Tìm đồng hương ...trường.

Hi bác Nheva, long time no see bác, lâu nay bác trốn đâu mà kỹ thế :emoticon-0102-bigsm. Đúng là gialko thật vì từ Len đi 3 nước "Pribaltic" rất gần. Trường em thì kỳ nghỉ đông năm nào họ cũng ủn bọn em đi 3 nước này. Từ Len đi Riga, sang Talin về Vinhus rồi vòng về Len thành một vòng tròn khá thuận tiện.
Nghe em nói càng tiếc quá cơ. Giờ có mất vài ngàn $ cũng khó mà đến đó đc. Chẳng biết bây h từ Len đi còn dễ ko? Chắc trong 1-2 năm tới , c sẽ quay lại Len
 
Xin làm quen với các thành viên quân khu Len

Tôi cũng từng học ở Len, từ 1997. Hiện đang làm việc tại Đà Nẵng. Có hội họp gì, mọi người ới một tiếng nhé. Cảm ơn! Xin vui lòng liên lạc 0905026826
 
Tôi cũng từng học ở Len, từ 1997. Hiện đang làm việc tại Đà Nẵng. Có hội họp gì, mọi người ới một tiếng nhé. Cảm ơn! Xin vui lòng liên lạc 0905026826

bạn vugia pm cho mình cái tên nhỉ :) có khi mình biết bạn.. dân sinh viên Piter 1994 - 1999 hơi bị hiếm đấy
 
Tớ ở Dimitrova 176, Ốp 4. Học tại ĐHTHQG Kuban từ năm 2000 đến năm 2005. Hiện tớ đang công tác tại ĐHQG Hà Nội.
 
Sửa lần cuối:
Tớ ở Dimitrova 176, Ốp 4. Học tại ĐHTHQG Kuban từ năm 2000 đến năm 2005. Hiện tớ đang công tác tại ĐHQG Hà Nội.

Chào bạn Ngọc,

Mình cũng ở Dimitrova 176, op 5, tầng 3. Thực tập sinh tại DHTHQG Kuban năm 1987-1988.

Rất vui khi có bạn cùng địa chỉ đã từng!
:emoticon-0157-sun:

(Phát hiện tên bạn (hay chỉ là nick?) trùng ríp với tên 1 người anh hùng thiếu niên Việt Nam, hihi :emoticon-0100-smile)
 
Ái chà, quân khu các bác hùng hậu... và vui quá. Tự nhiên cảm thấy hơi buồn... Vậy thì tui <tôi> tìm không những đồng hương LHS tại Kisinhốp Moldova mà còn cả "đồng hương" đi ra từ trường PTTH Phan Bội Châu, Vinh, Nghệ tĩnh (cũ) nữa...<nếu có trên NNN> cho đỡ "tủi thân". Kính chào các bác (:
 
Ái chà, quân khu các bác hùng hậu... và vui quá. Tự nhiên cảm thấy hơi buồn... Vậy thì tui <tôi> tìm không những đồng hương LHS tại Kisinhốp Moldova mà còn cả "đồng hương" đi ra từ trường PTTH Phan Bội Châu, Vinh, Nghệ tĩnh (cũ) nữa...<nếu có trên NNN> cho đỡ "tủi thân". Kính chào các bác (:

Nghệ tĩnh mình đây! Em ở Astrakhan - LB Nga. Bác hiện tại ở mô rứa!
 
Ái chà, quân khu các bác hùng hậu... và vui quá. Tự nhiên cảm thấy hơi buồn... Vậy thì tui <tôi> tìm không những đồng hương LHS tại Kisinhốp Moldova mà còn cả "đồng hương" đi ra từ trường PTTH Phan Bội Châu, Vinh, Nghệ tĩnh (cũ) nữa...<nếu có trên NNN> cho đỡ "tủi thân". Kính chào các bác (:

Mình học lớp chuyên Văn trường Phan Bội Châu Nghệ Tĩnh khóa 75 - 78. Rất vui được làm quen với bạn.
 
Mình học lớp chuyên Văn trường Phan Bội Châu Nghệ Tĩnh khóa 75 - 78. Rất vui được làm quen với bạn.

Hôm nào Anh, Chị, Em chúng ta họp ở SG luyện song ngữ Nghệ An - Nga được không nhỉ! Em vô đây mà chưa có dịp luyện lại! :emoticon-0116-evilg
 
Hôm nào Anh, Chị, Em chúng ta họp ở SG luyện song ngữ Nghệ An - Nga được không nhỉ! Em vô đây mà chưa có dịp luyện lại! :emoticon-0116-evilg

Tiếc hẹ. Tui ở ngái lắm, mần răng mà đến SG được để mà luyện. Chúc bác sức khỏe!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe
 
Sửa lần cuối:
Bây giờ thì chịu, nhưng 20 năm trươc thì đúng là ốp khoa kế hoạch và khoa giá trường kinh tế .Đã lâu lắm rồi không về lại Len.Thế em hỏi khí không phải bác Rungbachduong ngày xưa ở ốp nào thế?
 
Kính chào chị Kim Dung! Em cũng học lớp chuyên "ăn", khóa 83 - 86, thầy Phan Huy Tuấn làm chủ nhiệm. Rất vui mừng được biết chị.
Chào em! Thế là chị em ta cùng chung thầy giáo chủ nhiệm rồi đó. Năm chị học lớp 8 chuyên văn Phan Bội Châu Nghệ An thì thầy giáo chủ nhiệm của chị là thầy Hồ Sỹ Minh Đô. Khi 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sát nhập với nhau thì tên trường là trường chuyên PBC Nghệ Tĩnh. Thầy P.H.Tuấn chủ nhiệm lớp chuyên văn của chị lớp 9 và 10. Hồi 2008 lớp chị tổ chức gặp mặt 30 năm sau ngày ra trường, cả thầy Tuấn và cô Lý vợ thầy đều đến dự.
Em bây giờ em đang sống và làm việc đang ở đâu?
 
Back
Top