Tiểu thuyết "Tìm trong Nỗi nhớ"

hoaxuyentuyet

New member
Đây là cuốn tiểu thuyết do một chị đã từng hoc ở Nga viết, mình và các bạn bè đã từng học ở Nga của mình đều rất thích, có lẽ bởi khi đọc ai cũng tìm được một phần của chính mình trong đó. Chúc tất cả các bạn luôn hạnh phúc và may mắn.

Hoa Xuyên Tuyết.
 
Bạn Hoaxuyentuyet khá quá khi nghĩ ra việc đưa lên đây cho những người yêu mến nước Nga một cuốn tiểu thuyết rất gan ruột :D . Ai đã ở MGU thì càng dễ nhận ra những năm tháng học hành và sống trong trường này qua những trang viết của Lê Ngọc Mai.
 
Không hiểu sao vừa đọc truyện này mình vừa chảy nước mắt... Chị Lê Ngọc Mai này có phải nhà văn không mà viết hay thế?
 
Vừa rồi cũng có một cuốn tiểu thuyết khác "Phố Tàu" của tác giả Thuận vừa được ra mắt khán giả. Đọc tóm tắt về tiểu sử của tác giả mình thấy nói là hai vợ chồng chị Thuận cũng đã từng học ở Nga (Leningrad) và hiện tại đang định cư tại Paris, Pháp. Câu chuyện của chị ấy cũng có một phần về thời sinh viên ở Nga, nhưng mình nghe nói là cuốn này không được hay như cuốn "Tìm trong nỗi nhớ", tuy nhiên nếu ai thích thì có thể tìm đọc.

Nếu ai có những truyện của những người đã học ở Nga thì chia sẻ để mọi người cùng thưởng thức nhé. Chúc vui.

Hoa Xuyên Tuyết
 
Mình vừa đọc được thông tin về tác giả Lê Ngọc Mai - Đó là tiến sĩ tâmlý đã học ở MGU.
Chị cũng chính là em gái của nữ tiến sĩ toán học trẻ nhất của ViệtNam : Lê Hồng Vân (TS khi mới 30 tuổi). Cả hai đều đã định cư ở nước ngoài.
Lê Hồng Vân thì lấy chồng người Nga ..
Lê Hồng Vân 1 thời là thần tượng của mình , "gạo đem vào giã bao đau đớn , Gạo giã xong rồi trắng tựa bông"
Tiếc thật, những người có tài lại ko thể giúp gì được cho quê hương đất nước..
Còn văn phong của LNMai thì thâth là giản dị, chân thực, hài hước nữa.
Nhưng đọc xong câu chuyện đêm qua, tự nhiên khóc tu tu, cư như là thương thân mình
Lạ quá :roll: , hình như tác giả đã chạm đuợc tới nơi sâu kín nhất, thiêng liêng nhất trong tâm hồn mỗi người đọc.
 
Em đánh giá không cao tác phẩm này. Đọc để biết thì được, nhưng chỉ ở mức thét lên với đời những bức xúc, đau khổ của bản thân, và ... chấm hết. Do đó, tính nghệ thuật không cao. Kết cấu và tính hình tượng cũng đơn điệu, bình thường. Hơn nữa, việc khoét sâu vào cách biệt văn hóa giữa Nam-Bắc, trong nước-ngoài nước (mà không đưa được một giải pháp mang tính nhân bản vào) đã giảm giá trị tác phẩm đi nhiều.

Có thể em không cùng thế hệ này, không được hưởng bơ sữa du học nên nghĩ sao viết vậy, các bác cựu binh tha lỗi nhé.
 
thế các bác đã đọc tiểu thuyết"Ngửa mặt kêu trời" của ông Tô Hoàng-một người cũng từng học ở Nga về chưa?thử tìm đọc và cho ý kiến nhé.theo tôi là khá thú vị đấy,nhất là đối với dân cộng từng ở Mát.
 
Nina chưa đọc những quyển này, nhưng ấn tượng chung về những truyện ngắn, truyện vừa viết về đời sống người Việt Nam ở Nga là không tốt lắm. Nina có cảm giác các tác giả mới chỉ nhìn thấy những khía cạnh không tích cực thôi. Cứ thấy tội nghiệp cho bao nhiêu người tốt - những người hoàn toàn vắng bóng trong các tác phẩm này :(
 
Tôi đang ngồi đọc cuốn Tìm trong nỗi nhớ của TS Lưu Ngọc Mai. Bạn hungmgmi cũng nhắc đến cuốn Ngửa mặt kêu trời" của ông Tô Hoàng - cuốn này tôi đã đọc trước đây (câu chuyện kết thúc với cái chết của nhân vật chính). Cảm giác chung của tôi cũng giống như Nina - một cảm giác buồn buồn về cuộc sống của những người Việt tại Nga và các nước khác. Cảm giác tha hương nhưng lại xen lẫn sự hằn học, không đoàn kết (đọc đoạn Lan Chi gặp hai vợ chồng già người Việt tại hiệu sách). Tôi cũng đã nghe một chuyện tương tự hồi học tại Melbourne: một ông chủ hiệu ăn người Miền Nam không nhận những học sinh người Việt nói giọng Bắc vào làm part-time tại quán của ông ta. Nhưng những chuyện đó - theo tôi chỉ là cái chấm nhỏ trong sự thân ái mà tôi đã đọc và chứng kiến.

Nếu nhìn vào sự phản ánh cuộc sống trong cuốn tiểu thuyết này, sẽ thấy sao mà chạnh lòng: du học sinh đại học phải mang theo ít hàng hóa để "thương mại"; nghiên cứu sinh thì ma mãnh, làm tiền, đánh quả; bằng cấp ở Nga không giúp bạn có việc làm đúng nghề ở Pháp v.v... Nhưng tôi muốn nhìn nhận cuốn sách từ một cảm nhận khác: sự cô đơn của những người con gái Việt khi xa nhà từ nhỏ, sống một thời gian dài ở nước ngoài. Trong cái nỗi cô đơn triền miên của Lan Chi và các bạn của cô, tôi lại thấy có những tia nắng ấm áp của tình người đồng cảm nơi xa xứ khi đọc đoạn L.C. gặp bà Xvetlana Popova. Dù cuốn tiểu thuyết có thể hiểu là một bức tranh hiện thực phê phán, tôi vẫn đang tìm kiếm những cảm xúc của/về người Việt nơi nước ngoài.

Cảm ơn Hoaxuyentuyet.
 
Tanhia nói:
Mình vừa đọc được thông tin về tác giả Lê Ngọc Mai - Đó là tiến sĩ tâmlý đã học ở MGU.
Chị cũng chính là em gái của nữ tiến sĩ toán học trẻ nhất của ViệtNam : Lê Hồng Vân (TS khi mới 30 tuổi). Cả hai đều đã định cư ở nước ngoài.
Lê Hồng Vân thì lấy chồng người Nga ..
Tanhia ơi, Lê Ngọc Mai là tiến sĩ ngữ văn bạn ạ. Còn Lê Hồng Vân bảo vệ Tiến sĩ Khoa học về Toán khi mới 27 tuổi thôi, muốn làm việc ở Viện Toán thuộc Viện Khoa học VN nhưng không được nhận :cry: , buồn tình bèn đi Đức và lấy một anh người xứ Germani làm chồng :idea: .
 
Ừ đúng rồi TS văn học, chả hiểu đánh đấm thế nào bị nhầm.. :D
ơ thế Lê HỒng Vân hoá ra lấy chồng người Đức à ?
Thế bây giờ có hoạt động nghiên cứu toán học gì không ? Cũng tiếc nhỉ ! Chất xám VN chảy mất nhiều quá .. nhưng hy vọng thế hệ các bạn đang du học ở nước ngoài sẽ không "buồn tình" như thế nữa ..Việt nam bây giờ tuy chưa hẳn dân chủ - văn minh, nhưng muốn được cống hiến thì cũng không đến nỗi phải vô vọng như LC trong cuốn tiểu thuyết "TTNN".. Các bạn sẽ quay về VN chứ ? ở lại nước ngoài cuộc sống của bản thân có vẻ đầy đủ về tinh thần & vật chất hơn, nhưng mình có quê cha đất tổ , và nơi thiêng liêng ấy lại đang rất cần mình .. lẽ nào lại bỏ đi ?

Còn nói về "TTNN" : Tiểu thuyết này chỉ có ý kể về mối tình đầu thôi thì phải, đó là điều ám ảnh rất lớn có thể là mãi mãi đối với 1 người phụ nữ. Họ sẽ cố gắng hoặc vô tình quên đi trong cuộc sống thật nhưng trong vô thức nó vẫn luôn hiện diện...Tác giả cũng không có tham vọng lăngxê có như 1 tác phẩm văn học cơ mà. Các bác cũng đừng nên phân tích kỹ quá về nhân sinh quan của TG, theo cảm nhận của tôi cô ấy cũng chỉ muốn viết ra cho nhẹ lòng, cho đỡ cảm thấy có lỗi với chồng & người yêu cũ thôi ..

Còn cuộc sống của người VN ở Nga thì khó có thể được phản ánh tốt trong văn học, khi mà xung quanh lúc nào cũng cuồn cuộn không khí buôn bán, cạnh tranh .. Trong kinh doanh tình người ít được đếm xỉa đến lắm, nếu không muốn nói là không có. Mà ở Nga ... có mấy người VN được làm nghề nào khác ngoài nghề buôn .. môi trường ấy ít tình người hơn là đúng !
Nói ra cũng hơi buồn cô của tôi là Tiến sĩ hoá học BK HN ra, bây giờ ở bên đó dệt tất len bán, giầu tiền lắm. Nhưng tôi thấy thương & ái ngại ... Thử hỏi những Việt kiều mà ... nói thế nào nhỉ .. ít tri thức hơn 1 chút họ làm gì có thời gian để mà cảm nhận & tìm ra được tình người, hoặc cái hay cái đẹp trong cái cuộc sống thương mại ấy.
 
To hoaxuyentuyet: tác giả của phố tầu là một cô tên Thuận,ko phải học ở len,mà là ở pyatigorsk,năm nay cũng gần 4 "xịch" rồi.chồng của Thuận không học ở Nga,mà là họa sĩ từng tu nghiệp ở phú lang sa,tên Trần Trọng Vũ-con trai của nhà thơ Trần Dần.giọng văn của Thuận ngồ ngộ,nhưng đọc lại thấy wen wen,thế mới lạ
 
[color=blue:a065c6d7a4]Xóa vì lạc đề và quá chú trọng đến công kích cá nhân thành viên khác - Nina[/color]
 
Amigo nói:
[color=blue:bcc027c3e4]Xóa vì lạc đề và quá chú trọng đến công kích cá nhân thành viên khác - Nina[/color]
Đề nghị Nina đọc lại những dòng của Tanhia ở trên rồi hãy vung lưỡi hái lên nha. Amigo cho rằng những dòng của bạn Tanhia là hơi xúc phạm đến cộng đồng người Việt ở Nga cơ đấy.
 
Tanhia nói:
Mà ở Nga ... [color=red:bd6f7504bf]có mấy người VN được làm nghề nào khác ngoài nghề buôn[/color]... môi trường ấy ít tình người hơn là đúng !
Nói ra cũng hơi buồn cô của tôi là Tiến sĩ hoá học BK HN ra, bây giờ ở bên đó dệt tất len bán, giầu tiền lắm. Nhưng tôi thấy thương & ái ngại ... [color=red:bd6f7504bf]Thử hỏi những Việt kiều mà... nói thế nào nhỉ... ít tri thức hơn 1 chút họ làm gì có thời gian để mà cảm nhận & tìm ra được tình người[/color], hoặc cái hay cái đẹp trong cái cuộc sống thương mại ấy.
Tôi cũng thấy là ý kiến của Tanhia đã "hơi xúc phạm" đến cộng đồng người Việt tại Nga. Tôi chưa đến Nga để mục sở thị nhưng tôi nghĩ một cộng đồng lớn như vậy chả lẽ chỉ toàn lo trading mà quên đi hay không biết thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật hay. Nhưng thôi, có lẽ không nên đi sâu vào khía cạnh này. Quá thêm thì lạc đề sang mục Đời sống người Việt tại Nga mất. Tuy nhiên Điều hành cần xoá ngay những ý kiến chỉ trích cá nhân lẫn nhau vì nếu không thì rất dễ dẫn đến cãi nhau, lạc đề mất.
 
Các bác ơi , tôi chỉ nói là ÍT tình người hơn thôi nhé ! Nên khó tìm kiếm & cảm nhận để đưa vào VH. Trời ơi ! Cuộc sống thương mại là 1 mảng lớn của người Viẹt ở Nga, nhưng tôi xin nhắc lại là KHÔNG ở đâu mà không có tình người, có con người là có tình người .. tôi không nói riêng người VN. Tôi không xúc phạm ai cả nhưng mong các bác nhìn vào cái mảng lớn đó để thông cảm vớu các TG Việt kiều, đừng né tránh nó. Nếu bác nào nói " Ừ , tôi là dân buôn bán đó nhưng tôi từ bi như nhà tu hành " Thì tôi nói thẳng là tôi KHÔNG TIN !

Còn ở Nga có cộng đồng / hội đồng hương đóng góp rất nhiều cho những người Việt thất cơ lỡ vận được về VN, được tạo công ăn việc làm ... tôi không nói họ là người không có trái tim. Nhưng những người như thế ở Nga ít lắm ! Còn lại vì miếng cơm manh áo, buôn bán vất vả họ cũng ít để ý đến tình người, chỉ cố làm sao để khỏi bị lừa là được !
 
Nina đã định trả lời thắc mắc của Amigo bằng PM, song nghĩ rằng có lẽ đưa lên đây thì hơn.

Trước hết Nina xin nhắc lại là Nina xóa bài của Amigo vì 1/ lạc đề, và 2/ Đả kích cá nhân chứ không phải vì Nina yêu quý Tanhia gì đó. Nina đã định sửa bài của Amigo cho bớt những đả kích ấy đi, nhưng như thế thì bài đó của Amigo không còn gì cả.

Quan điểm của Tanhia có thể là chưa hoàn toàn đúng hay là hơi xúc phạm đối với ai đó. Nhưng các bạn hoàn toàn có thể tranh luận với Tanhia về điều này trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, với những lập luận có lý, chứ không phải chỉ bằng cảm tính. Nina sẽ rất vui mừng với những tranh luận đó.
 
Nina nói:
Nina đã định trả lời thắc mắc của Amigo bằng PM, song nghĩ rằng có lẽ đưa lên đây thì hơn.

Trước hết Nina xin nhắc lại là Nina xóa bài của Amigo vì 1/ lạc đề, và 2/ Đả kích cá nhân chứ không phải vì Nina yêu quý Tanhia gì đó. Nina đã định sửa bài của Amigo cho bớt những đả kích ấy đi, nhưng như thế thì bài đó của Amigo không còn gì cả.

Quan điểm của Tanhia có thể là chưa hoàn toàn đúng hay là hơi xúc phạm đối với ai đó. Nhưng các bạn hoàn toàn có thể tranh luận với Tanhia về điều này trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, với những lập luận có lý, chứ không phải chỉ bằng cảm tính. Nina sẽ rất vui mừng với những tranh luận đó.
Thứ nhất, lạc đề chính là những người như Nina. Ai lại xếp "Tìm trong nỗi nhớ" của Lê Ngọc Mai vào mục "Văn học Nga" ??? Dù Amigo rất cảm ơn hoaxuyentuyet đã đưa cuốn truyện của chị Mai lên đây cho bà con cùng thưởng thức, nhưng cuốn tiểu thuyết đầu tay của một phụ nữ Vn định cư tại nước ngoài -không ở Nga- này dứt khoát không phải là văn học Nga nhé. Bạn Admin ạ, đúng ra cuốn sách của chị Mai cùng với những tranh luận xung quanh nó phải được xếp ở mục Đời sống người Việt ở Nga.
Thứ hai,trong Forum là những tranh luận, chứ không phải chỉ giành cho những bài viết một chiều. Đã là tranh luận, cần có ý kiến khác nhau. Làm sao có tranh luận dân chủ và công bằng được nếu như ý kiến của người này thì bị cắt, còn người khác cứ tha hồ độc diễn ? Sao vội vung lưỡi hái lên mà không hãy để bà con phê phán Amigo về những dòng Amigo đã viết xem nào !
 
Tanhia nói:
Còn ở Nga có cộng đồng / hội đồng hương đóng góp rất nhiều cho những người Việt thất cơ lỡ vận được về VN, được tạo công ăn việc làm ... tôi không nói họ là người không có trái tim. Nhưng những người như thế ở Nga ít lắm ! Còn lại vì miếng cơm manh áo, buôn bán vất vả họ cũng ít để ý đến tình người, chỉ cố làm sao để khỏi bị lừa là được !
Chưa biết gì nhiều về cuộc sống của cộng đồng người Việt ở Nga thì bạn chưa nên đưa ra những ý kiến vội vã và thiển cận. Không kể các tổ chức như Hội người Việt nam ở Liên bang Nga và các hội đồng hương, người Việt ở Nga vẫn là người Việt, với sự gíup đỡ lẫn nhau rất đa dạng khi sống nơi đất khách. Bạn nên biết rằng các hội đồng hương của người Việt ở Nga không chỉ gíup cho những người thất cơ lỡ vận được về VN..., mà còn nhiều đóng góp khác cho Tổ quốc Việt nam nữa đấy. Thêm nữa, ở Nga không chỉ có bà con buôn bán. Và không phải những người buôn bán không có tình người, một khi họ là người Việt nam.
Tình cảm của cá nhân bạn với bà cô đang buôn bán và giầu tiền của bạn, là chuyện riêng của các vị. Nhưng đừng nên qui kết cho toàn thể cộng đồng người Việt ở Nga những điều như bạn đã viết, lẽ ra chỉ là hạn hẹp cho tình cảm và quan hệ cá nhân và không phải là đã mang tình người.
Tôi đã nói với Nina rồi, cái kiểu quản lý mạng và diễn đàn như của các bạn làm tôi chán.
Xin mời tất cả những ai quan tâm đến chuyện này cho ý kiến.
 
Amigo à, tôi xin khẳng định với bạn rằng tôi hoàn toàn không cảm thấy bị sứt mẻ gì trên DD cả, tôi vào đây là để học hỏi thêm những gì mình còn thiếu mà.

Bạn cũng đừng quá nhạy cảm như thế, cần gì phải giận dỗi với DD như thế, DD đàn này là của bạn, nó còn non trẻ. Nếu bạn có nhiệt tình, bạn sẽ cảm thấy vui vì làm cho người khác sáng tỏ những gì họ sai lầm. Đừng quá cay cú vì ai được nói ai không được nói, theo tôi biết DD chỉ không cho phép nói nặng lời với nhau thôi, chứ còn trong tranh luận chắc chắn sẽ có kẻ sai người đúng. Sẽ không ai xoá bài của bạn nếu bạn viết 1 cách lịch sự.

Tôi cảm thấy mình học hỏi được nhiều ở đây & luôn cảm ơn những người đã cho tôi những bài học ấy. VD bạn bảo tôi thiển cận, tôi hoàn toàn không giận 1 chút nào, tôi chỉ nghĩ có thể đúng là mình thiển cận, mình không may mắn nên gặp những hoàn cảnh, những con người vô tình, tàn nhẫn, lừa lọc, hám tiền .. còn ở đâu đó Amigo đã được chứng kiến những người tốt. Bạn ấy còn niềm tin vào những doanh nhân, còn mình thì đã vội dập tắt niềm tin ấy.
...thôi quá dài rồi...(À, mà xin bạn làm ơn quên cô tôi đi, tôi không ám chỉ gì cô tôi đâu nhé, bạn mà nói gì động đến cô tôi thì tôi mới thực sự đau lòng).
Mong bạn vui vẻ. Take it easy :bunny:
 
Back
Top