhiteNegroes
New member
the White Negoes
Thực ra, tôi đã có lần dưới nickname "glasstiger" đã đưa một đoạn trong những cái hắn viết để đánh động dư luận các bạn, song theo tôi hiểu, do các bạn không biết giỏi tiếng Nga, cho nên hiện tượng này đã bị bỏ qua
theWhiteNegroes nói:Thực ra, tôi đã có lần dưới nickname "glasstiger" đã đưa một đoạn trong những cái hắn viết để đánh động dư luận các bạn, song theo tôi hiểu, do các bạn không biết giỏi tiếng Nga, cho nên hiện tượng này đã bị bỏ qua.
Toàn bộ những gì Wolfson viết về NGƯỜI VIỆT NAM, nếu các bạn thần kinh vững, và biết tiếng Nga giỏi, các bạn có thể vào đọc ở đây
theWhiteNegroes nói:Toàn bộ những gì Wolfson viết về NGƯỜI VIỆT NAM, nếu các bạn thần kinh vững, và biết tiếng Nga giỏi , các bạn có thể vào đọc ở đây
theWhiteNegroes nói:Cảm ơn admin về thông tin về công luận
theWhiteNegroes nói:Trong 24 giờ qua có 42 người truy cập, trong đó có 18 người là mod.
Quanh đi quẩn lại vẫn ngần đấy người: quá it! Chính xác hơn, số người yêu nước Nga không nhiều.
Đó không phải là công luận.
theWhiteNegroes nói:Findingneverland viết để không quên tiếng Việt, để giải trí, do ngẫu hững, và viết cho những người lý trí tỉnh táo, những người ngoài đường phố, những người Việt, những người biết kiếm tiền, thành đạt
theWhiteNegroes nói:Có rất nhiều người viết thư cho tôi. Đến tận giờ!
theWhiteNegroes nói:khi một người đi ra nước ngoài từ khi còn nhỏ, và tiếng Việt không được sử dụng như ở VN, hơn nữa VN lại không có từ điển giải nghĩa cho truy cập toàn cầu trong mạng, thì ngôn ngữ bị quên đi là một hiện tượng tự nhiên
theWhiteNegroes nói:nhặt nhạnh rác rưởi ngôn ngữ của tôi...
mitdacbiettuot nói:trên 4rum toàn những nhận xét hay ho về nước Nga thì đc vài ba bữa nó sẽ nhàm chán! Thi thoảng có vài nhận xét "-" thì sẽ hay ho hơn!
Serguei Kouzmic nói:Thử tìm những bài của Amigo, Alex... mà đọc xem người có văn hoá họ phê bình và nói sự thật như thế nào nhé.
mitdacbiettuot nói:To theWhiteNegroes: bạn đúng thật là trắng đen hơi lẫn lộn
theWhiteNegroes nói:Chào embelienxo!
Không có bạn, tôi cũng biết, ở VN, sự ngu xuẩn có một sức mạnh to lớn như thế nào.
Song bạn hãy yên tâm. Cả tai họa này cũng đã phải sợ tránh bạn luôn.
Trông ảnh bạn lúc đầu tôi cứ nghĩ bạn là boy.
Căn cứ vào hình thức bên ngoài và phong cách cư sử của bạn, với tư cách là nhà y học, tôi có thể nói, bạn có vấn đề với hooc môn giới tính, chính xác hơn là oestrogen disbalance, mà chắc bạn không hề biết gì về hậu quả nghiêm trọng của căn bệnh này.
Serguei Kouzmic nói:Phần còn lại nhường Em bé Liên Xô!
embéLiênXô nói:các bác có chức trách đâu sao ko xóa topic này và cái nik ngu xuẩn kia đi
Tôi có 3 dịp vinh hạnh đến nhà riêng của người Nga, cô giáo dạy tiếng Nga, thày giáo hướng dẫn làm luận án tốt nghiệp, và cô bạn cùng phòng mời về nhà chơi.Qua đó tôi mới thấy ẩm thực trong gia đình của người Nga thật vĩ đại. Tôi thấy anh này hay nói một chiều, tôi khinh những lời thóa mạ đến nhỏ nhen của anh ta.Khi tôi viết về bếp ăn Nga (mà tôi tin chắc rằng đa số người Việt không biêtgì về nó đơn giản vì lý do, họ sống ở nước Nga, song họ không bao giờ đến chơi nhà người Nga, họ sống trong những quần thể khép kín trong ký túc xá, họ không có hoạt động xã hội rộng rãi), thì, như các bạn thấy phản ứng của một vài khách thường xuyên của diễn đàn.
Nói thật với bạn nhé, nếu sau khi được nghe những gì ông đại sứ trả lời bạn, nếu bạn là người thông minh sẽ hiểu ngay rằng những thông tin mà bạn cung cấp cho người ta là trẻ con, là ấu trĩ, người ta chẳng mảy may quan tâm gì đến cái tin vỉ hè của bạn.Ông nói, những hiện tượng như thế thực ra ông không lạ: "Thiếu gì điều người ta có thể nói!". Và về nguyên tắc, an ninh VN không bận tâm tới chúng.
Ông nói: "Kệ cho nó viết. Còn nếu nó đến Việt Nam, nó sẽ phải để lại tiền ở Việt Nam. Chúng ta cần cái gì hơn: tiền hay cãi vã mất thì giờ? Còn nếu nó phạm tội ác ở Việt Nam, lúc đó nó chắc chắn sẽ bị trừng trị".
Lúc chúng tôi chào chia tay trong phone, ông nói ông đã đưa thông tin vào "danh sách quan tâm", và nói tôi có thể gọi điện cho ông vào bất cứ lúc nào.
Người ta có câu : quân tử ko nói sau lưng.
Tôi có 3 dịp vinh hạnh đến nhà riêng của người Nga, cô giáo dạy tiếng Nga, thày giáo hướng dẫn làm luận án tốt nghiệp, và cô bạn cùng phòng mời về nhà chơi.Qua đó tôi mới thấy ẩm thực trong gia đình của người Nga thật vĩ đại. Tôi thấy anh này hay nói một chiều, tôi khinh những lời thóa mạ đến nhỏ nhen của anh ta.
Có lẽ tôi cũng công nhận với bạn rằng trình độ tiếng Việt của bạn quá kém. Chẳng nhẽ bạn ko hiểu tại sao tôi muốn gặp bạn ?Thường thì một con người gây sự chú ý một là người ấy nổi tiếng, hai là người ấy là người ko bình thường. Bạn rơi vào trường hợp thứ hai. Tôi lại là người tò mò, nên muốn mục sở thị con người của bạn như thế nào, dù chỉ là để ...chiêm ngưỡng.Tôi không trả lời thư bạn gửi cho tôi, vì tôi hiểu bạn không tốt hơn những người khác.
Cậu nói câu này ra, càng chứng tỏ một điều là cậu chẳng hiểu gì về nước Nga này cả. Tôi ko đôi co với cậu về vấn đề này bởi vì tôi biết là nhiều người còn hiểu rõ vấn đề này hơn tôi, duy chỉ có cậu ...Nực cười quá, ko biết có nên xem lại những thông tin cậu đưa ra trước đây ko. Quả thực cái miệng cậu nói những câu của một người điên, nhưng đầu cậu thì vẫn mang suy nghĩ của một đứa trẻ.Xin lỗi, quả thực tôi không hiểu: các bạn là những người "quân tử" như thế nào, nếu các bạn luôn là đối tượng săn đuổi của công an, của bọn đầu trọc?
Còn tôi thì tôi cho rằng bạn là một thiên tài.Có lẽ tôi cũng công nhận với bạn rằng trình độ tiếng Việt của bạn quá kém.
Chẳng nhẽ bạn ko hiểu tại sao tôi muốn gặp bạn ?Thường thì một con người gây sự chú ý một là người ấy nổi tiếng, hai là người ấy là người ko bình thường. Bạn rơi vào trường hợp thứ hai. Tôi lại là người tò mò, nên muốn mục sở thị con người của bạn như thế nào, dù chỉ là để ...chiêm ngưỡng.
Tôi cũng công nhận bạn ko cần cầu thân, hội hè với ai cả bởi vì bạn ko có bạn bè và bạn chưa bao giờ từng có bạn bè. Bạn như một con ốc của thế kỉ 50 ngồi trong vỏ và có cái máy tính để đọc thông tin trên mạng. Hiện giờ tớ đang nghi ngờ về mấy cái thông tin mà bạn đưa từ trước đến nay. Bạn tận mắt chứng kiến hay bạn lại chỉ nghe kể lại mà thôi. Bạn đừng nên để người khác khi nhìn vào bạn, hoặc khi nhìn vào bài của bạn rồi người ta cười khểnh.
Tôi khuyên bạn thật lòng. Hiện giờ chúng tôi vẫn còn chấp nhận đôi co, tranh luận với bạn từng bài viết bởi vì chúng tôi vẫn coi bạn là người biết suy nghĩ.
Bạn nói ở trên bạn ko cần hội hè đàn đúm, vậy bạn vào forum này với mục đích gì. Sao bạn ko giữ cái tư tưởng đó trong đầu của bạn và tự mà tranh luận với nó.
Xin lỗi, quả thực tôi không hiểu: các bạn là những người "quân tử" như thế nào, nếu các bạn luôn là đối tượng săn đuổi của công an, của bọn đầu trọc?
Cậu nói câu này ra, càng chứng tỏ một điều là cậu chẳng hiểu gì về nước Nga này cả. Tôi ko đôi co với cậu về vấn đề này bởi vì tôi biết là nhiều người còn hiểu rõ vấn đề này hơn tôi, duy chỉ có cậu ...Nực cười quá, ko biết có nên xem lại những thông tin cậu đưa ra trước đây ko. Quả thực cái miệng cậu nói những câu của một người điên, nhưng đầu cậu thì vẫn mang suy nghĩ của một đứa trẻ