Tin tức quần vợt Nga

Em Maria này hôm nay mặc áo đẹp cực, thiết kế mẫu không chê vào đâu được. Đi bộ với kẹp tóc, bông tai và cử chỉ rất điệu. Em đánh trên tài Henin, do tay dài như nhện nên bắt em kia chạy qua lại như vịt, trông rất đáng thương. Tuy nhiên hai bố con nhà này Mỹ thấy ...ẹ. Em Maria luôn miệng "Come on .." và khi kết trận thì gào rất rõ "Oh my ... God!", mặc dù English của em cũng chưa nhẵn lắm. Mấy trò ẹo qua ẹo lại của em khi được phỏng vấn kịch vô cùng, nhưng giọng cười của em thì hơi giống mấy em Tiffany ở Pattaya.

Bác nào rành cho em hỏi: không biết ông bố Masha khi hết trận làm dấu thánh như vậy là theo kiểu Chính thóng hay Thiên chúa giáo La Mã?
 
Anh không xem được trận này, nên không biết bố Masha làm dấu như thế nào, chắc là theo kiểu Chính thống quá, tức là trán-ngực-vai phải-vai trái.
Còn bà con theo đạo Thiên Chúa thì làm theo chiều ngược lại: Trán-ngực-vai trái-vai phải.
Sở dĩ biết điều này là vì lâu lắm rồi hungmgmi có đọc trên báo một bài phỏng vấn nhà văn Mai Thanh Hải (không phải Hải con bác Mai Văn Dâu đâu :lol: ).Ông Hải là nhà văn công an, có nhiều tác phẩm viết về tôn giáo. Ông được mời đóng vai đức cha Ngô Đình Thục trong phim Ván bài lật ngửa do có hình thức tương đối giống với nguyên mẫu. Ông Hải nói rằng ông nghiên cứu cha Thục rất kỹ trước khi vào vai, và chú ý cả chi tiết làm dấu thánh. Ông nói rằng trong nhiều bộ phim Việt Nam, các đạo diễn (do ảnh hưởng của phim Liên xô) đã cho bà con Thiên chúa giáo chúng ta làm dấu Thánh theo kiểu... đạo Chính thống bên Nga.
 
Em cứ tưởng là đạo Thiên chúa thì không có làm dấu ở ngực, chỉ có Trán-vai trái-vai phải thôi chứ hả anh hungmgmi?
 
Chúc mừng búp bê Nga không những đẹp, chân dài mà còn chơi tennis giỏi. Thắng ở trận chung kết này Masha nhận được giải thưởng là 1,7 triệu USD. Ngoài ra cô còn có thu nhập lớn hơn nhiều nhờ những hợp đồng quảng cáo. Hiện nay cô đang là vận động viên có thu nhập cao nhất và số triệu USD mà cô có nhiều hơn cả số tuổi của mình.
Mà này các chiến sĩ, tự nhiên đang đề tài tennis lại xía dô chủ đề tay chân chỉ trỏ, đề nghị chuyển sang chổ khác nha.
 
Thật đáng khâm phục tài năng của Masha. Ngừơi Nga có quyền tự hào về cô. Cô xứng đáng là nữ hoàng trên sân không chỉ bởi nét đẹp bề ngoài mà thật sự hấp dẫn mọi ngừơi ở ý chí " quyết chiến quyết thắng" của cô gái vàng.
Trong trận bán kết, Masha thắng trắng 2 sec - thật quá tuyệt vời!
Và khi biết tin cô là winner trong trận tranh hạng nhất - nhì, tôi chỉ biết xuýt xoa thán phục! Phải công nhận Masha vừa đẹp vừa có chí, không phải ngừơi đẹp nào cũng được như cô.
 
Em thì chỉ thấy em gái này chảnh bà cố... Mặt lạnh tanh để được tiếng có giá, tới mức thiếu cả tự nhiên, bởi các em quần vợt nổi tiếng nó tự nhiên hơn, đâu có chảnh đến vậy (ngay cả em Mauresmo). Em Mẽo hóa quá, tới mức thiếu tự nhiên, giống như mấy em người mẫu nhà quê lên tỉnh của mình vậy.

Thật đáng tiếc là thể thao Nga lại thiếu tính máu lạnh như vậy. Mấy cô mấy anh nào còn chút máu Nga là thua chét bét, giống như đá banh, giống như đánh banh, hay giống như mọi món khác.
 
Tôi thấy Masha đủ bản lĩnh để trở thành nhà vô địch. Chứ không như anh em nhà Safin, cứ thua là đập vợt. Của đáng tội là khi thể hiện được bản lĩnh thì Marat cũng chơi được ấy chứ. Hắn ta cũng đã nhận được 1 danh hiệu grand slam tại giải Australia mở rộng năm 2004. Bản lĩnh chính là cái người Nga còn thiếu như bạn danngoc nói, mà hình như đó cũng là điểm yếu của công dân các nước XNCN trươc đây thì phải.
 
Thật ra mà nói, nhà vô địch nào chả có bản lĩnh hả các bác? Thế chẳng nhẽ Sergei Bubka trước đây và Elena Isinbayeva bây giờ không có bản lĩnh? Danh sách này còn có thể nói rất dài, nên có lẽ em nghĩ là ta không nên kết luận vội vàng.
 
Vâng, em chờ đợi danh hiệu Grand Slam thứ 2 của Maria từ gần 2 năm nay rồi. Cuối cùng thì...Quá là vui mừng! Vui mừng cho Maria, cho thể thao Nga, cho quần vợt Nga, cho việc đánh bại 2 tay vợt số 1 và số 2 thế giới :D :D
Các bác đừng quên em Maria mới 19 tuổi nên vẫn còn khá trẻ con. Bác nào xem trận chung kết sẽ thấy rõ điều này. Em ấy nhẩy cẫng lên vì vui sướng.
mariamaria3.gif

Lúc trao cúp cũng nhảy sơn sơn lên đến nỗi làm rơi cả cái nắp của cúp vô địch. Ông trưởng ban tổ chức lại phải cúi xuống nhặt lên hộ.
mariamaria4.gif

Còn việc em Mỹ hóa cũng là tất yếu thôi bởi em ấy đã sống ở đó hơn chục năm rồi. Còn việc hô Come on trên sân đấu thì hầu như tất cả các tay vợt đều làm anh Dân ạ :D Đó dường như đã trở thành một từ quốc tế để các tay vợt tự động viên tinh thần thi đấu của mình. Thực ra có một số tay vợt hô bằng tiếng Pháp "Allez" như Henin-Hardenne (và gần đây nhất là em gái Marat Safin Dinara Safina), hay bằng tiếng Tây Ban Nha "Vamos" như Nadal nhưng "Come on" vẫn được sử dụng áp đảo. Ngay cả Rafael Nadal gần đây cũng hô "Come on" rồi :D Các tay vợt Nga khác thì đa số hô "Come on". Chỉ trừ em Elena Dementieva hô "Здорово" khi đánh được một cú thắng điểm và hô "HETTTTTTTTT" khi mắc lỗi. Em ấy hô to, giọng Nga dễ thương và mềm mại đáng yêu không chịu nổi :oops:
Em nghe nhiều bài phỏng vấn tiếng Nga của em Maria. Không tồi tí nào. Tiếng Nga của em Svetlana Kuznetsova còn tệ hơn nhiều. Thật đấy. Em Sveta này mãi 14 tuổi mới sang Tây Ban Nha.
Em thì chỉ thấy em gái này chảnh bà cố... Mặt lạnh tanh để được tiếng có giá, tới mức thiếu cả tự nhiên, bởi các em quần vợt nổi tiếng nó tự nhiên hơn, đâu có chảnh đến vậy (ngay cả em Mauresmo). Em Mẽo hóa quá, tới mức thiếu tự nhiên, giống như mấy em người mẫu nhà quê lên tỉnh của mình vậy.

Thật đáng tiếc là thể thao Nga lại thiếu tính máu lạnh như vậy. Mấy cô mấy anh nào còn chút máu Nga là thua chét bét, giống như đá banh, giống như đánh banh, hay giống như mọi món khác.
Đó chính là một đặc điểm nổi bật của Maria Sharapova. Có lần được hỏi về sự lạnh lùng trên sân đấu, Maria nói:" Tôi ra sân không phải để giao du hay kết bạn. Tôi ra sân để chiến thắng". (I'm not on court to be sociable or to make friends. I go on court to win). Tinh thần chiến đấu của Maria là điều không thể chối cãi. Em Maria này ra sân là chiến thắng đối thủ. Ngoài sân lại là chuyện khác. Bác nào xem trận vòng 1 Pháp mở rộng năm nay sẽ thấy rõ Maria lì đòn đến thế nào.
Theo thiển ý của em thì Maria chịu nhiều búa rìu của dư luận chẳng qua là có tài năng nổi trội so với các tay vợt cùng lứa khác cùng với một sắc đẹp kha khá nữa. Nhìn vào top 100 các tay vợt thế giới, các bác có thấy mấy tay vợt không sông và luyện tập ở Mỹ từ nhỏ thì cũng ở Monte Carlo hay Tây Ban Nha. Nhưng tại sao họ lại không bị bới móc về quốc tịch hay nhiều thứ khác? Vì chẳng có gì để viết về họ. Vì họ chẳng vô địch Wimbledon khi 17 tuổi, chẳng vô địch 13 giải đấu khi 19 tuổi, chẳng thắng được một phát 2 tay vợt mạnh nhất thế giới...Mauresmo, Clijsters, Henin-Hardenne là vô danh khi họ 19 tuổi, hay thậm chí cả chị em nhà Williams cũng chưa làm được nhiều như vậy khi 19 tuổi.
Then comes along Maria Sharapova...... :wink:
 
Mashamania Ngọc hè?!

Tau nghĩ lúc nào tau 81 tuổi như ku chắc tau cũng thích em Masha 19 tuổi quá!
 
Nhân dip các mod bận gì không rõ, Nina xin vác một phần bài bên Vnexpress nhá

Bài gốc
http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Tennis/2006/09/3B9EE914/

Roddick và Blake thua đau tại Davis Cup

Đội Mỹ đã tỏ ra lép vế trước Nga trong ngày thi đấu đầu tiên tại bán kết Davis Cup.

Marat Safin
Cựu tổng thống Nga, Boris Yeltsin chúc mừng thắng lợi của Marat Safin.

Tại Moscow, Andy Roddick bất ngờ để thua Marat Safin 3 set trắng với tỷ số 6-4, 6-3, 7-6 (5). Còn James Blake chịu gác vợt trước Mikhail Youzhny với tỷ số 7-5, 1-6, 6-1, 7-5. Như vậy, Nga sẽ sớm có vé dự chung kết nếu như họ giành thêm chiến thắng trong trận đánh đôi tối nay.

Lần gần đây nhất Mỹ lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn 0-2 đã cách đây 72 năm, khi đó họ đã thắng Australia chung cuộc với tỷ số 3-2. Thủ quân Patrick McEnroe của Mỹ phát biểu: “Hiển nhiên, chúng tôi đang ở trong thế bị dồn đến chân tường. Nhưng tôi vẫn tin vào các đồng đội của mình. Họ sẽ khắc phục trong những trận tiếp theo”.

Bob và Mike Bryan - cặp đánh đôi hàng đầu thế giới - sẽ là những đại diện cho Mỹ trong trận đấu tối nay. Bên phía Nga, Youzhny và Dmitry Tursunov đã được chọn nhưng họ vẫn có thể thay đổi trước trận đánh 1 giờ đồng hồ.

Đây là thất bại thứ 8 trong tổng số 21 trận đấu tại Davis Cup của Roddick, trong khi “Cựu hoàng” Safin của Nga nâng thành tích của anh lên 25 trận thắng cho dù cũng đã để thua 14 trận. Roddick và Safin đã từng 5 lần gặp nhau tại các giải trước đây. Safin cho biết: “Chúng tôi biết nhau khá rõ. Rõ ràng, anh ấy thi đấu không đủ tự tin trên mặt sân đất nện”.

Trở lại trận đấu, Roddick nhập cuộc khá hứng khởi. Trong 3 game cầm giao bóng đầu tiên của mình, anh chỉ để mất một điểm. Nhưng đến game thứ 7, Safin xuất sắc giành điểm break bằng một cú dứt điểm trái tay trước khi giành phần thắng set thứ nhất với tỷ số 6-4. Roddick cố gắng thay đổi chiến thuật trong set 2. Nhưng lối đánh “giao bóng vôlê” của anh cũng tỏ ra không mấy tác dụng ở trên sân đất nện. Roddick cứu được 3 điểm break ở game thứ 3 và 1 điểm ở game thứ 5. Tuy nhiên, Safin thi đấu xuất sắc với 26 cú dứt điểm chuẩn xác và một cú lốp bóng đẹp mắt. Tay vợt người Nga dễ dàng thắng tiếp set thứ 2 với tỷ số 6-3. Set 3 diễn ra hấp dẫn khi Safin và Roddick liên tục đuổi điểm nhau và tỷ số được chia đều sau 12 game đấu. Mặc dù, bị dẫn trước 2-5 trong loạt tie-break nhưng Safin đã ghi liền 5 điểm để ấn định chiến thắng chung cuộc.

Roddick phàn nàn về mặt sân đấu nhưng không đổ lỗi cho thất bại của anh: “Với điều kiện sân đấu như hôm nay, cả hai chúng tôi đều không thể hiện được khả năng tốt nhất của mình. Nhưng anh ấy đã tìm cách khắc phục tốt hơn”. Anh tiếp tục lạc quan khi nói: “Trong hầu hết các giải đấu, bạn sẽ không có được cơ hội thứ 2. Tuy nhiên, Davis Cup thì khác. Ở đây, tôi vẫn có thể còn một trận nữa và hy vọng có thể giành phần thắng”.
Roddick.

Ở trận đấu thứ 2, Blake sớm giành điểm break ngay game thứ 2 . Tuy nhiên, anh đã không thể duy trì được lợi thế dẫn điểm khi để cho Youzhny giành điểm break ở game thứ 7. Tay vợt người Nga sau đó ghi thêm một điểm break trước khi giành phần thắng set thứ nhất với tỷ số 7-5. Blake thể hiện lối đánh tấn công mạnh mẽ và thắng với tỷ số 6-1 ở set 2. Anh liên tục ghi điểm nhờ vào những pha lên lưới và bắt vôlê giữa sân thành công, trong khi Youzhny không thể tìm được cách khống chế những cú giao bóng của tay vợt người Mỹ. Sang set 3, Blake gặp vấn đề về thể lực khi chỉ giành được 1 điểm trong 4 game cuối cùng. Youzhny thắng lại đúng với tỷ số trong set 2. Trong set quyết định, phần thắng luôn thuộc về tay vợt cầm giao bóng cho đến tận game thứ 11 khi Youzhny giành điểm break bằng cú vôlê thuận tay. Tay vợt người Nga đã không bỏ lỡ cơ hội để kết thúc trận đấu ở game giao bóng tiếp theo.

Sau trận đấu, Youzhny phát biểu: “Blake xuống sức và tôi quyết định tăng nhịp độ trận đấu”. Blake thì nói: “Tôi rất thất vọng với cánh đánh trả giao bóng của mình. Một phần là do tôi đã không ngờ anh ấy có thể giao bóng tốt đến thế. Đây là một bài học cho tôi”.

Chỉ có chiến thắng trong trận đánh đôi tối nay, đội Mỹ mới còn cơ hội thi đấu tiếp vào chủ nhật.
 
[color=orange:780e8e8f97]Nga và Argentina vào chung kết Davis Cup[/color]

nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Tennis/2006/09/3B9EE9BB/


Sau hơn 4 tiếng căng thẳng và mệt mỏi, Roddick để thua Dmitry Tursunov của Nga với tỷ số 6-3, 6-4, 5-7, 3-6, 17-15. Điều này đồng nghĩa Mỹ lại bị loại khỏi Davis Cup, và thời vinh quang của Pete Sampras, Andre Agassi đã qua đi từ lâu. Cũng tại bán kết, Argentina thắng áp đảo Australia sau 3 ngày thi đấu.



tusu.jpg


Dmitry Tursunov ăn mừng thắng lợi quan trọng cho Nga. Ảnh: AFP.




Bước vào lượt trận cuối cùng hôm qua, Mỹ bị dẫn trước với tỷ số 1-2. Vì thế, họ chỉ có thể lọt vào chung kết nếu như cả Roddick và James Blake cùng giành phần thắng trong 2 trận đánh đơn chéo cặp còn lại. Nhưng điều đó đã không thể xảy ra như Mỹ từng làm được vào năm 1934. Họ sớm phải thất vọng khi Roddick thua ngay trận đánh đơn đầu tiên của buổi tối hôm qua. Blake chỉ có thể gỡ lại chút thể diện cho Mỹ bằng chiến thắng “vô thưởng, vô phạt” trước Marat Safin với tỷ số 7-5, 7-6 (4).

Như vậy, Nga sẽ gặp Argentina trong trận chung kết Davis Cup diễn ra vào tháng 12 tới đây. Khi đó, họ có đôi chút lợi thế vì được thi đấu trên sân nhà, đồng thời được ưu tiên chọn loại sân đấu. HLV Tarpishchev cho biết Nga sẽ không chọn sân đất nện cho loạt trận chung kết.

Trận đấu giữa Roddick và Tursunov đã kết thúc chỉ sau 72 game đấu, ngang bằng với kỷ lục được lập khi Arnaud Clement của Pháp đánh bại Marc Rosset của Thụy Điển tại tứ kết Davis Cup 2001. Roddick nói: “Khi trận đấu phải kéo dài đến gần 5 giờ đồng hồ, tôi thề rằng không ai trong chúng tôi có thể thi đấu tỉnh táo, đặc biệt lại cộng thêm không khí căng thẳng và hồi hộp tại Davis Cup”. HLV (kiêm đội trưởng) Patrick McEnroe của Mỹ đã khen ngợi cho nỗ lực không biết mệt mỏi của Roddick nhưng vẫn phải thừa nhận còn lâu nữa đội Mỹ mới lại mạnh như dưới thời còn Sampras và Agassi.

Trở lại trận đấu, Roddick đã để mất điểm break ngay trong lượt giao bóng đầu tiên, sau đó để thua liên tiếp trong 2 set. Tay vợt Mỹ thắng chật vật trong set thứ 3 và cân bằng tỷ số trận đấu sau set thứ 4. Sang set quyết định, phần thắng luôn thuộc về tay vợt cầm giao bóng cho đến khi Tursunov đánh thuận tay không qua lưới để cho Roddick vượt lên dẫn trước 40-30 trong game thứ 11. Tay vợt Nga san hòa tỷ số 40-40, nhưng sau đó thực hiện 2 cú đánh ra ngoài, chịu mất điểm break đầu tiên trong set đấu. Tursunov gỡ lại điểm break ở game tiếp theo và sau đó phần thắng lại luôn thuộc về tay vợt cầm giao bóng. Ở game thứ 32, Roddick liên tiếp phải rượt đuổi tỷ số cho dù được cầm giao bóng. Tursunov có được cơ hội ghi điểm match-point thứ 4 trong game đấu và ấn định chiến thắng bằng một cú bạt trái tay dọc biên.



roddsa.jpg

Roddick thất vọng.


Roddick buồn bã phát biểu: “Tôi cảm thấy mình thật có lỗi với đồng đội, với đất nước. Đây không phải là điều dễ dàng, nhất là khi đã có cơ hội chiến thắng nhưng rồi lại để thua. Thật khó khăn”.
 
Bổ sung cho bài trên bằng một bài lấy từ http://www.sggp.org.vn/thethao/2006/9/62773/ nhé

[size=18:ea2c2f76ec]Davis Cup 2006
Tuyệt vời tuyển Nga![/size]
SGGP:: Cập nhật ngày 25/09/2006 lúc 21:27'(GMT+7)

Thế là, sau trận đánh đơn kiệt lực và… kiệt quệ kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, Andy Roddick thất thểu rời sân đấu và chấp nhận một sự thật hiển nhiên: người Mỹ lại phải quay lưng cùng Davis Cup.

Cái thời mà Pete Sampras và Andre Agassi cùng sánh vai tung hoành mang lại ngôi vô địch Davis Cup 1995 lại bị thêm một năm thời gian… phủ bụi mờ!

Sau khi Marat Safin thắng Roddick ở trận đôi đầu tiên, Mikhail Youzhny thắng James Blake ở trận đôi thứ hai, anh em nhà Bryan đã nuôi sống lại hy vọng cho người Mỹ khi giành chiến thắng ở trận đôi trước Youzhny và Tursunov. Tỷ số sau 3 trận đấu là 2-1 nghiêng về phía tuyển Nga.

Thế là cuối cùng, chẳng phải Nicolay Davychenko (tay vợt hạng 5 thế giới và là người chơi tốt nhất nước Nga trên mặt sân đất nện), chẳng phải Safin (cựu số 1 thế giới với hai danh hiệu Grand Slam) và cũng chẳng phải Youzhny (người đã vào đến bán kết US Open 2006), chính tay vợt… hạng 4 nước Nga – Tursunov – mới là người hùng thật sự.

Sau hai ván đấu dễ dàng (thắng 6/3 và 6/4), Tursunov bắt đầu gặp những khó khăn đáng kể trước tay vợt hạng 3 thế giới Roddick. Roddick thắng ngược lại 7/5 và 6/3 trong hai ván đấu tiếp theo. Như vậy, trận đấu phải được phân định thắng thua bằng ván đấu thứ ba (ván đấu buộc người chiến thắng phải giành hai rơ cách biệt so với đối thủ).

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên mức đỉnh điểm khi Tursunov và Roddick cùng nhau so kè vượt qua con số 10 rơ thắng. Trận đấu tưởng chừng kéo dài như vô tận cuối cùng đã kết thúc ở điểm số 17-15 mà phần thắng thuộc về tay vợt người Nga kiên cường Tursunov.

Trận đấu kinh điển giữa Tursunov và Roddick là một trong những trận đấu có nhiều… rơ nhất trong lịch sử Davis Cup: 72 rơ (trận Arnaud Clement của Pháp thắng Marc Rosset của Thụy Sĩ tại tứ kết Davis Cup 2001 cũng có đến 72 rơ đấu). Thời gian của trận đấu là 4 giờ 48 phút.

Tursunov – người rời Moscow hồi năm 12 tuổi để sang sống tại California, được nước Mỹ đề nghị cấp “thẻ xanh” (bước đầu tiên trước khi trở thành công dân Mỹ chính thức) nhưng không chấp nhận – đã trở thành người hùng của nước Nga ngay ở lần thi đấu đầu tiên trên sân nhà tại Davis Cup.

Anh cho biết về cảm nhận của mình: “Tôi không chắc lắm nhưng tôi nghĩ cảm giác chiến thắng thì ở đâu cũng vậy thôi. Tôi hơi mệt nhưng ngập tràn hạnh phúc. Phải, đó là một cảm giác tuyệt vời mà bạn khó lòng tả nổi!”.

Tuyển Nga sẽ tiếp tuyển Argentina (nghiền bẹp Australia 5-0) trong trận chung kết trên sân nhà. Ông huấn luyện viên trưởng Shamil Tarpishchev cho biết ông sẽ không tiếp tục để các tuyển thủ chơi trên mặt sân đất nện khi chống lại người Argentina.

ĐỖ HOÀNG
 
Mod box này đi đâu hết rồi ấy nhỉ? Khuân vác tạm một bài đã nhé :)

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Tennis/2006/10/3B9EF51B/
Chủ nhật, 15/10/2006, 12:08 GMT+7 Bản để in Gửi cho bạn bè

[size=18:ef49f96e55]Chung kết toàn Nga tại Kremlin Cup[/size]

Lọt vào chung kết giải Kremlin Cup năm nay đều là những tay vợt của nước chủ nhà. Ở nội dung đơn nam, hạt giống hàng đầu Nikolay Davydenko đánh bại Santoro của Pháp với tỷ số 6-4, 6-1, và sẽ gặp Marat Safin. Đơn nữ, Nadia Petrova sẽ tranh chức vô địch cùng Anna Chakvetadze.

davi-s.jpg

Davydenko.

Tay vợt hiện đứng thứ 6 thế giới Davydenko - từng vô địch năm 2004 - tiến vào trận chung kết mà không để thua một set nào, và đang hướng tới danh hiệu vô địch thứ tư trong năm. Anh cho biết: “Đối với các cổ động viên và người Nga, đây có thể là giải đấu hấp dẫn và thú vị nhưng trên thực tế, chất lượng giải nam đã giảm sút đáng kể trong những năm gần đây. Các tay vợt hạt giống hàng đầu thế giới không còn muốn đến Moscow thi đấu, thay vào đó họ sẽ đến Vienna hay Stockholm và từ đó bay sang Madrid”.

Davydenko đã thắng 6 game liên tiếp trong set 2 để kết thúc trận đấu sau chỉ 69 phút. Khi được hỏi về đối thủ trong trận chung kết, tay vợt số một nước Nga cho biết: “Với Safin, tôi sẽ phải nỗ lực cho từng pha bóng. Anh ấy có thể thua bất cứ ai, nhưng lại luôn chơi rất tốt trước những đối thủ trong nước”.

Ở giải nữ, hạt giống số 5 Petrova đã đánh bại tay vợt trẻ Nicole Vaidisova của CH Czech với tỷ số 6-0, 4-6, 7-6 (3). Trong khi đó, Chakvetadze loại hạt giống số 4 Elena Dementieva với tỷ số 7-5, 3-6, 6-0. Cả hai tay vợt đều đang tìm kiếm danh hiệu thứ 2 liên tiếp. Petrova vừa vô địch Porsche Grand Prix vào tuần trước ở Stuttgart, đồng thời đang tìm kiếm danh hiệu thứ 5 trong mùa giải. Chakvetadze cũng đã có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp bằng chức vô địch giải Quảng Châu mở rộng tại Trung Quốc 2 tuần trước đây.

Dementieva rất nỗ lực để san hòa tỷ số sau 2 set đấu, nhưng lại không thể thắng nổi một game trong set quyết định. Cô phân tích: “Tôi đã mắc quá nhiều lỗi tự đánh hỏng trong khi cô ấy không những chơi tốt trong những tình huống quyết định mà còn rất tự tin”.

Ở trận bán kết sau đó, Petrova đã khởi đấu ấn tượng khi thắng tuyệt đối set thứ nhất với tỷ số 6-0, nhưng cũng phải nhờ đến loạt tie-break cô mới may mắn vượt qua tay vợt 17 tuổi Vaidisova sau 3 set đấu. Petrova phát biểu: “Đây là một trận đấu rất khó cho tôi. Đã có thời điểm tôi nghĩ mình sẽ thua. Tôi thực sự muốn lần đầu tiên có mặt trong trận chung kết ở Moscow và mục tiêu này đã giúp tôi thêm quyết tâm ở lại”.

petrs.jpg

Petrova.
[/img]
 
[size=18:695d07a0f2]Davydenko và Chakvetadze vô địch “Cúp Kremlin”[/size]

N.D. (NuocNga.net)
davydenko_2.jpg
chakvetadze.jpg


Trong trận chung kết đơn nam giải đấu “Cúp Kremlin” diễn ra hôm chủ nhật 15/10 ở Matxcơva, tay vợt Nga Nicolai Davydenko đã thắng một cây vợt Nga khác Marat Safin với tỷ số 6:4, 7:5, 6:4.

Trong set đấu quyết định thứ ba Davydenko đã thắng 2 game khi Safin nắm quyền giao bóng, nhưng sau đó Safin cũng gỡ lại được một game. Khi tỉ số là 3:5 thì Safin đang nắm quyền giao bóng phải khó khăn lắm mới thắng được game này. Tuy nhiên sau đó thì Davydenko đã không bỏ lỡ cơ hội chiến thắng khi anh giao bóng.

Trận chung kết đơn nữ của “Cup Kremlin” cũng là một trận chung kết toàn Nga giữa Anna Chakvetadze và Nadia Petrova. Trong một trận đấu đẹp mắt Anna Chakvetadze đã giành thắng lợi với tỷ số 6:4, 6:4.

Đối với cô gái Matxcơva 19 tuổi này thì chiến thắng ở “Cup Kremlin” là danh hiệu thứ hai tại các giải đấu của WTA – cách đây 2 tuần Chakvetadze đã giành được chức vô địch đầu tiên tại giải Quảng Châu.
 
Mượn tạm bài của Vnexpress nhé

http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Tennis/2006/10/3B9EF934/

Tại giải Zurich Open, Maria Sharapova tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc bằng trận thắng trước Katarina Srebotnik của Slovenia với tỷ số 7-6 (7-3), 6-2 để lọt vào chung kết. Với trận thắng này, “búp bê quần vợt” của Nga đã lần thứ 6 lọt vào chung kết tại các giải đấu năm 2006, đồng thời kéo dài chuỗi 11 trận bất bại.

Set thứ nhất, Sharapova đã rất vất vả khi để cho Srebotnik ghi điểm break, san hòa tỷ số 5-5. Phải nhờ đến cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong game thứ 12, tay vợt Nga mới lại cân bằng tỷ số 6-6 trước khi chiếm thế áp đảo trong loạt tie-break. Tay vợt Nga dễ dàng vượt lên dẫn trước 3-1 trong set 2 nhưng lại để Srebotnik giành điểm break ở game tiếp theo, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Sau khi được HLV nhắc nhở, Sharapova thi đấu mạnh mẽ hơn hẳn và nhanh chóng giành phần thắng trong các game còn lại, qua đó giành suất đầu tiên vào chơi trận chung kết.

Sẽ không thể có một trận chung kết toàn Nga bởi ở trận bán kết khác, Daniela Hantuchova của Slovakia đã đánh bại Svetlana Kuznetsova của Nga với tỷ số 6-4, 6-2.

sh-ttr.jpg
 
Tại trận chung kết Zurich Open cây vợt nữ người Nga đã chiến thắng Daniela Hantuchova của Slovakia với tỷ số 6:1, 4:6, 6:3.

Đây là chiến thắng thứ 14 của Sharapova trong sự nghiệp và chiến thắng thứ tư trong mùa đấu năm nay. Trước đó Sharapova đã dành chức vô địch ở Indian Wells, San Diego và US Open
 
Maria Sharapova đã có danh hiệu vô địch thứ năm trong năm 2006 khi cô chiến thắng người đồng hương Nadia Petrova 7-5, 6-2 tại trận chung kết Generali Ladies ở Linz (Áo).

http://www.rian.ru/sport/tennis/20061029/55218592.html
52256100.jpg
 
Первый день проходящего в Москве финала Кубка Дэвиса сборные России и Аргентины завершили с одинаковым счетом - 1:1.
Российский теннисист Николай Давыденко принес своей сборной первое очко в финале Кубка Дэвиса против команды Аргентины, который проходит в Москве.
В первом финальном матче Давыденко, третья "ракетка" мира, одолел Хуана Игнасио Челу - 33-ю "ракетку" мира - со счетом 6:1, 6:2, 5:7, 6:4.
До этого поединка Чела обыграл Давыденко во всех пяти матчах на двух разных покрытиях.
"Я очень хорошо отыграл в первых двух сетах. Но в третьем сете я немного подустал и потерял концентрацию, позволив ему [Челе] отыграть [сет]. В четвертом сете я вновь хорошо сыграл... Я рад, что победил сегодня, и надеюсь, что мне не придется играть в воскресенье".
Во втором матче дня россиянин Марат Сафин уступил первому номеру аргентинской сборной Давиду Налбандяну в трех сетах с одинаковым счетом - 4:6, 4:6, 4:6.
По мнению спортивных обозревателей, Сафин уступал соперникуу в скорости и зачастую не мог уверенно выиграть свою подачу.

Поболеть за команду Аргентины приехал легендарный футболист Диего Марадона.
Российские теннисисты играют в финалах Кубка Дэвиса уже в четвертый раз.
Две попытки в середине 1990-х годов выиграть этот турнир не увенчались успехом, а в 2002 году во Франции россияне победили в присутствии президента Франции Жака Ширака и экс-президента России Бориса Ельцина.
Аргентинская сборная ни разу не выигрывала Кубок Дэвиса, лишь однажды выйдя в финал - в 1981 году - и уступив там команде США.
Дома сборная России не знает поражений в Кубке Дэвиса на протяжении 11 лет.
В субботу состоится парная встреча, в которой Дмитрий Турсунов и Михаил Южный сразятся с Давидом Налбандяном и Агустином Кальери.
В воскресенье участники одиночных поединков пятницы поменяются соперниками
 
Đội tuyển Nga vượt lên dẫn trước 2-1 trong trận chung kết Cup Davis với đội tuyển Argentina. Hôm thứ bảy trong trận đánh đôi Marat Safin và Dmitry Tursunov đã thắng David Nalbandian và Agustin Calleri. Trước đó Nikolay Davydenko đã giúp chủ nhà Nga vượt lên dẫn trước 1-0 bằng trận thắng Juan Ignacio Chela. Nhưng David Nalbandian đãi lập lại trật tự cân bằng qua việc đánh bại Marat Safin.

http://www.rian.ru/sport/tennis/20061202/56353604.html
Теннис
Сборная России вышла вперед в финальном матче Кубка Дэвиса

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Сборная России вышла вперед со счетом 2-1 в споре с командой Аргентины в финальном матче Кубка Дэвиса по теннису, который проходит в эти дни в Москве. В субботу в парном поединке Марат Сафин и Дмитрий Турсунов уверенно переиграли Давида Налбандяна и Агустина Кальери.

Противостояние завершилось в трех сетах со счетом 6:2, 6:3, 6:4 в пользу россиян. Таким образом, Сафин взял своеобразный реванш у лидера сборной Аргентины Налбандяна, бледно выглядевшего в парном поединке, за обидное поражение в пятницу.

Накануне финальный матч Кубка Дэвиса стартовал с победы первой ракетки России Николая Давыденко над Хуаном Игнасио Челой, но затем Сафин не сумел справиться с Налбандяном.

В воскресенье состоятся два одиночных матча, победа в одном из которых сделает россиян победителями Кубка Дэвиса. Пока составы матчей воскресенья выглядят так: Давыденко - Налбандян, Сафин - Чела, но капитаны команд могут провести замены.
 
Back
Top