kothevacothe
New member
Tôi sinh năm 75,tháng 1 từ nhỏ đến giờ nói chung chỉ nghe nước Nga qua kể chuyện các bậc cha chú,báo chí...nói chung là chưa 1 lần sờ tận tay nước Nga ấy cả,ấy thế mà đến tận bây h khi đã có gia đình và 2 con rồi ^^ ,mỗi lần chỉ nghe đến 1 cái gì đó liên quan đến Nga,Liên Xô..là trong sâu thẳm của trái tim có 1 cái gì đó thực sự xúc động và tôi có cảm là 2 nước đều giống nhau ở 1 điểm mà lịch sử đều đầy thương đau,khốc liệt,anh hùng...có những lúc đọc,xem,...những gì về lịch sử của nước Nga,đã trải qua... tôi : xúc động trào nước mắt !
Thế thì vấn đề tôi muốn nói là,cái tình cảm sâu sắc ấy,"Lỗi" là do các bậc cha anh đi trước đã truyền lại,hay là công tác tuyên truyền,hay cái gì khác,có hay lắm không ở thời buổi hiện tại ? tôi thì nghĩ thế rằng KHÔNG GÌ CÓ THỂ PHỦ NHẬN những gì lịch sử đã trải qua,nhưng đất nước chúng ta:VIỆT NAM tuy rất anh hùng nhưng nhỏ bé khi có KHÓI LỬA thì nước ở xa có cứu được lửa gần hay không? (ý này tôi muốn trình bày thật rộng nhưng không thể hết được)
Tóm lại là những gì mà thiêng liêng,hào hùng,thương đau...hãy để cho lịch sử ghi lại,còn chúng ta lên tập chung vào hiện tại thì có hay hơn không nhỉ,nói vui 1 chút nhé:
Đêm nắm cạnh cô vợ 50--60Kg mơ về mối tình đầu tiên nó biết nó đánh cho bẹp gí
Có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho,bởi vì thế hệ chúng tôi và các bạn,các bậc cha chú ...tình cảm với nước Nga chắc khó thay đổi lắm,nhưng tôi mong các thế hệ sau này,con em chúng ta có 1 cái nhìn nói thế nào nhỉ,cứ gọi là khôn hơn Tôi(tạm gọi thế đã)
Thế thì vấn đề tôi muốn nói là,cái tình cảm sâu sắc ấy,"Lỗi" là do các bậc cha anh đi trước đã truyền lại,hay là công tác tuyên truyền,hay cái gì khác,có hay lắm không ở thời buổi hiện tại ? tôi thì nghĩ thế rằng KHÔNG GÌ CÓ THỂ PHỦ NHẬN những gì lịch sử đã trải qua,nhưng đất nước chúng ta:VIỆT NAM tuy rất anh hùng nhưng nhỏ bé khi có KHÓI LỬA thì nước ở xa có cứu được lửa gần hay không? (ý này tôi muốn trình bày thật rộng nhưng không thể hết được)
Tóm lại là những gì mà thiêng liêng,hào hùng,thương đau...hãy để cho lịch sử ghi lại,còn chúng ta lên tập chung vào hiện tại thì có hay hơn không nhỉ,nói vui 1 chút nhé:
Đêm nắm cạnh cô vợ 50--60Kg mơ về mối tình đầu tiên nó biết nó đánh cho bẹp gí
Có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho,bởi vì thế hệ chúng tôi và các bạn,các bậc cha chú ...tình cảm với nước Nga chắc khó thay đổi lắm,nhưng tôi mong các thế hệ sau này,con em chúng ta có 1 cái nhìn nói thế nào nhỉ,cứ gọi là khôn hơn Tôi(tạm gọi thế đã)