Chết mất, em mắc bệnh lười ăn cả nhà ợ.
Tình hình là em cả ngày em chả ăn gì cũng chả thấy đói, chả thấy thèm ăn. Hay cả ngày chỉ cái bánh ngọt, cốc sữa là lên giường ngáy khò khò được rồi
Không phải em không ăn được đồ của bọn Tây mà là em chả thấy thèm ăn, chả có đòi hỏi gì về ăn uống.
Hay như thế này nữa, em là em ghét tất cả các thể loại pho mát. :help: Tình cờ một hôm ngồi gần thằng bạn khoai Tây trong lúc ăn trưa thấy nó ăn một cái bánh mì nhét đầy pho mát là pho mát, thế là tự dưng buồn nôn và tất nhiên không ăn được gì nữa. :help:
Bác sĩ Tây bảo em do mệt mỏi và suy nghĩ nên không có cảm giác muốn ăn. Em thì em không tin vì nghĩ khả năng là mắc bệnh biếng ăn. Không biết Đông Y nhà mình có thuốc nào chữa bệnh này không nhỉ? Hay đơn giản bác nào biết làm thế nào để tìm lại cảm giác thèm ăn thì mách em với
:behead:
Tình hình là em cả ngày em chả ăn gì cũng chả thấy đói, chả thấy thèm ăn. Hay cả ngày chỉ cái bánh ngọt, cốc sữa là lên giường ngáy khò khò được rồi
Hay như thế này nữa, em là em ghét tất cả các thể loại pho mát. :help: Tình cờ một hôm ngồi gần thằng bạn khoai Tây trong lúc ăn trưa thấy nó ăn một cái bánh mì nhét đầy pho mát là pho mát, thế là tự dưng buồn nôn và tất nhiên không ăn được gì nữa. :help:
Bác sĩ Tây bảo em do mệt mỏi và suy nghĩ nên không có cảm giác muốn ăn. Em thì em không tin vì nghĩ khả năng là mắc bệnh biếng ăn. Không biết Đông Y nhà mình có thuốc nào chữa bệnh này không nhỉ? Hay đơn giản bác nào biết làm thế nào để tìm lại cảm giác thèm ăn thì mách em với