@ bác
hongducanh : Tuy trích ngang của bác thiếu 2 chữ "SP", nhưng bác vẫn là thành viên DD thứ 2 của "quân khu SPNNHN". Bác hãy ủng hộ cho "quân khu" ấy nhé, offline thế nào cũng sẽ mời bác.
@ bác
Rus34 : Tớ học cùng anh Hải "sì" đấy, người anh em ạ. Anh Hải "sì" bây giờ rất khá, sống tại TPHCM, chỉ hiềm một nỗi... vẫn chưa kết duyên cùng ai :!: Lần nào vô TPHCM tớ cũng gặp ảnh. Tớ thôi tham gia bên TTVNOL (và cả YAN) rùi, vì cảm thấy ở đây không khí sôi nổi hơn, đầm ấm hơn, và tìm được nhiều tiếng nói chung. Không biết người anh em có cảm thấy thế không ?
@ bác
nguyen_mq : Người anh em đã 2 lần hỏi HVNN làm ở đâu, trong khi cũng chỉ nói sơ sơ về bản thân :
Em đang làm việc trong nước cho 1 cty của Nga ngay từ khi ra trường.
Tớ cũng làm việc ở trong nước, cho 1 tập đoàn theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con (Mẹ là nhà nước, còn các Con là Cty cổ phần)

. Sau khi ra trường 2 năm tớ mới xin được việc, gian nan lắm. Chuyện cụ thể dài dòng, để khi nào ta nhậu nhẹt offlline lần 1, thành lập và ra mắt "quân khu" rồi tớ sẽ dốc bầu tâm sự. Để dịp đó rồi bầu "tư lệnh" ha :lol:
Chết chửa, việc đầu tiên là nữ chiến sỹ
meoyeu8479 ốm nặng, cần thăm hỏi. Thảo nào dịp này không thấy "ẻm" online. Từ lúc được bác
hongducanh thông báo, a lô mấy lần vẫn chưa gặp :firejump: