Tớ học kinh tế có nên đi Nga ko?

Tớ đang lo lắng lắm :cry:
Tớ học Ngoại thương bây giờ ko biết có nên đi Nga để học KT ko vì nghe nói Nga chỉ mạnh về kĩ thuật.
Các bạn trả lời nhanh nhanh giùm đc ko??? :?
 
Bạn hãy đọc qua các chủ đề khác để nắm bắt những thực tế tại nước Nga về an ninh, giáo dục, sinh hoạt và đời sống!
Theo Inteldog để học kinh tế nếu như có điều kiện bạn nên đến một nước phương Tây, Mỹ, Nhật, Singapore, Hàn Quốc...những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, có kinh nghiệm trong quản lí kinh tế cũng như có những mô hình kinh tế đúng đắn đã được chứng minh, sử dụng rộng rãi tiếng Anh. Người Nga chưa bao giờ làm kinh tế giỏi cả, có nhiều lí do nhưng một trong số các lí do chính là kinh tế luôn bị ràng buộc chặt chẽ với chính trị. Nước Nga mới bước vào kinh tế thị trường được 15 năm, tuy đang phát triển khá nhanh nhưng ảnh hưởng của kinh tế tập trung bao cấp còn nặng nề lắm. Dẫn chứng đơn giản là chất lượng dịch vụ thấp ngay cả tại thủ đô Moscow. Còn thì chẳng học thuyết kinh tế nào mà người Nga lại không biết đâu, giảng viên cũng giỏi lắm!
 
Học Kinh tế ở Plekhalov, hay là ở MGIMO, MGU đc lắm bạn ạ! Có lẽ mit tôi cũng cố học lấy cái bằng bổ túc về Quản lý, kinh tê ở Nga này khi tốt nghiệp.
 
Tranh thủ nốt những ngày ngồi tù tự nguyện (luyện chưởng trong kva kô ra chợ vì kô có giấy tờ)để giao lưu với các bạn.
Tớ cũng là một kẻ đã từng học ngành kinh tế của một trong những trường mà mitdac đã điểm danh.Tớ thấy học kinh tế ở Nga vẫn nặng về kiểu kinh tế chính trị,mặc dù nó cũng dịch nhiều giáo trình kinh tế của các nước và mở thêm nhiều trường nhiều chuyên ngành nhưng chắc vẫn kô bằng bọn phương Tây hay Hàn quốc, Nhật bản được.Bản thân nền kinh tế của Nga cũng đã ổn đâu, thu ngân sách chủ yếu nhờ trúng mánh ở khoản tiền múc dầu lên bán đúng dịp giá cao.Dịch vụ thì tậm tịt lắm.Tư duy kinh tế của Nga chuyển đổi cực chậm.Nhiều phần chắc do mối quan hệ với nền chính trị.Không còn là XHCN nữa nhưng cũng chưa hẳn đã tiến lên tư bản,nó cứ ngập ngà ngập ngừng trong đầu óc thì làm ăn thế nào được.
Nếu học lý thuyết kinh tế để về sau làm nghiên cứu giảng dạy ở Việt nam thì có thể sang Nga với anh em cho dzui,còn học các chuyên ngành kinh tế cụ thể thì nên đi nước khác bạn ạ. Ở Nga những người Việt giàu,có doanh nghiệp riêng của mình (nhà máy mì ăn liền,nhà máy giày dép,nhà máy gia vị...)có thấy ai học kinh tế ra đâu,họ phất lên là nhờ cá nhân họ có tài kinh doanh và gặp may.Còn dân chợ Vòm và các ốp kể cả mấy ông triệu phú chủ chợ chủ ốp cũng vậy.
Làm việc ở chợ Vòm thì chẳng cần bằng cấp gì.Kiến thức kinh tế vi mô vĩ mô của tớ chắc rơi sắp hết.Mà cũng chẳng tiếc...
 
Mitdac phải giới thiệu cụ thể hơn về các trường nêu trên để em nó có thông tin mà tham khảo chứ! Dù sao cũng 30-4, 1-5 nghỉ ở nhà cho khỏe anh Lê Nin ạ, sao anh Lê Nin và cậu Inteldog hay đồng quan điểm thế nhỉ?
 
Sang học ở Mỹ, Nhật…thì tốt quá rồi nhưng vấn đề đầu tiên (tiền đâu?) không phải là dễ giải quyết. Theo tôi hiểu thì bạn gì có tên dài dài ở trên hiện có 1 suất học bổng sang Nga học về kinh tế, nhưng bạn không biết có nên đi hay không? Có đúng vậy không?
Theo mình thì trước hết bạn nên hỏi Lê Nin và các bạn khác ở bên đó cho biết xem xác suất bị đầu trọc giết chết có lớn lắm không? Nếu xác suất nhỏ hơn 1/10000 thì sang Nga du học cũng tốt. Bạn có điều kiện biết thêm về 1 đất nước rất đẹp, một ngôn ngữ rất hay là tiếng Nga. Về VN bạn có thể làm ăn buôn bán với người Nga, cùng lắm thì đi làm hướng dẫn viên du lịch hiện rất thiếu. Hoặc bạn có thể ở lại Nga buôn bán, cũng vất vả đấy nhưng giàu thì cũng rất nhanh… :lol:
Còn xét về bằng cấp thì bằng ĐH của Nga và bằng của VN đều có giá trị ngang nhau, nghĩa là… không có giá trị gì hết :wink: .
 
. Theo tôi hiểu thì bạn gì có tên dài dài ở trên hiện có 1 suất học bổng sang Nga học về kinh tế, nhưng bạn không biết có nên đi hay không? Có đúng vậy không?
Vâng đúng là thế ạ.

Còn xét về bằng cấp thì bằng ĐH của Nga và bằng của VN đều có giá trị ngang nhau, nghĩa là… không có giá trị gì hết :wink: .[/quote]

Nhưng sao cô tớ bảo một số bằng cấp của Nga cũng đc quốc tê công nhận mà?
Thế học ĐH bên Nga xong xin học cao lên ở 1 nước tiếng Anh khác có dễ hơn từ VN ko?

Còn về vấn đề đầu trọc tớ chả sợ. Sống chết có số mà :D
 
Còn xét về bằng cấp thì bằng ĐH của Nga và bằng của VN đều có giá trị ngang nhau, nghĩa là… không có giá trị gì hết :wink:
Bạn gì có cái tên dài dài garfield_meow_meow không hiểu ý bạn Cuong có cái tên ngắn ngắn rồi, ý bạn ấy chính ở cái nháy mắt của emotion đó. Ở Nga có nhiều trường cấp Quốc tế lắm, cô bạn nói đúng đấy!
Thế học ĐH bên Nga xong xin học cao lên ở 1 nước tiếng Anh khác có dễ hơn từ VN ko?
Câu hỏi này phải dành cho các bạn đang học và đã học kinh tế ở Nga :( Chắc là sau tốt nghiệp cử nhân mọi người hoặc là về nước hoặc là học cao học ngay tại chính trường mình. :lol:
 
Thân gửi bạn Meo-meo,
Với tấm bằng ĐH của Nga thì bạn có thể xin đi học cao học ở nước khác hoàn toàn như 1 người có bằng ĐH do VN cấp. Rất nhiều bạn cùng học với tôi ngày trước ở Nga sau đó sang học tiếp cao học ở Úc, Anh... Có người bảo vệ cả luận án tiến sĩ kinh tế ở Úc.
Còn với tấm bằng đó bạn không thể xin việc làm ở 1 nước thuộc cộng đồng châu Âu chẳng hạn, do vậy không thể nói là được quốc tế công nhận. Việc xin việc làm ở VN thì cũng như 1 người học ở VN thôi, nghĩa là người ta sẽ kiểm tra trình độ. v.v..
Tuổi trẻ thì nên đi cho biết đó biết đây chứ cứ ngồi mãi ở VN như ếch ngồi đáy giếng thì cũng chán lắm… :cry:
 
Oài, đã là bằng quốc tế thì tại sao lại không thể xin việc được ở một nước ngoài Nga, chưa nói đến việc người ta không coi trọng bằng cấp như VN mình??? :cry:

Tuổi trẻ thì nên đi cho biết đó biết đây chứ cứ ngồi mãi ở VN như ếch ngồi đáy giếng thì cũng chán lắm… :cry:
Bác Cuong à, Xocolop nghĩ rằng bác không nên dùng đến thành ngữ "ếch ngồi đáy giếng" ở đây, cho tất cả mọi người đọc, bác có thể nhắn riêng cho bạn gì có cái nick dài dài mà. Làm thế nào để mấy chục triệu tuổi trẻ VN được đi đây đi đó ? Chỉ có thể nói rằng đi học nước ngoài thì có điều kiện biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, đặc biệt ở các nước phát triển, vậy thôi.
 
Đúng, đúng Xocolop nói đúng. Sorry nhé.
Riêng chuyện bằng cấp quốc tế của Nga thì mình khó tin lắm. Chỉ có bằng về khoa học cơ bản như Toán lý thuyết của trường MGU... là được công nhận thôi. Mà đấy là ngày xưa chứ bây giờ không biết người ta (tức EC, Mỹ) có còn công nhận nữa hay không?
 
Học ở đâu thì học, em thấy phải đi đó đi đây mới mở rộng đc tầm mắt. Học ra để làm kinh tế thì vấn đề cốt yếu là kiếm lời, tìm lời.
Đi sang nước ngoài học, biết thêm một ngôn ngữ khác, hiều thêm cuộc sống của một nơi khác ( cũng như cung cách sống, làm ăn của họ ) ... thì khi trường thảnh muốn bắt đầu làm một cái bussiness của mình cũng dễ dàng và có nhiều hướng phát triền hơn là khi ở nhà với bố mẹ!
Còn nếu chỉ đi học lý thuyết, thì ở VN cố gắng ngày đọc sách 8-10h, cộng với học tiếng Anh, Pháp cho tốt thì vẫn có khả năng đc giữ lại trường ĐH, mà chi phí thì ít hơn rất nhiều.
Bằng cấp thì mit chả rõ, nhưng bọn sinh viên Nga tốt nghiệp MGU, MGIMO và Plekhanov đi Mỹ đi Âu ầm ầm, đi làm chứ ko phải đi học đâu. Vì thế Nga đang cố hạn chế chuyện chảy máu chất xám bậc sau đại học mà.
Còn chuyện link của các trường thì các bạn cứ search trên google đó, có hết à!
 
garfield_meow_meow nói:
Thế học ĐH bên Nga xong xin học cao lên ở 1 nước tiếng Anh khác có dễ hơn từ VN ko?

Hiện nay rất nhiều trường đại học Nga tham gia tuyên bố Bolongna về «Không gian giáo dục đại học mở của châu Âu». Điều đó cho phép các trường phát cho sinh viên tốt nghiệp trường văn bằng theo mẫu quốc tế (cụ thể hơn nó là một giấy tờ kèm theo bằng ĐH Nga bằgn tiếng Anh hoặc Pháp, trong đó ghi tất cả những môn học, điểm học, số lượng tiết học v.v. của sinh viên, nó gọi là "Европейское приложение к диплому" - Phụ lục Châu Âu kèm theo Bằng ĐH) được chấp nhận tại tất cả các nước Châu Âu, đồng thời cho phép sinh viên có thể dễ dàng được chuyển từ trường này sang trường khác, từ nước này sang nước khác mà kết quả học tập ở trường cũ được thừa nhận.Sinh viên đã tốt nghiệp trường ĐH Nga, có Phụ lục đó thì khi tìm việc làm ở bất kỳ nước châu Âu nào không phải làm thủ tục hợp pháp hóa bằng ĐH Nga hoặc thi để chứng minh trình độ chuyên nghiệp.
Thông tin chi tiết hơn bạn có thể tham khảo ở đây:
http://dic.omgpu.omsk.edu/index.php?c=bologna_1
http://bologna.mgimo.ru/
http://www.iriss.ru/display_epublication?id=000150072607&lang=en
http://www.inauka.ru/englishnews/article35969.html
http://www.mediabooks.ru/english/typog3.html

Nếu trường ĐH Nga mà bạn sẽ học, đã tham gia tuyên bố Bologna thì trong trường hợp bạn muốn chuyển sang 1 trường DH Châu Âu, bạn có thể apply từ Nga luôn, trong khi đang học tại trường ĐH Nga.
 
mitdacbiettuot nói:
Học ở đâu thì học, em thấy phải đi đó đi đây mới mở rộng đc tầm mắt.
Bằng cấp thì mit chả rõ, nhưng bọn sinh viên Nga tốt nghiệp MGU, MGIMO và Plekhanov đi Mỹ đi Âu ầm ầm, đi làm chứ ko phải đi học đâu.

Bạn mitdac ơi bạn quên rằng chúng ta là công dân Việt nam. Bọn Nga bạn của tớ,kể cả những tên học kém tớ và dân Việt cùng khóa đúng là nhiều đứa đi làm ở các công ty xịn tại Nga và ở nước khác.Nhưng kô có một bác Việt nào giơ tấm bằng kinh tế đỏ chóe ra mà xin được việc ở cơ quan hoặc hãng Nga (hay là tớ chưa biết?).Công ước Bologna mà bạn dai_dien_nga nhắc đến cũng đúng nhưng chỉ đúng với công dân Nga thôi.Mà cũng chưa nhìn thấy trên thực tế Nga:kô phải bạn Nga nào cũng được cấp thêm bằng của châu Âu hay là có thể dễ dàng mang bằng Nga đi sang học tiếp hoặc xin việc ở nước khác.Chúng nó vẫn đi theo những con đường phổ biến xưa nay,là qua quen biết giới thiệu (tốt nhất là của thầy)hoặc xì tiền ra.Thủ tục chắc dễ hơn với người mình.
Học xong kinh tế ở Nga,nếu ở lại đi làm thì chỉ có ra chợ làm bạn với Le Nin hoặc xin vào công ty của người Việt,làm được lúc nào thì làm.Bạn nào có chuyên môn kế toán thì hay được nhận hơn (mấy cô bạn tớ đang làm kế toán ở các nhà máy mì ăn liền.Có một cô đang ngẫm nghĩ nên lấy tớ hay là chớp một anh làm máy tính cùng công ty. Lo âu!)
 
Cám ơn các bạn nhiều lắm.
Có lẽ bi h tớ đã quyết định đc roài, chốt là ở cụm "ếch ngồi đáy giếng" của bạn Cuong đấy. Kekeke :D
Đi học tự túc thì tớ ko có đk. Còn đi Nga như thế này vẫn tốt hơn VN thì tớ nên đi nhể :D
 
Le Nin nói:
Công ước Bologna mà bạn dai_dien_nga nhắc đến cũng đúng nhưng chỉ đúng với công dân Nga thôi.Mà cũng chưa nhìn thấy trên thực tế Nga:kô phải bạn Nga nào cũng được cấp thêm bằng của châu Âu hay là có thể dễ dàng mang bằng Nga đi sang học tiếp hoặc xin việc ở nước khác.
Tớ cũng chưa bao giờ nhìn thấy chợ Vòm, nhưng không nói là nó không có trên thực tế.
Tớ trích đoạn thư của bà Trưởng Vụ quan hệ quốc tế TĐH Hàng hải SPb:
"В заключении хочу обратить Ваше внимание на одно преимущество получения образования в нашем Университете. Начиная с текущего года мы, наряду с обычными выпускными документами, выдаем дополнительное Евро-Приложение к Диплому. Такая возможность предоставлена всем российским вузам с осени 2003 года, когда Россия присоединалась к так называемому Болонскому процессу создания единого европейского образовательного пространства). Евро-Приложение выпускается на английском языке и содержит много важных сведений, облегчающих фактическое признание Российских Дипломов. Помимо содержания подготовки и оценок, в нем приводится информация об учебной нагрузке в евро-кредитах, даются сведения об университете, возможностях трудоустройства и продолжения образования и т.д. Наши вьетнамские выпускники (февраль 2004 ) были счастливы получить такие документы."
 
garfield_meow_meow nói:
Cám ơn các bạn nhiều lắm.
Có lẽ bi h tớ đã quyết định đc roài, chốt là ở cụm "ếch ngồi đáy giếng" của bạn Cuong đấy. Kekeke :D
Đi học tự túc thì tớ ko có đk. Còn đi Nga như thế này vẫn tốt hơn VN thì tớ nên đi nhể :D
Bạn được cử đi học thì có nghĩa là Nhà nước cần những kiến thức mà bạn sẽ tiếp thu được ở Nga, nghĩa là chuyên ngành mà bạn sẽ học hiện ở VN vẫn còn mới mẻ hay nói cách khác chúng ta chưa thể tự đào tạo hoặc chúng ta chưa nắm bắt được. Thế thì còn phải bàn cãi gì nữa nhỉ, nên quá đi chứ! Tuy nhiên Inteldog tớ nhắc lại là các bạn nên tránh dùng những thành ngữ kiểu như "ếch ngồi đáy giếng" để so sánh, ví von, phải tùy hoàn cảnh mà nói. (Với những kẻ dốt nát mà lại huyênh huang chẳng hạn). Chính những người dân LX "ếch ngồi đáy giếng" đã sáng tạo ra cả một đất nước vĩ đại đấy bạn ạ! Tri thức bản thân nó mang tính nhân loại. Học ở đâu cũng chỉ là để tiếp thu tri thức. Đi du học khác căn bản với học trong nước ở sự tiếp thu tri thức mà chúng ta chưa nắm bắt được, thế thôi. Ngôn ngữ chỉ là hệ quả tốt của du học dù ít dù nhiều. Nhưng ngôn ngữ đó có phù hợp với tương lai của bạn hay không thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Ở VN đã từng có rất nhiều thầy cô giáo phải chuyển từ dạy tiếng Nga sang học và dạy tiếng Anh. Nếu các thầy cô này được đào tạo tiếng Anh ngay từ đầu chắc chắn là hơn đào tạo lại rồi. Việc không biết tiếng Anh cũng kéo theo việc tiếp cận với Tin Học vô cùng khó khăn. Đó đã là một thực tế ở VN.
 
garfield_meow_meow nói:
Cám ơn các bạn nhiều lắm.
Có lẽ bi h tớ đã quyết định đc roài, chốt là ở cụm "ếch ngồi đáy giếng" của bạn Cuong đấy. Kekeke :D
Đi học tự túc thì tớ ko có đk. Còn đi Nga như thế này vẫn tốt hơn VN thì tớ nên đi nhể :D
Đi đi chứ còn chần chờ gì nữa! Sang đây mới thấy Misa Nga nó hùng vĩ thế nào!
8)
 
inteldog nói:
Với những kẻ dốt nát mà lại huyênh huang chẳng hạn
Hình như những người không- dốt- nát thì người ta nói là "huênh hoang" chứ không phải là "huyênh huang" (tớ đã kiểm tra cả trong từ điển Lạc Việt). Mà về chuyện "ếch nhái" này tớ đã "I am sorry" rồi. Thực ra ý tớ lúc đó chỉ muốn nói về những người có đk đi đây đó nhưng lại lười đi thôi.
inteldog nói:
Chính những người dân LX "ếch ngồi đáy giếng"
Thì đâu có ai dám nói như vậy về người Liên xô?
inteldog nói:
...đã sáng tạo ra cả một đất nước vĩ đại đấy bạn ạ
Vậy thì cái "đất nước vĩ đại" ấy đâu rồi ? Hiện nay chỉ có nước Nga chứ có nước LX đâu? Nước Nga thì đúng là vĩ đại thật.
(Tớ là dân kỹ thuật, không phải nhà ngôn ngữ nhưng tớ thấy trong tiếng Việt ít khi người ta nói "sáng tạo ra cả một đất nước" mà người ta hay nói: "xây dựng nên một đất nước")
inteldog nói:
Đi du học khác căn bản với học trong nước ở sự tiếp thu tri thức mà chúng ta chưa nắm bắt được, thế thôi
Thế học trong nước thì không phải là tiếp thu tri thức mà chúng ta chưa nắm bắt được à? Thực ra đó là sự giống nhau căn bản chứ?
Câu này nó mới đúng là của những kẻ dốt nát nhưng lại thích đi dạy dỗ người khác
inteldog nói:
Nhưng ngôn ngữ đó có phù hợp với tương lai của bạn hay không thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Ở VN đã từng có rất nhiều thầy cô giáo phải chuyển từ dạy tiếng Nga sang học và dạy tiếng Anh. Nếu các thầy cô này được đào tạo tiếng Anh ngay từ đầu chắc chắn là hơn đào tạo lại rồi. Việc không biết tiếng Anh cũng kéo theo việc tiếp cận với Tin Học vô cùng khó khăn. Đó đã là một thực tế ở VN.
Đã đi du học Nga thì tất nhiên phải học tiếng Nga. Tiếng Nga có nhiều cái hay cái đẹp của nó. Còn biết thêm cả tiếng Anh nữa thì quá tốt. 2 ngôn ngữ này nó đâu có mâu thuẫn gì với nhau!.
P.S Còn garfield_meow_meow thì chỉ muốn nói về chính bản thân bạn ấy, chứ bạn ấy có động chạm gì tới ai đâu? Còn tớ thì ngay từ đầu tớ cũng khuyên garfield_meow_meow sang Nga mà học cơ mà!
 
Back
Top