nếu là vobla tôi sẽ tặng cậu 01 đôi cho có đàn, chứ một con nghe chừng "chim trắng mồ côi lắm!" :emoticon-0102-bigsm
Hình như bác HDA còn thiếu nhà iem 94 viên????
nếu là vobla tôi sẽ tặng cậu 01 đôi cho có đàn, chứ một con nghe chừng "chim trắng mồ côi lắm!" :emoticon-0102-bigsm
Chúng em đi tàu SE1, về tàu SE2, lịch trình và số toa như sau:
- Đi: Hà Nội - Đông Hà, xuất phát 19:00 ngày thứ Năm, 14/3/2011, toa số 6, tới Đông Hà 6-7 giờ sáng.
- Về: Đông Hà - Hà Nội, xuất phát 16:02 ngày Chủ nhật 17/3/2011, toa số 7, tới Hà Nội lúc 4 giờ sáng.
Em nhầm tháng bác ạ, tại vì em cứ nhìn ảnh mà nghĩ mình đã được gặp cả nhà rồi:emoticon-0102-bigsmNhư thế, đoàn Hà nội vào đến Đông Hà và trở vể Ha nội khí sớm nhỉ? 14/4/2011 mới họp mặt mà! Hi :emoticon-0136-gigglhi
Báo cáo bác cái đó thì không khó vì em hay nhìn thấy loại bằng hinh như làm bằng thủy tinh pha lê gì đó có các loại hình ảnh Nga khắc laze bên trong, nhưng phải đợi lần tới em đi mang về cho bác nhé!@Nhnam: Trong các thứ quà kỉ niệm của chú Nhnam anh thích nhất cái bật lửa vì anh biết hút thuốc "bọ" từ khi mới học cấp II, đến giờ vưỡn thế, không bỏ được.
Nhưng anh nhờ chú nhnam kiếm cho anh vật lưu niệm gì đó như cái chặn giấy có hình ảnh gì đó của nước Nga chẳng hạn để anh có thể đặt trên bàn làm việc và ngắm nó hàng ngày.
Chú nhnam cố gắng giúp anh nhé.
QKTĐ và vùng lân cận được chia làm hai ngả Nam tiến! Hướng đi tàu hỏa rất OK, còn hướng đi ô tô chất lượng cao thì tan đàn xẻ nghé! Rõ chán! Chưa đến giờ chót đã thay đổi phương tiện đi đến hai lần?
Hiện các bạn trẻ đã đăng ký mua vé đi tàu bay. Còn trơ khấc hai lão già: tôi và vidinhdhkt.
Báo cáo bác HDA, em mới chân ướt chân ráo về không biết các phương án đi lại các bác đã bàn thế nào! Còn em thì thì đầu tiên thì do hoàn cảnh cá nhân nên đi chọn cách máy bay, may quá lại có mấy bác cùng đi chứ quả thực không dám "thay lòng đổi dạ" nhanh thế đâu ạ!QKTĐ và vùng lân cận được chia làm hai ngả Nam tiến! Hướng đi tàu hỏa rất OK, còn hướng đi ô tô chất lượng cao thì tan đàn xẻ nghé! Rõ chán! Chưa đến giờ chót đã thay đổi phương tiện đi đến hai lần?
Hiện các bạn trẻ đã đăng ký mua vé đi tàu bay. Còn trơ khấc hai lão già: tôi và vidinhdhkt. Sáng nay, chúng tôi đã điện thoại trao đổi với nhau và đã nhất trí chẳng theo hướng tàu hỏa mà cũng không đi với các bạn trẻ nữa... Hai lão già cùng hành quân bằng đường bộ dọc theo dãy đông Trường Sơn, thay vì khi mệt sẽ cõng nhau vượt chướng ngại vật! Chúng tôi đi bộ nên sẽ khởi hành sớm...Xin hẹn gặp mọi người tại Quảng Trị :emoticon-0150-hands
Trên đường Nam tiến, chúng tôi lấy bài hát Tôn Nữ Còn Buồn làm khúc : "hành quân ca"- nghe nghệ sĩ xinh đẹp người con của Quảng Trị - Chị Như Quỳnh được sinh ra năm 1970 ở Quảng Trị...Mặc dù, bài hát này được nhiều nghệ sĩ tên tuổi thể hiện như: Vi Định, Bảo Yến, Hương Lan, Quang Linh, Duy Khánh... song có lẽ chính chị Như Quỳnh thể hiện vẫn tuyệt vời hơn cả.
http://nhac.vui.vn/ton-nu-con-buon-nhu-quynh-m200994c97p37a15379.html
......
Thương đôi chân nữa đường chân.
Dài thân tóc xoã vai mềm, giá lạnh từng đêm.
........
Áo trắng quê người nát dạ sông Hương.
........
Tìm em tóc đầy vai mềm, thương trọn một đêm.
2. Yêu thương ai mà thương nhớ không phai.
..........
Lệ rơi tím nhạt môi hồng, em gái miền Trung.
............
Hay tin Tôn Nữ áo khăn mỉm cười.
Dù mai con nước chưa ngơi.
Mưa bão tơi bời vẫn về thăm em.
Đêm đêm trăng dại đồi nương.
Nhìn em thắm lại môi hường, thương trọn niềm thương.
QKTĐ và vùng lân cận được chia làm hai ngả Nam tiến! Hướng đi tàu hỏa rất OK, còn hướng đi ô tô chất lượng cao thì tan đàn xẻ nghé! Rõ chán! Chưa đến giờ chót đã thay đổi phương tiện đi đến hai lần?
Các bác và anh chị em đến Đông Hà với những thời gian khác nhau nên em rất tiếc là sáng 15/4 em không thể tham gia hoạt động với đoàn được rồi. Nếu em đi thì ai ở nhà tiếp các bác đến sáng hôm đó, em đoán tầm 10 giờ sáng QKĐN mới đến Đông Hà......
@ Chú Hổ: Cái xanh xanh đó hình như chỉ phảng phất hương vị thôi, không có thì dùng tàm tạm, còn sắp đến có các bác QKTĐ vào, ở Mát về thì chắc phải có thứ zin hơn ấy chứ....
Gì thì gì, phải giữ đúng nguyên tắc: Không lẫu, không trứng, không cả nước xôđa...đã là anh em bạn bè phải cấm tiệt dùng mẹo......
He...he...phen này chắc tớ được xem lão Hổ "nấu chè" thế nào...
Lại loằng ngoằng...













Từ sân bay bác có thể bắt xe ôm/taxi, bảo chở về đường tránh đi Đông Hà, (cũng khá gần), và từ đây bác có thể đón xe khách để đi cũng được ạ (khỏi phải lòng vòng ở Huế). Hoặc bác bắt luôn taxi ra kia luôn cũng được, cũng gần 100km
Nếu đi từ sân bay Phú Bài Huế thì không nên đi đường tránh để về Đông Hà vì đi như thế sẽ càng xa hơn thôi và lại càng không nên đi xe ôm, vì quãng đường từ Huế ra Đông Hà khá xa. Mà bác đi từ HN vào có lẽ hơi mệt nếu đi xe ôm nữa thì cháu em là mấy ngày sau bác không thể tham gia giao lưu cũng như các trò chơi được.
Em thấy đi xe hay đi tàu gì cũng như nhau, có điều xe sẽ linh động hơn 1 tí, vì đằng nào từ chỗ sân bay Phú Bài cũng phải bắt xe lên Ga Huế, hoặc bến xe phía Bắc mới ra Đông Hà được! (tầm trên dưới 20km). Khi xuống Phú Bài, chị lên bus của sân bay, nó sẽ thả chị ở đường Hà Nội, từ đây gọi Taxi đi sẽ gần hơn, ở đây đến ga với bến xe chỉ khoảng 3-5km thôi