nguyenthuhanh82
New member
Trong cửa hàng quà lưu niệm nước Nga ở đường Trương Ðịnh, TP.HCM, một phụ nữ cầm con búp bê gỗ lên ngắm nghía rồi lại để xuống miệng không ngớt lời chê giá đắt. Lần lữa mãi rồi chị cũng lựa cho mình một con búp bê nhỏ với giá gần 100.000 đồng.
Những người học từ Nga về hoặc đã từng gắn bó với nước Nga, văn hoá Nga sẽ có dịp chọn cho mình một món quà mang nét đặc trưng Nga ngay giữa đất Sài Gòn.Trở lại cửa hàng, người phụ nữ tên Vân, là giáo viên, giải thích vì sao chị lại chọn con búp bê có giá gần bằng 4 ngày lương của chị: "Tôi chưa từng đến Nga. Hồi trước tôi học Ðại học tổng hợp Hà Nội, học văn học Nga và yêu mến nước Nga từ đó. Tôi rất thích búp bê gỗ của Nga. Thỉnh thoảng tôi thấy cũng có những con búp bê tương tự nhưng không phải sản xuất từ Nga, giá rẻ hơn. Ðó không phải là búp bê bằng gỗ bạch dương, để lâu bị nứt".
Tiếp lời khách hàng, chị Bích Liên, cửa hàng trưởng nói: "Búp bê gỗ là đồ lưu niệm nổi tiếng của Nga gọi là Matroska. Trước kia, Matrenka và Matresa là tên con gái phổ biến nhất tại nông thôn Nga. Do đó Matroska là hiện thân của người mẹ. Một bộ Matroska truyền thống có nhiều búp bê giống nhau từ nhỏ nhất đến lớn nhất, lồng khít vào nhau như một khối gỗ đặc. Bộ lớn nhất có 49 con, bộ nhỏ nhất cũng 4 con, nét vẽ giống nhau. Matroska được làm bằng gỗ bạch dương. Ðúng quy trình thì gỗ phải qua xử lý 2 năm, sau đó mới đến bàn tay nghệ nhân với 15 công đoạn mới xong phần mộc. Sau cùng các họa sĩ mới vẽ lên đó gương mặt thiếu nữ với khăn choàng và bông hoa... Gần đây, người Nga còn "biến tấu" thêm gương mặt các vị lãnh đạo nhà nước Xô viết (cũ) và các lãnh đạo Nga như Gorbachop, Putin... hoặc các đời tổng thống Mỹ, cầu thủ nổi tiếng.
Bên cạnh Matroska, những con lật đật, ống tiết kiệm hình thú bằng gỗ cho trẻ em là những bức tranh vỏ cây độc đáo. Người ta dùng vỏ cây bạch dương, ngâm khoảng 3 năm, sau đó ép phẳng. Tùy theo hình dạng vỏ cây mà họa sĩ sẽ tạo ra cảnh núi non, cây cối nhưng lúc nào cũng có mảng sần sùi của vỏ cây để tạo thành thế đất, tán cây xanh và điểm xuyết trong ấy để trở thành bức tranh độc đáo. Một “đặc sản” nữa của đồ lưu niệm Nga là hổ phách. Những mảnh hổ phách lớn được làm đồ trang sức, đồ lưu niệm. Những mảnh hổ phách nhỏ được tận dụng làm mảng sắc vàng trong tranh.
Nhiều khách là những cựu sinh viên từng du học ở Nga đã đưa con đến mua quà. Các cháu chọn những cây bút chì to tướng mà thân bút có khắc hình chú hề dễ thương. Chị Ðặng Thị Lan, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, khách hàng thường xuyên đã nhận xét hổ phách Nga trong suốt màu vàng ánh. Chị thích nữ trang hổ phách vì không đụng hàng và giá cũng "nới" hơn các loại đá quý khác. Nghe vậy, một khách hàng có vẻ am tường về hổ phách liền giải thích hổ phách là gì và nói: "Theo tín ngưỡng Nga thì hổ phách trên người sẽ mang lại sự may mắn, sức khỏe và hạnh phúc".
Chị Luyến - nhân viên bán hàng, nói thêm: "Hiểu biết về hàng hoá và thích nói về điều ấy là đặc điểm của nhiều khách hàng đến đây. Dù đã được hướng dẫn tỉ mỉ để giải thích cho khách nhưng lắm lúc tôi thấy khách còn rành về hàng hơn tôi nhiều".
Chủ nhân của hệ thống bán quà lưu niệm Nga là ông Lê Ðình Luận, giám đốc công ty TNHH Nguyễn Hồng. Ông từng có thời gian dài sống và làm việc ở Nga. Năm 1990, ông về Việt Nam mở xưởng gỗ kinh doanh hàng nội thất và nuôi ý định kinh doanh hàng lưu niệm Nga. Ðầu năm 2002, ông cùng các bạn ở Nga về lập công ty bán hàng lưu niệm từ Nga và hiện đã có cửa hàng ở Hà Nội, TP.HCM. Trong đó hàng chủ lực là con lật đật và Matroska. Ngoài ra còn có trứng đá, cốc uống rượu bằng sừng sơn dương trên dãy núi Uran, vỏ chai rượu bằng gỗ mang hình thiếu nữ Nga, các loại búp bê vải, tranh vỏ cây bạch dương, ống tiết kiệm, tranh hổ phách...
Ông Luận nhìn nhận ở Việt Nam có thị trường lớn với hàng triệu người từng sống ở Nga. Hiện tại, văn phòng đại diện công ty tại Nga đã đến tận các làng nghề chuyên sản xuất đồ chơi cách Moskva 200 km để đặt hàng vì những nơi này đáp ứng được yêu cầu của "dân chơi" là làm đúng với nét mỹ thuật truyền thống của Nga.
Hồ Ðạt Sanh
http://www.sgtt.com.vn/cacsobaotruoc/481_35/p09_tiengvong.htm
Những người học từ Nga về hoặc đã từng gắn bó với nước Nga, văn hoá Nga sẽ có dịp chọn cho mình một món quà mang nét đặc trưng Nga ngay giữa đất Sài Gòn.Trở lại cửa hàng, người phụ nữ tên Vân, là giáo viên, giải thích vì sao chị lại chọn con búp bê có giá gần bằng 4 ngày lương của chị: "Tôi chưa từng đến Nga. Hồi trước tôi học Ðại học tổng hợp Hà Nội, học văn học Nga và yêu mến nước Nga từ đó. Tôi rất thích búp bê gỗ của Nga. Thỉnh thoảng tôi thấy cũng có những con búp bê tương tự nhưng không phải sản xuất từ Nga, giá rẻ hơn. Ðó không phải là búp bê bằng gỗ bạch dương, để lâu bị nứt".
Tiếp lời khách hàng, chị Bích Liên, cửa hàng trưởng nói: "Búp bê gỗ là đồ lưu niệm nổi tiếng của Nga gọi là Matroska. Trước kia, Matrenka và Matresa là tên con gái phổ biến nhất tại nông thôn Nga. Do đó Matroska là hiện thân của người mẹ. Một bộ Matroska truyền thống có nhiều búp bê giống nhau từ nhỏ nhất đến lớn nhất, lồng khít vào nhau như một khối gỗ đặc. Bộ lớn nhất có 49 con, bộ nhỏ nhất cũng 4 con, nét vẽ giống nhau. Matroska được làm bằng gỗ bạch dương. Ðúng quy trình thì gỗ phải qua xử lý 2 năm, sau đó mới đến bàn tay nghệ nhân với 15 công đoạn mới xong phần mộc. Sau cùng các họa sĩ mới vẽ lên đó gương mặt thiếu nữ với khăn choàng và bông hoa... Gần đây, người Nga còn "biến tấu" thêm gương mặt các vị lãnh đạo nhà nước Xô viết (cũ) và các lãnh đạo Nga như Gorbachop, Putin... hoặc các đời tổng thống Mỹ, cầu thủ nổi tiếng.
Bên cạnh Matroska, những con lật đật, ống tiết kiệm hình thú bằng gỗ cho trẻ em là những bức tranh vỏ cây độc đáo. Người ta dùng vỏ cây bạch dương, ngâm khoảng 3 năm, sau đó ép phẳng. Tùy theo hình dạng vỏ cây mà họa sĩ sẽ tạo ra cảnh núi non, cây cối nhưng lúc nào cũng có mảng sần sùi của vỏ cây để tạo thành thế đất, tán cây xanh và điểm xuyết trong ấy để trở thành bức tranh độc đáo. Một “đặc sản” nữa của đồ lưu niệm Nga là hổ phách. Những mảnh hổ phách lớn được làm đồ trang sức, đồ lưu niệm. Những mảnh hổ phách nhỏ được tận dụng làm mảng sắc vàng trong tranh.
Nhiều khách là những cựu sinh viên từng du học ở Nga đã đưa con đến mua quà. Các cháu chọn những cây bút chì to tướng mà thân bút có khắc hình chú hề dễ thương. Chị Ðặng Thị Lan, giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, khách hàng thường xuyên đã nhận xét hổ phách Nga trong suốt màu vàng ánh. Chị thích nữ trang hổ phách vì không đụng hàng và giá cũng "nới" hơn các loại đá quý khác. Nghe vậy, một khách hàng có vẻ am tường về hổ phách liền giải thích hổ phách là gì và nói: "Theo tín ngưỡng Nga thì hổ phách trên người sẽ mang lại sự may mắn, sức khỏe và hạnh phúc".
Chị Luyến - nhân viên bán hàng, nói thêm: "Hiểu biết về hàng hoá và thích nói về điều ấy là đặc điểm của nhiều khách hàng đến đây. Dù đã được hướng dẫn tỉ mỉ để giải thích cho khách nhưng lắm lúc tôi thấy khách còn rành về hàng hơn tôi nhiều".
Chủ nhân của hệ thống bán quà lưu niệm Nga là ông Lê Ðình Luận, giám đốc công ty TNHH Nguyễn Hồng. Ông từng có thời gian dài sống và làm việc ở Nga. Năm 1990, ông về Việt Nam mở xưởng gỗ kinh doanh hàng nội thất và nuôi ý định kinh doanh hàng lưu niệm Nga. Ðầu năm 2002, ông cùng các bạn ở Nga về lập công ty bán hàng lưu niệm từ Nga và hiện đã có cửa hàng ở Hà Nội, TP.HCM. Trong đó hàng chủ lực là con lật đật và Matroska. Ngoài ra còn có trứng đá, cốc uống rượu bằng sừng sơn dương trên dãy núi Uran, vỏ chai rượu bằng gỗ mang hình thiếu nữ Nga, các loại búp bê vải, tranh vỏ cây bạch dương, ống tiết kiệm, tranh hổ phách...
Ông Luận nhìn nhận ở Việt Nam có thị trường lớn với hàng triệu người từng sống ở Nga. Hiện tại, văn phòng đại diện công ty tại Nga đã đến tận các làng nghề chuyên sản xuất đồ chơi cách Moskva 200 km để đặt hàng vì những nơi này đáp ứng được yêu cầu của "dân chơi" là làm đúng với nét mỹ thuật truyền thống của Nga.
Hồ Ðạt Sanh
http://www.sgtt.com.vn/cacsobaotruoc/481_35/p09_tiengvong.htm