tìm hộ em gấp

nguyenthuhanh82

New member
các bác giúp em gấp gấp trong tuần này nhé: bạn em nhờ tìm hộ hai bài thơ sau. bác nào có thì post lên cho em ( cả phần dịch việt nữa thì càng tốt )
bài thứ nhất là "Tôi ko cần một nửa" của Evtushenko
bài thứ hai là "Chúng đã đốt nhà nàng" của Isaev
em thì thấy tên mấy bài này cứ lạ lạ và hơi buồn cười ( lần đầu tiên em nghe thấy đấy ạ ) và cộng thêm nữa là bạn em lại ko nhớ thật chính xác tên nên em nhờ các bác nhân tài văn chương thơ phú trong đây giúp em ạ muốn trả công gì thì em sẽ bảo bạn em đáp ứng
 
Có phải bài này không Hạnh:

[size=18:c58fc89f4d]Xin đừng cho tôi một nửa bao giờ[/size]

[color=darkblue:c58fc89f4d]Xin đừng cho tôi một nửa bao giờ
Cho tôi cả bầu trời, cho tôi tròn mặt đất
Biển cả với sông ngòi, núi cao cùng hẻm thấp
Đừng cắt rời, che chắn, để cho tôi !

Cuộc đời tôi, tôi sống đâu cắt khúc ?
Đừng bắt tôi thu hẹp lại đời mình !
Tôi không muốn huởng nửa phần hạnh phúc
Thì một nửa đau thương, đừng cứ phải để dành !

Nếu như có trên đời cái gì cần một nửa,
Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu,
Khi tay en rụt rè khẽ áp lên bên má
Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiều.[/color]

Còn lời Nga có lẽ phải tìm sau nhỉ.
 
[size=18:bfc2bbb2fe]Нет, мне ни в чем не надо половины![/size]

Евгений Евтушенко

Нет, мне ни в чем не надо половины!
Мне - дай все небо! Землю всю положь!
Моря и реки, горные лавины
Мои - не соглашаюсь на дележ!

Нет, жизнь, меня ты не заластишь частью.
?се полностью! Мне это по плечу!
Я не хочу ни половины счастья,
Ни половины горя не хочу!

Хочу лишь половину той подушки,
Где, бережно прижатое к щеке,
Беспомощной звездой, звездой падучей
Кольцо мерцает на твоей руке.
 
rất cám ơn các bác vì đã giúp đỡ, bạn của em cũng đã tìm được xong rồi và bạn ấy có lời mời các bác đi uống nước ( coi như để trả công các bác đã giúp ) chắc vụ này thì bác nina ko có được vì bác ở tận trong nam còn ý của bác rừng thì sao ạ lên tiếng để em còn bảo lại cho bạn em. Nhân thể có lẽ em cũng spam một tí là em cũng cần phải chọn ngày để mời mấy bác TLV và Nina ( lại bác thiệt rùi ) ...các bác mà đã giúp em tìm bài hát ấy mà đi uống nước vậy các bác cho em thời gian lúc nào các bác rảnh rỗi để bọn em thu xếp luôn một lần ạ các bác đồng ý thì cho em một thông tin lại
 
Trước hết cho bác Rừng cảm ơn lời mời của bạn em nhé. Theo Bác thì thế này, bao giờ Offline thì Hạnh mời cả bạn em đến cho vui, ta cùng gặp nhau nhỉ. Còn nếu có xe kút kít vào Nam mà đón được Bác TLV và Nina ra Hà Nội thì chúng ta cùng họp với nhau ngay nhé.
 
Back
Top