Chắc các bạn đã từng sống tại CCCP những năm trước thì cũng đã biết rất nhiều vụ tương tự như thế này từ những năm 1988 trở về sau này đều bị chìm ngỉm, nhất là có một vụ người lao động Việt Nam mình bị giết tại Leningrad vào năm 1992 (Nạn nhân này là một thanh niên người Hải Dương khi phát hiện ra thi thể thì thấy bị chặt làm mấy đoạn) đến nay chưa tìm ra thủ phạm tuy đã biết là do một nhóm thanh niên Nga gây ra.
Tiện đây tôi cũng xin ôn lại một sự việc có thật 100% và cũng rất nhiều bạn sống tại CCCP thời điểm đó chắc cũng biết, mời mọi người tham khảo (Xin nói trước dù sao đi nữa tôi cũng là người Việt và rất hướng Việt)
Vào năm 1988 - 89 thời điểm mà rất nhiều bà con người mình sang lao động tại CCCP do đó cũng sinh ra nhiều tệ nạn do chính mình gây ra trên nước bạn. Điển hình là một hình thức buôn rượu. Nôm na là bà con đi mua rượu Vodka giá 10 Rub/một chai (Giá thời điểm đó) tại cửa hàng và mang về để dành khi thời gian cửa hàng đóng cửa (Tối và ngày nghỉ) thì đem ra bán lại cho người Nga với giá 20 Rub thậm chí lên đến 25-30 Rub một chai (Thật siêu lợi nhuận, lãi hơn cả nhà sản xuất). Do vậy sinh ra rất nhiều các cuộc cãi vã, đánh nhau, đâm chém... với thanh niên Nga và những người Nga trí thức thì họ bất bình và lên án. Cũng do nhiều tệ nạn tương tự mà hình ảnh Việt Nam mình trong lòng người Nga phai nhạt đi rất nhiều thậm trí họ còn coi tất tần tật người mình như một lớp người "hạ đẳng" hoặc Khuligan... (Nhớ lại ngày đầu tiên đoàn học sinh mình sang Nga khi vào đến cửa ký túc xá thì có một nhóm các cháu thiếu nhi Liên xô mang hoa ra tặng và hô to - Việt Nam Hồ Chí Minh. Nhiều khi chúng tôi đi trên Avtobust có cụ già đang ngồi trên ghế liền đứng dậy nhường chỗ cho Mantric Việt Nam, nơi chúng tôi học là một tỉnh lẻ nên người Nga họ quí mình lắm)
Quay lại câu chuyện trên. Vào năm đó tôi có ghé qua chơi thành phố Iaroslavl một thành phố cũng nổi cộm nhiều tệ nạn, do vậy công an ở đây họ phải vào cuộc để dẹp những vụ "bạo loạn" do Việt mình gây ra nhất là dẹp bỏ hoàn toàn hình thức buôn rượu lậu này. Vào buổi sáng sớm một ngày chủ nhật hôm đó rất lạnh vì đang mùa đông, một người Việt mình thủ vào người 3 chai rượu để mang bán nhưng không may cho anh ta khi vừa mới bán được một chai rượu với giá 25 Rub thì bị công an phát hiện và rượt đuổi, cái anh chàng người Hải Phòng này cũng gan lỳ khi công an họ vừa tóm được thì anh ta liền rút một lưỡi lê AK đâm ngay. Kết quả là anh công an bị chết ngay vì một nhát đâm đúng tim. Ngay hôm đó tội phạm bị bắt ngay và bị kết án 5 năm tù giam nhưng cuối cùng thì chỉ bị trục xuất về nước. Không đồng ý với bản án trên người Nga họ biểu tình quanh Ốp của người Việt mình tại đây và yêu cầu "đuổi hết người Việt về nước và mang tội phạm ra bắn" nhưng bản án đã được thi hành nên họ cũng chẳng làm gì được nữa và cũng từ đó ở đây người Nga họ tẩy chay người Việt mình ghê lắm
Còn ở Leningrad thì tôi cũng ghé qua thời điểm đó và cũng biết có nhiều vụ buôn bán kiểu này và nhiều hình thức gian lận khác nữa do một số ít người Việt mình làm, tuy chưa có vụ chống lại "những người đang thi hành công vụ" nhưng không thiếu các mâu thuẫn như đánh lộn, ẩu đả... với người bản sứ đã xảy ra. Do vậy liệu có nên để một bồi thẩm nhân dân đứng ra xét sử các vụ án có liên quan đến Người Việt mình không? và liệu họ có công minh trước pháp đình khi mà họ đã nghe hoặc đã chứng kiến những mâu thuẫn này?. Cũng là do "hữu xạ tự nhiên hương" mà. Nhất là ngườ Nga họ có tính tự hào dân tộc khá cao.
Biết rằng "con sâu làm rầu nồi canh" do một số ít những người Việt mình thời đó vì một chút kinh tế mà làm mất đi hình ảnh Người Việt Nam trong lòng bè bạn, hình ảnh mà mỗi khi nói về Việt Nam là họ nói đến một dân tộc anh hùng và mến khách... Người Nga liệu họ có hiểu vậy không nhỉ? nhất là hiện nay có đến hàng trăm ngàn người Việt mình còn đang sinh sống tại Nga.
Tôi viết câu chuyện hơi lủng củng này cũng chỉ để tự an ủi mình đôi chút trước pháp luật Nga hiện nay chứ không có một ý định "đánh sòng" sang các câu chuyện khác nào. Mong mọi người góp ý nếu có làm phật lòng các bạn.
Tiện đây tôi cũng xin ôn lại một sự việc có thật 100% và cũng rất nhiều bạn sống tại CCCP thời điểm đó chắc cũng biết, mời mọi người tham khảo (Xin nói trước dù sao đi nữa tôi cũng là người Việt và rất hướng Việt)
Vào năm 1988 - 89 thời điểm mà rất nhiều bà con người mình sang lao động tại CCCP do đó cũng sinh ra nhiều tệ nạn do chính mình gây ra trên nước bạn. Điển hình là một hình thức buôn rượu. Nôm na là bà con đi mua rượu Vodka giá 10 Rub/một chai (Giá thời điểm đó) tại cửa hàng và mang về để dành khi thời gian cửa hàng đóng cửa (Tối và ngày nghỉ) thì đem ra bán lại cho người Nga với giá 20 Rub thậm chí lên đến 25-30 Rub một chai (Thật siêu lợi nhuận, lãi hơn cả nhà sản xuất). Do vậy sinh ra rất nhiều các cuộc cãi vã, đánh nhau, đâm chém... với thanh niên Nga và những người Nga trí thức thì họ bất bình và lên án. Cũng do nhiều tệ nạn tương tự mà hình ảnh Việt Nam mình trong lòng người Nga phai nhạt đi rất nhiều thậm trí họ còn coi tất tần tật người mình như một lớp người "hạ đẳng" hoặc Khuligan... (Nhớ lại ngày đầu tiên đoàn học sinh mình sang Nga khi vào đến cửa ký túc xá thì có một nhóm các cháu thiếu nhi Liên xô mang hoa ra tặng và hô to - Việt Nam Hồ Chí Minh. Nhiều khi chúng tôi đi trên Avtobust có cụ già đang ngồi trên ghế liền đứng dậy nhường chỗ cho Mantric Việt Nam, nơi chúng tôi học là một tỉnh lẻ nên người Nga họ quí mình lắm)
Quay lại câu chuyện trên. Vào năm đó tôi có ghé qua chơi thành phố Iaroslavl một thành phố cũng nổi cộm nhiều tệ nạn, do vậy công an ở đây họ phải vào cuộc để dẹp những vụ "bạo loạn" do Việt mình gây ra nhất là dẹp bỏ hoàn toàn hình thức buôn rượu lậu này. Vào buổi sáng sớm một ngày chủ nhật hôm đó rất lạnh vì đang mùa đông, một người Việt mình thủ vào người 3 chai rượu để mang bán nhưng không may cho anh ta khi vừa mới bán được một chai rượu với giá 25 Rub thì bị công an phát hiện và rượt đuổi, cái anh chàng người Hải Phòng này cũng gan lỳ khi công an họ vừa tóm được thì anh ta liền rút một lưỡi lê AK đâm ngay. Kết quả là anh công an bị chết ngay vì một nhát đâm đúng tim. Ngay hôm đó tội phạm bị bắt ngay và bị kết án 5 năm tù giam nhưng cuối cùng thì chỉ bị trục xuất về nước. Không đồng ý với bản án trên người Nga họ biểu tình quanh Ốp của người Việt mình tại đây và yêu cầu "đuổi hết người Việt về nước và mang tội phạm ra bắn" nhưng bản án đã được thi hành nên họ cũng chẳng làm gì được nữa và cũng từ đó ở đây người Nga họ tẩy chay người Việt mình ghê lắm
Còn ở Leningrad thì tôi cũng ghé qua thời điểm đó và cũng biết có nhiều vụ buôn bán kiểu này và nhiều hình thức gian lận khác nữa do một số ít người Việt mình làm, tuy chưa có vụ chống lại "những người đang thi hành công vụ" nhưng không thiếu các mâu thuẫn như đánh lộn, ẩu đả... với người bản sứ đã xảy ra. Do vậy liệu có nên để một bồi thẩm nhân dân đứng ra xét sử các vụ án có liên quan đến Người Việt mình không? và liệu họ có công minh trước pháp đình khi mà họ đã nghe hoặc đã chứng kiến những mâu thuẫn này?. Cũng là do "hữu xạ tự nhiên hương" mà. Nhất là ngườ Nga họ có tính tự hào dân tộc khá cao.
Biết rằng "con sâu làm rầu nồi canh" do một số ít những người Việt mình thời đó vì một chút kinh tế mà làm mất đi hình ảnh Người Việt Nam trong lòng bè bạn, hình ảnh mà mỗi khi nói về Việt Nam là họ nói đến một dân tộc anh hùng và mến khách... Người Nga liệu họ có hiểu vậy không nhỉ? nhất là hiện nay có đến hàng trăm ngàn người Việt mình còn đang sinh sống tại Nga.
Tôi viết câu chuyện hơi lủng củng này cũng chỉ để tự an ủi mình đôi chút trước pháp luật Nga hiện nay chứ không có một ý định "đánh sòng" sang các câu chuyện khác nào. Mong mọi người góp ý nếu có làm phật lòng các bạn.