Tôi là dinhtuhuong

dinhtuhuong

New member
Tớ thích đầu Đinh tớ cứ ghi
Không cho Tử trước mặc kệ mi :lol:
sỉren tim tím màu tớ thích
Đảo ngượcTử,Đinh có xá chi...
--------------------------
HiHi. nỗi nà tại cái nhà bác...diễn đàn không cho thôi, chứ tôi không có ý trộm níck của Tử đinh hương. Không hiểu sao đất Nga nhiều hoa đẹp thế mà tôi cứ có cảm tình với chùm cupen mộc mạc bình dị. còn yêu thì tôi yêu tất cả các loài hoa, yêu nhất là...không nói được đâu, xin lỗi các bạn nha. :roll:
 
Oái , thế tên bác là gì ạ , bác cho xin tí chút Profile để sau này ọp ẹp anh em còn dễ xưng hô .
 
Ối giời, Đinh Tử Hương
Cái tên sao dễ thương
Đụng Đinh thì dễ Tử
Tử rồi Hương vấn vương?

Ối đất, Tử Đinh Hương
Là hoa hở cô nương?
Bông hoa tim tím ấy
Nỗi buồn nhớ cố hương?...

Cố nặn thơ vần ương
Hai bạn chớ có ...tương!
Thân này da cóc bọc
Đụng vào, tớ ...nát xương!
 
Loài hoa Tử đinh hương
Xinh đẹp lại khiêm nhường
Trắng tím thơm ngan ngát
Hỏi ai mà không thương

Vì yêu loài hoa ấy
Nick tôi Tử Đinh Hương
Bác cũng yêu hoa ấy
Nên thành Đinh Tử Hương

Chắc là tư tưởng lớn
Gặp loài hoa thân thương
Nên cuối cùng Đinh Tử
Lại gặp Tử Đinh Hương :)
 
Bạn PHM viết:

"Cố nặn thơ vần ương
Hai bạn chớ có ...tương!
Thân này da cóc bọc
Đụng vào, tớ ...nát xương"
------------------------
ối bạn Phanhoamay
Thật ghê gớm quá tay
Sao biết tôi thích...đụng :P
mà...ai sẽ rụng xuơng ngay???

Có vẻ bạn bị yếu xuơng hả
 
Tôi thán phục các bác quá, nhưng thơ thì chỉ biết đọc thôi nên các bác cho tôi chầu rìa vỗ tay nhá! Được cái dinhtuhuong với tudinhhuong nó nhấp nhoáng thế này, em cứ nhập nhoạng ăn theo bác dinhtu huong cũng thơm lây rồi, bác nhỉ.
 
Còn tôi là "Phận họa may"
Sướng vui thì ít, đắng cay lại nhiều
Gặp may thì chẳng bao nhiêu
Dại mồm, gặp họa liêu xiêu tháng ngày
Cuộc đời gió thổi mây bay
Nước Nga - xin kiếm nơi này du chơi

Thương nhau, sáu bỏ làm mười
Ruột bầu, râu tép, cũng mời...khen ngon!
 
Bác Phanhoamay ơi, em rung_bach_duong tìm Bác suốt 2 ngày hôm nay khắp forum rồi. Tưởng Bác ở đâu, ai dè Bác ở đây tán tỉnh chị dinhtuhuong :lol: Thôi, em là em mời Bác lên kiệu, rước Bác về topic này nếu lúc nào Bác có time Bác dịch giúp hộ em nhé để mọi người trong forum được cùng thưởng thức những vần thơ của Константин Симонов. Thơ của ông hay mà tiếc rằng ở VN mình dịch thơ của ông ít quá.
http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=832&start=15
 
1. Tử Hương ơi, cái cô Rừng phá đám mìmh nè, tỷ muội ta nhào dô...cù cho cô bé Rừng ra một ...xô đầy nhé.
2. Chú Virút, cô Rừng chưa trả lời vụ "làm ba toong" gì cả. cùng hô nhé:
Trả lời ngay,
Trả lời gấp,
Trả lời cấp tập
Cho cả làng cùng nghe
Cô bé Rừng làm"que"
Ở đâu, ở đâu ,gđe....
 
Gửi Nina,
Bạn là Việt hay Nga,
Nga mà nói tiếng Việt
Việt mà lại tên Nga,
Dù sao, cám ơn nha
Hiểu lòng hoa Đinh, Tử
Cảm vì lòng nghĩa cử
Gửi tặng bạn nụ hôn.
(Nếu... bạn là phái nữ)
 
Dạ em là Nina
Thật sự là người Việt
Nhưng do đâu chẳng biết
Em thích tên Nina

Có thể sau khi đọc
Maskarad ấy mà
Có thể sự đơn giản
Và đẹp - tên Nina

Nụ hôn bác cứ gửi
Vì em ở rất xa
Nếu mà bác muốn chuyển
Hãy nhờ Võ Khí Nga :)

(Chuyến này anh Võ sướng
Chắc hét vang khắp nhà) :D :D
 
Tử Đinh-Đinh Tử, xin chào!
Hương em cũng cố lào phào mấy câu!
Xi-ren êm dịu thẳm sâu
Làm say nhiều bác bạc đầu 4rum.
Đinh Tử Hương - Tử Đinh Hương
Cặp bài trùng ấy vấn vương ngõ nào
Tử Đinh-Đinh Tử - xin chào!
Mong sao có dịp tiêu dao tháng ngày... :shock:
 
Nina nói:
Nếu mà bác muốn chuyển
Hãy nhờ Võ Khí Nga :)

(Chuyến này anh Võ sướng
Chắc hét vang khắp nhà) :D :D
Hihi, Nina ơi sao Nina không nhờ qua Bác Phan nhỉ. Chú Võ chưa đủ tư cách nhận "hun" từ chị dinhtuhuong đâu :lol: :lol: :lol:
 
rung_bach_duong nói:
Hihi, Nina ơi sao Nina không nhờ qua Bác Phan nhỉ. Chú Võ chưa đủ tư cách nhận "hun" từ chị dinhtuhuong đâu

Chị Rừng ơi khổ lắm
Tên lão có vần a
Bác Phan thì không có
Thơ thẩn rõ thật là :D :D
 
Á à a Nina
Làm thơ hay quá ta!
Mỗi cái pà-sè-lụi
Cũng phải nhờ nhà ga! :lol:
 
Chị Rừng ơi khổ lắm
Tên lão có vần a
Bác Phan thì không có
Thơ thẩn rõ thật là
Hehe...vậy là:

Lúc nào gieo vần "an"
Tớ lại nhờ Bác Phan
Xin Bác làm bùa mệnh
Dẫu chẳng chút "an toàn"

Dẫu chẳng chút "an toàn"
Bác Phan đọc cũng xí xóa cho em câu này nhé. Cũng là bí vần quá nên em quờ đại câu này chứ ý trong đầu không vậy :D
 
rung_bach_duong nói:
Hehe...vậy là:

Lúc nào gieo vần "an"
Tớ lại nhờ Bác Phan
Xin Bác làm bùa mệnh
Dẫu chẳng chút "an toàn"

Bác Phan đọc cũng xí xóa cho em câu này nhé. Cũng là bí vần quá nên em quờ đại câu này chứ ý trong đầu không vậy :D

Hehee, bạn Rừng không bí vần, chỉ bí ý thôi. Đáng ra nên viết:

Lúc nào gieo vần "an"
Tớ lại nhờ Bác Phan
Xin Bác làm bùa mệnh
Chả còn gì phải bàn!

:P :P :P
 
Ai là Võ Khí Nga?
Liền ông hay liền bà.
Tử, Đinh xin thấy mặt...
Quyết định "hun" hay... xòa (xóa)
--------------------------
Đúng kiểu thơ của chị em mình chưa? hehe :lol:
 
Mỗ, em ku Võ Khí Nga
Liền ông đích thị, chẳng phải đờn bà.
Cụ Đinh mà mong coi mắt,
Sì Goòng mua vé, cưỡi cú bay ra...
 
OÁI...
Sì goòng thì tỷ nhờ Tử Hương giải quyết dùm vụ này...

Sì goòng nắng bay bay,
Hà nội gió heo may...
Tử Hương ơi cứ quyết.
Đấu võ, hoặc "hun"... thay.
 
Back
Top