Tin tức quần vợt Nga

[size=18:86b234cbd8]Đội tuyển tennis Nga lần thứ hai giành Cup Davis [/size]

N.D. (NuocNga.net) dịch

cup%20davis.jpg


Lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển Nga đã giành chiến thắng trong trận chung kết Cup Davis. Trong trận chung kết diễn ra ở Matxcơva tại Trung tâm thể thao “Olympic” đội tuyển Nga đã giành chiến thắng trước đội tuyển Argentina với tỷ số 3-2.

Điểm quyết định của đội tuyển Nga đã đạt được trong trận đấu của Marat Safin với Jose Acasuso - 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Trong trận đấu này cây vợt Nga đã chiếm ưu thế ngay từ đầu, khi Safin thắng khi Acasuso nắm quyền giao bóng, và thắng set đấu thứ nhất với tỷ số 6:3.

Trong set đấu thứ hai cả hai đối thủ đều mắc nhiều lỗi, nhưng nếu như Acasuso thắng tất cả các game nắm quyền giao bóng thì Safin lại để thua một lần tại game thứ 6, và điều này đủ để cho Acasuso thắng set đấu thứ hai cũng với tỷ số 6:3.

Set đấu thứ ba bắt đầu thuận lợi cho Safin - anh thắng game thứ hai khi Acasuso giao bóng. Tuy nhiên cây vợt Nga đã không giữ được ưu thế này – trong game thứ bảy thì Acasuso lại thắng khi Safin giao bóng. Tuy nhiên trong game đấu tiếp theo thì Safin đã không cho đối thủ ghi được điểm nào, rồi sau đó thì thắng game giao bóng của mình và kết thúc sét đấu thứ ba với tỷ số 6:3.

Trong set đấu thứ tư cả hai tay vợt đều thắng các game giao bóng của mình. Tuy nhiên trong loạt đấu tie – break thì Safin đã tỏ ra chính xác hơn – 7:5.

Trước đó vào ngày thứ sáu Nikolay Davydenko đã giúp chủ nhà Nga vượt lên dẫn trước 1-0 bằng trận thắng Juan Ignacio Chela. Nhưng David Nalbandian đã lập lại trật tự cân bằng qua việc đánh bại Marat Safin. Hôm thứ bảy trong trận đánh đôi Marat Safin và Dmitry Tursunov đã thắng David Nalbandian và Agustin Calleri và đưa đội tuyển Nga dẫn trước 2-1. Nhưng vào chủ nhật David Nalbandian lại cân bằng tỷ số sau khi thắng Davydenko.

Trước đó các cây vợt Nga đã ba lần tham dự chung kết Cup Davis nhưng chỉ có một lần giành chiến thắng – đó là năm 2002 trước đội tuyển Pháp.
 
Các tay vợt hạt giống giải Úc mở rộng diễn ra từ ngày 15-28/1

Nữ
1 Maria Sharapova (Rus)
2 Amelie Mauresmo (Fr)
3 Svetlana Kuznetsova (Rus)
4 Kim Clijsters (Bel)
5 Nadia Petrova (Rus)
6 Martina Hingis (Swi)
7 Elena Dementieva (Rus)
8 Patty Schnyder (Swi)
9 Dinara Safina (Rus)
10 Nicole Vaidisova (Cze)
11 Jelena Jankovic (Ser)
12 Anna Chakvetadze (Rus)
13 Ana Ivanovic (Ser)
14 Francesca Schiavone (It)
15 Daniela Hantuchova (Svk)
16 Shahar Peer (Isr)
17 Anna-Lena Groenefeld (Ger)
18 Marion Bartoli (Fr)
19 Li Na (Chn)
20 Tatiana Golovin (Fr)
21 Katarina Srebotnik (Slo)
22 Vera Zvonareva (Rus)
23 Ai Sugiyama (Jpn)
24 Samantha Stosur (Aus)
25 Anabel Medina Garrigues (Sp)
26 Maria Kirilenko (Rus)
27 Mara Santangelo (It)
28 Flavia Pennetta (It)
29 Alona Bondarenko (Ukr)
30 Tathiana Garbin (It)
31 Zheng Jie (Chn)
32 Eleni Daniilidou (Gre)

Có tới 8 tay vợt Nga được xếp làm hạt giống , nhưng tôi за Kim Clijsters !!!

[size=18:1595c011c0][/size]
 
Bài gốc ở đây

http://www.sports.ru/section.html?docid=407618

Chắc là Nina không có thời gian dịch đâu. Ngắn gọn thì là thế này. Sau khi Mauresmo và Kouznetsova thất bại thì ngày 29/1 này Maria Sharapova sẽ trở thành cây vợt số 1 thế giới dù cho thi đấu trong giải Úc mở rộng này thế nào đi nữa.

Nói vậy thôi chứ cô nàng Masa này vẫn đang thi đấu tốt lắm. Hôm qua cô vừa thắng người đồng hương Vera Zvonareva (7:5, 6:4).

object_14.1169386771.43976.jpg
 
http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/Tennis/2007/01/3B9F2B6F/

[size=18:e0b5d2762c]Sharapova, Serena và Federer vào chung kết[/size]

(tất nhiên chỉ cắt dán những gì liên quan đến Nga :))

Trong lần thứ 3 liên tiếp góp mặt tại bán kết Australia Mở rộng, Sharapova cuối cùng cũng được sở hữu tấm vé dự chung kết giải khi thắng thuyết phục Clijsters.

shar-s.jpg

Kim chúc mừng Masha ở lại thành công.

Hạt giống số một Maria Sharapova đã chấm dứt hy vọng đoạt Cup vô địch Australia mở rộng trước khi giải nghệ của Kim Clijsters. "Hoa hậu" quần vợt người Nga đã thể hiện phong độ tuyệt vời ở trận bán kết hai, đánh bại đối thủ người Bỉ sau 2 set đấu. Thất bại 4-6, 2-6 chiều nay cũng là trận đấu cuối cùng của Clijsters tại Melbourne Park, bởi cô chắc chắn sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay.

Clijsters, á quân Australia Mở rộng 2004, đã khởi đầu tốt hơn và vượt lên dẫn trước 3-1. Tuy nhiên, những lỗi tự đánh hỏng sau đó đã khiến cô để thua 5 trong tổng số 6 game tiếp theo ở set đầu tiên. Sharapova tiếp tục chiếm thể áp đảo trong set hai. Kịch tính của trận đấu diễn ra trong game thứ 5 của set cuối, khi Sharapova mắc đến 4 lỗi kép trong một game đấu, nhưng cuối cùng vẫn giành phần thắng sau cú bạt phải không qua lưới của Clijsters. Cũng trong set hai, Clijsters đã buộc đối thủ phải 7 lần cứu điểm break-point trước khi chịu thua chung cuộc sau 1 giờ 23 phút.

Sharapova sẽ gặp Serena Williams để tranh chức vô địch vào thứ bảy tới đây. Đây hứa hẹn sẽ là màn trình lặp lại trận chung kết giữa họ tại Wimbledon 2004. Phần thắng khi đó đã thuộc về tay vợt xinh đẹp của Nga.

Sau trận đấu, Clijsters phát biểu: “Australia Mở rộng đã là một phần trong cuộc đời tôi. Thật tuyệt vời mỗi khi đến tham dự giải. Tôi rất tiếc vì đã không thể cống hiến một trận đấu hấp dẫn hơn cho khán giả. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ nhưng gặp phải đối thủ xuất sắc”.

Sharapova thì nói: “Tôi ghi được điểm break vào đúng những thời điểm quan trọng và đương nhiên hài lòng với kết quả. Tôi cảm thấy một thoáng buồn cho Kim Clijsters. Serena là đối thủ lớn. Cách đây gần ba tuần, tôi đã gặp nhiều khó khăn trong trận đấu với cô ấy cũng tại đây”.
 
Sáng nay Youzhny gặp Federer, chắc thua mất rồi. Tay Thụy Sĩ móm kia dạo này đánh dữ quá. Cùng giờ có trận Nalbadian gặp Davydenko, anh mặt già cố lên!

Safina gặp Williams em, chắc cũng tèo mất. Nhưng ở sân kia Nga có Sharapova đang sung ghê gớm!
 
danngoc đã đoán không sai một trường hợp nào.
Davydenko đã thắng Nabadian 3-1
Yuznưy thua Federe 0-3
Nữ có 8 cầu thủ mạnh nhất thế giới thì Nga góp ba gương mặt.
Có một điều thú vị về anh chàng Davydenko 26 tuổi này, chỉ cao có 1m77, người ốm nhom thế mà có lúc sung cơ anh ta phát bóng đạt tốc độ 211km/h. Có một điểm đáng chú ý ở anh này là thương xuyên thi đấu với trang phục giản dị - không quảng cáo cho hãng nào hết, tối qua , lần đầu tiên tôi thấy anh ta mặc áo màu nhưng không biết là quảng cáo cho hãng nào :roll: (chắc là của Nga thôi)
To: bác phanhoamay Dạo này bác đi công tác ở đâu mà không thấy quan tâm đên bóng đá nước nhà. Tối 06/05/2007 tại sân Mỹ Đình có trận vòng loại Bắc Kinh 2008 giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Indonexia. Các bác có ra sân cổ vũ không? :lol:
 
Nếu chú có vé thì gọi điện cho anh biết và sẽ cố gắng ngồi cạnh em để cổ vũ cho đội nhà
 
Em có vé tối mai rồi bác ạ, khán đài A, cửa 5, hàng 22, số ghế 16, có gì bác đến ngồi cạnh em ta cùng la hét cho vui nhé. :lol:
 
vnxepess/thethao/quanvot.
Nếu phải kể đến một ngựa ô thực sự tại giải lần này thì có lẽ đó là Igor Andreev, sau khi anh đánh bại cựu á quân Australia mở rộng Marcos Baghdatis (16) 2-6, 6-1, 6-3, 6-4. Hiện đứng tận thứ 125 thế giới, Andreev là tay vợt có vị trí thấp nhất có mặt tại vòng tứ kết Roland Garros kể từ năm 1999. Liệu rằng anh có thể tiếp tục gây bất ngờ khi đối thủ kế tiếp là Djokovic (6). Tài năng trẻ người Serbia vừa chấm dứt những nỗ lực của Verdasco tại vòng 4 với chiến thắng 6-3, 6-3, 7-6 (1).
 
Hôm qua xem trận bán kết giải Pháp mở rộng giữa Sharapova va Ivanovic (serbia) tôi thật sự thất vọng với búp bê quần vợt Nga. "Không đánh mà chết" đấy là cảm xúc tôi có được khi xem trận này. Trả bóng hỏng khi đối thủ không còn khả năng chống đỡ. Với các tỷ số thua là 2-6 và 1-6 thì đúng là không còn bút nào mà tả xiết đối với cây vợt số 1 nước Nga và là số 2 thế giới.

Thật là đáng buồn đối với quần vợt Nga, khi Marat Safin bị đánh bại, Andreev cũng chỉ là chú ngựa ô, tất cả tây vợi nữ đều dừng ở tứ kết và bán kết, còn Davydenko gặp Federer chắc cũng toi luôn, thế là hết.

Niềm hy vọng lớn nhất chính là Sharapova lại gục ngã thê thảm trước tay vợi 19 tuổi người Serbia.

Ngày buồn của quần vợt Nga.
 
Hihi, làm ngôi sao quần vợt cũng khổ thật - người hâm mộ lúc nào cũng muốn phải chiến thắng :). Nhưng có là ngôi sao quần vợt thì cũng phải có lúc khỏe, lúc yếu, lúc xuống phong độ chứ hả các bác?
 
Sau thất bại của nữ hoàng Masha, hôm nay niềm hi vọng còn lại của làng banh nỉ xứ xở bạch dương - Nicolai Davyenko, đã phải dừng bước ở bán kết sau thất bại 0-3 (5-7:6-7:6-7) trước tay vợt số 1 thế giới Roger Federer.
Có thế nói, thất bại của "chú Gấu"Nga coi như là đã được báo trước khi lá thăm may rủi đã đưa Nicolai gặp phải Roger - tay vợt đang thể hiện phong độ rất cao trên mặt sân vốn không phải sở trường của anh, sau khi kết thúc chuỗi 81 trận bất bại trên sân đất nện của Rafael Nadal.
Vậy là các tay vợt Nga đã thất bại tại giải này.
Tuy nhiên, không giống như thất bại "thảm hại" của Masha, Davydenko đã chơi 1 trận cực hay, anh chỉ chịu thua sau các loạt tie-break, khiến tàu tốc hành gặp nhất nhiều khó khăn mới giành phần thắng.
 
perets nói:
Hôm qua xem trận bán kết giải Pháp mở rộng giữa Sharapova va Ivanovic (serbia) tôi thật sự thất vọng với búp bê quần vợt Nga.[color=red:97a88514c9] "Không đánh mà chết" đấy là cảm xúc tôi có được khi xem trận này[/color]. Trả bóng hỏng khi đối thủ không còn khả năng chống đỡ. Với các tỷ số thua là 2-6 và 1-6 thì đúng là không còn bút nào mà tả xiết đối với cây vợt số 1 nước Nga và là số 2 thế giới.

Thật là đáng buồn đối với quần vợt Nga, khi Marat Safin bị đánh bại, Andreev cũng chỉ là chú ngựa ô, tất cả tây vợi nữ đều dừng ở tứ kết và bán kết, còn Davydenko gặp Federer chắc cũng toi luôn, thế là hết.

[color=red:97a88514c9]Niềm hy vọng lớn nhất chính là Sharapova [/color]lại gục ngã thê thảm trước tay vợi 19 tuổi người Serbia.

Ngày buồn của quần vợt Nga.

Sáng nay em đọc SGGP cũng thấy người ta chê trách cô búp bê Nga ghê quá. Có lẽ vì quá yêu cô ta nên em thấy các vị có vẻ như hơi quá lời. Đành rằng việc thắng thua là việc thường tình, nhưng nếu các vị khách quan hơn một chút thì chắc chẳng đến mức nặng lời với “người yêu” của em ghê thế.
Trước giải đấu này Masha bị chấn thương vai nên không thể tập luyện hết sức được. Cô giành thời gian chủ yếu để đi vận động cho việc đăng cai Thế vận hội Mùa đông 2014 ở Sô-chi, thành phố tuổi thơ của cô. Thậm chí cuối tháng năm cô đành phải từ chối tham dự một giải đấu ở Roma. Trước giải đấu này nhiều chuyên gia của Nga cũng nhận định Sharapova không thể công hiến hết sức mình và hy vọng nhiều nhất vẫn dành cho Kouznetsova, người đã bị Ivanovich loại ở tứ kết và Chakvetadge, người bị Sharapova loại cũng ở tứ kết. Vì thế việc búp bê Masha bị loại ở bán kết tuy có làm nhiều người buồn nhưng các fan của cô không hề trách móc, thậm chí sau trận đấu này họ vẫn đem hoa đến tặng cô (3 đóa hoa hồng) và thậm chí còn hôn cô nữa. Dù sao thì vào đến bán kết cũng là kết quả cao nhất của cô ở giải Roland Garros rồi còn gì.
Giá mà Masha nhường cho Anna ở tứ kết thì có lẽ quần vợt Nga lại vẫn lên hương nhỉ? Nhưng là vận động viên chuyên nghiệp nên Masha đâu có thể “nhường” được.
 
Maria Sharapova thua ở bán kết là điều được báo trước. Trước giải đấu ko ai dự đoán là Masha có thể vào được tới bán kết bởi cô đang bị chấn thương vai, không phát bóng được hết 100% uy lực, hơn nữa sân đất nện là mặt sân mà Masha ghét nhất.
Còn Nikolay Davydenko thì...tja, thất vọng. Dẫn 4-2 40-0* ở séc 1, thua 5-7. Dẫn 5*-4 ở séc 2 và cầm quyền giao bóng, thua 6-7. Dẫn 5-2 ở séc 3, có 3 set points, thua 6-7. NGU!
 
Thế là Maria Sharapova đã kết thúc chuyến phiêu lưu tại giải Wimbledon khi tại vòng 4 cô phải gác vợt trước Wiliams với tỷ số 1-6 và 3-6.
Sau set thứ nhất thi đấu thiếu thuyết phục, những tưởng sang sét thứ hai Maria lấy lại phong độ khi các games đầu đều giành chiến thắng, nhưng cơn mưa rào mùa hạ đã làm gián đoạn trận đấu. Cảm giác là Maria bị cóng tay trước một Williams đầy mạnh mẽ, để cuối cùng người có khát vọng hơn đã giành chiến thắng. Một lần nữa Maria đành lỗi hẹn với danh hiệu grand slam danh giá tại wimbledon sau khi đoạt được danh hiệu này hai năm trước đây.
:cry:
 
Chàng này thật sự hết thời rồi:

Сафин покидает US Open

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 19 653 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Вавринка (Швейцария) - САФИН (Россия, 25) - 6:3, 6:3, 6:3
 
Tối qua, mặc dù đang khoái xem MU lúng túng đá trên sân nhà cũng phải chuyển sang kênh khác xem để "động viên" nàng. Nhưng thấy nàng đánh cũng "như gà mắc tóc" mà buồn.

В решающем сете Мария Шарапова проиграла
шесть геймов подряд

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 19 653 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

А. Радванска (Польша, 30) - ШАРАПОВА (Россия, 2) - 6:4, 1:6, 6:2
 
Đội tuyển quần vợt nữ của Nga hôm chủ nhật 16/9 vừa qua đã giành được Fed Cup (Cúp Liên đoàn?). Đây là lần giành Cúp thứ ba của các cô gái Nga.

Trong trận chung kết các nữ vận động viên quần vợt Nga đã thắng đội tuyển Italy với tỷ số 4-0.

Anna Chakvetadze thắng Francesca Schiavone với tỷ số 6:4, 4:6, 6:4, còn Svetlana Kuznetsova thì thắng Mara Santangelo với tỷ số 6:1, 6:2. Trong trận đấu thứ ba thì
Svetlana Kuznetsova đã đem lại chiếc Cup cho đội tuyển Nga khi vượt qua Francesca Schiavone với tỷ số 4:6, 7:6 (9:7), 7:5. Trong trận đấu thứ tư thì Elena Vesnina thắng Mara Santangelo với tỷ số 6:2, 6:4. Cả hai đội quyết định không thi đấu trận đánh đôi


Đây là chiếc Cúp
79024990.jpg


Những người chiến thắng

Anna Chakvetadze
79024045.jpg


Elena Vesnina
79024806.jpg


Svetlana Kuznetsova
79024682.jpg
 
Về quần vợt Nga
Bạn perets ạ, bạn nói như thế là không đúng, quần vợt Nga dù sao cũng mới phát triển thôi, kết quả đạt được như vậy là tốt quá rồi, còn hơn bóng đá ấy chứ. Những thành tích chủ yếu của quần vợt nước Nga là:
Đội tuyển nam: 02 lần đoạt Davis Cup
Đội tuyển nữ: 03 lần đoạt Fed Cup
Các giải đơn ở Grand Slam:
Đơn nam: Marat Safin - VĐ Úc mở rộng và Mỹ mở rộng (Autralia Open và US Open)
Evgeny Kafelnikov - VĐ Pháp mở rộng (Roland Garros)
Đơn nữ: Anastasia Myskina - VĐ Pháp mở rộng (Roland Garros)
Maria Sharapova - VĐ Wimbledon và Mỹ mở rộng (US Open)
Svetlana Kuznetsova - VĐ Mỹ mở rộng (US Open)
QV Nga như vậy kể là cũng phát triển rồi, hiện nay cũng là nghiêng ngửa với Mỹ đấy
Nhatha
 
Back
Top