THE WHITE NEGROES ENJOYS EXOTIC COMMUNICATIONS

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
theWhiteNegroes nói:
Cảm ơn admin về thông tin về công luận.
Lúc này là 11.03 giờ Moscow.
Trong 24 giờ qua có 42 người truy cập, trong đó có 18 người là mod.
Quanh đi quẩn lại vẫn ngần đấy người: quá it! Chính xác hơn, số người yêu nước Nga không nhiều.
Đó không phải là công luận.
Có rất nhiều người viết thư cho tôi. Đến tận giờ!

To all members: Nếu Quý vị để ý, hiện nay là 9h sáng ngày 24 tháng Giêng năm 2006, sau 9 tháng lên mạng đã có 82.887 người truy cập trang chủ, 79271 lượt người đã truy cập diễn đàn NNN. Người anh em này đã cố gắng tìm ra một cái gì đó để chứng minh nhưng than ôi, không chứng minh được gì. Cũng sẽ có những người hiếu kỳ muốn viết cho anh ta, nhưng chỉ là hiếu kỳ để xem một người có thần kinh bình thường nhưng tâm thần không bình thường, lại học ở nước ngoài xem anh ta ra sao. Đó là một thói quen xấu của người Việt Nam, khi đi đường nhiều khi xúm đông xúm đỏ xem một con chó bị xe cán chết vậy.

theWhiteNegroes nói:
Đây là lần đầu tiên tôi trích dẫn phuongnn.
Theo kinh nghiệm của tôi, thì tôi luôn hiểu phuongnn theo cách ngược lại.
phuongnn có thói quen công bố thứ tín cá nhân của mình với tôi: anh ta từng rất hay viết cho tôi, và đôi khi tôi trả lời.

Trong một trong những bức thư cuối cùng cho diamond_sun, phuongnn viết về khát vọng sắp tới được phục vụ nền dân chủ, cứu giúp nhân dân Việt Nam "đau thương", về tính nực cười của phong trào thi đua yêu nước mới được phát động, và việc Phạm Tuân mang bèo hóa rau gì đó lên vũ trụ...

Cảm ơn vì đã nhớ lời tôi. Tôi rất mong muốn cùng mọi người xây dựng được một nền dân chủ thực sự trên quê hương. Tôi không phải là kẻ phá bĩnh. Có những lúc người ta lầm tưởng về một con người, rằng anh ta là người có tài và có đức. Nhưng nay, xin lỗi.

Đúng, tôi đã từng công bố một tin nhắn riêng của anh ta gửi cho tôi, vì nó liên quan đến người con dâu Nga của Việt Nam, một người mà tất cả chúng ta ở đây phải có nghĩa vụ bảo vệ, dù là trước một thằng điên và thần kinh không bình thường như anh ta. Đó là một lời đề nghị: "Hỡi nhân loại, hãy cảnh giác!".

Tôi còn nhớ, anh ta khi còn là Danko, đã phỉ báng nick name "phuongnn" (tên thật của tôi) là "Phường Nhố Nhăng" như thế nào. Nhưng tôi không chấp và từ đó im lặng, không trả lời, không thoá mạ trở lại. Đó là một nhân cách không bình thường và ăn miếng trả miếng kiểu trẻ con.

Serguei Kouzmic nói:
To ông gì... negroes ơi, khi nào post xong bài thì báo để các ông Admin các ông ấy khoá topic lại nhớ.

Đề nghị finding... post nhanh những vấn đề của cậu để Virus hay Admin khoá chủ đề lại. Tôi nghĩ là họ đã để lại không xoá từ đầu thì cậu cũng nên tôn trọng, viết cho nhanh nhanh lên để người ta còn nhờ. Lải nhải lâu quá rồi.

Cuối cùng, thì thú thật với cả nhà, tôi cũng không hiểu trong cái mớ hỗn độn rác rưởi ông này ông ấy tuôn ra, muốn nói lên điều gì nữa. Có lẽ phải nhờ đến bậc cao thủ Sergei_VN mổ xẻ thêm xem thế nào. Ông finding... này có thói quen tư duy một chiều, nói ra những điều cao siêu mà tưởng chừng như người khác hiểu cả. Đọc ông ta thì thấy ông ta cũng có học đôi chút, nhưng chỉ là sự cuồng chữ. Ông này về già sẽ trở thành một bậc "hủ nho thời @" mất thôi. Tư duy lộn xộn, thiếu mạch lạc, bài viết thiếu tính logic và không chứng minh được ý đồ chính dù đưa ra dẫn chứng trích dẫn khá nhiều. Song song với đó là sự đối đáp thể hiện khí chất trẻ con, từng câu từng chữ.

theWhiteNegroes nói:
Anh thấy đấy, có bao giờ tôi nhắc đến cái tên wolfson ở đâu đâu?!

Ông finding... này không chỉ bị đuổi như đuổi tà ở NNN, mà theo một số nguồn thông tin đáng tin cậy, đi đâu cũng bị đuổi, cả ở những diễn đàn của Nga. Đáng thương! Vấn đề này cả nhà có thể PM hỏi bác hungmgmi.

theWhiteNegroes nói:
Tôi không cần diễn đàn, hội hè, cầu thân với ai, và bạn thừa biết điều đó

Ông bạn này của chúng ta rõ ràng là không cần bạn bè, mà chỉ cần một chỗ nào đó để chửi bới và xúc phạm người khác, lấy đó làm niềm vui. Có lẽ không cần bình luận thêm về điều này.

theWhiteNegroes nói:
Còn tôi thì tôi cho rằng bạn là một thiên tài.
(Câu này nói với virus)
Đọc anh ta, thấy có quá nhiều "tôi thế nọ, tôi thế kia...", không phải lần đầu tiên anh ta nói kháy người khác là thiên tài. Đơn giản là anh ta tự cho mình là thiên tài.

Đáng thương cho những người đã sinh ra anh ta, cho anh ta ăn học, và đến nay cho anh ta tiền vào internet.

Đề nghị các Admin để anh ta lải nhải nốt hôm nay, mà thôi cho nói đến hết năm cũ, sang năm mới ta sẽ quên anh chàng này đi.

Cảm ơn tất cả vì đã đọc, đồng thời xin lỗi cả nhà vì cũng đã "lải nhải". Tôi già lẩm cẩm rồi các bác ạ.
 
này admin virus làm vậy là rất đúng . ku finding... nhớ tới tham dự nhé :D đừng có trốn ở nhà mà sủa bậy mãi thế
 
Cách đây mấy ngày tớ đã viết một bài trả lời bài viết rất nhố nhăng của cậu trên forum, nhưng không hiểu sau đó ai xóa mất topic đó. Tớ còn nhớ trong bài đó, cậu gọi tuốt tuột những người dân Việt Nam (hẳn nhiên là có cả ông bà, bố mẹ và họ hàng nhà cậu) là lũ chuột tích trữ thức ăn. Cùng gia đình rời đất nước sang Nga kiếm cơm từ khi lên 8 tuổi, chắc hẳn cậu không được giáo dục để trở thành một con người hiếu đễ (từ này khó, nhớ tra từ điển nhé).Quay lưng nói xấu Tổ quốc mình, bà con ruột thịt mình, xin hỏi cậu là loại gì?

Cậu sang đó, được nước Nga dung dưỡng, đi học với các bạn Nga, được các giáo viên người Nga dạy dỗ, họ còn mời cậu về nhà chơi, mời ăn uống với những cử chỉ thân tình, không phân biệt đối xử. Vậy mà cậu lại quay sang nói xấu và phỉ báng họ, xin hỏi cậu là loại gì?

Cần phải trung thực, Findingneverland ạ. Cậu bảo cậu "đánh động dư luận" vì bài viết của một tay người Nga nào đó. Ô hay, chúng có gì đâu mà phải đánh động nhỉ. Tớ đã xem lại đường dẫn của cậu thì thấy cậu dưới nick glasstiger đã hả hê post bài đó lên coi như của mình vì không trích dẫn trong topic Giao tiếp bằng tiếng Nga. Sau khi các member Tykva và daidiennga trả lời thì cậu bèn nói đó là của người khác, tuy nhiên cũng kịp cài vào đó suy nghĩ của cậu: а я совсем не обиделся, т.к. нашел в нем только правду- tức là "tôi không lấy làm giận , bởi vì tôi tìm thấy trong đó (bài viết) chỉ toàn sự thật.Cậu đồng cảm với tay người Nga đó khi hắn viết bài chê trình độ ngoại ngữ của dân ta với một câu kết rất"chuối" mà cậu vừa trích dẫn ở trên. Vậy sao cậu lại phải gọi điện cho sứ quán nhỉ, thật lạ. Xin hỏi cậu là người thế nào ở đây?

Và, cậu thật trẻ con và ấu trĩ khi cho rằng bọn đầu trọc chỉ tấn công "những người không văn minh". Cậu đã đi nhuộm tóc vàng và nâng cao sống mũi, tẩy da như M.Jackson để chối bỏ nguồn gốc da vàng mũi tẹt của mình để "cớm" và "trọc" (chứ không phải là chọc nhé) không sờ đến?Cậu có biết trong năm 2005, ở nước Nga đã có bao nhiêu nạn nhân đủ quốc tịch Âu Mỹ Phi Á ?

Trong các bài viết của cậu, cậu hay dùng cụm từ" tôi được giáo dục rằng...", tuồng như không viết vậy thì mọi người không biết cậu là kẻ được giáo dục từ bé tới giờ. Nhưng, trong thế giới động vật bao giờ cũng có những quái thai. Cậu khoe cậu học Y, chắc cậu biết rõ thể trạng của mình. Còn tâm hồn cậu quái thai như thế nào thì chỉ có những người trên forum này mở mắt ra cho cậu.
 
Cách đây mấy ngày tớ đã viết một bài trả lời bài viết rất nhố nhăng của cậu trên forum, nhưng không hiểu sau đó ai xóa mất topic đó. Tớ còn nhớ trong bài đó, cậu gọi tuốt tuột những người dân Việt Nam (hẳn nhiên là có cả ông bà, bố mẹ và họ hàng nhà cậu) là lũ chuột tích trữ thức ăn. Cùng gia đình rời đất nước sang Nga kiếm cơm từ khi lên 8 tuổi, chắc hẳn cậu không được giáo dục để trở thành một con người hiếu đễ (từ này khó, nhớ tra từ điển nhé).Quay lưng nói xấu Tổ quốc mình, bà con ruột thịt mình, xin hỏi cậu là loại gì?

Tổ quốc của tớ không có những kẻ ăn mày như cậu.

Cậu sang đó, được nước Nga dung dưỡng, đi học với các bạn Nga, được các giáo viên người Nga dạy dỗ, họ còn mời cậu về nhà chơi, mời ăn uống với những cử chỉ thân tình, không phân biệt đối xử. Vậy mà cậu lại quay sang nói xấu và phỉ báng họ, xin hỏi cậu là loại gì?

Nói thật, không có nghĩa là nói xấu.

Cần phải trung thực, Findingneverland ạ. Cậu bảo cậu "đánh động dư luận" vì bài viết của một tay người Nga nào đó. Ô hay, chúng có gì đâu mà phải đánh động nhỉ. Tớ đã xem lại đường dẫn của cậu thì thấy cậu dưới nick glasstiger đã hả hê post bài đó lên coi như của mình vì không trích dẫn trong topic Giao tiếp bằng tiếng Nga. Sau khi các member Tykva và daidiennga trả lời thì cậu bèn nói đó là của người khác, tuy nhiên cũng kịp cài vào đó suy nghĩ của cậu: а я совсем не обиделся, т.к. нашел в нем только правду- tức là "tôi không lấy làm giận , bởi vì tôi tìm thấy trong đó (bài viết) chỉ toàn sự thật.Cậu đồng cảm với tay người Nga đó khi hắn viết bài chê trình độ ngoại ngữ của dân ta với một câu kết rất"chuối" mà cậu vừa trích dẫn ở trên. Vậy sao cậu lại phải gọi điện cho sứ quán nhỉ, thật lạ. Xin hỏi cậu là người thế nào ở đây?

Việt Nam - tổ quốc của tớ, và đám đông các cậu - là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Chính vì các cậu "rỏi" tiếng Nga như thế, lên người Nga mới nghĩ như vậy về Việt lam lói chung :oops:


Và, cậu thật trẻ con và ấu trĩ khi cho rằng bọn đầu trọc chỉ tấn công "những người không văn minh". Cậu đã đi nhuộm tóc vàng và nâng cao sống mũi, tẩy da như M.Jackson để chối bỏ nguồn gốc da vàng mũi tẹt của mình để "cớm" và "trọc" (chứ không phải là chọc nhé) không sờ đến?Cậu có biết trong năm 2005, ở nước Nga đã có bao nhiêu nạn nhân đủ quốc tịch Âu Mỹ Phi Á ?

Chỉ cần là một người Hà Nội đích thực - là đủ làm một người văn minh.
Tớ hình dung cậu ngồi trong xe giọ chó công an và từ đó vẫn gào ra chửi tớ là đồ ấu trĩ.

Trong các bài viết của cậu, cậu hay dùng cụm từ" tôi được giáo dục rằng...", tuồng như không viết vậy thì mọi người không biết cậu là kẻ được giáo dục từ bé tới giờ. Nhưng, trong thế giới động vật bao giờ cũng có những quái thai. Cậu khoe cậu học Y, chắc cậu biết rõ thể trạng của mình. Còn tâm hồn cậu quái thai như thế nào thì chỉ có những người trên forum này mở mắt ra cho cậu.

Việc các cậu đọc từng chữ, từng câu của tớ, thậm chí nhớ mọi điều tớ viết, và in lại - khiến tớ rất hài lòng.
Đùa thôi, không bộ não nhện của cậu lại tưởng thật. :wink:
 
theWhiteNegroes nói:
Tôi có 3 dịp vinh hạnh đến nhà riêng của người Nga, cô giáo dạy tiếng Nga, thày giáo hướng dẫn làm luận án tốt nghiệp, và cô bạn cùng phòng mời về nhà chơi.Qua đó tôi mới thấy ẩm thực trong gia đình của người Nga thật vĩ đại. Tôi thấy anh này hay nói một chiều, tôi khinh những lời thóa mạ đến nhỏ nhen của anh ta.

Tôi rất muốn tin là anh bạn đủ chút bản năng để nói phét.

Cứ cho là chuyện này có thực xảy ra, anh bạn thử kể cho mọi người nghe: người ta đã mời anh bạn đến đâu, những món ăn đó có tên gọi là gì, nhà các ông bà giáo đó ở đâu, tên họ là gì, điện thoại như thế nào.
Tôi gọi điện đến, hỏi họ, có đúng họ đã mời một sinh viên Việt Nam đến nhà và thết anh bạn bữa ẩm thực vĩ đại đó hay không.
Tôi nghĩ rằng vô ích khi liệt kê cho cậu theo yêu cầu của cậu, bởi cậu không xứng đáng được nghe. Còn cậu, tôi nghĩ rằng sống như cậu với một mối hận thù với dân tộc Nga thì cậu sẽ chẳng bao giờ được bén mảng đến nhà những người bạn Nga chứ chưa nói đến được những người bạn Nga tốt bụng mời đến nhà đãi những món ăn dân tộc. Vậy làm sao cậu được thưởng thức những món ăn ngon của Nga ngoài vài món bình dân như ở Stalovaia mà thôi. Xin lỗi những món ăn mà bạn được thưởng thức thì nó cũng giống như cơm bụi VN mà thôi. Tuy nhiên, cậu cũng từng sống bằng hạt lúa mỳ của Nga. Trong cậu từng tế bào được hình thành nuôi dưỡng bởi bánh mỳ Nga, đừng quay lưng với họ mà hổ thẹn. Một lần nữa, xin tâm hồn hãy hướng thiện. Chỉ có như vậy thì cái lòng nới thanh thản thôi khỏi phải đêm hôm pót bài cãi nhau cho nhọc xác anh bạn thân mến ạ.
 
Như admin virus đã cảnh báo ở trên, chúng ta tranh luận và không thóa mạ lẫn nhau.
Cậu finding....đang đi lại con đường cũ của mình: khi đuối lý thì đâm ra chửi bậy và mạ lỵ người khác.
Tôi xin nhắc cậu lần cuối, và sẽ không có một lần cuối cùng nào nữa: Nếu cậu tiếp tục như vậy, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nào ở diễn đàn này.Cho dù cậu xuất hiện dưới n nick đi chăng nữa thì với giọng điệu hỗn hào như vậy, cậu cũng sẽ lại bị tống ra.
Chúng tôi đã từng muốn cho cậu cơ hội, còn cậu thì đang tìm cách chối bỏ nó.
 
Ông bạn The White sợ rồi hay sao lại xoá hết bài đi thế? để lại để người ta biết mình như thế nào chứ? Thiếu dũng cảm đến vậy thì còn dám nói gì nữa đây?
 
Tôi nghĩ rằng vô ích khi liệt kê cho anh bạn theo yêu cầu của anh, bởi anh không xứng đáng được nghe.

Tóm lại, đừng bao giờ "lói rối", thì sẽ không bị ai vặn lưỡi.

Còn anh, tôi nghĩ rằng sống như anh với một mối hận thù với dân tộc Nga thì anh sẽ chẳng bao giờ được bén mảng đến nhà những người bạn Nga chứ chưa nói đến được những người bạn Nga tốt bụng mời đến nhà đãi những món ăn dân tộc.

Cuộc đời thật oái oăm, trong tiếng Việt có câu cách ngôn: "Nước chảy chỗ trũng"
Người yêu, thì lại chẳng được yêu.
Người yêu nước Nga, thì hóa ra chỉ là những khách thường xuyên của những đồn công an, và ....thêm ai nữa thì chắc anh bạn biết hơn tôi.


Tuy nhiên, anh cũng từng sống bằng hạt lúa mỳ của Nga. Trong anh từng tế bào được hình thành nuôi dưỡng bởi bánh mỳ Nga, đừng quay lưng với họ mà hổ thẹn. Một lần nữa, xin tâm hồn hãy hướng thiện. Chỉ có như vậy thì cái lòng nới thanh thản thôi khỏi phải đêm hôm pót bài cãi nhau cho nhọc xác anh bạn thân mến ạ.

Tớ đang rỗi việc, anh bạn ạ.
Nhọc xác tớ, chứ có nhọc xác anh bạn đâu. Vấn đề tại sao anh bạn, và đồng bọn cứ lao đầu vào đọc những cái tớ viết?

Tôi kể cho anh bạn nghe lịch sử Việt Nam.
Đã bao giờ người Việt phải bỏ chạy khỏi đất nước của mình, kể cả dưới thời thuộc địa Pháp, khi khắp Hà Nội, Hải Phòng tràn ngập người ăn mày chạy đến từ...Trung Quốc?
Có người Việt Nam nào phải dời bỏ quê hương ra đi dưới thời miền Nam Việt Nam?
Dưới thời Pháp thuộc, chỉ những phạm nhân mới bị đi đày tới Maroc, Algery..., nơi mà khi Việt Nam dành được độc lập người dân phải đi học và thi tiếng Pháp và nộp của đút lót vào các cửa để được đi cái gọi là "xuất khẩu lao động".
Người Nga, chính xác hơn là Liên Xô, đã giúp xây dựng nên không chỉ ở Việt Nam, một chế độ mà chính họ cũng coi thường và khinh bỉ.
Anh bạn có biết bán đảo Triều Tiên nằm ở đâu không?
Nam Triều Tiên bây giờ là một siêu cường kinh tế.
Còn Bắc Triều Tiên thì cũng được LX giúp đỡ để người dân bỏ chạy qua cả 3-4 quốc gia, sang cả VN, để lao mình vào các đại sứ quán nước ngoài.
Họ giúp cánh ly khai Abkhazia để người Abkhazia được bán quýt trên đất Nga, để Moldovia chỉ là đất nước của những người lao động bất hợp pháp гастрабайтеры, Ucraine chỉ là một territory, chứ không phải là một nhà nước, còn Gruzia sau suốt 72 năm cộng sinh LX chỉ nhận được về một quốc gia chưa thoát thai "the failed state", đó là chưa kể tới các nước cộng hòa xô viết cũ mất mặt khác, tới toàn bộ Đông Âu, Iraq, Iran, Cuba...
Trong tâm lý y học có một thuật ngữ, tiếng Nga là хельсинский синдром (hội ứng Helsinhky) - chỉ hiện tượng tâm lý, khi những nạn nhân con tin khủng bố quay ra biện hộ cho chính những kẻ khủng bố.

Đơn giản là anh bạn đang mắc căn bệnh hội chứng Helsinhky.

LX "giúp" để chúng la luôn tồn tại trong thế còng lưng, quỳ trên gối, chỉ được để lăn-lê-bò-toài, để mua những sản phẩm bần tiện của họ sản xuất theo công nghệ được chuyển về từ châu Âu theo kết quả phân chia thế giới sau chiến tranh thế giới II.
Công nghệ hết thời, mà không có cái mới, hiện đại, đủ tính cạnh tranh để thay thế: vì thế mà Liên Xô tan vỡ.

ВОТ ТАК!
 
thằng nhóc này bệnh quá rồi các bác ạ .

----------------


này nhóc , mày có biết tao là thằng nào ko ? nói cho mày biết , trước năm 1975 , gia đình nhà tao thuộc loại đại quý tộc trong cái xứ Sài gòn này đó . Có điều là ba tao và nhiều trí thức yêu nước khác đã đứng về phía Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam VN, chứ ko theo loại ôm gót giày Mỹ . Cỡ cái thứ mạt hạng như mày đừng có bày đặt nói đến văn minh , giàu có Âu châu - Mỹ quốc .


nói cho mày biết nếu tao có dịp qua Nga mà tìm được mày thì tao sẽ xử sự đúng theo kiểu của 1 người dân Saigon chứ ko thèm phân tích lý lẽ như các bác xứ bắc kia đâu . Các bác ấy còn nói chuyện với mày chứng tỏ các bác vẫn coi mày là con người . Còn tao thì đã coi mày ko phải là con người .



============

EM LẠY CÁC BÁC ! LÀM ƠN CÁC BÁC HÃY CHO FORUM CHÚNG TA TRONG SẠCH ĐI 1 CHÚT ! THẰNG ĐÓ BỆNH HOẠN VÀ BIẾN THÁI LẮM RỒI !

CHÚNG TA CHỈ NÊN NÓI CHUYỆN VỚI NHỮNG NGƯỜI GỌI LÀ "CON NGƯỜI" , CÒN HẠNG NGỢM KIA CÁC BÁC ĐỪNG ĐỂ NÓ TỒN TẠI NỮAAAAAAAAAAAAA
 
theWhiteNegroes nói:
Trong tâm lý y học có một thuật ngữ, tiếng Nga là хельсинский синдром (hội ứng Helsinhky) - chỉ hiện tượng tâm lý, khi những nạn nhân con tin khủng bố quay ra biện hộ cho chính những kẻ khủng bố.

Đơn giản là anh bạn đang mắc căn bệnh hội chứng Helsinhky.

ВОТ ТАК!

Что такое "хельсинский синдром"? Психологический феномен, когда заложники сочувствуют своим похитителям, называется синдромом Стокгольма (hoặc là Стокгольмский синдром), а не синдромом Хельсинки, как утверждается в эпизоде.

:roll:
 
Đây là lịch sử của hội chứng tâm thần
СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ (không phải là Helsinky, Phần lan mà là ở Thụy Điển). Chịu khó đọc nhiều hơn rồi bốc phét cho chính xác nhé.

О названии «стокгольмский синдром» в Швеции уже подзабыли. Здесь, к счастью, уже много лет не происходили столь трагические события, которым дал это название почти 30 лет назад шведский профессор Нильс Бейерут.

23 августа 1973 года швед Ян Эрик Ульссон захватил четырех заложников в «Кребитбанке», в самом центре Стокгольма. Он потребовал доставить из тюрьмы своего дружка, принести ему оружие, деньги, бронежилеты и дать скоростную машину. Затребованного «кореша», Кларка Улофссона, доставили быстро. С остальным попросили подождать. Первые симптомы изученного позднее «синдрома заложника» проявились почти сразу. Одна из захваченных женщин стала упрашивать полицию не штурмовать банк и сказала, что она доверяет террористам, обещавшим не трогать своих пленников. На следующий день Ульссон позвонил премьер-министру Улофу Пальме и пригрозил убить всех, если его требования не выполнят. А следующий звонок премьеру был уже от заложницы, которая стала ругать Пальме за медлительность и просить его выпустить и преступников, и заложников. По мнению психологов, к этому моменту «стокгольмский синдром» уже стал моделью поведения пленников. Его определяют как линию на полное подчинение захватчику и стремление всячески ублажать его капризный и непредсказуемый нрав, когда нет возможности освободиться собственными силами. Сначала это делают во имя спасения своей жизни в стрессовой ситуации, чтобы избежать насилия. Затем - потому что зарожденное синдромом отношение к человеку, от которого зависит твоя жизнь, полностью охватывает заложника, и он даже начинает искренне симпатизировать своему мучителю. Проще говоря, это сильная эмоциональная привязанность к тому, кто угрожал и был готов убить тебя, но потом этого не сделал. Синдром, как определили позднее медики, развивается в течение 3-4 дней, если жертва и насильник не знают друг друга. Потом фактор времени теряет значение, причем «стокгольмский синдром» относится к числу труднопреодолимых и действует довольно долго.

Шведская полиция, тем временем, готовила операцию по освобождению. Было просверлено отверстие в стене, через которое удалось сфотографировать заложников. Но Ульссон открыл огонь и заготовил петли, чтобы повесить пленников, если полиция решит пустить в отверстие газ. На некоторое время приготовления к освобождению были свернуты, однако 28 августа, на шестой день драмы, в отверстие все же подали газ, и через полчаса захватчики сдались, не причинив вреда заложникам. А когда их стали выводить, заложницы устроили скандал, не желая расставаться и заклиная не делать больно их новым «друзьям». Они заявляли, что куда больше все это время боялись полиции. Более того, потом они стали собирать деньги на адвокатов для своих захватчиков. Одному из них, Кларку Улофссону, удалось избежать наказания, доказав, что он всячески пытался урезонить нервного дружка. Он потом поддерживал дружеские отношения с одной из заложниц. Правда, вопреки расхожему мнению, они не поженились, а дружили семьями. Ян Ульссон же благодаря этой истории стал весьма популярным в Швеции, получал много писем от поклонниц в тюрьме и потом женился на одной из них. Он продолжил свою преступную карьеру, пока в 1999 году не «загремел» в тюрьму в Дании на 14 лет. История захвата заложников знала потом не один пример «стокгольмского синдрома». Самым одиозным его проявлением принято считать поведение американца Петти Херста, который после освобождения вступил в террористическую организацию, члены которой его захватили, и принимал участие в вооруженных ограблениях

Андрей ВАРЛАМОВ
 
Tớ rât lấy làm ngạc nhiên tại sao các cậu phải phí nhiều thì giờ với thằng tâm thần này thế nhỉ. Để thì giờ mà làm việc khác, năm hết Tết đến bao nhiêu là việc...
 
Tớ rât lấy làm ngạc nhiên tại sao các cậu phải phí nhiều thì giờ với thằng tâm thần này thế nhỉ. Để thì giờ mà làm việc khác, năm hết Tết đến bao nhiêu là việc...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ơ hay, cái bà này ! Thỉnh thoảng để bớt cái lo Tết nhất cũng vào xem thằng dở hơi nó khua môi, múa mép tí cho vui chứ ! Kiểu như xem thằng hề ấy !
 
Mặc dù đã được nhắc nhở nhưng "THE WHITE NEGROES" vẫn tiếp tục mạ lỵ, xúc phạm người khác, dẫn đến sự không còn giữ được bình tĩnh của các thành viên khác.
Hơn thế nữa thành viên "THE WHITE NEGROES" đã xoá bài đầu tiên đi, nên cuộc tranh luận đã không còn nguyên nhân nên chắc chắn sẽ không đi đến đâu.
Admin xin nghiêm trọng thông báo, cảnh cáo thành viên "THE WHITE NEGROES" đã có những hành vi không đẹp (xúc phạm người khác, xoá bài đầu tiên...). Nếu còn tái phạm, chúng tôi buộc phải khoá nick đó của thành viên lại.
Admin xin phép khoá chủ đề này.
Trân trọng!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top