Thời hoa đỏ

weekdaysman

New member
Có một bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Đình Bảng hẳn là rất nhiều người đã biết, bài hát Thời hoa đỏ. Nhưng có lẽ không phải ai cũng biết bài thơ Thời hoa đỏ của nhà thơ Thanh Tùng (không phải nhạc sỹ Trần Thanh Tùng hay nhạc sỹ Tô Thanh Tùng mà nhiều nguời đã biết), bài thơ đã là khởi nguồn cảm hứng cho nhạc sỹ Nguyễn Đình Bảng viết nên những giai điệu sâu lắng mà hẳn mỗi ai đã từng nghe đều có thể cảm nhận được nỗi đau quặn thắt của một tình yêu dù mãnh liệt nhưng cũng không thể thoát khỏi những dằn vặt quá khứ. Thậm chí cả những ai chưa từng trải qua nỗi đau ấy. Nhân đọc bài báo gần đây trên tờ Tiền phong, em chợt nhớ lại những vần thơ em đã từng nghe ...
Xin gửi tặng các cô chú, các anh chị và các bạn bài thơ Thời hoa đỏ để chia sẻ những cảm xúc ấy.
Em cũng xin gửi kèm theo đây bài hát Thời hoa đỏ do ca sỹ Thái Bảo trình bày và bài báo in trên tờ Tiền phong mới đây.
Nhân thấy box Tình yêu, tình bạn, cuộc sống hiện im ắng khá lâu, em xin gửi bài mới ở đây, hy vọng các cô chú, các anh chị và các bạn cùng chia sẻ cho box thêm sôi động!
P/S: Viết xong rồi em chợt nhớ bác Tykva có sở thích "sưu tầm" nên gửi thêm lên đây một bản nữa của bài hát do ca sỹ Thu Minh trình bày. Có lẽ chất giọng của Thu Minh không thể sâu lắng được như Thái Bảo nên không phù hợp với bài này lắm nhưng em thích mấy đoạn vocal và đặc biệt là tiếng violin ở đầu bài hát bác ạ!
 
:) Chào bác BZ, bác dậy duyệt bài sớm thế :) em có giải thích là nhân vì thấy box này lâu lâu im ắng mà bác. Với lại thực ra lúc bắt đầu viết em có nghĩ gì đến bài hát đâu mà là vì đọc bài báo trên Tiền phong thì nhớ đến bài thơ và muốn chia sẻ bài thơ với các bác thôi, mà em không thấy chỗ nào post thơ ngoài cái chỗ "sáng tác của bạn" cả. Em nghĩ thơ không phải của mình thì chắc phải post vào đây rồi :? Bác nghe thử bài thơ đi bác, em thấy giọng đọc của người đọc thơ ấy truyền cảm lắm bác ạ :(
 
Back
Top