Tieu thuyet online : "Nguoi xa que"

Chiến

New member
Phan 1


Tu luc nhan duoc tin di du hoc toi rat vui suong . Do la mot cam giac that kho ta , co the so sanh viec minh dang yeu . Bao nhieu nhung y nghi trong toi, nhung dieu day dut, ve nhieu dieu lam
Co the ke nhu la : xa gia dinh, xa ban be,xa tat ca nhung gi ma minh da vui tron trong suot 20 nam qua. Nhung vuot qua tat ca dieu do. Toi van quyet dinh di, mot quyet dinh khong the thay doi duoc. Va tu day mot the gioi moi se den voi toi, mot the gioi hoan toan xa la va moi me .The gioi cua nhung con nguoi moi, nen van hoa moi,co the da gan gui nhung lai xa xoi.Neu ban nao cung trong hoan canh nhu toi thi chac chan ban se hieu het dieu nay.......
(chua het)

[color=blue:4f16169a36]Bạn chien thân mến, bạn nên viết bằng tiếng Việt có dấu nha. Với lại, bài viết này không hợp với box Học tiếng Nga lắm. Nina xin chuyển sang phần Bài viết của bạn đọc.[/color]
 
(Xin loi cac doc gia,bai viet khong co dau la co ly do, mien hoi, cam on !)

Nhu phan mo dau cua tieu thuyet cac ban co the da hinh dung phan nao tam trang cua toi luc do.Va bay gio toi da dang hoc tieng Nga cua mot truong Dai hoc o Ha noi. Thuc su nhung buoi dau hoc tieng that la thu vi. Duoc gap nhung ban moi ,thay co giao moi, va co ca nguoi nuoc ngoai. Toi nghi hoc tieng Nga chang co gi kho ca, chi can cham chi va co chut thong minh la thuc su don gian. Toi o tro trong ki tuc xa cua truong, dieu kien o day that tot .Tot hon o truong dai hoc cu cua toi . Mot phong co toi 12 nguoi. Co 4 ban cung di du hoc voi toi, con lai la cac ban cua truong nay. Ki tuc xa that la vui, chung noi chuyen phiem voi nhau ve du cc van de cua tuoi thanh nien. Bao nhieu ki niem trong do, vui co, buon co.Nhung co mot ki niem ma toi nho mai do la :Luc do dang la gio ngu trua, tat ca cac ban dang ngu rat em, khong gian yen tinh, toi thi cung chua ngu han, mat nham nhat mo. Bong co tieng gi cua rat nhe,lam toi hoi giat minh. Lai la tieng go cua ay. Toi toan hoi :Ai day ! . Khong thay tieng tra loi .Buc minh qua toi quat len :Thang nao day, noi mau, lam mat giac ngu ? Van khong ai tra loi . Toi danh phai vung day va buoc ra cua, toan mo cua thi.... Oi thoi ............
(chua het)
 
Xin chao ban chien,
Cuon tieu thuyet ma ban dang dinh viet khien ban quan tri nghi nat ca oc ma nhieu chu luan khong ra...
Chào Bạn,
Thú thực là admin không thể không có ý kiến đóng góp với Bạn. Thứ nhất: nếu là Tiểu thuyết online (lần đầu admin được biết đến thể loại này), Bạn vẫn [color=red:68d97f2bce]cần phải gõ bằng tiếng Việt có dấu đầy đủ dù có bất cứ lý do gì[/color]. Lý do của admin là [color=red:68d97f2bce]tiếng Việt chúng ta rất giàu và đẹp[/color]. Nếu viết không dấu thế này, làm sao chúng tôi có thể thưởng thức tác phẩm của Bạn một cách đầy đủ được. Nếu bạn gặp khó khăn về chuyển mã chữ khi đưa bài lên Diễn đàn, tôi có thể giúp Bạn. Cảm ơn Bạn đã đến với Diễn đàn.
 
Tôi mở đươc cánh cửa rồi thì người đứng trước mặt tôi không là ai , mà chính là bố thằng Sơn. Thế có chết không. Tôi nghĩ nếu có một cái lỗ thât sâu, thì tôi sẽ chui xuóng đó ngay.Tôi chào bác. Bác mỉm cười. Tôi thật sự xấu hổ. Tôi đàng chữa cháy bằng cách hô to lên, một cách sung sướng:
- Chúng mày ơi có khách!
-Thằng Sơn tỉnh dậy hỏi : Ai ?
-Bố mày
Nó chạy gặp bố. Tôi xin lỗi bác về chuyện vừa rồi. Bác bảo cũng không có gì dâu. Thì ra lúc đó bác đang nói chuyện vói một anh ở phòng bên cạnh nên không nghe rõ tiếng của tôi. Bây giờ tôi mới thực sự yên tâm.
Hôm đó chúng tôi đươc một trận cười vỡ bụng. Nhưng bù lại dựoc thưởng thức món MÈ XỬNG mà bác mang lên (đặc sản của Huế đấy) . Thật là hú hồn hú vía .....
(chưa hết)
 
Xin đề nghị với diễn dàn: cho tiểu thuyết này thành một phần riêng dể cho bạn đọc tiện theo dõi (càng về sau càng hấp dẫn)[/b]
 
chúng tôi được một bữa no say, một kỉ niệm đáng nhớ. Thời gian sống trong kí túc xá thật là vui vẻ.Hầu như suốt ngày chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau-những câu chuyện chẳng dâu vào đâu cả nhưng lại hấp dẫn đến thế. Tiếng cười nói rôm rả
(chưa hết)
 
Phong cách viết chả có gì hấp dẫn cả, cũng chả có gì khó hiểu cả, mà cũng chả có gì là đăng chậm hay không đăng chậm.

nicks: thuy - chien - bien - thanh = 1 con người = [size=24:d39b291dc6]abnormal person[/size]

Thật đáng tiếc ! con bạch tuộc

Đề nghị chú Virut không xóa spam nay của chị rung_bach_duong
 
Đúng đấy, hôm nọ em đã định nói rồi, đc này có vẻ câu giờ quá. Thơ văn thì chẳng có gì cả, đúng như một đoạn đc đã viết ở trên kia : " Bác bảo cũng không có gì đâu". Đúng là KHÔNG CÓ GÌ THẬT !
 
à à à
mấy người này lắm chuyện quá nhỉ
Chú Virut ơi! Tình hình này sắp có chiến tranh rồi đấy
 
Admin xin phát biểu như thế này: Các Bạn bien, chien, thuy có lẽ đã đi nhầm diễn đàn. Ở đây thể loại "tiểu thuyết mấy chữ" mà các Bạn đang ngợi ca này được coi là spam (rác). Tôi nhất trí với ý kiến của các thành viên khác, Diễn đàn cần xoá bỏ những loại spam như thế này. Trân trọng.
 
Back
Top