weekdaysman
New member
Chào các bác,
Tôi vừa tình cờ biết forum nhà mình khi lang thang đi tìm mấy bài hát tiếng Nga yêu thích. Vào đây thấy vui quá, thấy các bác đầy hiểu biết và tình cảm nữa. Nhưng lang thang mãi mà vẫn chưa tìm thấy bài mình thích không biết có phải chưa tìm ra hay không có nữa. Đó là bài hát mà tôi nhớ khi nhỏ hay hát với tên tiếng Việt là Quê hương, lời có đoạn:
Dòng sông xanh uốn khúc lượn quanh quanh
Hàng bạch dương soi bóng đôi bờ
Khi học tiếng Nga (năm lớp 11 gì đó thì phải) trong SGK cũng thấy có lời bài hát này bằng tiếng Nga nhưng tiếc là không còn lưu lại nên cũng không biết tên tiếng Nga của bài hát nữa.
Mong các bác nếu có lời và đặc biệt là có mp3 thì post lên diễn đàn cho tôi (và những ai cùng yêu thích) với.
@ bác Hướng về nước Nga: Bài Исчезли солнечные дни tôi download của bác là bài hát tôi rất thích, nhưng tôi có một bản khác phối nhẹ nhàng và có lẽ (theo ý kiến cá nhân tôi là) tình cảm hơn. Không biết ý kiến bác thế nào?
Tôi vừa tình cờ biết forum nhà mình khi lang thang đi tìm mấy bài hát tiếng Nga yêu thích. Vào đây thấy vui quá, thấy các bác đầy hiểu biết và tình cảm nữa. Nhưng lang thang mãi mà vẫn chưa tìm thấy bài mình thích không biết có phải chưa tìm ra hay không có nữa. Đó là bài hát mà tôi nhớ khi nhỏ hay hát với tên tiếng Việt là Quê hương, lời có đoạn:
Dòng sông xanh uốn khúc lượn quanh quanh
Hàng bạch dương soi bóng đôi bờ
Khi học tiếng Nga (năm lớp 11 gì đó thì phải) trong SGK cũng thấy có lời bài hát này bằng tiếng Nga nhưng tiếc là không còn lưu lại nên cũng không biết tên tiếng Nga của bài hát nữa.
Mong các bác nếu có lời và đặc biệt là có mp3 thì post lên diễn đàn cho tôi (và những ai cùng yêu thích) với.
@ bác Hướng về nước Nga: Bài Исчезли солнечные дни tôi download của bác là bài hát tôi rất thích, nhưng tôi có một bản khác phối nhẹ nhàng và có lẽ (theo ý kiến cá nhân tôi là) tình cảm hơn. Không biết ý kiến bác thế nào?