Tìm bạn đồng khoá từng học Khoa Nga, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội

Hội này vui quá!
Con của người yêu của người yêu cũ của tớ học khoa Nga SPNN thì tớ có được nhập hội không nhỉ?

"Чем больше - тем лучшe" chỉ là nguyên tắc của khách mời danh dự - bác Hongducanh mà thôi!
 
Ngày xưa nhà Hungmgmi cũng ở ngay gần trường ĐHSPNN đấy, hồi học lớp Sáu đi xem khu ký túc xá cháy mù trời luôn, thế thì có được đi đánh chén với các bác không ạ?
 
@ bác hongducanh : Bác lại không đọc kĩ "điều lệ" ở trang trước rồi. Em chỉ nói là từ thành viên thứ 11 trở đi thì tiêu chuẩn khó hơn một tẹo, chứ có phải chỉ kết nạp thêm 10 người đâu. Mang tiếng em quá :D. 10 thành viên danh dự đầu tiên được hưởng "quy chế tối huệ quốc", mỗi khi tụ tập nhậu nhẹt được mời thì có thể vắng mặt mà vẫn không bị khai trừ, nhưng thành viên danh dự thứ 11 trở đi, mời đến mà vắng mặt thì bị tước danh hiệu ngay. Kỉ luật nhà binh nó nghiêm lắm, phải không đồng chí nguoiviet.

@ bác HBĐ : Cái lí lịch trích ngang [color=blue:a57851d6dd]"con của người yêu của người yêu cũ" [/color] xem ra có vẻ hơi loằng ngoằng :D . Lí lịch bộ đội là phải rõ ràng nha bác. Bác "khai" thế này có gọn hơn không [color=blue:a57851d6dd]"người yêu cũ của tớ từng học khoa Nga SPNN"[/color] có phải hay hơn không (ai mà biết được bác có những người yêu cũ tự thời nào :D ) mà việc xét lí lịch lại nhanh chóng. Túm lại : bác là thành viên DD, còn con của người yêu của người yêu cũ (của bác) thì làm thành viên chính thức, yêu cầu thành viên chính thức này đăng kí vào NNN để "thẩm tra".

Nhắn cả 2 bác : Các bác chớ nhầm lẫn nha, kẻo không được công nhận thành viên : đây là "quân khu", không phải "hội" :lol: :lol: :lol:
 
hungmgmi nói:
Ngày xưa nhà Hungmgmi cũng ở ngay gần trường ĐHSPNN đấy, hồi học lớp Sáu đi xem khu ký túc xá cháy mù trời luôn, thế thì có được đi đánh chén với các bác không ạ?
Quá được, bác hungmgmi có thể được đi xem đánh chén :lol: . "Quân khu" đặc biệt nhiều nữ này "đánh chén" có thể không ác liệt, nhưng "buôn các loại dưa" thì nhất :lol: :lol: :lol:
 
Hội này vui quá!
Con của người yêu của người yêu cũ của tớ học khoa Nga SPNN thì tớ có được nhập hội không nhỉ?

"Чем больше - тем лучшe" chỉ là nguyên tắc của khách mời danh dự - bác Hongducanh mà thôi!

Ngày xưa nhà Hungmgmi cũng ở ngay gần trường ĐHSPNN đấy, hồi học lớp Sáu đi xem khu ký túc xá cháy mù trời luôn, thế thì có được đi đánh chén với các bác không ạ?

Thế này thì bác Hội trưởng đến phải nới lỏng Điều lệ ra thôi. Ví dụ như người thỉnh thoảng có được xem ảnh ọp lai của người đã từng học ở SPNN chẳng hạn hoặc là đôi lúc pót bài cùng topic với người học SPNN ... cũng nên được kết nạp vào hội :D
 
Bác Snhezinca lại "tôn" em lên hội trưởng nữa là sao :D, em nói rồi, ở đây chỉ có "quân khu" thôi bác nhé. Báo cáo bác, điều lệ là phải quy định chặt chẽ, không thì không còn gọi là điều lệ :D . Tuy nhiên, sẽ xem xét cụ thể những trường hợp cụ thể (bác post chung chung quá, em không biết là ai :roll: :D ), ví dụ, COCC, đối tượng thuộc diện chính sách, người có công với CM, vân vân ... :D
Mách nhỏ các bác : khi nộp đơn, sao các bác không tuyên thệ thật to 2 điều :
[size=18:84b3222811] i) coi mình như dân SPNN, ii) có thìa[/size] :lol: :lol: :lol:. Đảm bảo vào ngay !

Đồng chí nguyen_mq mà ở SG thì tôi đề nghị đồng chí tới thăm meoyeu8479 ngay, tôi sốt ruột quá.
Còn đồng chí Rus34, rất hoan nghênh đồng chí đã thể hiện khí phách của dân SPNN, post thật miệt mài. Nhưng đồng chí nhớ bảo trọng sức khoẻ, để dành sức cho trận chiến sau. Mà đồng chí chưa thông báo về đại bản doanh là đang chiến đấu ở mặt trận nào nhỉ.
 
Thôi bác huongvenuocNga nói thật để mọi người biết bác học khóa bao nhiêu đi, chẳng nhẽ để em phải tiết lộ với mọi người là bác đâu có học K18, cứ trộ mọi người mãi làm gì sịnh năm 1973 mà lại học K18 thì hơi lạ các bác nhỉ?!!! Ha, ha, ha! Lộ bí mật rồi còn cứ già vờ mãi để mọi người tò mò!
 
Úi giời, bác huongvenuocNga sinh năm 1973 thì học trước em mấy khóa hả? Chắc là K25 hay 26 gì đó, lúc em vào năm thứ nhất thì bác năm thứ 4?

Xem da "quân khu SPNN" anh em mình bắt đầu sôi nổi và có khí thế rồi đây !
 
Úi giời, bác huongvenuocNga sinh năm 1973 thì học trước em mấy khóa hả? Chắc là K25 hay 26 gì đó, lúc em vào năm thứ nhất thì bác năm thứ 4?

Đồng chí tư lệnh quân khu SPNN Hướng về nước nào mà tung hỏa mù khắp nơi thế? Tình hình này thì một nửa số thành viên NNN có đủ điều kiện gia nhập quân khu, một nửa còn lại sẽ trẻ lại ít nhất là một chục tuổi. Ai giơ tay xin trẻ lại, và ai giơ tay xin gia nhập hội SPNN nào?
 
Em chào các bác! Có mấy hôm em nghỉ không online được mà thấy các bác nhắc tới em nhiều quá làm em mừng hết biết luôn!!!
Trước tiên em xin thông báo hiện giờ em đã " tai qua nạn khỏi", lại vui vẻ, trẻ, khoẻ,yêu đời như ngày nào rồi! Qua đây em xin gửi lời cám ơn tới tất cả các bác đã quan tâm tới em, hix, em thực sự vô cùng xúc động, không lời nào tả hết! CHỉ có ở ngôi nhà 3N em mới tìm thấy những tình cảm chân thành và cao đẹp như thế. Một lần nữa em xin cám ơn các bác!
Hì, em xin đính chính bác HVNN chút nhé, em là sinh viên SPNN K36 chứ hổng phải K34 đâu! :D , em mới ra trường tháng 6 năm ngoái. Không được may mắn như các bác, em học tiếng Nga vào lúc mà tiếng Nga đã "tàn" theo như cách nói của nhiều người. Nhưng chưa bao giờ em thấy thất vọng và hối tiếc vì đã chọn ngôn ngữ đó. Em yêu tiếng Nga vô cùng, yêu trường SPNN nơi có những thầy cô giáo tiếng Nga " tốt nhất trên quả đất"!!!yêu những giờ học làm cho em biết nhiều hơn về nước Nga...rất nhiều và rất nhiều nữa...Giờ em cũng may mắn được làm việc bằng tiếng Nga nhưng khổ nỗi em phải bay vào tít phương Nam xa xôi. Nhưng em vẫn rất vui và tự hào vì mình là 1 trong số ít những người trẻ tuổi Việt Nam bây giờ yêu tiếng Nga và biết tiếng Nga.
Em rất vui khi được gặp các bác "tiền bối" ở 3N. Mong các bác " chỉ dạy" thêm cho em! :D
 
Thân chào toàn thể các ACE.
He he không ngờ trong có mấy ngày lập Forum này ra mà đã thu hút được khá nhiều
các ACE SPNN(hoạc là họ hàng xa gần) nhà ta nhỉ.Yêu cầu Bác HVNN chọn ngày lành tháng tốt để anh em ta gặp nhau cái nhẩy:)
@HVNN:Em về nước năm 2003,chiến đấu vài năm tại FPT nhưng bây giờ ra ngoài tự chiến đấu Bác ah.
 
Rus34 nói:
@HVNN:Em về nước năm 2003,chiến đấu vài năm tại FPT nhưng bây giờ ra ngoài tự chiến đấu Bác ah.
Bây giờ bác Rus34 tiếp tục chiến đấu với cái avatar cho nó bé lại tí nhé.
 
@ meoyeu8479 : Chúc mừng em đã "tai qua nạn khỏi", lại vui vẻ, trẻ xinh như ngày nào :D . Hãy luôn vững tin vào cuộc sống nhé vì cuộc sống luôn tươi đẹp và bạn bè thì ở đâu cũng có. Tương lai đang rộng mở phía trước kìa. Với một tình yêu nước Nga, văn hoá và ngôn ngữ Nga, cộng với niềm hăng say nhiệt tình trong công việc như vậy, chắc chắn em sẽ còn tiến xa đấy. Xứng đáng là dân SPNN nhé, luôn biết vượt lên trong mọi hoàn cảnh !

@ bác tykva : Tinh thần, "khẩu khí" của bác là trẻ nhất 4rum này đấy :D. Em chỉ học tập bác thôi, không dám tung hoả mù hay nghi binh gì đâu ạ :lol:. Em sẽ rất khoái nếu cả "quân khu SPNN" có được "tính chiến đấu" như bác. Bác làm tiên phong đi, chúng em sẽ tập hợp đội ngũ, giơ tay và giơ cả ... thìa ngay :D

@ bác Rus34 : Đồng chí mải miết tập trung hoả lực ở cứ điểm phía cánh rừng đang chuyển sắc thu, mà quên mất là thỉnh thoảng phải chi viện, chia lửa với mặt trận này. Đồng chí nhớ tiết kiệm đạn dược, trận chiến còn quyết liệt và lâu dài :lol: . Kinh nghiệm trận mạc bên chiến trường FPT của đồng chí là vô cùng quý giá. Đồng chí nên trình bày lại những phương án tác chiến cụ thể ở địa hình ấy, đặng giúp anh em chiếm lĩnh đỉnh cao IT. Có một nhiệm vụ trong tầm tay đồng chí phải thực thi ngay là resize cái lá chắn xuống bằng 1/4 thôi nhé, kẻo tôi bị thượng cấp nhắc nhở.
P/S : Té ra, đồng chí cũng "tuột xích" lâu ra phết ở "bển" ha ! Ở vùng nào vậy, Minsk chăng ?
 
[color=darkblue:bd01552391]Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***************

Kính gửi đồng chí tư lệnh quân khu - huongvenuocNga

Zima làm đơn này xin phép được gia nhập quân khu với ạ :lol: :lol:. Do các điều kiện mà quân khu đưa ra, Zima tự thấy mình cũng xứng đáng được trở thành binh nhất :) . Với cả cô giáo cũ của Zima cũng là cựu SV của SPNN :D , nên xét về mối quan hệ là thân thiết. Mong đồng chí chấp nhận :P . Xin đồng chí tí bơ :wink: [/color]
 
Cám ơn anh HVNN rất nhiều vì anh đã động viên, an ủi và giúp đỡ em trong những lúc em gặp khó khăn. Được gặp và quen anh em càng hiểu và yêu tiếng Nga và những người từng ở Nga, học tiếng Nga và nói tiếng Nga hơn.
Em cảm thấy rất xấu hổ vì chưa được đặt chân lên đất nước Nga dù cho em đã cố gắng rất nhiều với tất cả tình yêu của mình với đất nước này. Nhưng em đã tự hứa với lòng mình là dù bất cứ lý do gì em cũng phải đến được Nga, được hoà mình vào thiên nhiên Nga, được gặp gỡ với những người Nga tốt bụng và cả để thưởng thức những món ăn Nga mà em yêu thích nữa, hihi :D
Các anh chị học SPNN không biết còn nhớ thầy Dương Đức Niệm không ạ?Trong số tất cả những thầy cô giáo kính mến ở khoa Nga thì thầy là người động viên và giúp em hiểu về nước Nga nhiều nhất.Thầy nói là thầy tin vào sự thành công của em với tiếng Nga và em sẽ gắn bó yêu đất nước này mãi mãi. Hôm chia tay thầy vào Nam còn được thày ký tặng cho 1 cuốn sách tiếng Nga, giờ em vẫn mang nó theo mình. Ôi, nhớ các thầy cô ở SPNN quá...
 
meoyeu8479 sao lại nghĩ là xấu hổ vì chưa được đặt chân lên đất nước Nga chứ. Nên nói là "canh cánh trong lòng" thì đúng hơn. Và nỗi canh cánh ấy cũng có trong trái tim bao người Việt, kể cả những người đã từng đến nước Nga. Nhưng cảm nhận về nước Nga của em (bắt đầu từ các thầy cô ở SPNN truyền cho) thì thật tuyệt, chẳng khác gì người đã từng đến Liên Xô. Biết đâu, có ngày nào đó, em sẽ là hướng dẫn viên du lịch đưa đoàn cựu binh NNN thăm lại Matxcơva, Lêningrat...
Thày Niệm là một trong những cây đại thụ của khoa Văn hoá và ngôn ngữ Nga (tên đầy đủ của khoa Tiếng Nga), chẳng bao giờ rời khỏi khoa. Thầy Niệm, thầy Tống, thày Chinh, thày Đức, thày Thanh, thày Doãn Hùng, cô Bây, cô Tuyết Lê, cô Lan Hương, cô Sâm... chẳng thể kể hết bao thày cô đã gắn bó cả đời mình với việc truyền thụ tiếng Nga cho 3-4 chục K anh em mình. Nhân tiện, HVNN xin kể lại các thày cô là Chủ nhiệm của mình từ năm thứ nhất đến năm cuối để xem có ai cũng được học nhé : thày Tiến Dũng, thày Hữu Lợi, cô Nhâm, cô Kim Hằng. Hồi thực tập ở Minxcơ là bà Lepsey.
Hôm nào, mình sẽ post một vài bức ảnh mình còn giữ được lên để hoài niệm lại một thời "đẹp như nàng tiên nước Nga"
 
@ Belaya Zima : Đồng chí thiếu sinh quân ơi, đồng chí cũng sẽ được đứng vào đội ngũ của chúng tôi, nhưng đồng chí đòi thăng cấp như thế thì quả là "to gan" đấy. Binh nhất luôn àh :D .
 
:lol: Hóa ra còn có binh nhì à đ/c tổng tư lệnh ơi! Zima là con gái mừ, ko quan tâm lắm tới binh nhất, bình nhì đâu :lol: :lol:. Đồng chí cho làm binh nào cũng được :lol: :lol:
 
Ái chà chà, em mới có nửa ngày không online mà thấy các bác rôm rả quá, "quân khu SPNN" của chúng ta đã bước sang...trang thứ 3 rồi. Cố lên các bác ơi !!!!!!!!!!!

Chào mừng em meoyeu8479 quay lại với NNN. K36 thì đúng là còn mới toanh "mùi" SPNN, em ra trường năm ngoái thì kể cho anh em nghe về SPNN đi, có gì mới không, các thày cô của khoa mình thế nào? Có ai nghỉ hưu chưa em? Bây giờ meoyeu8479 làm tiếng Nga ở HCM hả? Chắc cho bên dầu khí?

Em thấy có vẻ đông vui rồi đấy, bác huongvenuocNga tổng kết xem được Top 10 chưa bác?

Bác huongvenuocNga ơi, em muốn gửi ảnh lên để mọi người xem thì làm sao hả bác?
 
Back
Top